←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Minhminh kể chuyện .

PhucAn's Photo PhucAn 03/06/2013

Chú ơi, có hôm ThachThao đang ngủ cũng cầm được bàn tay "của ai đó" sau một hồi la hét, hoảng sợ thì ra là tay của mình do bị tê cứng.
Đêm đó ThachThao đi trực cùng 1 chị y tá của mẹ, do đầu hôm các chị bệnh nhân không biết nên lấy gối của cháu kê, sau đó cháu không dám dùng lại gối đó nữa vì dù sao cái gối cũng bị người lạ dùng, cháu đành dùng tay của mình kê, vậy mà nửa đêm tự 2 tay của mình cầm vào nhau rồi la hét, các chị bệnh nhân thì sợ có trộm không dám dậy, còn các anh bệnh nhân thì cũng ngại ngùng vì chạy sang cứu giúp thì biết đâu người khác nghi oan. Sau ngủ lại thấy vừa buồn cười, vừa xấu hổ.
Trích dẫn

khoailang's Photo khoailang 03/06/2013

Thiên Thần ơi sao mắt lim rim
Nữa nhắm nữa mở mặt đơ đơ
Trích dẫn

thienbinh240981's Photo thienbinh240981 03/06/2013

Tối này tớ quyết "im xem sao"
Để xem nó là con ma nào
Dám ôm, dám siết ghì vào đó
Lỡ để bực mình - ván cùng đo.
Trích dẫn

khoailang's Photo khoailang 03/06/2013

....................................
Sửa bởi khoailang: 03/06/2013 - 23:16
Trích dẫn

bamelaubin's Photo bamelaubin 05/06/2013

Chú MM cho hỏi:

Tập thiền có tác dụng gì?
Có mấy loại thiền?
Cách tự học thiền có khó không? hay phải có người dạy?

Chân thành cám ơn Chú.
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 05/06/2013

chữ Thiền không còn mới mẻ gì
sách vở viết nhiều, các thiền đường nhiều vô số kể , hỏi ông google là ra
nhưng mỗi người mỗi tu duy
nếu MM nói lại gây tranh cãi
chuyện gì cũng thế thường tình mà nói thì không thày đố mày làm nên , những cũng có những người có cẵn cơ chỉ thoáng qua là tự hiểu tự đúng .
Trích dẫn

phuongmai06's Photo phuongmai06 06/06/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 03/06/2013 - 04:39, said:

tuổi dần gặp năm tỵ , lại tháng tỵ nữa , nên MM không khòe , đau lung đau chân đau khớp ..đau tùm lum chỉ còn một chỗ không đau , he he
đáng lẽ MM lập topic mới nhưng nhân tiên đây thì kể chuyên luôn
CÓ MA KHÔNG ?
Tối hôm qua MM không ngủ được , khoảng 3 g sáng , vì năm nghiêng , cảm giác rõ ràng có một vòng tay vơi bàn tay lạnh lạnh ôm ngang lấy ngực mình , bàn tay để nhẹ lên ngực , không xiết chặt , mới đầu MM thấy rợn cả người sau bình tĩnh nhìn ra cửa phòng thấy vẫn đóng kín , rồi lấy tay gỡ cái tay đang ôm mình ra , rồi bật đèn thì không thấy gì nữa
Nhà MM đang ở thuộc khu nhà mới MM ở từ 1987 tới giờ ,
để tối nay xem sao
Bác Minh MInh có người âm theo rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

HacQuy's Photo HacQuy 06/06/2013

Bác minhminh có âm linh nhị hợp giáp thân
Có con ma nữ đa tình êu bác minhminh oài
Ú òa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi thienquan89: 06/06/2013 - 16:30
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 06/06/2013

bây giờ đang là 4 g sáng ,
hôm nay MM lại bị < ma > trêu lần nữa
lúc 2g 30 sáng , bị đau nhức trong người nên hết ngủ , đang tính không biết có nên dậy uống thuốc nữa không vì uống nhiều thuốc thì không tốt cho gan thận , nên thỉnh thoảng cũng phải nghỉ , chịu đau vài ngày
tự nhiên cái chăn mình đang đắp nó từ từ như có người bị kéo xuống , mình đắp đến cổ , nó kéo đến vừa hở ngực thì ngưng
hôm nay thì không rợn người như hôm trước nữa , MM chỉ nói muốn gì thì kéo hết ra đi < MM có thói quen ngủ nude >
nhưng chờ mãi không thấy động tĩnh gì nữa
chắc phải chọn ngày giờ rồi cúng và làm phép thôi . Âm dương không giỡn với nhau thế này được.
Trích dẫn

XH83's Photo XH83 06/06/2013

Chắc ngài thổ công nhà bác minhminh dạo này hay say sỉn hay nên ma mới vào nhà được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 06/06/2013

Có duyên cớ gì mà phần âm kia đến tìm và trêu bác minhminh như vậy??? Bác minhminh hỏi họ xem sao nhỉ
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 08/06/2013

@TPVTLS : chắc là tại ngủ hớ hênh .... hay cũng có khi mình sắp về cõi âm nên người ta tới trước để đón chăng ?



Thông thường ngày nguyệt tận thì không nên khởi sự .......
Nhưng lại rất. tốt cho việc cúng bái , cầu an , trừ tà
Vậy đêm nay trước giờ tí sẽ thắp hương , nến , nước muối gạo hoa quả rồi ngồi thiền bắt ấn tí , tụng chú Đại bi , Bát nhã ba la mật tâm kinh , để các vong linh siêu thăng không quấy quả người dương thế nũa .
Trích dẫn

Thienluong's Photo Thienluong 08/06/2013

Chắc do Bác Minhminh đẹp giai quá nên các hv female cứ hay tơ tưởng, quấy rầy và nghĩ đến Bác, cho dù cách xa cả nửa vòng trái đất đó thôi.
May Bác sang USA sớm không bây giờ thiếu nữ Việt sẽ không để Bác thoát khỏi vòng Kim cô đâu...

Trích dẫn

DoiDaVang's Photo DoiDaVang 10/06/2013

Chao mừng Bác MM trở lại topic, từ nhõ đến giờ cháu chưa từng gặp ma, củng chưa từng bị ma đè nhưng cháu tin trên đời này vốn có Ma

Bác MM không phải bị Ma đè hay nhát, mà là bị dzê hihihihi.

Cháu xin hỏi Bác về cách tụng kinh chú đại bi, có người chỉ cháu qua Net rằng, khi tụng kinh chú Đại Bi nên ngồi trước bàn thờ tổ tiên, nơi thờ phượng trang nghiêm trong nhà hoặc phải tìm một nơi that trang nghiêm nhất trong nhà để ngồi tụng và quần áo phải chỉnh tề, vậy cháu có thể coi phòng khách là nơi trang nghiêm khong ạ ??? vì cháu không sống cùng gia đình, mà thế hệ nửa nạc, nửa mở như cháu ở hải ngoại, cộng vào tuổi đời thì trong nhà củng khong có thờ cúng ai cả


Cháu chúc Bác MM luôn vui khoẽ, an khang .


Thân,
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 10/06/2013

trong kinh thánh Christ cũng nói : khi cầu nguyện thì vào phòng kín đóng của lại mà cầu
ý nói : nơi thanh tịnh
chú Đại bi : từng câu chú là tên của mỗi vị thần , mỗi vị bồ tát hay cứu khổ chúng sinh
giống như kinh cầu các Thánh của Công giáo .mỗi câu là tên của mỗi vị đã hiển thánh mà giáo hội buộc phải công nhận.
không ai đặt ra qui luật nào cả , nhưng khi cầu nguyện thì nên thanh tịnh không những thân tâm.Ngoại cảnh chi phối thân tâm nên cũng cần nơi thanh tịnh .
Trích dẫn