Tham Lang Hội - Đào Hoa Đảo
tamanvu
09/04/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 09/04/2012 - 08:24, said:
Em Tam an vu có ảnh không cho chị xem. Ls em cũng hơi giống chị chút. Em còn "đào hoa" hơn chị vì hồng loan ở mệnh, đào không bị tuần
Đến giờ thì em chưa thấy cái "đào hoa" đấy phát tác mấy, vì Hồng Loan Tử Phù đóng mệnh (Tử Phù theo em biết tượng cho tấm bài của phạm nhân lúc ra pháp trường) nên rất nghiêm túc, Đào Hoa cư Ngọ lại bị Lộc Tồn chế hóa nên chả ăn thua, nếu có phát vận Đào Hoa thì cũng phải trung niên trở lên.
Tuy nhiên em nghiệm thấy Tham Lang cư Di gặp Phục Binh có một đặc điểm là: ra đường rất hay "bị" đàn ông lớn tuổi hơn mình xin làm quen hoặc gạ gẫm.
Vậy em PM cho chị nhé. Xem xong cho em quả nhận xét xem cái mẹt em ăn sao gì, Tham Lang hay Vũ Khúc, okay?
Sửa bởi TamAnVu: 09/04/2012 - 12:24
Tử Phủ Vũ Tướng
09/04/2012
Em pm đi (1 tấm body, 1 tấm rõ mặt thì chị mới nxét được). Chị có Tham Lang ở di nên chị ra ngoài vui vẻ lắm
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 09/04/2012 - 12:29
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 09/04/2012 - 12:29
vutham
09/04/2012
@Taman : mình học kỹ thuật,nhưng đầu óc chỉ nghĩ đến tiền , bâyh đang làm đồ án nhưng suốt ngày chỉ ngủ thôi .
tuổi kỷ mà vũ tham thì dễ ăn lộc ăn lá lắm, quan trọng là ăn đc nhìu hay ít thôi :">
Xem qua ls của taman mệnh có 1 lộc tài ( thân) có 1 lộc cho nên tương lai là ngon nghẻ, còn em thì nhị hợp lộc, nhưng cung tài ( thân) thì tương đối khốn nạn cho nên là tay làm hàm nhai thui
tuổi kỷ mà vũ tham thì dễ ăn lộc ăn lá lắm, quan trọng là ăn đc nhìu hay ít thôi :">
Xem qua ls của taman mệnh có 1 lộc tài ( thân) có 1 lộc cho nên tương lai là ngon nghẻ, còn em thì nhị hợp lộc, nhưng cung tài ( thân) thì tương đối khốn nạn cho nên là tay làm hàm nhai thui
Tử Phủ Vũ Tướng
09/04/2012
Trông Tam An Vu khá xinh đó chứ, nhưng đúng là có nét bướng lì lợm, cứng cỏi. Em có lông mày ăn con Liêm trinh. Có vẻ ăn Hóa Lộc. VK(ăn TL ko nhiều)
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 09/04/2012 - 13:28
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 09/04/2012 - 13:28
tamanvu
09/04/2012
vutham, on 09/04/2012 - 13:21, said:
@Taman : mình học kỹ thuật,nhưng đầu óc chỉ nghĩ đến tiền , bâyh đang làm đồ án nhưng suốt ngày chỉ ngủ thôi .
tuổi kỷ mà vũ tham thì dễ ăn lộc ăn lá lắm, quan trọng là ăn đc nhìu hay ít thôi :">
Xem qua ls của taman mệnh có 1 lộc tài ( thân) có 1 lộc cho nên tương lai là ngon nghẻ, còn em thì nhị hợp lộc, nhưng cung tài ( thân) thì tương đối khốn nạn cho nên là tay làm hàm nhai thui
tuổi kỷ mà vũ tham thì dễ ăn lộc ăn lá lắm, quan trọng là ăn đc nhìu hay ít thôi :">
Xem qua ls của taman mệnh có 1 lộc tài ( thân) có 1 lộc cho nên tương lai là ngon nghẻ, còn em thì nhị hợp lộc, nhưng cung tài ( thân) thì tương đối khốn nạn cho nên là tay làm hàm nhai thui
Xem ra khác mình nhỉ Mình dân kinh tế nhưng chả nghĩ mấy đến tiền, vì từ bé nói chung chỉ thiếu thốn tình cảm thôi chứ vật chất thì đúng là no đủ.
Thế bạn học kiến trúc à? Căn bản nghe từ "đồ án" mình nghĩ ngay đến ngành này. Hôm qua vừa chat với đứa bạn thân dân Kiến Trúc đến sáng luôn (nó đang ngập lụt với đồ án năm cuối)
tamanvu
09/04/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 09/04/2012 - 13:27, said:
Trông Tam An Vu khá xinh đó chứ, nhưng đúng là có nét bướng lì lợm, cứng cỏi. Em có lông mày ăn con Liêm trinh. Có vẻ ăn Hóa Lộc. VK(ăn TL ko nhiều)
Đúng là tính em rất "cứng", toàn bị bác em bảo là "con gái gì mà như cái mày cày" , vừa nói lại còn giả động tác "Brừmm brừmm brừmm.." - tiếng máy cày nữa chứ
Nhưng đấy chỉ là một puzzle trong tổng thể bức tranh thôi
vutham
09/04/2012
Mình học giao thông, ý là mình thích làm ăn ktế thôi , k hợp vs kiểu kỹ thuật.
pen
09/04/2012
vutham
09/04/2012
pen
09/04/2012
tuphasonghanh
09/04/2012
Mucdong, on 05/04/2012 - 22:10, said:
@ Anh NgoaLong: Em đến vận KK thường cũng vật vã. Nhưng sao em chơi với đội KK thì vẫn được.
À, Đà với Kị thì ghét thật. Hạn Đà Kị cũng ghét, mà gặp người Đà Kị em cũng hay tránh.
Em bị liên quan nhiều tới Cự Môn, xung quanh rất nhiều Cự Môn, từ người thân cho đến bạn bè. Gặp Cự Môn thì lắm đường đảo điên, éc éc....
À, Đà với Kị thì ghét thật. Hạn Đà Kị cũng ghét, mà gặp người Đà Kị em cũng hay tránh.
Em bị liên quan nhiều tới Cự Môn, xung quanh rất nhiều Cự Môn, từ người thân cho đến bạn bè. Gặp Cự Môn thì lắm đường đảo điên, éc éc....
Vận kk vật vã là vì mệnh, thân o át đc vận. Liêm. tướng xương khúc là đào hoa tinh đến kk thì tình nó vật, tiền nó hao chứ sao?
Chú chơi với ng KK chú có cần phải át ng ta o? o cần. Chú là đà la ma quái đương nhiên hợp với tư duy ngược đời.
Hôm nào gặp chú ở nhà đại ka. Chú đừng có đến mảnh đấy.
Tướng không chỉ huy đc đà ăn thi phi cũng phải.
Năm xưa anh tử vi địa kiếp bị em địa kiếp quay như chong chóng. Chú tướng đà hêhe....
PS: Không có ý tranh trả lời của thầy ngọa. Chỉ là gặp ng quen thì tán chuyện.
vutham
09/04/2012
vutham
10/04/2012
hoa1618021989, on 10/04/2012 - 10:47, said:
Bác Bửu đình bảo Vũ Tham Khoa Quyền Lộc là xuất tướng nhập tướng. Ở diễn đàn này ngoài Hoa ra còn ai là Vũ Tham Khoa Quyền Lộc ko nhỉ?
ồh. Từ khi em tham gia dd cũng có nghía qua các chủ đề, em nhận thấy là bác Hoa hình như cái gì cũng quý tướng, từ nút ruồi “ khởi nghĩa” ở gan bàn chân, rồi long mi ....nay xuất tướng nhập tướng. Không ngờ diễn đàn lại có 1 tướng anh hùng ẩn náu nơi đây.