Phá Quân hội quán
Mrgio
09/04/2012
Mrgio
09/04/2012
zinky
09/04/2012
VarStark
09/04/2012
Mrgio
09/04/2012
Durobi
09/04/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
09/04/2012
nghe ban zinky noi mat trai cua pq nen muon nghe mat trai cua vk hihi
Mrgio
09/04/2012
VarStark
09/04/2012
lần này mà em đi tù cùng 1 tội danh là nhục lắm...các bác cũng đừng khêu gợi em quá đáng, em chịu ko nổi kích thích đâu
=)) =)) =))
thôi té đi ngủ
=)) =)) =))
thôi té đi ngủ
Mrgio
09/04/2012
trước khi đi ngủ xem phim " giải thoát binh nhì ryan " nhé
sao giống tên người thế
sao giống tên người thế
VarStark
09/04/2012
nhân dịp "giải phóng binh nhì" thấy có liên quan đến 1 câu chuyện...giờ kể chuyện đêm khuya mừng khai trương hội Phá Quân...đảm bảo câu chuyện mang đầy tính khám và phá, cởi và mở
Tinh trùng bố dặn tinh trùng con:
Khi được xuất trận con gặp một cái gì đó tròn tròn, đó là trứng đấy, con hãy đứng lại và hô thật to : Trứng ơi , mở ra. Ta là tinh trùng đây. Thế là trứng sẽ mở ra.
Tinh trùng con khi xuất trận, gặp một vật tròn tròn liền làm theo lời tinh trùng bố. Dừng lại và dõng dạc hô :
Trứng ơi , mở ra. Ta là tinh trùng đây.
Nó thấy vật đó vẫn yên lặng, không cựa quậy.Nó nghĩ mình hô chưa đủ to. Nó liền lấy hết sức hét lớn :
Trứng ơi , mở ra. Ta là tinh trùng đây.
Lúc này vật tròn tròn khó chịu quá liền cựa quậy và nói
Nhầm to rồi chú mày, ta là a-mi-dan đây!
=)) =)) =))
đi ngủ thiệt đây...nhiều lúc tự hỏi sao mìn lại có thể liên kết những vấn đề ko hề liên quan thành 1 ý nghĩ hết sức độc đáo đến như thế =))
Tinh trùng bố dặn tinh trùng con:
Khi được xuất trận con gặp một cái gì đó tròn tròn, đó là trứng đấy, con hãy đứng lại và hô thật to : Trứng ơi , mở ra. Ta là tinh trùng đây. Thế là trứng sẽ mở ra.
Tinh trùng con khi xuất trận, gặp một vật tròn tròn liền làm theo lời tinh trùng bố. Dừng lại và dõng dạc hô :
Trứng ơi , mở ra. Ta là tinh trùng đây.
Nó thấy vật đó vẫn yên lặng, không cựa quậy.Nó nghĩ mình hô chưa đủ to. Nó liền lấy hết sức hét lớn :
Trứng ơi , mở ra. Ta là tinh trùng đây.
Lúc này vật tròn tròn khó chịu quá liền cựa quậy và nói
Nhầm to rồi chú mày, ta là a-mi-dan đây!
=)) =)) =))
đi ngủ thiệt đây...nhiều lúc tự hỏi sao mìn lại có thể liên kết những vấn đề ko hề liên quan thành 1 ý nghĩ hết sức độc đáo đến như thế =))
voiva
09/04/2012
Giờ mới biết có hội quán này, bận quá tranh thủ vào tí.
Gửi lời chúc mừng và lẵng hoa kèm phong bì đến hội quán nhé, chúc các cụ đập phá khỏe, để xây dựng cái mới.
Gửi lời chúc mừng và lẵng hoa kèm phong bì đến hội quán nhé, chúc các cụ đập phá khỏe, để xây dựng cái mới.
minhduc
10/04/2012
MRGIO, on 09/04/2012 - 21:29, said:
He he phá quân thìn tuất thì cho tôi là bất nhân thì tùy người khác , tôi ko phản biện , tôi sống trên đời có trời đất chứng giám , chẳng phải sợ cái thi phi của cự kị cung nô .nếu sợ tôi đã đào hố chốn vào đó rồi
Anh minhduc , tôi chưa được xem số của anh , mong anh cho xem 1 lần
Anh minhduc , tôi chưa được xem số của anh , mong anh cho xem 1 lần
Lá số Thất Sát Triều Đẩu đắc cả 3 vòng trường sinh lộc tồn thái tuế đẹp nhứt trên 4rum này đóa... kaka
Thân Phá miếu hóa quyền + Xương khúc, Vượng Tướng Ấn, Tả Hữu, Phù Trì, dù Di bị triệt không tìm được minh chúa nhưng đáo kim cung và có thái tuế chiếu nên theo mấy cụ như Thiên lương, TKQ là very tốt (ặc ặc)... tóm cái váy lại là lá số hoa hậu đó cha lụi...
Còn chuyện Thái Dương Kỵ + Phượng Mã Giải thần = xuất ngoại thì tui cũng đã có kế hoạch, tóm lại là đang tu để giải nghiệp tương lai sẽ không còn sống và tái sinh vô mấy quốc gia như Bắc hàn, Cu ba, VN... Tây tạng thì okay vì xứ đó là mảnh đất thánh về huyền học...
Sửa bởi minhduc: 10/04/2012 - 07:45