Minhminh kể chuyện .
#796
Gửi vào 23/12/2025 - 10:07
Đi làm nghề diễn viên
Lúc mà sự nghiệp đang đến đỉnh cao thì anh ta đã đem lòng yêu một người con gái (một điều tối kỵ trong ngành nghề). Đạo diễn ép anh ta chia tay với người con gái và bắt anh ấy phá luôn cái thai trong bụng người con gái kia. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn chọn kết hôn với người sẽ đi với mình đến hết cuộc đời
Mất sự nghiệp diễn viên hạng A, mất đi nguồn thu nhập khổng lồ
Nhưng anh ấy đã bảo vệ được người vợ và đứa con của mình, như người hùng trong bộ phim mà anh ta đóng - một người hùng cả trong phim lẫn ngoài đời
Bây giờ anh ấy đang làm một nhà văn, Mizushima Hiro
Một câu chuyện nhỏ cho ngày mới
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#797
Gửi vào 23/12/2025 - 11:02
minhminh, on 25/04/2012 - 08:05, said:
MẠCH THÁI TỐ LÀ NGƯỜI THÀY THUỐC ĐÔNG Y , TINH THÔNG 28 BỘ MẠCH ĐỂ XEM BỆNH , NHƯNG THAY VÌ BẮT MẠCH ĐỂ CHẨN BỆNH , THÌ NGƯỜI TA LẠI CÓ THỂ CĂN CỨ VÀO SỰ VẬN CHUYỂN CỦA MẠCH ĐỂ NÓI ĐƯỢC QUÁ KHỨ VỊ LAI CŨNG NHƯ TÍNH CÁCH CỦA MỘT NGƯỜI
TRƯỚC ĐÂY VÀ CHO TỚI BÂY GIỜ MM TÔI CHỈ GẶP MỘT CASE DUY NHẤT , SAU ĐÓ KHÔNG GẶP ĐƯỢC AI NHƯ THẾ NỮA
NGÀY ẤY ... KHI VỪA MỚI RA TÙ , CẢ NƯỚC DẤY LÊN PHONG TRÀO VƯỢT BIÊN .
TÔI ĐƯỢC MỘT NGƯỜI BẠN DẪN ĐI COI MẠCH THÁI TỐ CỦA MỘT ÔNG THÀY TRONG CHỢ LỚN Q5 < TP H-C-M >
THÀY TRẠC NGOÀI 40 TUỔI , NGỒI TRONG PHÒNG , CÓ MỘT KHUNG PLASTIC NHƯ CỬA SỔ KÍNH KHOÉT 2 LỖ TRÒN ĐỂ NGƯỜI MUỐN XEM ĐƯA TAY VÀO CHO THÀY XEM
MM CŨNG RẮN MẮT NẮM 2 BÀN TAY LẠI MỤC ĐÍCH BUỘC THÀY CHỈ XEM MẠCH MÀ KHÔNG THỂ XEM CHỈ TAY
THÀY PHÁN NHỮNG LỜI THẬT KINH NGẠC :
-- BỐ ÔNG MỚI CHẾT , CHẾT VÌ KIỆT SỨC , ÔNG MỚI ĐI TÙ VỀ , SẮP TỚI ÔNG KHÔNG TÍNH DƯỢC GÌ HẾT SẼ CÓ NGƯỜI ĐƯA ÔNG ĐI VƯỢT BIÊN , SAU NÀY ĐIỀU LÀM ÔNG THƯƠNG NHỚ BẬN TAM NHIỀU NHẤT LÀ MẸ ÔNG NHƯNG ÔNG KHÔNG LAM GÌ ĐƯỢC 12 NĂM SAU MỚI GẶP LẠI
SỰ NGHIỆP ÔNG QUÍ NHIỀU HƠN PHÚ VÀ KHÔNG CÓ QUYỀN CHỨC GÌ
SỐ NÀY ĐỘC ĐINH VÔ QUẢ KHÔNG VỢ KHÔNG CON , CÓ CƯỚI THÌ CŨNG PHÂN LY
........
TẤT CẢ NHỮNG GÌ ÔNG NÓI CHỈ TRONG 10 PHUT ,
NGHIỆM CHO TỚI GIÒ NÀY VẪN KHÔNG SAI .
TỪ ĐÓ ĐÊN NAY MM TÔI CHƯA HỀ GẶP AI COI MẠCH THÁI TỐ MÀ KINH NHƯ VẬY .
Người này là người lợi hại nhất trong các câu chuyện của bác MinhMinh
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#798
Gửi vào 23/12/2025 - 12:32
Bác Minhminh xem Tướng rất giỏi, và khi nói chuyện với Bác, chị đã học hỏi được rất nhiều điều.
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#800
Gửi vào 23/12/2025 - 17:00
Lần đó, chị cần xin ý kiến của Bác về một nét tướng của chị, trùng hợp và may mắn thì thời điểm đó Bác Minhminh về Việt Nam.
Và thế là, chị đã có dịp được gặp Bác Minhminh, một bậc Thầy về Tướng.
Sửa bởi Cún: 23/12/2025 - 17:11
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#801
Gửi vào 23/12/2025 - 18:51
Sơ lược cuộc đời:
Ất Mão 1975 : vào tù
30 tháng chạp Mậu ngọ 1978 ra tù ,
Kỷ Mùi 1979 đại tang thân phụ , nhà nghèo
Tuy không có tới 1 phân vàng nhưng trong một giây phút tình cờ , được cho tham gia vượt biên
Vừa sang tết canh thân 1980 định cư USA
1986 thủ khoa license
1988 thủ khoa tiến sĩ
#802
Gửi vào 23/12/2025 - 19:43
thayboixemvoi123, on 23/12/2025 - 18:51, said:
Sơ lược cuộc đời:
Ất Mão 1975 : vào tù
30 tháng chạp Mậu ngọ 1978 ra tù ,
Kỷ Mùi 1979 đại tang thân phụ , nhà nghèo
Tuy không có tới 1 phân vàng nhưng trong một giây phút tình cờ , được cho tham gia vượt biên
Vừa sang tết canh thân 1980 định cư USA
1986 thủ khoa license
1988 thủ khoa tiến sĩ
Sau tuổi trung niên tiền bạc dư dả , không thiếu.
Tình duyên : trăng chiếu rừng sâu, có ai vào đó mà tìm trăng .
Tuổi già : nhìn kính mà ngẫm nghỉ cuộc đời .
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#803
Gửi vào 23/12/2025 - 19:51
Đinh Văn Tân, on 23/12/2025 - 19:43, said:
Tình duyên : trăng chiếu rừng sâu, có ai vào đó mà tìm trăng .
Tuổi già : nhìn kính mà ngẫm nghỉ cuộc đời .
Mong bác trả lời câu hỏi này của cháu Voi để Voi ăn theo
#805
Gửi vào 23/12/2025 - 21:18
thayboixemvoi123, on 23/12/2025 - 19:51, said:
Mong bác trả lời câu hỏi này của cháu Voi để Voi ăn theo
Cácg đây 10 năm, có một Cô hỏi tôi, Bác ăn gì mà được như vậy, Bác đừng có dấu .
Ngày xưa Mạ tôi cho ăn cái gì, nay tôi chỉ ăn cái gì Mạ tôi đã cho ăn, tôi không ăn gì ngoài khác . Hồi xưa đi học Mạ tôi bới cơm trong mo cau, ở giữa con cá bống trứng . Tôi thích muốn nầy . Tôi chỉ ăn cơm, cá, thịt, trứng thế thôi không ăn gì khác . Một con cá khác như cá trê, lương cũng không ăn vì Mạ chưa cho ăn . Sau Mạ đến vợ theo lề lối của Mạ . Gạo chỉ ăn gạo hột dài , chẳng cần nàng hương, chẳng cần jasmin ; thứ gạo mà nhà hàng không ai mua . Tắm thì không cần đồ bôi nước, xa phòng trong chai mà cần xa phòng viên như đời xưa, 20 viên chỉ có 5$.
Không biết hamburger, không biết coca cola, không biết cách mua trong tủ hàng .
Không coi football Mỹ vì Football tôi đa coi là đá bằng chân mà football nầy liệng bằng tay, tôi không thèm nhìn tới .
Nói tóm lại rất cổ hủ, rất nền nếp gia phong . Con cái là sát rạc vì vậy mà bây giờ từ KS đến TS không ai là công nhân .
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#806
Gửi vào 23/12/2025 - 21:34
Đinh Văn Tân, on 23/12/2025 - 21:18, said:
Cácg đây 10 năm, có một Cô hỏi tôi, Bác ăn gì mà được như vậy, Bác đừng có dấu .
Ngày xưa Mạ tôi cho ăn cái gì, nay tôi chỉ ăn cái gì Mạ tôi đã cho ăn, tôi không ăn gì ngoài khác . Hồi xưa đi học Mạ tôi bới cơm trong mo cau, ở giữa con cá bống trứng . Tôi thích muốn nầy . Tôi chỉ ăn cơm, cá, thịt, trứng thế thôi không ăn gì khác . Một con cá khác như cá trê, lương cũng không ăn vì Mạ chưa cho ăn . Sau Mạ đến vợ theo lề lối của Mạ . Gạo chỉ ăn gạo hột dài , chẳng cần nàng hương, chẳng cần jasmin ; thứ gạo mà nhà hàng không ai mua . Tắm thì không cần đồ bôi nước, xa phòng trong chai mà cần xa phòng viên như đời xưa, 20 viên chỉ có 5$.
Không biết hamburger, không biết coca cola, không biết cách mua trong tủ hàng .
Không coi football Mỹ vì Football tôi đa coi là đá bằng chân mà football nầy liệng bằng tay, tôi không thèm nhìn tới .
Nói tóm lại rất cổ hủ, rất nền nếp gia phong . Con cái là sát rạc vì vậy mà bây giờ từ KS đến TS không ai là công nhân .
Ông Tân có uống thực phẩm chức năng (supplements) gì không, thường ở Việt Nam tuổi này là quên tới quên lui rồi.
#807
Gửi vào 23/12/2025 - 22:11
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#808
Gửi vào Hôm qua, 01:38
Tài khoản của cháu tham gia diễn đàn cũng được hơn 10 năm rồi. Những năm 2011-2012 cháu tích cực bình luận, nhưng một thời gian sau vì bận nên không tham gia được nữa, chỉ còn duy nhất chủ đề này là vẫn thi thoảng nhận được tin báo qua email. Mỗi lần email thông báo có người gửi bình luận mới thì cháu như được sống lại một phần ký ức và tình cảm dành cho diễn đàn.
Cháu thực sự vui mừng khi thấy các bác, cô chú và anh chị vẫn đang hoạt động. Bởi vì mặc dù không có mối quan hệ đặc biệt với bất kì ai, nhưng cháu nghĩ cuộc sống rất vô định và con người rất cô độc trong không gian bao la, nên việc chúng ta gặp nhau dù chỉ trên mạng thì cũng là duyên lớn rất đáng trân trọng rồi.
Hơn 10 năm, cuộc sống của cháu cho đến hiện tại vẫn vô cùng bế tắc, nhưng cháu không muốn đăng lá số lên để xin lời khuyên, bởi cháu nghĩ mỗi sự kiện xảy ra đều là một bài học mà bản thân cần hoàn thành. Càng khó khăn, càng bế tắc thì càng phải cố cho đi, tử tế với tất cả, vì mình khó nhưng người khác cũng đâu dễ dàng gì.
Cháu kính chúc các bác, các cô chú và anh chị luôn dồi dào sức khỏe và niềm vui ạ
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#809
Gửi vào Hôm qua, 23:48
Sẽ có sự chuyển giao thế hệ, hoặc nếu không thì có lẽ 10 năm sau diễn đàn tuy chả còn ai nhưng cũng sẽ thành một kho memories
Và khi ấy, ta chợt nhận ra vô thường đã lặng lẽ ghé qua từ lúc nào không hay.
Mười năm sau, những cái tên quen thuộc ấy có thể không còn xuất hiện mỗi ngày. Người bận gia đình, kẻ bận mưu sinh, có người chỉ còn ghé lại rất khẽ, như thắp một nén hương cho tuổi trẻ của chính mình. Rồi cũng trở thành “lão nhân” của diễn đàn không phải vì già đi, mà vì đã đi qua đủ vui buồn để hiểu rằng không có cuộc gặp gỡ nào là vĩnh viễn.
Diễn đàn rồi sẽ chuyển mình. Có thể có lớp người mới đến, mang theo cách nói khác, nhịp sống khác. Cũng có thể, trong một kịch bản lặng lẽ hơn, nơi đây không còn ai trò chuyện nữa. Nhưng ngay cả khi không còn tiếng người, những dòng chữ cũ vẫn nằm đó, như dấu chân in trên cát đã khô. Ai từng đến, từng ở, từng cười, từng tranh luận, từng buồn bã hay trưởng thành tất cả đều đã để lại đây
Phật dạy rằng: hết thảy các pháp đều vô thường, nhưng vô thường không có nghĩa là vô nghĩa. Chính vì không ở lại mãi, nên mỗi khoảnh khắc từng chia sẻ mới trở nên quý giá.
Biết đâu mười năm sau, một người lạ tình cờ lạc vào, đọc được vài dòng cũ, mỉm cười vì thấy đâu đó hình bóng của mình trong quá khứ. Khi ấy, diễn đàn không còn là nơi để nói, mà trở thành nơi để nhớ.
Nổi hứng đôi lời - 24/12/2025, Hà Nội
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#810
Gửi vào Hôm qua, 23:56
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
|
|
Người Sài Gòn Xưa Khác Gì Với Người TPHCM Ngày Nay? | Một Chuyến Trở Về Trong Ký Ức |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
|
|
Hóa Lộc - Khoa Quyền Lộc và câu chuyện một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao |
Tử Vi | Baokiemtrungma |
|
|
|
Câu chuyện hy hữu mà có trên đời nầy |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | Đinh Văn Tân |
|
|
|
Chuyện học hành thi cử có liên quan tới công danh quan lộc hay ko ??? |
Tử Vi | TramMinh |
|
|
|
Lịch âm (nông lịch), chuyển từ dương sang âm lịch |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | Elohim |
|
|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















