Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ...
100dong
05/06/2012
ThienTinh, on 05/05/2012 - 16:04, said:
2/ Phim gì quên tên có anh Phú Gia Đoan Khang, vì hồi này TT cũng vẫn còn bé trí nhớ còn kém. Thương nhất cô Khang Mẫn yêu cái anh cảnh sát mụ mị, cuối cùng được đáp lại thì hình như cô ấy chết hay sao ấy. Phim này TT lại thích cái anh cảnh sát phản diện đấy hơn Phú Gia Đoan Khang
Phim đó là Mạt đại hoàng tôn.
Tên cảnh sát phản diện là Dương Thế Xương.
Sửa bởi 100dong: 05/06/2012 - 08:36
VarStark
05/06/2012
nob
06/06/2012
Hic...Ngày xưa của mình....xưa quá chời luôn!!! Kể ra thì ai biết hả chời!!!
icecream
06/06/2012
100dong
06/06/2012
VarStark
12/06/2012
Recommend "Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó" - Đồng Hoa
cùng 1 cách tiếp cận như "Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ" - Nguyễn Nhật Ánh nhưng bị kịch hơn, vật vã hơn...
nói chung là day dứt ko chịu dc!!!
cùng 1 cách tiếp cận như "Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ" - Nguyễn Nhật Ánh nhưng bị kịch hơn, vật vã hơn...
nói chung là day dứt ko chịu dc!!!
Tử Phủ Vũ Tướng
12/06/2012
Aries
12/06/2012
dtdt
17/06/2012
tocvanghoe
17/06/2012
binh.nguyen
17/06/2012
Đúng rồi Hoe. Bạn gái nó xem, tôi cũng phải xem cùng chứ sướng gì. Tôi thích xem Hãy đợi đấy, Chip và Den, Mickey Donal, sau này là Tom&Jerry.