Tường thuật một câu chuyện có thật :
-ĐIỀM BAÓ VÀ GẶP MA , hay...?
Trong 3 năm rưỡi quân ngũ đ/v tôi cũng là hạn tang chế : có 2 người thân mất : 1 già ,1 mất vì bệnh .Bản thân tôi cũng 2 lần bị hung hiểm.Tôi lại nằm mơ rụng răng hàm bên phải ( không nhớ có chảy máu răng không ).Tháng đó nhận đựoc thơ báo anh tôi mất .
Năm sau, 1 số chúng tôi chuyển ra ngoại Thành vào Bưng nhập chung đơn vị ở đó , mỗi đêm thay nhau hành quân đi tuần hoặc canh gác đơn vị.Đơn vị tôi xây căn cứ xung quanh ,gần ở giữa có 1 ngôi chùa chỉ có chánh điện duy nhất ở gò đất hơi cao.Cách xây trông giống miếu đình thì đúng hơn và có chứa vài vị thần tượng và Phật tượng.Thỉnh thoảng tôi cũng lên đó chơi và ngắm tuy chẳng có anh lính và dân nào lai vãng cả.
Đơn vị mới cũng là đơn vị cuối cùng vì năm đó 1 số chúng tôi được xuất ngũ vì đủ niên hạn.Chúng tôi được ưu tiên cho đăng ký xuất khẩu lao động qua Đông Âu(Tiệp khắc, Đông Đức, Hung, Liên Xô..)Gần như tất cả đều đăng ký lao động.Tôi đăng ký đi Đông đức nếu không được thì trở về cơ quan cũ .
Kết quả thông báo" các anh đi liên xô thôi,các nơi khác hết chỗ " ( mấy cha sếp trung đoàn dành hết chỗ ngon cho người thân, còn đâu cho lính lát ).Tôi không muốn đi LX nên các sếp hăm dọa tôi sẽ bị ở lại vài tháng xuất ngũ, tưởng hù suông nên tôi bị dính thiệt, ở lại hơn 3 tháng .Đây là thời khắc quá tồi tệ đ/v tôi(đi lính mà tai ương không biết lúc nào, chưa biết khi nào mới xuất ngũ đây).Số đã vậy rồi, thế là có chuyện xảy ra:
Ít khi tôi nằm mơ, nhưng trước 1 tuần xuất ngủ lần 2 (lần 1 như nói trước đó , xuất ngủ hụt ) , tôi nằm mơ hơi nhiều :
Vì còn 1 tuần nữa 1 số chúng tôi sẽ xuất ngũ nên chúng tôi được ưu tiên không đi hành quân ban đêm, mà chỉ thay phiên nhau canh gác trung đội (thú thật lính người Nam lười và bạc mạng, ít khi canh gác, toàn ngủ với ngủ, sắp xuất ngũ càng ngủ bạo).
Trời nóng quá, tôi ra ngoài trải chiếu xuống đất ngủ :
Đêm thứ 1 :mơ thấy ông tôi (lúc đó ông tôi đã mất nhưng tôi chưa biết) thục léc liên tục, tôi bừng dậy.
Đêm thứ 2 : có vẻ như nằm mơ bị ai đó ( o xác định được) nhéo khắp người .Giựt mình dậy lát sau ngủ lại.Trong cơn ngủ lại, tôi cảm giác ai đó đi ngang qua chỗ tôi nằm , tôi hơi chồm dậy, lúc đó 1 cảm giác mắt nửa mê nửa tỉnh, tai u điếc , 1 lực vô hình khiến tôi không thể chồm hẳn được.Tôi thấy rõ ràng 1 bóng đen, chỉ nhìn thấy tới ngực , bóng đen có vẻ giống các linh mục bận áo đen làm thánh lễ vậy .
Khi bóng đen càng đến gần sát, tôi cảm nhận được nhưng mất sức lực tất cả, vô vọng o phản kháng được .Rồi bóng đen vụt đi rất nhanh, vừa lúc tôi bừng tỉnh , chồm hẳn dậy vùng chạy vô nhà.Lúc đó tôi vẫn nghĩ đó là Polpot đột nhập.Đến khi nghĩ đó là...ma, tôi toát mồ hôi .
Vài ngày sau trên chuyến xe trở về vn gây nên 3 tai nạn từ nhỏ nhặt đến nghiêm trọng : cái barie mở cổng chưa lên cao hẳn, xe nhà binh lao ra, va vào cây ba-ri-e ấy- xe tiếp tục hành trình ra khỏi Pnômpênh.
.Lúc này , không hiểu sao các tên lính tranh luận chuyện không đâu rồi cãi nhau ỏm tỏi ...Vì xe GMC mui trần, nên lính ngồi tòn ten 2 bên thòng chân ra ngoài.Tài xế lái ẩu kinh, lái sát làn đường, 1 chân của anh lính nào đó va vào xe bus ngược chiều , khiến kính cửa xe bus vỡ loảng xoảng bay vụt theo xe GMC, bạn tôi ngồi ngoài hụp kịp đầu xuống nên thoát nạn, còn tôi ngồi phía sau hắn chưa kịp hiểu chuyện gì thì kính vỡ cỡ 2 bàn tay vụt qua mặt , hú hồn .
Chưa hết, khi xe chạy đến xoàiriêng , tới bùng binh ,tên tài xế cua 1/2 vòng bùng binh , o biết do chạy quá nhanh hay tay nghề kém, 1 hàng bánh xe bên trái hổng khỏi mặt đất khá cao , xe GMC chỉ chạy 1 hàng bánh xe bênphải . Khi thoát qua khỏi bùng binh, xe rớt rầm chạy thăng bằng 2 bên , chưa được ít giây, hàng xe bên phải lại hổng khỏi mặt đất .Lúc này vài em nhảy bay khỏi xe,Cuối cùng xe lao vào đầu ngõ ,tông gãy cây bạch đàn , thân cây đổ ập xuống xe,chúng tôi tránh kịp.
Rồi xe từ từ cán vào sạp bách hóa đầu ngõ , tiếng la thét vang trời của đàn bà trong sạp cùng tiếng sạp gỗ gãy răng rắc nghe thật rùn rợn.cái sạp bị đè gần xẹp lép , may thay bánh xe GMC đẽ sập nắp cống nên dừng hẳn lại.Coi như các bà trong sap còn cao số , chỉ bị thương (chưa kể vái người Campuchia quanh đó thương vong thê thảm tôi không thể kể thêm )
Kết quả : 1 lính nhảy ( hay rớt xuống đất) sau đó chết vì chấn thương sọ não.Hàng loạt lính bị thương, trong đó 2 lính bị thương nặng.Một đại úy trưởng phòng y tế trung đoàn mất tích, lát sau tìm được ông ta văng xa trong bụi chuối , vô lăng tay lái đâm lủng lưng ghế , nhưng tái xế kịp nhảy ra thoát chết .Ai cũng đầy bụi , riêng tôi chỉ sưng đầu gối và áo rách nát ( chẳng hiểu tại sao bị rách).
Hiện tượng nửa mê nửa tỉnh thấy bóng đen đến giờ tôi không biết có phải tôi gặp ma hay là gì nữa, để rồi sau đó hàng loạt chuyện xui xảy ra trên chuyến xe định mệnh ấy .
Sửa bởi huylong.: 31/05/2012 - 04:18