Minhminh kể chuyện .
DoiDaVang
09/11/2012
OBAMA có cơ hội tái đắc cữ rất cao vì dân Mỹ hiếm khi và cũng kô có tục lệ chỉ bầu cho Tỗng Thống một nhiệm kỳ!!!!
Tương tự như trường hop John McCain mà Bác MM đã nói ỡ trên - dường như ai cũng đoán được ông ta sẽ thua sau khi chọn lựa và tuyên bố Sarah Palin là ứng cữ viên phó TT vì bà này trong quá khứ không có mot thành tích, khả năng gì gọi là sáng giá cã, thêm vào cách phát ngôn lộng cộng, bừa bải ... hay kô bằng hên rất đúng với trường hop OBAMA!!!
Năm 2008- cứ tưởng đâu sẽ có cuộc chạy đua giữa Hillary Clinton và Condoleezza Rice ... đúng là dân Mỹ kỳ thị đàn bà !!!
Than,
Tương tự như trường hop John McCain mà Bác MM đã nói ỡ trên - dường như ai cũng đoán được ông ta sẽ thua sau khi chọn lựa và tuyên bố Sarah Palin là ứng cữ viên phó TT vì bà này trong quá khứ không có mot thành tích, khả năng gì gọi là sáng giá cã, thêm vào cách phát ngôn lộng cộng, bừa bải ... hay kô bằng hên rất đúng với trường hop OBAMA!!!
Năm 2008- cứ tưởng đâu sẽ có cuộc chạy đua giữa Hillary Clinton và Condoleezza Rice ... đúng là dân Mỹ kỳ thị đàn bà !!!
Than,
minhminh
10/11/2012
TẤT CẢ NHỮNG GÌ NGƯỜI TA TƯỞNG THẾ , NGHĨ THẾ LOGIC THẾ , NHƯNG THỰC RA KHÔNG THẾ
NÓ LÀ KẾT QUẢ TẤT YẾU CỦA MỘT HỆ THỐNG SIÊU CREATE VÔ CÙNG TINH VI , CÙA SECRETE SUPER POWER
ĐIỀU KHIỂN NƯỚC MỸ NÓI RIÊNG VÀ CẢ THẾ GIỚI NỮA.
NÓ LÀ KẾT QUẢ TẤT YẾU CỦA MỘT HỆ THỐNG SIÊU CREATE VÔ CÙNG TINH VI , CÙA SECRETE SUPER POWER
ĐIỀU KHIỂN NƯỚC MỸ NÓI RIÊNG VÀ CẢ THẾ GIỚI NỮA.
TuviThatsat
13/11/2012
Bác Minhminh ơi, con rất thích nghiên cứu, mày mò xem Tử vi, tự tìm hiểu cũng 2 năm hơn rồi, mà rối tung cả, cũng chẳng xem sâu xa được, không biết kết hợp ngũ hành như thế nào. Giờ con muốn xem lại từ đầu 1 cách bài bản nhất, vậy con nên tìm hiểu theo thứ tự những gì và kết hợp ra sao vậy bác.
Mong nhận được sự chỉ dẫn của bác
Mong nhận được sự chỉ dẫn của bác
minhminh
13/11/2012
TỤC NGŨ VN CÓ CÂU : KHÔNG THÀY ĐỐ MÀY LÀM NÊN .
HÃY GHI DANH HỌC NGAY Ở TUVILYSO.ORG
KHÔNG THÌ TÌM THÀY MÀ HỌC .
HÃY GHI DANH HỌC NGAY Ở TUVILYSO.ORG
KHÔNG THÌ TÌM THÀY MÀ HỌC .
csc
13/11/2012
Ca dao còn có câu hay hơn:
MUỐN SANG THÌ BẮC CẦU KIỀU
MUỐN CHO HAY CHỮ ..PHẢI...PHẢI...PHẢI YÊU LẤY THÀY!
MUỐN SANG THÌ BẮC CẦU KIỀU
MUỐN CHO HAY CHỮ ..PHẢI...PHẢI...PHẢI YÊU LẤY THÀY!
DongNgan1261981
16/11/2012
Bác minhminh có thể cho cháu ít tài liệu về làm lịch Việt Nam không ạ? cháu nghe chuyện bác kể về cuộc đời bác cháu tự nhiên lại thấy muốn nghiên cứu thêm cách làm lịch Việt Nam, học cho thỏa đam mê. Biết đâu lại có lúc được dùng đến nó. Cháu cảm ơn bác trước ạ.
TPVTLS
16/11/2012
Bác minhminh còn thiếu chuyện kể về quá trình học Tử vi như bác đã nói. Bác kể đi cho chúng cháu học hỏi với ạ
kiemphongkim92
19/11/2012
ông Minhminh ơi, ông giỏi tử vi,tướng số..... Cái gì ông cũng biết,ông biết hết trước chuyện tương lai của mình vậy có còn điều gì là bất ngờ đối với ông nữa không?
Hihi Ông có thích nghe bài này không, cháu gửi tặng ông nha:
Đường Về Quê Hương-----Quang Lê
Hihi Ông có thích nghe bài này không, cháu gửi tặng ông nha:
Đường Về Quê Hương-----Quang Lê
minhminh
19/11/2012
Có chứ , đó là Kiemphongkim92 là người đầu tiên tặng nhạc cho MM , anh cs này MM gặp và biết him từ năm mới 18 tuổi.
minhminh
19/11/2012
DongNgan1261981
Trong tvls.org náy có phần lịch để xem ngày tốt xấu thế nào rồi , mình không cần phải soạn nữa , chỉ mọt cái click là xong .
Trong tvls.org náy có phần lịch để xem ngày tốt xấu thế nào rồi , mình không cần phải soạn nữa , chỉ mọt cái click là xong .
TuongTuyTamSinh
19/11/2012
minhminh, on 17/11/2012 - 06:34, said:
Đúng rồi , một ngày nào MM sẽ lại kể chuyện tiếp
1 ngày nào đó , bác kể câu chuyện " mà danh sư tướng pháp thực địa chỉ điểm cho bác ý "
Chuyện đó nghe nó mới ly kỳ hấp dẫn như chuyện kiếm hiệp ý bác ạ
1 cuộc đấu giữa thiện và ác , phân biệt giữa người tốt và kẻ xấu , người ngay kẻ gian , người hiền lành thanh cao kẻ hèn hạ bất lương , sự phân biệt trắng đen thị phi , giàu nghèo sang hèn qua môn khoa học TƯỚNG PHÁP
Liệu định mệnh đã an bài , hay con người ta có thể vượt lên số phận . Các bạn hãy đón xem trong phần tiếp theo của câu chuyện .
Sửa bởi TuongTuyTamSinh: 19/11/2012 - 09:00
lethanhnhi
19/11/2012
Bác Minh Minh sẽ thắng, cũng như những lần trước bác chiến đấu với số phận, với khó khăn
số phận luôn bị khuất phục trước những người có bản lĩnh, thiên địa nhân
Nhân là cảnh giới duy nhất có thể trực tiếp tu thành Phật, có thể trực tiếp xuống VÔ gián
Khó thay làm người........vinh danh thay làm người
Cho nên giữa thiên, địa thì nhân có 1 chỗ đứng...đâu thua kém gì
Sửa bởi lethanhnhi: 19/11/2012 - 10:33
số phận luôn bị khuất phục trước những người có bản lĩnh, thiên địa nhân
Nhân là cảnh giới duy nhất có thể trực tiếp tu thành Phật, có thể trực tiếp xuống VÔ gián
Khó thay làm người........vinh danh thay làm người
Cho nên giữa thiên, địa thì nhân có 1 chỗ đứng...đâu thua kém gì
Sửa bởi lethanhnhi: 19/11/2012 - 10:33
minhminh
29/11/2012
nhân tiện có một topic của chị phuongmai06 hoi về bệnh cao huyết áp
MM kể hầu các bạn nghe chuyện của MM
vào năm 2003 MM bĩ bệnh tim loạn nhịp , và skip nhịp tức là nghỉ bỏ một nhịp rồi mới đập lại , người hay hồi hộp như hoảng sợ cái gì
cũng có khi tim nó nghỉ tức là ngừng đập từ hai có khi 3 nhịp , mỗi lần như thế thì mình có cảm giác nghẹn giống như bị ai bóp cổ mình , và cũng có cảm giác như lạnh và không cử động được từ đầu gối trở xuống , mới đầu thì thỉnh thoảng , sau càng ngày càng nhiều hơn.
lúc này mình mới thật sự thấu hiểu những câu chuyện bà nội vẫn kể các cụ cố xưa hay tập hợp con cháu để chứng kiến cụ chết từ từ : < tao chết đến chân , tao chết đến bụng .... tao đi nhá các con các cháu .. >
Lúc ấy mình cũng không thiết sống nữa , chỉ mong cho đi sớm thì khoẻ , mọi việc gia đình đã sắp xếp cong hết rồi , việc đời trả cho đời việc người trả cho người , không vấn vương gì và sẵn sàng ra đi thanh thản , nhưng muốn chết trên quên hương vn mình nên tháng 10 năm 2003 , mình đã về vn .
nhưng có lẽ số còn nặng nợ trần gian , cho nên có 2 anh bạn đều là bs xuát sắc từ mỹ gọi về , họ đã khóc và bắt MM phải đi chữa
có một anh bs có em gái họ có chồng là bs chief cardiologist ở bv Chợ Rãy , anh này là thủ khoa ở pháp về
nên MM được chiếu cố tận tình , phải công nhận ông này giỏi làm đủ các test và đưa ra kết luận
vì MM BỊ CAO HUYẾT ÁP LÂU NGÀY MÀ KHÔNG CHỊU CHỮA NÊN ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHẦN ĐIỆN CỦA TIM
Làm tim bị loạn nhịp và skíp nhip và cũng có thể ngừng đập luôn khi cái điện không hoạt động trở lại kịp thời
bệnh này sẽ không khỏi hẳn ,thuốc chỉ chận đứng và làm cho bệnh nó ngủ đi
ông chỉ cần cho 1 thứ thuốc và dĩ nhiên dùng vào thì êm luôn
nhưng cũng từ đó mỡi ki đêm về MM hay bị nghẹt thở và nằm mơ hay thấy mình đánh nhau với ma quỉ ,
sau mở sách xem lại kỹ lưỡng thì mới biết đó là do tác dụng phụ của các loại thuôc bê ta blocker .
trong cuộc đời học thuộc cả về tây y lẫn đông y MM tuyệt đối kỵ , ghét và không học 2 thứ bệnh , đó là các bệnh của tim , và các bệnh về phụ nữ , lý do đơn giản là bệnh tim thì hay chết đột ngột nó sẽ làm lương tâm mình cắn rứt và có khi còn lơi thôi tới luật pháp nhất là ở xứ mỹ này , còn phụ khoa thì mình cứ nghĩ mình là đàn ông thi không nên nhìn cái ấy của người phụ nữ khi có bệnh
ngày xưa khi còn ngồi phòng mạch , sau khi khám bệnh xem mạch thấy ai tim có vấn dề là chuyển cho bs chuyên khoa ngày , nhưng cũng vì thế ma cứu được mấy người .
MM tôi đã phải tập trung lôi hết sách vở để nghiên cứu căn bệnh của mình
sau đó mua điền thất tức tam thất , nhưng mua loại thượng đẳng tốt nhất , 1 kg và nửa kg đơn hay còn hoi là đan sâm , 2 vị thuốc xay thành bột , tức 1kg 5 bột thuốc thì 1kg 5 mật ong , nấu cho nóng chảy và nửa chén dầu olive , ngào thật kỹ
sao vò viên bằng lòng đỏ trúng gà , lấy giấy bóng kính gói lại , mỗi ngày 2 lần sáng tối mỗi lẫn một cục
kết quả là khỏi hằn cho tới bây giờ .
còn chứng huyết áp của người cao tuổi , hiện nay MM dang dùng
-- diovan 120mg tức valsartan thuộc nhóm ACE ức chế men chuyển
-- norvac tưc amplopidine 5mg thuọc nhóm calcium chanel blocker
rất là êm không tác dụng phu gi hêt , huyết áp luon duy trì khoảng từ 120 --- 140 / 80 ---90
nhưng trong travel kit luôn luôn có hydralazine hydrocloride 25 mg , để khi nào vì lý do nào đó , thường là ăn uống phá giới như ăn mặn , bọt ngọt nhiêu , emotional mà nó vọt lên tới 150/90 thì uống 1 viên chừng một tiếng sau là bình thuong lại ngay .
ở đây MM không viết hay nói lại bệnh cao huyết áp vì sách vở hay chỉ một cái click là sẽ có đủ information một cách chính xác
nhưng muốn gửi đến các bạn một thông điệp bênh cao huyết áp không đơn giản như người ta và ngay cả bs nghỉ
vì thuốc trị cao huyết ap , căn bản có 4 nhóm
bê ta blocker , nhóm hày làm hạ nhip tim khi tim dap nhanh , nhưng tác dụng phụ nhiều như đã nói
cancium blocker , nhóm này tương đối lành nhưng không mạnh tác dụng phụ của norvac là hay làm phù chân
ACE Tức ức chế men chuyển ,nhóm này lành và bảo vệ thận tốt nhất , nhưng tác dụng phụ cùa một số ít là ha bi ho
nhóm dản mạch , vasodilation
nhóm diuretíc tức lợi tiểu ,
vasodilation va diuretic chỉ nên dùng có tính cách attack , không nên dùng lâu dài ,vì ép cơ thể đi đái để thải nươc thi sẽ mất các chất điện giải như mưới , potassium , calcuim ... sẽ làm sinh ra những bệnh khác
một người bác si giỏi và có lương tâm cần phải biết phối hợp các thứ thuốc và theo dõi người bệnh để thay đổi liều lượng và thay đổi thuốc để maxium benefit cho người bệnh .
khi mình là người có bệnh , tự mình phải đi học , phai đọc sách tham , sao cho mình trở thành một người hiểu biết , nói , giảng về bệnh của mình phải giỏi hơn bs , vì bs chỉ là lý thuyết gia , rất it nguoi có kinh nghiệm lâm sàng về một thứ bệnh của mình , và như mình
tóm lại người có bệnh phải là người hiểu biết về bệnh của minh bang bằng hay hơn bác sĩ
khi có bệnh mà giao sống bản thân mình cho bs , thì sẽ rất nhiều trường hợp tử vong hay sinh thêm nhưng bệnh khác đáng lẽ mình không đáng để bị
vì đây là kể chuyện nên ngĩ tới đâu thì tyoe một ngón tới đó
nên không giống hàn lâm
MM mỏi tay mỏi lưng mỏi cổ rồi hẹn các bạn bài khác
MM kể hầu các bạn nghe chuyện của MM
vào năm 2003 MM bĩ bệnh tim loạn nhịp , và skip nhịp tức là nghỉ bỏ một nhịp rồi mới đập lại , người hay hồi hộp như hoảng sợ cái gì
cũng có khi tim nó nghỉ tức là ngừng đập từ hai có khi 3 nhịp , mỗi lần như thế thì mình có cảm giác nghẹn giống như bị ai bóp cổ mình , và cũng có cảm giác như lạnh và không cử động được từ đầu gối trở xuống , mới đầu thì thỉnh thoảng , sau càng ngày càng nhiều hơn.
lúc này mình mới thật sự thấu hiểu những câu chuyện bà nội vẫn kể các cụ cố xưa hay tập hợp con cháu để chứng kiến cụ chết từ từ : < tao chết đến chân , tao chết đến bụng .... tao đi nhá các con các cháu .. >
Lúc ấy mình cũng không thiết sống nữa , chỉ mong cho đi sớm thì khoẻ , mọi việc gia đình đã sắp xếp cong hết rồi , việc đời trả cho đời việc người trả cho người , không vấn vương gì và sẵn sàng ra đi thanh thản , nhưng muốn chết trên quên hương vn mình nên tháng 10 năm 2003 , mình đã về vn .
nhưng có lẽ số còn nặng nợ trần gian , cho nên có 2 anh bạn đều là bs xuát sắc từ mỹ gọi về , họ đã khóc và bắt MM phải đi chữa
có một anh bs có em gái họ có chồng là bs chief cardiologist ở bv Chợ Rãy , anh này là thủ khoa ở pháp về
nên MM được chiếu cố tận tình , phải công nhận ông này giỏi làm đủ các test và đưa ra kết luận
vì MM BỊ CAO HUYẾT ÁP LÂU NGÀY MÀ KHÔNG CHỊU CHỮA NÊN ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHẦN ĐIỆN CỦA TIM
Làm tim bị loạn nhịp và skíp nhip và cũng có thể ngừng đập luôn khi cái điện không hoạt động trở lại kịp thời
bệnh này sẽ không khỏi hẳn ,thuốc chỉ chận đứng và làm cho bệnh nó ngủ đi
ông chỉ cần cho 1 thứ thuốc và dĩ nhiên dùng vào thì êm luôn
nhưng cũng từ đó mỡi ki đêm về MM hay bị nghẹt thở và nằm mơ hay thấy mình đánh nhau với ma quỉ ,
sau mở sách xem lại kỹ lưỡng thì mới biết đó là do tác dụng phụ của các loại thuôc bê ta blocker .
trong cuộc đời học thuộc cả về tây y lẫn đông y MM tuyệt đối kỵ , ghét và không học 2 thứ bệnh , đó là các bệnh của tim , và các bệnh về phụ nữ , lý do đơn giản là bệnh tim thì hay chết đột ngột nó sẽ làm lương tâm mình cắn rứt và có khi còn lơi thôi tới luật pháp nhất là ở xứ mỹ này , còn phụ khoa thì mình cứ nghĩ mình là đàn ông thi không nên nhìn cái ấy của người phụ nữ khi có bệnh
ngày xưa khi còn ngồi phòng mạch , sau khi khám bệnh xem mạch thấy ai tim có vấn dề là chuyển cho bs chuyên khoa ngày , nhưng cũng vì thế ma cứu được mấy người .
MM tôi đã phải tập trung lôi hết sách vở để nghiên cứu căn bệnh của mình
sau đó mua điền thất tức tam thất , nhưng mua loại thượng đẳng tốt nhất , 1 kg và nửa kg đơn hay còn hoi là đan sâm , 2 vị thuốc xay thành bột , tức 1kg 5 bột thuốc thì 1kg 5 mật ong , nấu cho nóng chảy và nửa chén dầu olive , ngào thật kỹ
sao vò viên bằng lòng đỏ trúng gà , lấy giấy bóng kính gói lại , mỗi ngày 2 lần sáng tối mỗi lẫn một cục
kết quả là khỏi hằn cho tới bây giờ .
còn chứng huyết áp của người cao tuổi , hiện nay MM dang dùng
-- diovan 120mg tức valsartan thuộc nhóm ACE ức chế men chuyển
-- norvac tưc amplopidine 5mg thuọc nhóm calcium chanel blocker
rất là êm không tác dụng phu gi hêt , huyết áp luon duy trì khoảng từ 120 --- 140 / 80 ---90
nhưng trong travel kit luôn luôn có hydralazine hydrocloride 25 mg , để khi nào vì lý do nào đó , thường là ăn uống phá giới như ăn mặn , bọt ngọt nhiêu , emotional mà nó vọt lên tới 150/90 thì uống 1 viên chừng một tiếng sau là bình thuong lại ngay .
ở đây MM không viết hay nói lại bệnh cao huyết áp vì sách vở hay chỉ một cái click là sẽ có đủ information một cách chính xác
nhưng muốn gửi đến các bạn một thông điệp bênh cao huyết áp không đơn giản như người ta và ngay cả bs nghỉ
vì thuốc trị cao huyết ap , căn bản có 4 nhóm
bê ta blocker , nhóm hày làm hạ nhip tim khi tim dap nhanh , nhưng tác dụng phụ nhiều như đã nói
cancium blocker , nhóm này tương đối lành nhưng không mạnh tác dụng phụ của norvac là hay làm phù chân
ACE Tức ức chế men chuyển ,nhóm này lành và bảo vệ thận tốt nhất , nhưng tác dụng phụ cùa một số ít là ha bi ho
nhóm dản mạch , vasodilation
nhóm diuretíc tức lợi tiểu ,
vasodilation va diuretic chỉ nên dùng có tính cách attack , không nên dùng lâu dài ,vì ép cơ thể đi đái để thải nươc thi sẽ mất các chất điện giải như mưới , potassium , calcuim ... sẽ làm sinh ra những bệnh khác
một người bác si giỏi và có lương tâm cần phải biết phối hợp các thứ thuốc và theo dõi người bệnh để thay đổi liều lượng và thay đổi thuốc để maxium benefit cho người bệnh .
khi mình là người có bệnh , tự mình phải đi học , phai đọc sách tham , sao cho mình trở thành một người hiểu biết , nói , giảng về bệnh của mình phải giỏi hơn bs , vì bs chỉ là lý thuyết gia , rất it nguoi có kinh nghiệm lâm sàng về một thứ bệnh của mình , và như mình
tóm lại người có bệnh phải là người hiểu biết về bệnh của minh bang bằng hay hơn bác sĩ
khi có bệnh mà giao sống bản thân mình cho bs , thì sẽ rất nhiều trường hợp tử vong hay sinh thêm nhưng bệnh khác đáng lẽ mình không đáng để bị
vì đây là kể chuyện nên ngĩ tới đâu thì tyoe một ngón tới đó
nên không giống hàn lâm
MM mỏi tay mỏi lưng mỏi cổ rồi hẹn các bạn bài khác
Diệu Bích
29/11/2012
doremi, on 08/11/2012 - 21:41, said:
Kính bác MinhMinh
Ở HN, VN hiện cũng có NNC Dương Mạnh Hùng (tự nhận) là xem mạch (được)Thái Tố.Không rõ lúc vị này dự đoán ngoài dùng mạch Thái Tố còn dùng phương pháp gì nữa không?!
Trước đây lúc tôi liên lạc với cụ Bích (Dã Tượng) cụ nói năng lượng cụ yếu lắm, đang phải uống thuốc Nam,...
Ở HN, VN hiện cũng có NNC Dương Mạnh Hùng (tự nhận) là xem mạch (được)Thái Tố.Không rõ lúc vị này dự đoán ngoài dùng mạch Thái Tố còn dùng phương pháp gì nữa không?!
Trước đây lúc tôi liên lạc với cụ Bích (Dã Tượng) cụ nói năng lượng cụ yếu lắm, đang phải uống thuốc Nam,...
Nhà ngoại cảm Dương Mạnh Hùng xem được mạch Thái Tố là sự thật, không phải tự nhận đâu. Ông Hùng đã đến nhà mình, xem cho người nhà mình mấy lần rồi, rất chính xác. Ông DMH cũng là thầy thuốc đông y gia truyền.