←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lại Chuyện Bói Toán

Thienkyquy's Photo Thienkyquy 14/05/2011

Cô kia đến nhờ tôi xem số. Sau khi xem tổng quát tôi phán:

- Số cô nhất định có con dị bào.

Cô liền xác định:

- Sự thật thì không có con DỊ BÀO.

- Lạ quá khi xem số cô rõ ràng là có 4 chồng mà, còn Tử Tức thì con 3-4 dòng sao lại nói là không có, chắc tôi về đập mu rùa quá! Tôi vừa nói vừa gãi đầu.

Cô xác định lần nữa:

- Không, điều đó thì có thật, tôi quả là có 4 đời chồng, nhưng có điều tất cả con tôi đều là Việt Nam cả!

- Thế cô có con với mỗi người chồng chứ?

- Dạ đúng, mỗi người chồng tôi đều có con với họ, nhưng tất cả đều là người Việt Nam, nên con tôi đều là ĐỒNG BÀO CẢ. Làm gì có đứa nào là Dị Bào đâu?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



(Viết sau khi đọc mục con dị bào để cười tí với đời)
Trích dẫn

LuuBi's Photo LuuBi 15/05/2011

haha cảm ơn thầy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Địa Kỳ Tài's Photo Địa Kỳ Tài 20/05/2011

Cuối tuần qua, có một buổi họp thân hữu tại một tư gia, họp để bỏ phiếu bầu một "tân chủ tịch" ...hội "Đàn Ông ...."
Đang ngồi tán gẫu với người bạn - thì có một anh ứng cử viên, sà tới làm quen và nói:

"Nghe nói ông Địa biết coi tử vi và biết cả Dịch số nữa ? Nè, nhờ anh coi dùm lá số của tôi xem sao ...coi tôi có "trúng cử" hôm nay, hay không?", nói xong, anh ta móc ngay lá số từ trong túi đưa cho tôi xem ...

Lỡ rồi, từ chối thì kỳ, tôi bèn phải cầm lấy lá số và giở ra xem, suy nghĩ một hồi, tay bấm lia chia ... xong tôi trả lời:

"Xin lỗi anh, tính tôi xem sao , thấy sao nói vậy, nói thật anh đừng buồn ... Thân cư Thê thế kia ... không những thế, cho chắc, tôi lại lấy giờ bấm mai hoa - thì lại cũng Thê trì Thế ...thì ....thì ....anh "sợ vợ" chắc rồi, mà đã sợ vợ thì làm sao làm được chuyện "lớn" ...??? Cho nên "ghế chủ tịch" chẳng thể tới phiên anh được !!!"

Nghe xong, anh ta không nói tiếng nào, và bỏ đi ... một lúc sau, các ứng cử viên đều phải đứng lên diễn thuyết- thì tới phiên anh ta - Tiếng nói rất hùng hồn, dõng dạc từ bài diễn văn,

"Kính thưa quý vị - Bổn phận cùng trách nhiệm của một người đàn ông luôn phải có, và luôn luôn gánh vác ....- trong gia đình, thì phải quyết định mọi sự, do đó, người đàn ông phải như là cái đầu để quyết đoán, hơn nữa còn là cái mình để gánh vác mọi trọng trách - đó là việc ở trong gia đinh, còn việc ở ngoài, thì phải có trách nhiệm và bổn phận lo việc ....Nước ..." Lời nói rất ư là hùng hồn ...

Nghe tới đây, anh bạn của tôi hích cùi trỏ vào sườn tôi, rồi nói nhỏ ..."kỳ này ông địa bị tổ trác rồi ...hihihi ...vậy mà dám phán người ta sợ vợ ...hihii " Tôi cũng tự ngượng và hơi quê quê...hihihi

Câu nói của anh ứng cử viên, vừa chấm dứt ..thì cả tràng pháo tay ....không ngừng ...

Bất chợt, của phòng mở ra, một người đàn bà bước vào - Thấy vậy, anh ứng cử viên liền nói:

"Xin quý vị, ngừng vỗ tay, tôi chưa nói hết lời - trước nhất để tôi giới thiệu với quý vị đây là "bà xã" của tôi ..." Anh ta nói tiếp:

" Và, đúng vậy, hồi nãy tôi chưa nói hết ...ý...trong gia đình, tôi luôn là "cái đầu" - còn bà xã tôi đây là cái cổ - cho nên cái cổ xoay chiều nào thì tôi theo chiều ấy ... Tôi là cái "mình" ..thì bà xã tôi là đôi chân, chân đi hướng nào, tôi cũng đi theo ...hihihi ...còn việc "Nước" ...thì đúng vậy, không dám dấu gì quý vị, ....từ việc trong nhà đến việc ngoài, tất cả công việc dính đến Nước đều là ...tôi lo, ra ngoài thì tôi đi mua "nước" và xách "nước" - trong nhà, như tôi đã nói, bất cứ chuyện gì có "Nước" thì do tôi đảm trách, từ chuyện giặt rũ, rửa chén, lau sàn, lau nhà tắm ...tắm ...rửa ...cho con cái, đều do tôi lo cả ..." ....

Tới đây tất cả đều cười ồ ...tôi quay sang anh bạn ...nói nhỏ ..." ...hihihi, phục chưa, thần sầu !!!" ...

Tôi chưa kịp "gáy" hết lời...thì mọi người đứng lên vỗ tay, và tuyên bố ...Anh ứng cử viên kia vừa được thắng cử với chức "tân chủ tịch" ....Hội ........"Đàn Ông ... ...Sợ Vợ" ....

Thế là tôi ... lại sai trớt quớt, bèn tìm anh Nắng Chiều, lấy mấy cái mo cau, đi về ....hihhi ..nhưng cũng vui, vì bạn tôi, anh Nắng Chiều được làm Tân Phó Hội Trưởng ... Thiên Kỷ Quý được giữ chức ..."Tổng Bí Thư" ...hihihi ...còn tôi, thì...không "dám" ngồi lại dự bữa ăn mừng tân hội trưởng ...vội tìm cách đi về ....kẻo trễ ... sợ bị ......."mắng" ...hihii ...

Chúc Vui,
Sửa bởi DiakyTai: 20/05/2011 - 06:24
Trích dẫn

LuuBi's Photo LuuBi 20/05/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hahaha danh bất hư truyền

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 09/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thienkyquy, on 14/05/2011 - 22:04, said:

Cô kia đến nhờ tôi xem số. Sau khi xem tổng quát tôi phán:

- Số cô nhất định có con dị bào.

Cô liền xác định:

- Sự thật thì không có con DỊ BÀO.

- Lạ quá khi xem số cô rõ ràng là có 4 chồng mà, còn Tử Tức thì con 3-4 dòng sao lại nói là không có, chắc tôi về đập mu rùa quá! Tôi vừa nói vừa gãi đầu.

Cô xác định lần nữa:

- Không, điều đó thì có thật, tôi quả là có 4 đời chồng, nhưng có điều tất cả con tôi đều là Việt Nam cả!

- Thế cô có con với mỗi người chồng chứ?

- Dạ đúng, mỗi người chồng tôi đều có con với họ, nhưng tất cả đều là người Việt Nam, nên con tôi đều là ĐỒNG BÀO CẢ. Làm gì có đứa nào là Dị Bào đâu?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



(Viết sau khi đọc mục con dị bào để cười tí với đời)
truyện cười này thầy mà gửi cho chú Ngạn chắc chú Ngạn mừng rơn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn