Minhminh kể chuyện .
HoaCai01
25/04/2012
Nhất mệnh vận ....
Không có gì hơn được số phận dành cho chúng ta dựa trên lá số (phần tỉnh) và tướng diện (phần động). Mọi biện pháp nhằm thay đổi số phận đều vô nghĩa vì mấy ai khuynh đảo được Thiên Cơ.
Thiên Địa Nhân = 3 vai cùng cộng tác cho ra 1 kết quả nào đó .
Không có gì hơn được số phận dành cho chúng ta dựa trên lá số (phần tỉnh) và tướng diện (phần động). Mọi biện pháp nhằm thay đổi số phận đều vô nghĩa vì mấy ai khuynh đảo được Thiên Cơ.
Thiên Địa Nhân = 3 vai cùng cộng tác cho ra 1 kết quả nào đó .
unkn0wn
25/04/2012
HoaCai01, on 25/04/2012 - 09:02, said:
Nhất mệnh vận ....
Không có gì hơn được số phận dành cho chúng ta dựa trên lá số (phần tỉnh) và tướng diện (phần động). Mọi biện pháp nhằm thay đổi số phận đều vô nghĩa vì mấy ai khuynh đảo được Thiên Cơ.
Thiên Địa Nhân = 3 vai cùng cộng tác cho ra 1 kết quả nào đó .
Không có gì hơn được số phận dành cho chúng ta dựa trên lá số (phần tỉnh) và tướng diện (phần động). Mọi biện pháp nhằm thay đổi số phận đều vô nghĩa vì mấy ai khuynh đảo được Thiên Cơ.
Thiên Địa Nhân = 3 vai cùng cộng tác cho ra 1 kết quả nào đó .
Không nói đến những chuyện xa vời, thay đổi cách nhìn và nhận thức cũng là cách thay đổi số phận vậy. Lằn ranh nhận thức giữa nửa ly nước đầy và nửa ly nước vơi có thể làm thay đổi số phận của một đời người.
letmesee
25/04/2012
Nói thì hay đấy nhưng làm thì khó lắm. Ăn cơm với muối mà tưởng tượng là seafood thì đúng là đỡ khổ. Nhưng như vậy thì chết cho rồi vì sống trên mây trên gió. Đi tu thì hay hơn. Khỏi phải tưởng tượng.
SatPhaTham
25/04/2012
Trước khi nói về người thứ 2 đc Thầy 5 xem , SPT xin mô tả 1 chút về Thầy 5 Hậu .
Thầy 5 nếu nhìn về bề ngoài ban đầu ít ai có thể nói là Bà Hậu làm thầy , có chồng , con , nhà cửa đàng hoàng , phong cách rất giản dị , dù tuổi đã ngoài lục tuần nhưng nhìn thì chỉ 4 mấy tới 50 là hết . Nhờ bí quyết nào mà Thầy 5 lại trẻ thế ? ít ai biết được , chỉ biết sau này SPT hỏi Thầy thì Thầy nói do thầy ngồi thiền , tu tâm dưỡng tánh nên trẻ vậy mà , hè hè . Trông mặt Thầy 5 rất dữ , nghiêm nghị nếu ai chưa 1 lần tiếp xúc với Thầy ( chắc dữ vậy Ma , Quỷ mới sợ ) . Qua phong thái nói chuyện cũng như bắt chuyện của Thầy , thì SPT ko nghĩ vậy , thân thiện , gần gũi , thẳng tính nhưng rất từ bi , nếu quí vị biết , thì Thầy 5 trả lời tất cả câu hỏi bằng thơ lục bát quý vị có tin không , giống như bác anmay vậy . Nhưng cái tính xấu của Thầy là chẳng xem ai ra gì khi Thầy chữa bệnh , hỉ , ái , nộ đủ cả .
Trở lại với câu chuyện của người thứ 2 mà SPT tận mắt chứng kiến Thầy 5 xem .
Anh này tuổi cỡ 30-35 , quê ở Phan Rang vào tận Sài Gòn để Thầy 5 chữa bệnh , được người anh dẫn đi . Nghe nói , thì anh này cũng làm Thầy xem cho người khác , nhưng khi xem xong thì vật vã chẳng làm ăn gì dc , vợ con thì nheo nhóc không có gì ăn .
Thầy 5 hỏi chuyện qua loa rồi làm " phép " .Thầy uống 1 ngụm nước ( có vẻ như rượu ko phải nước ) , phụt vào mặt anh ta , anh ta có vẻ chịu , rồi nháy mắt liên hồi , anh ta nói :
- Nước gì mà cay thế hả Thầy .
- Rượu đấy , nằm xuống đây đi - Thày 5 trả lời .
Anh ta nằm xuống mắt vẫn nháy ko dừng đc , Thầy 5 dùng tay có vẻ đã có Điển sẵn , bấm vào các huyệt ở 2 bắp đùi , 2 xương sườn 2 bên ,- SPT ko biết các huyệt ấy là gì , chắc bác MinhMInh biết rõ hơn cháu .
- Có đau ko ? - Thầy 5 hỏi
Anh ta im lặng ko trả lời
Rồi Thầy 5 nói :
- ANh biết là anh có căn ko ? trông khôi ngô , trẻ trung thế này mà sao ko kiếm sư phụ tử tế mà theo , lại theo mấy ông thấy pháp làm hại bá tánh mà hại cả bẩn thân mình . Anh mà tu tấm tích đức thì giúp ích đc nhiều người .
Anh ta vẫn im lặng , mắt bớt nháy đi , nhưng khuôn mặt bàn thần ra thấy rõ .
Rồi thầy 5 kêu anh ta ngồi dậy ,
Thầy kêu đệ tử Thầy lấy bó nhang đốt , Thầy 5 dùng hết bó nhang đốt đó , thổi vào 2 lỗ tai anh ta , điều kì lạ xuất hiện lúc này . Anh ta bỗng nhiên có những hành động kì lạ , Thầy 5 lúc đó hình như biết ý , liền đưa lại bó nhang kia cho đệ tử cầm . Rồi ngồi nói chuyện với anh ta .
- Ai ở trong người này ra đây nói chuyện với ta .
Anh ta im lặng , chẳng nói gì
- Miệng anh thối quá , ngươi ngồi ra xa đi - Thầy 5 nghiêm nghị nói
Anh ta bắt đầu lảm nhảm trong miệng , SPT nghe ko rõ vì ngồi hơi xa , hình như là đọc bài kinh hay bài thơ gì đó , nghe có vẻ hay và vần điệu . Đoan , anh ta múa tay rất đẹp các bác ạ , y như trong phim kiếm hiệp mà mấy ông Võ Đang luyện khí công vậy , đưa tay lên đưa tay xuống múa rất tuyệt , rồi trở vè vị trí trước ngực giống như bồ tát miệng lẩm bẩm :
- a di đà phật .
Thầy 5 thấy vậy cũng ồ lên :
- Chà , ngươi cũng biết chút ấy nhỉ , mau ra đi ngồi nói chuyện với ta .
Anh ta im lặng .......
RỒi trở về trạng thái ban đầu , ko nhờ điều gì đã xảy ra .
Thầy 5 thấy vậy hiểu rằng ko gọi đc ông Thầy Pháp trong người a ta ra được , bén kêu đệ tử lấy mấy cây hoa gì mà dân hay cúng mùng 1 , 15 ấy , SPT ko biết nhiều về vấn đề này , đưa cho anh ta rồi bảo :
- Về nhà nấu nước xong tắm lên , rồi rải hết xung quanh căn nhà , 3 ngày sau quay lại .
Anh trai anh ta có vé hơi suy tư vì ở tận Phan Rang , đưa e mình đến đây ko lẽ bỏ ngang .
- Ta giúp hết sức rồi , hắn ko ra ,đành chịu , cứ chịu khó đem về nấu nước tắm rồi sẽ hết .
Rồi 2 người ra về .......
Chuyên người thứ 3 là về xem bán nhà
SPT nhớ nhất có đoạn này :" bây giờ ta giúp đệ tử bán căn nhà 1 tỷ , đệ tử chia cho ta bao nhiêu để giúp bá tánh "
P/s : cảm ơn bác minhminh đã có lời , cảm ơn bác hoacai đã hỏi thăm . SPT tuy nhỏ ,nhưng rất có duyên với thế giời tâm linh này ,tứ bé đến lớn gặp rất nhiều thấy xấu cũng như thầy tốt . Có dịp SPT sẽ kể cho quý vị nghe .
Thầy 5 nếu nhìn về bề ngoài ban đầu ít ai có thể nói là Bà Hậu làm thầy , có chồng , con , nhà cửa đàng hoàng , phong cách rất giản dị , dù tuổi đã ngoài lục tuần nhưng nhìn thì chỉ 4 mấy tới 50 là hết . Nhờ bí quyết nào mà Thầy 5 lại trẻ thế ? ít ai biết được , chỉ biết sau này SPT hỏi Thầy thì Thầy nói do thầy ngồi thiền , tu tâm dưỡng tánh nên trẻ vậy mà , hè hè . Trông mặt Thầy 5 rất dữ , nghiêm nghị nếu ai chưa 1 lần tiếp xúc với Thầy ( chắc dữ vậy Ma , Quỷ mới sợ ) . Qua phong thái nói chuyện cũng như bắt chuyện của Thầy , thì SPT ko nghĩ vậy , thân thiện , gần gũi , thẳng tính nhưng rất từ bi , nếu quí vị biết , thì Thầy 5 trả lời tất cả câu hỏi bằng thơ lục bát quý vị có tin không , giống như bác anmay vậy . Nhưng cái tính xấu của Thầy là chẳng xem ai ra gì khi Thầy chữa bệnh , hỉ , ái , nộ đủ cả .
Trở lại với câu chuyện của người thứ 2 mà SPT tận mắt chứng kiến Thầy 5 xem .
Anh này tuổi cỡ 30-35 , quê ở Phan Rang vào tận Sài Gòn để Thầy 5 chữa bệnh , được người anh dẫn đi . Nghe nói , thì anh này cũng làm Thầy xem cho người khác , nhưng khi xem xong thì vật vã chẳng làm ăn gì dc , vợ con thì nheo nhóc không có gì ăn .
Thầy 5 hỏi chuyện qua loa rồi làm " phép " .Thầy uống 1 ngụm nước ( có vẻ như rượu ko phải nước ) , phụt vào mặt anh ta , anh ta có vẻ chịu , rồi nháy mắt liên hồi , anh ta nói :
- Nước gì mà cay thế hả Thầy .
- Rượu đấy , nằm xuống đây đi - Thày 5 trả lời .
Anh ta nằm xuống mắt vẫn nháy ko dừng đc , Thầy 5 dùng tay có vẻ đã có Điển sẵn , bấm vào các huyệt ở 2 bắp đùi , 2 xương sườn 2 bên ,- SPT ko biết các huyệt ấy là gì , chắc bác MinhMInh biết rõ hơn cháu .
- Có đau ko ? - Thầy 5 hỏi
Anh ta im lặng ko trả lời
Rồi Thầy 5 nói :
- ANh biết là anh có căn ko ? trông khôi ngô , trẻ trung thế này mà sao ko kiếm sư phụ tử tế mà theo , lại theo mấy ông thấy pháp làm hại bá tánh mà hại cả bẩn thân mình . Anh mà tu tấm tích đức thì giúp ích đc nhiều người .
Anh ta vẫn im lặng , mắt bớt nháy đi , nhưng khuôn mặt bàn thần ra thấy rõ .
Rồi thầy 5 kêu anh ta ngồi dậy ,
Thầy kêu đệ tử Thầy lấy bó nhang đốt , Thầy 5 dùng hết bó nhang đốt đó , thổi vào 2 lỗ tai anh ta , điều kì lạ xuất hiện lúc này . Anh ta bỗng nhiên có những hành động kì lạ , Thầy 5 lúc đó hình như biết ý , liền đưa lại bó nhang kia cho đệ tử cầm . Rồi ngồi nói chuyện với anh ta .
- Ai ở trong người này ra đây nói chuyện với ta .
Anh ta im lặng , chẳng nói gì
- Miệng anh thối quá , ngươi ngồi ra xa đi - Thầy 5 nghiêm nghị nói
Anh ta bắt đầu lảm nhảm trong miệng , SPT nghe ko rõ vì ngồi hơi xa , hình như là đọc bài kinh hay bài thơ gì đó , nghe có vẻ hay và vần điệu . Đoan , anh ta múa tay rất đẹp các bác ạ , y như trong phim kiếm hiệp mà mấy ông Võ Đang luyện khí công vậy , đưa tay lên đưa tay xuống múa rất tuyệt , rồi trở vè vị trí trước ngực giống như bồ tát miệng lẩm bẩm :
- a di đà phật .
Thầy 5 thấy vậy cũng ồ lên :
- Chà , ngươi cũng biết chút ấy nhỉ , mau ra đi ngồi nói chuyện với ta .
Anh ta im lặng .......
RỒi trở về trạng thái ban đầu , ko nhờ điều gì đã xảy ra .
Thầy 5 thấy vậy hiểu rằng ko gọi đc ông Thầy Pháp trong người a ta ra được , bén kêu đệ tử lấy mấy cây hoa gì mà dân hay cúng mùng 1 , 15 ấy , SPT ko biết nhiều về vấn đề này , đưa cho anh ta rồi bảo :
- Về nhà nấu nước xong tắm lên , rồi rải hết xung quanh căn nhà , 3 ngày sau quay lại .
Anh trai anh ta có vé hơi suy tư vì ở tận Phan Rang , đưa e mình đến đây ko lẽ bỏ ngang .
- Ta giúp hết sức rồi , hắn ko ra ,đành chịu , cứ chịu khó đem về nấu nước tắm rồi sẽ hết .
Rồi 2 người ra về .......
Chuyên người thứ 3 là về xem bán nhà
SPT nhớ nhất có đoạn này :" bây giờ ta giúp đệ tử bán căn nhà 1 tỷ , đệ tử chia cho ta bao nhiêu để giúp bá tánh "
P/s : cảm ơn bác minhminh đã có lời , cảm ơn bác hoacai đã hỏi thăm . SPT tuy nhỏ ,nhưng rất có duyên với thế giời tâm linh này ,tứ bé đến lớn gặp rất nhiều thấy xấu cũng như thầy tốt . Có dịp SPT sẽ kể cho quý vị nghe .
HoaCai01
25/04/2012
SatPhaTham kể chuyện có duyên và hấp dẫn nhưng có cô đọc sẽ sợ. Tôi cho rằng ngay cả bị ma nhập hay được hay không được thầy giải cứu, cũng là duyên phận, vậy có phải là số phận không? Vì nhân vật bị ma hành không đủ phuơng tiện để trở lại lần nữa và chúng ta thấy con ma này khó bảo và không dễ bứng khỏi thân xác.
TNT
25/04/2012
TNT biết có 1 Thầy ở Tây Ninh, có 1 nhóm đệ tử là những oan hồn từng được (bị) Ổng đánh, nay theo giúp ông ta.
Và để đuổi mấy Con ma lì lượm, có đạo hạnh cao, không chịu xuất ra khỏi thân chủ, chỉ còn cách dùng ma trị ma, tức lấy con ma của Ông Thầy đánh đuổi con kia ra ngoài. Còn thầy mà dùng chiêu "năn nỉ" thì chưa phải là thầy pháp giỏi.
TNT từng chứng kiến "trận đánh" kiểu như thế, thân chủ bay nhảy y như trong phim chưởng vậy đó :-)
Và để đuổi mấy Con ma lì lượm, có đạo hạnh cao, không chịu xuất ra khỏi thân chủ, chỉ còn cách dùng ma trị ma, tức lấy con ma của Ông Thầy đánh đuổi con kia ra ngoài. Còn thầy mà dùng chiêu "năn nỉ" thì chưa phải là thầy pháp giỏi.
TNT từng chứng kiến "trận đánh" kiểu như thế, thân chủ bay nhảy y như trong phim chưởng vậy đó :-)
tuphasonghanh
25/04/2012
HoaCai01, on 24/04/2012 - 10:20, said:
-- TRONG NHÀ CÓ NGƯỜI EM GÁI TỬNG TỬNG (MinhMinh)
HC suy nghĩ hoài về các lá số tuổi Canh (ít nhất có 4 người - anh MM, đại gia bài bạc Của Cải Phù Vân, 1 đồng nghiệp, cháu của Vân Từ) phải chăng Hóa Kỵ đi với Thái Âm mới làm cho Canh sinh nhân khiếm thị hay mục tật, nếu gặp cả Hỏa Linh thì thần kinh ắt có vấn đề để thành mối ưu tư thường trực canh cánh trong lòng !
HC suy nghĩ hoài về các lá số tuổi Canh (ít nhất có 4 người - anh MM, đại gia bài bạc Của Cải Phù Vân, 1 đồng nghiệp, cháu của Vân Từ) phải chăng Hóa Kỵ đi với Thái Âm mới làm cho Canh sinh nhân khiếm thị hay mục tật, nếu gặp cả Hỏa Linh thì thần kinh ắt có vấn đề để thành mối ưu tư thường trực canh cánh trong lòng !
Sư phụ cháu gần 2 năm trc còn lăn tăn đồng hay âm. Nay bảo qua thực nghiệm, chắc chắn âm kỵ.
HoaCai01
25/04/2012
Đó là bởi vì VDTT lập thuyết (dĩ nhiên qua chứng minh trong TVHTKH) và còn cho rằng làng lý số Đài Cảng thống nhất cho Kỵ đi với Đồng cho tuổi Canh nên tôi phải tìm tòi minh chứng.
Vì vậy ai rặt lý thuyết mơ màng kiểu mặt trời đen (Duơng lạc hãm tại Hợi là tình cảnh đáng sợ thì làm sao soi sáng cho ai, cứ nhìn Dị Nhân đuổi mưa ngăn bão thì hiểu liền hihi).
Khi tôi đạt cảnh giới tiếp cận với từng sao trong lá số TV tức tôi có thể đoan chắc Kỵ đi với Âm hay Đồng, còn bây giờ thì đang nhìn ngắm dàn tinh đẩu biến hóa dị thường .
Cám ơn tuphasonghanh cho biết cách an của sư phụ mình mà tôi cho là đúng !
Sửa bởi HoaCai01: 25/04/2012 - 23:36
Vì vậy ai rặt lý thuyết mơ màng kiểu mặt trời đen (Duơng lạc hãm tại Hợi là tình cảnh đáng sợ thì làm sao soi sáng cho ai, cứ nhìn Dị Nhân đuổi mưa ngăn bão thì hiểu liền hihi).
Khi tôi đạt cảnh giới tiếp cận với từng sao trong lá số TV tức tôi có thể đoan chắc Kỵ đi với Âm hay Đồng, còn bây giờ thì đang nhìn ngắm dàn tinh đẩu biến hóa dị thường .
Cám ơn tuphasonghanh cho biết cách an của sư phụ mình mà tôi cho là đúng !
Sửa bởi HoaCai01: 25/04/2012 - 23:36
Mucdong
25/04/2012
Hix hix, em ở 1 mình, điện thì đã tắt. Đọc xong truyện của anh SatPhaTham cũng sởn hết da gà T_T
minhminh
26/04/2012
5-- ÔNG THẠCH ,
MM TÔI KHÔNG BIẾT HẾT TÊN CỦA ÔNG ,
QUA ANH LÊ HỒNG ĐỨC THỨ NAM CỤ THIÊN LƯƠNG GIỚI THIỆU , VÀO NHỮNG THÁNG GIỮA NĂM 1979 , CẢ HAI CHÚNG TÔI THƯỜNG GHÉ THĂM ÔNG .
ÔNG THẠCH NGUYÊN LÀ MỘT TRONG NHỮNG CẬN VỀ CỦA TƯỞNG GIỚI THẠCH , TỪ NĂM ÔNG 18 TUỔI
TÔI CÒN NHỚ ÔNG TUỔI MẬU THÌN SINH NĂM 1928 , DÁNG NGƯỜI TẦM THƯỚC BỆ VỆ NHƯNG RẤT NHANH NHẸN
ÔNG SỐNG MỘT MÌNH TRONG MỘT CĂN NHÀ 5 TẦNG LẦU , TUY LÀ NGƯỜI HOA NHƯNG TRANG TRI GỌN VÀ SẠCH
LẦN NÀO LÊN THĂM ÔNG CŨNG TỰ LÀM THỨC ĂN MỜI CHÚNG TÔI.
ÔNG XEM CHỈ TAY CÒN THẦN SẦU VÀ CHÍNH XÁC HƠN MÌNH XEM TỬ VI
HỐI ẤY MM TÔI HỎI ÔNG SAO CHƯA ĐI , ÔNG NÓI TÔI CŨNG CÓ SỐ ĐI NHƯNG TÔI Ở LẠI ĐỂ LO CHO ĐỒNG BÀO TÔI XONG RỒI MỚI ĐI , VÌ NGÀY ẤY CÁC NGƯỜI HOA ĐÓNG TIỀN TỪ 6 CÂY TỚI 18 CÂY VÀNG CHO MỘT ĐẦU NGƯỜI ĐỂ ĐƯỢC < VƯỢT BIÊN > MỘT CÁCH CHÍNH THỨC , NGHĨA LÀ CÓ ĐĂNG KÝ CÓ BẾN BÃI VÀ ĐƯỢC CÔNG AN ĐƯA TIỄN LAI DẮT RA TỚI HẢI PHẬN QUỐC TẾ .
KHÔNG BIẾT BÂY GIỜ ÔNG CÒN SỐNG KHÔNG ?
MM TÔI CŨNG XẾP ÔNG VÀO LOẠI KỲ NHÂN DỊ SĨ .
MM TÔI KHÔNG BIẾT HẾT TÊN CỦA ÔNG ,
QUA ANH LÊ HỒNG ĐỨC THỨ NAM CỤ THIÊN LƯƠNG GIỚI THIỆU , VÀO NHỮNG THÁNG GIỮA NĂM 1979 , CẢ HAI CHÚNG TÔI THƯỜNG GHÉ THĂM ÔNG .
ÔNG THẠCH NGUYÊN LÀ MỘT TRONG NHỮNG CẬN VỀ CỦA TƯỞNG GIỚI THẠCH , TỪ NĂM ÔNG 18 TUỔI
TÔI CÒN NHỚ ÔNG TUỔI MẬU THÌN SINH NĂM 1928 , DÁNG NGƯỜI TẦM THƯỚC BỆ VỆ NHƯNG RẤT NHANH NHẸN
ÔNG SỐNG MỘT MÌNH TRONG MỘT CĂN NHÀ 5 TẦNG LẦU , TUY LÀ NGƯỜI HOA NHƯNG TRANG TRI GỌN VÀ SẠCH
LẦN NÀO LÊN THĂM ÔNG CŨNG TỰ LÀM THỨC ĂN MỜI CHÚNG TÔI.
ÔNG XEM CHỈ TAY CÒN THẦN SẦU VÀ CHÍNH XÁC HƠN MÌNH XEM TỬ VI
HỐI ẤY MM TÔI HỎI ÔNG SAO CHƯA ĐI , ÔNG NÓI TÔI CŨNG CÓ SỐ ĐI NHƯNG TÔI Ở LẠI ĐỂ LO CHO ĐỒNG BÀO TÔI XONG RỒI MỚI ĐI , VÌ NGÀY ẤY CÁC NGƯỜI HOA ĐÓNG TIỀN TỪ 6 CÂY TỚI 18 CÂY VÀNG CHO MỘT ĐẦU NGƯỜI ĐỂ ĐƯỢC < VƯỢT BIÊN > MỘT CÁCH CHÍNH THỨC , NGHĨA LÀ CÓ ĐĂNG KÝ CÓ BẾN BÃI VÀ ĐƯỢC CÔNG AN ĐƯA TIỄN LAI DẮT RA TỚI HẢI PHẬN QUỐC TẾ .
KHÔNG BIẾT BÂY GIỜ ÔNG CÒN SỐNG KHÔNG ?
MM TÔI CŨNG XẾP ÔNG VÀO LOẠI KỲ NHÂN DỊ SĨ .
minhminh
26/04/2012
6-- BÁC SĨ NHÂN TỬ NGUYỄN VĂN THỌ
MM TÔI CÓ DUYÊN ĐƯỢC Ở GẦN VÀ RẤT GẦN GŨI VỚI ÔNG KHOẢNG 6 NĂM
CHƯA BAO GIỜ THẤY ÔNG NÓNG GIẬN HAY LỚN TIẾNG VỚI AI
ÔNG RẤT BÌNH DỊ AN NHIÊN TỰ TẠI , HAY XƯNG LÀ MÌNH VỚI NHỮNG NGƯỜI THAN CẬN MẶC DÙ TUỔI CHỈ ĐÁNG CON ÔNG
MM CHƯA NGHE ÔNG ĐÀM THOẠI , NHƯNG ÔNG TINH THÔNG TIẾNG LATINH , ANH , PHÁP , ĐƯC , HÁN , HÀN , NHẬT
ÔNG ĐỌC VÀ TRƯỚC TÁC RẤT NHIỀU SÁCH
KHI SANG ĐẾN MỸ ÔNG ĐÃ 62 TUỔI , NHƯNG CHỈ TRONG 1 NĂM ÔNG ĐÃ PASS LUÔN ANH VĂN , BẰNG BÁC SĨ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA CẢ LIÊN BANG LẪN TIỂU BANG VỚI SỐ ĐIỂM 78 / 100 , QUẢ THẬT LÀ MỘT KỶ LỤC CHƯA TỪNG THẤY SO VƠI TUỔI CỦA ÔNG .
ĐẶC BIỆT :
ÔNG KHÔNG BAO GIÒ BÓI HAY XEM BÓI CHO BẤT CỨ AI
NHƯNG :-- NHƯNG VẦN ĐỀ VỀ TỬ VI MÀ NHƯNG HẬU HỌC ĐANG BAN CÃI VÀ MÒ MẪM ... NHƯ TẠI SAO LẠI LÀ THỦY NHỊ CỤC MÀ KHÔNG LÀ NHẤT CỤC ... VÂN VÂN . HỎI ÔNG ÔNG SẼ GIẢNG GIẢI ĐƯỢC HẾT
ÔNG KHÔNG BÓI DỊCH , NHƯNG KHI HỌC BÓI DỊCH CHỖ NÀO KHÔNG HIỂU CHỖ NẢO CẦN LOGIC ĐỂ DỄ NHỚ ÔNG SẼ CHỈ DẪN , VẤN ĐỀ SẼ TRỞ NÊN VÔ CÙNG DỄ DÀNG .
TẤT CẢ NHỮNG SACH VỀ THÁI ẤT , DỊCH , HUỲNH ĐÌNH KINH .... TÓM LẠI NHO THÍCH LÃO BÀ LA MÔN ẤN GIÁO CAO ĐÀI HÒA HẢO , CATHOLIC ÔNG ĐỀU NGHIÊN CỨU ĐẾN RỐT RÁO
ÔNG TỪNG GIẢNG VỀ KINH THÁNH CHO CÁC LINH MỤC
GIẢNG ĐẠO PHẬT CHO CÁC SƯ .
NĂM NAY ÔNG KHOẢNG NGOÀI 90 .
ÔNG QUẢ LÀ MỘT NHÀ BÁC HỌC MỘT KỲ NHÂN CỦA VN .
MM TÔI CÓ DUYÊN ĐƯỢC Ở GẦN VÀ RẤT GẦN GŨI VỚI ÔNG KHOẢNG 6 NĂM
CHƯA BAO GIỜ THẤY ÔNG NÓNG GIẬN HAY LỚN TIẾNG VỚI AI
ÔNG RẤT BÌNH DỊ AN NHIÊN TỰ TẠI , HAY XƯNG LÀ MÌNH VỚI NHỮNG NGƯỜI THAN CẬN MẶC DÙ TUỔI CHỈ ĐÁNG CON ÔNG
MM CHƯA NGHE ÔNG ĐÀM THOẠI , NHƯNG ÔNG TINH THÔNG TIẾNG LATINH , ANH , PHÁP , ĐƯC , HÁN , HÀN , NHẬT
ÔNG ĐỌC VÀ TRƯỚC TÁC RẤT NHIỀU SÁCH
KHI SANG ĐẾN MỸ ÔNG ĐÃ 62 TUỔI , NHƯNG CHỈ TRONG 1 NĂM ÔNG ĐÃ PASS LUÔN ANH VĂN , BẰNG BÁC SĨ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA CẢ LIÊN BANG LẪN TIỂU BANG VỚI SỐ ĐIỂM 78 / 100 , QUẢ THẬT LÀ MỘT KỶ LỤC CHƯA TỪNG THẤY SO VƠI TUỔI CỦA ÔNG .
ĐẶC BIỆT :
ÔNG KHÔNG BAO GIÒ BÓI HAY XEM BÓI CHO BẤT CỨ AI
NHƯNG :-- NHƯNG VẦN ĐỀ VỀ TỬ VI MÀ NHƯNG HẬU HỌC ĐANG BAN CÃI VÀ MÒ MẪM ... NHƯ TẠI SAO LẠI LÀ THỦY NHỊ CỤC MÀ KHÔNG LÀ NHẤT CỤC ... VÂN VÂN . HỎI ÔNG ÔNG SẼ GIẢNG GIẢI ĐƯỢC HẾT
ÔNG KHÔNG BÓI DỊCH , NHƯNG KHI HỌC BÓI DỊCH CHỖ NÀO KHÔNG HIỂU CHỖ NẢO CẦN LOGIC ĐỂ DỄ NHỚ ÔNG SẼ CHỈ DẪN , VẤN ĐỀ SẼ TRỞ NÊN VÔ CÙNG DỄ DÀNG .
TẤT CẢ NHỮNG SACH VỀ THÁI ẤT , DỊCH , HUỲNH ĐÌNH KINH .... TÓM LẠI NHO THÍCH LÃO BÀ LA MÔN ẤN GIÁO CAO ĐÀI HÒA HẢO , CATHOLIC ÔNG ĐỀU NGHIÊN CỨU ĐẾN RỐT RÁO
ÔNG TỪNG GIẢNG VỀ KINH THÁNH CHO CÁC LINH MỤC
GIẢNG ĐẠO PHẬT CHO CÁC SƯ .
NĂM NAY ÔNG KHOẢNG NGOÀI 90 .
ÔNG QUẢ LÀ MỘT NHÀ BÁC HỌC MỘT KỲ NHÂN CỦA VN .
PhaQuan
26/04/2012
ước gì những người kỳ nhân này sống ở H-C-M nhỉ . cháu sẽ xin họ nhận làm đệ tử.
cháu đọc chỉ tay và tử vi nhiều nhưng chưa tới đâu, chác có lẻ do mệnh satphatham là vậy
cháu đọc chỉ tay và tử vi nhiều nhưng chưa tới đâu, chác có lẻ do mệnh satphatham là vậy
tiemtuyet
27/04/2012
minhminh, on 26/04/2012 - 09:05, said:
6-- BÁC SĨ NHÂN TỬ NGUYỄN VĂN THỌ
MM TÔI CÓ DUYÊN ĐƯỢC Ở GẦN VÀ RẤT GẦN GŨI VỚI ÔNG KHOẢNG 6 NĂM
CHƯA BAO GIỜ THẤY ÔNG NÓNG GIẬN HAY LỚN TIẾNG VỚI AI
ÔNG RẤT BÌNH DỊ AN NHIÊN TỰ TẠI , HAY XƯNG LÀ MÌNH VỚI NHỮNG NGƯỜI THAN CẬN MẶC DÙ TUỔI CHỈ ĐÁNG CON ÔNG
MM CHƯA NGHE ÔNG ĐÀM THOẠI , NHƯNG ÔNG TINH THÔNG TIẾNG LATINH , ANH , PHÁP , ĐƯC , HÁN , HÀN , NHẬT
ÔNG ĐỌC VÀ TRƯỚC TÁC RẤT NHIỀU SÁCH
KHI SANG ĐẾN MỸ ÔNG ĐÃ 62 TUỔI , NHƯNG CHỈ TRONG 1 NĂM ÔNG ĐÃ PASS LUÔN ANH VĂN , BẰNG BÁC SĨ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA CẢ LIÊN BANG LẪN TIỂU BANG VỚI SỐ ĐIỂM 78 / 100 , QUẢ THẬT LÀ MỘT KỶ LỤC CHƯA TỪNG THẤY SO VƠI TUỔI CỦA ÔNG .
ĐẶC BIỆT :
ÔNG KHÔNG BAO GIÒ BÓI HAY XEM BÓI CHO BẤT CỨ AI
NHƯNG :-- NHƯNG VẦN ĐỀ VỀ TỬ VI MÀ NHƯNG HẬU HỌC ĐANG BAN CÃI VÀ MÒ MẪM ... NHƯ TẠI SAO LẠI LÀ THỦY NHỊ CỤC MÀ KHÔNG LÀ NHẤT CỤC ... VÂN VÂN . HỎI ÔNG ÔNG SẼ GIẢNG GIẢI ĐƯỢC HẾT
ÔNG KHÔNG BÓI DỊCH , NHƯNG KHI HỌC BÓI DỊCH CHỖ NÀO KHÔNG HIỂU CHỖ NẢO CẦN LOGIC ĐỂ DỄ NHỚ ÔNG SẼ CHỈ DẪN , VẤN ĐỀ SẼ TRỞ NÊN VÔ CÙNG DỄ DÀNG .
TẤT CẢ NHỮNG SACH VỀ THÁI ẤT , DỊCH , HUỲNH ĐÌNH KINH .... TÓM LẠI NHO THÍCH LÃO BÀ LA MÔN ẤN GIÁO CAO ĐÀI HÒA HẢO , CATHOLIC ÔNG ĐỀU NGHIÊN CỨU ĐẾN RỐT RÁO
ÔNG TỪNG GIẢNG VỀ KINH THÁNH CHO CÁC LINH MỤC
GIẢNG ĐẠO PHẬT CHO CÁC SƯ .
NĂM NAY ÔNG KHOẢNG NGOÀI 90 .
ÔNG QUẢ LÀ MỘT NHÀ BÁC HỌC MỘT KỲ NHÂN CỦA VN .
MM TÔI CÓ DUYÊN ĐƯỢC Ở GẦN VÀ RẤT GẦN GŨI VỚI ÔNG KHOẢNG 6 NĂM
CHƯA BAO GIỜ THẤY ÔNG NÓNG GIẬN HAY LỚN TIẾNG VỚI AI
ÔNG RẤT BÌNH DỊ AN NHIÊN TỰ TẠI , HAY XƯNG LÀ MÌNH VỚI NHỮNG NGƯỜI THAN CẬN MẶC DÙ TUỔI CHỈ ĐÁNG CON ÔNG
MM CHƯA NGHE ÔNG ĐÀM THOẠI , NHƯNG ÔNG TINH THÔNG TIẾNG LATINH , ANH , PHÁP , ĐƯC , HÁN , HÀN , NHẬT
ÔNG ĐỌC VÀ TRƯỚC TÁC RẤT NHIỀU SÁCH
KHI SANG ĐẾN MỸ ÔNG ĐÃ 62 TUỔI , NHƯNG CHỈ TRONG 1 NĂM ÔNG ĐÃ PASS LUÔN ANH VĂN , BẰNG BÁC SĨ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA CẢ LIÊN BANG LẪN TIỂU BANG VỚI SỐ ĐIỂM 78 / 100 , QUẢ THẬT LÀ MỘT KỶ LỤC CHƯA TỪNG THẤY SO VƠI TUỔI CỦA ÔNG .
ĐẶC BIỆT :
ÔNG KHÔNG BAO GIÒ BÓI HAY XEM BÓI CHO BẤT CỨ AI
NHƯNG :-- NHƯNG VẦN ĐỀ VỀ TỬ VI MÀ NHƯNG HẬU HỌC ĐANG BAN CÃI VÀ MÒ MẪM ... NHƯ TẠI SAO LẠI LÀ THỦY NHỊ CỤC MÀ KHÔNG LÀ NHẤT CỤC ... VÂN VÂN . HỎI ÔNG ÔNG SẼ GIẢNG GIẢI ĐƯỢC HẾT
ÔNG KHÔNG BÓI DỊCH , NHƯNG KHI HỌC BÓI DỊCH CHỖ NÀO KHÔNG HIỂU CHỖ NẢO CẦN LOGIC ĐỂ DỄ NHỚ ÔNG SẼ CHỈ DẪN , VẤN ĐỀ SẼ TRỞ NÊN VÔ CÙNG DỄ DÀNG .
TẤT CẢ NHỮNG SACH VỀ THÁI ẤT , DỊCH , HUỲNH ĐÌNH KINH .... TÓM LẠI NHO THÍCH LÃO BÀ LA MÔN ẤN GIÁO CAO ĐÀI HÒA HẢO , CATHOLIC ÔNG ĐỀU NGHIÊN CỨU ĐẾN RỐT RÁO
ÔNG TỪNG GIẢNG VỀ KINH THÁNH CHO CÁC LINH MỤC
GIẢNG ĐẠO PHẬT CHO CÁC SƯ .
NĂM NAY ÔNG KHOẢNG NGOÀI 90 .
ÔNG QUẢ LÀ MỘT NHÀ BÁC HỌC MỘT KỲ NHÂN CỦA VN .
Ông ấy có phương pháp nghiên cứu thật tài tình
Có lẽ vô tình gủi 2 bài (cùng 1 nội dung) . Tôi đã xóa đi 1 . DVT
SatPhaTham
10/05/2012
Lâu , ko thấy bác MinhMinh kể chuyện nữa nhỉ .
Hình như qua chap Những Kì Nhân Dị Sĩ là đến chap " Con Đường Đến với Tử Vi "của bác thì phải .
Mong những câu chuyện từ bác MinhMinh
Thân chào Bác !
Hình như qua chap Những Kì Nhân Dị Sĩ là đến chap " Con Đường Đến với Tử Vi "của bác thì phải .
Mong những câu chuyện từ bác MinhMinh
Thân chào Bác !