Vô ưu các
IsraelPalestine
02/04/2012
Mấy hôm vừa rồi nói nhảm nhiều quá.Thấy càng nói thì càng nguy cơ dấn vào.Tính hung hăng nổi lên.
Vào ngồi vô ưu các , từ bây giờ không đươc viết bài gì trong vòng 1 tháng.
Hôm nay 04 tháng 2.
Vào ngồi vô ưu các , từ bây giờ không đươc viết bài gì trong vòng 1 tháng.
Hôm nay 04 tháng 2.
Classic
02/04/2012
theo tạ hạ thì tiên sinh không lên làm khó mình như vậy. trao đổi để cùng phát triển, khi nào thấy bế tắc thì sẽ dừng lại hoặc tự rút lui.
nếu bạn có một quả táo và tôi có một quả táo
khi chúng ta trao đổi cho nhau thì mối người vẫn có một quả táo.
nếu bạn va tôi mỗi người có một luống tư tưởng
khi chúng ta cùng trao đổi cho nhau thì sau đó mỗi người sẽ có hai luồng tư tưởng mới
(new tơn)
Sửa bởi MaDAO: 02/04/2012 - 19:58
nếu bạn có một quả táo và tôi có một quả táo
khi chúng ta trao đổi cho nhau thì mối người vẫn có một quả táo.
nếu bạn va tôi mỗi người có một luống tư tưởng
khi chúng ta cùng trao đổi cho nhau thì sau đó mỗi người sẽ có hai luồng tư tưởng mới
(new tơn)
Sửa bởi MaDAO: 02/04/2012 - 19:58
IsraelPalestine
09/04/2012
Nhân tại giang hồ thân bất do kỷ.Tại hạ chọn cách diện bích.Hỏa khí sẽ từ từ biến mất.Nghịch duyên thì hai bên tốt mấy cũng sinh hiểu lầm, đạo nghĩa giang hồ khi không còn giữ được, thì cả 2 bên tốt mấy cũng sẽ chẳng còn ai đúng đắn nữa.
Các hạ ma đao mà xem ra lại không thường xuyên ra vào ma đạo.
Cảm ơn về ví dụ của các hạ, vật chất và tinh thần là 2 lĩnh vực, qui luật trong lĩnh vực vật chất có thể không còn đúng trong lĩnh vực tinh thần.
Ví dụ của các hạ cho tại hạ thấy sự sinh sôi vô hạn của tư tưởng mang lại tiềm năng sức mạnh to lớn của tinh thần mà lĩnh vực vật chất không thể với tới được...
Các hạ ma đao mà xem ra lại không thường xuyên ra vào ma đạo.
Cảm ơn về ví dụ của các hạ, vật chất và tinh thần là 2 lĩnh vực, qui luật trong lĩnh vực vật chất có thể không còn đúng trong lĩnh vực tinh thần.
Ví dụ của các hạ cho tại hạ thấy sự sinh sôi vô hạn của tư tưởng mang lại tiềm năng sức mạnh to lớn của tinh thần mà lĩnh vực vật chất không thể với tới được...
ThanVuong
09/04/2012
cảm ơn các hạ đã chia sẻ và chỉ giáo!
tại hạ đã hiểu hơn về sức mạnh tinh thần và sức mạnh của vật chất ....
đúng là duyên và đạo nghĩa rất khó bảo toàn ....
Sửa bởi TanThuyHoang: 09/04/2012 - 10:41
tại hạ đã hiểu hơn về sức mạnh tinh thần và sức mạnh của vật chất ....
đúng là duyên và đạo nghĩa rất khó bảo toàn ....
Sửa bởi TanThuyHoang: 09/04/2012 - 10:41
ThanVuong
14/04/2012
cảm ơn tiên sinh IsraelPalestine đã tạo topic này!
dạo này tại hạ cần phải học lại chữ "nhẫn" .........
"chữ nhẫn từ hai bộ hợp thành
trên là bộ đao (dao nhọn), dưới là chữ tâm (trái tim)
nghĩa là dao nhọn đâm vào tim mà chịu được là nhẫn!"
(TS thế hùng: "Cẩm nang ứng xử")
dạo này tại hạ cần phải học lại chữ "nhẫn" .........
"chữ nhẫn từ hai bộ hợp thành
trên là bộ đao (dao nhọn), dưới là chữ tâm (trái tim)
nghĩa là dao nhọn đâm vào tim mà chịu được là nhẫn!"
(TS thế hùng: "Cẩm nang ứng xử")
ThanVuong
14/04/2012
Chữ nhẫn
Có khi nhẫn nại để yêu thương
Có khi nhẫn nại để tìm đường lo toan
Có khi nẫn nại để vẹn toàn
Có khi nhẫn nại để đỡ tàn sát nhau
(Nguồn: GS. Trần Lê Nhân tặng
đại tớng Võ Nguyên Giáp)
Nhịn một lần cho gió yên sóng lặng
Lùi một bước nhìn biển rộng trời cao.
(TS. Thế Hùng, Cẩm nang ứng xử)
Có khi nhẫn nại để yêu thương
Có khi nhẫn nại để tìm đường lo toan
Có khi nẫn nại để vẹn toàn
Có khi nhẫn nại để đỡ tàn sát nhau
(Nguồn: GS. Trần Lê Nhân tặng
đại tớng Võ Nguyên Giáp)
Nhịn một lần cho gió yên sóng lặng
Lùi một bước nhìn biển rộng trời cao.
(TS. Thế Hùng, Cẩm nang ứng xử)
IsraelPalestine
15/04/2012
TanThuyHoang, on 14/04/2012 - 11:58, said:
dạo này tại hạ cần phải học lại chữ "nhẫn" .........
ThanVuong
15/04/2012
chân thành cảm ơn tiên sinh có lời quan tâm. tại hạ vẫn bình thường....
nhưng cũng đang suy nghĩ lại một chút. ko phải lúc nào nhẫn nhịn cũng đã là tốt... nếu cư như thế thì ta lại ko phải là ta nữa
lúc nào cần nhẫn thì mới nhẫn, ko thì thôi...
nhưng cũng đang suy nghĩ lại một chút. ko phải lúc nào nhẫn nhịn cũng đã là tốt... nếu cư như thế thì ta lại ko phải là ta nữa
lúc nào cần nhẫn thì mới nhẫn, ko thì thôi...