Light, on 01/05/2012 - 16:18, said:


Và Đăk Lăk đã mưa!
#91
Gửi vào 01/05/2012 - 16:27
Thanked by 1 Member:
|
|
#92
Gửi vào 01/05/2012 - 19:03
Thu phai
Ở nơi nào anh cũng nhớ đến em
Nhớ đôi mắt đắm say mùa thu mới..
Tím biếc chân trời tiếng chim bỏ ngỏ
Sắc thu hồn nhiên vừa mới qua đây
Em thật thà tựa như một nhánh cây
Ngồi ngắm mãi màu trời xanh hương biển
Đêm nằm mơ thấy duyên về quyến luyến
Mặn nồng ở lại chút hương phai
Trong tim anh in nỗi khắc khoải này
Có em gái tóc dài-đôi mắt phượng ..
Tâm hồn anh dùng dằng về một phía ..
Nơi có em và mưa bụi sắc thu
Sửa bởi Thuphai: 01/05/2012 - 19:06
Thanked by 1 Member:
|
|
#93
Gửi vào 01/05/2012 - 22:18
Mùa đông đan áo
( Nguyễn Bính )
Đã quyết không... không... được một ngày
Rồi yêu mất cả buổi chiều nay
Chiều nay bướm trắng ra nhiều quá!
Không biết là mưa hay nắng đây?
Lâu nay tôi thấy ở lòng tôi
Như có tơ vương đến một người
Người ấy , nhưng mà tôi chả nói
Tôi đành ngậm miệng nữa mà thôi.
Tôi quen ngậm miệng với tình xưa
Tình đã sang sông đã tới bờ
Tình đã trao tôi bao oán hận
Và đem đi cả một thuyền mơ.
Mơ có năm năm đã vội tàn ,
Có nàng đan mãi áo len đen.
Có nàng áo đỏ đi qua đấy ,
Hương đượm ba ngày hương chưa tan.
Mà hương đượm mãi ở hồn tôi ,
Tôi biết là tôi yêu mất rồi!
Tôi biết từ đây tôi khổ lắm ,
Chiều nay gió lạnh đấy , nàng ơi!
Tất cả mùa đông đan áo len
Cho người cho tất cả người quen
Còn tôi người lạ , tôi người lạ ,
Có cũng nên mà không cũng nên.
Oán đã bao la , hận đã nhiều
Cớ sao tôi vẫn chả thôi yêu?
Tôi đi mãi mãi con đường ấy
Qua lại hôm nay, sáng lại chiều
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#97
Gửi vào 02/05/2012 - 09:15
Thuphai, on 02/05/2012 - 08:42, said:
Đọc mấy cái này không hay nè ^ ^
- Cơ bản bọn Ma Kết là một quần thể rất đau khổ. Biểu hiện nhìn rất có sức sống, rất vui vẻ, nhưng khi không có ai, họ sẽ để lộ mặt ủ rũ. Ma Kết có một sự u uất không để ai phát hiện, bởi họ sợ bị tổn thương và bỏ rơi, cũng không muốn khiến người khác đau lòng, nên vẫn thường tự mình cắn răng chịu đựng, dù có đau đầu, đau lòng cỡ nào, cũng tự nói với bản thân là tất sẽ vượt qua.
- Cung Ma Kết trầm mặc? Trầm cái quái gì mà trầm, Ma Kết nếu thật sự im như thóc thì thế giới này hủy diệt rồi. Ma Kết trước mặt người quen sẽ điên hết cỡ, còn điên hơn Sư Tử, điều này hoàn toàn có thể chứng minh. Mỗi một Ma Kết đều bẩm sinh là 'diễn viên', giao thoa giữa trẻ con và thành thục, tạp giao giữa thiên thần và ác quỷ!
- Ma Kết không ưa nói những lời vô ích, nhất là với những ai không quan trọng, nhưng không nói gì chẳng có nghĩa họ không biết nghĩ. MK cũng không thích để lộ nhiều biểu hiện với người không mấy quen, nhưng không biểu hiện chẳng có nghĩa không cảm tình, thật ra MK đơn thuần lắm, chỉ cần MK nguyện ý sẽ cho bạn biết mọi thứ về MK. Nếu bạn thấy MK rất thần bí, vậy rất tiếc, trong mắt MK có khả năng bạn chẳng là gì/không quan trọng nhiều..
- Ma Kết rất dễ mãn nguyện, chỉ bởi một chút quan tâm cũng cảm động đến mức hồ đồ, lại còn khắc cốt ghi tâm điều đó và ra sức báo đáp đối phương. Ma Kết cũng rất nhạy cảm, với sự ghẻ lạnh của người xung quanh dù một chút họ cũng phát hiện ra, sau đó suy đi nghĩ lại vì sao, chuyện gì đã xảy ra dẫn đến tâm trạng tuột dốc, chỉ bởi lòng kiêu ngạo và tự tôn trong Ma Kết ngăn không cho họ mở lời trước.
- Ma Kết cứ khiến người ta cảm giác họ lạnh lùng, đa số đều hỏi câu nào trả lời câu nấy, thường không nói nhiều. Tâm đa nghi của Ma Kết rất nặng, dù ngoài miệng có nói đã tin em, thật ra trong tim vẫn chưa hoàn toàn. Bọn họ có thể nói là loại người đa nhân cách, với người nhà, bạn bè, tình nhân và những loại người khác nhau mà trưng vẻ mặt không giống ra ứng phó. Em hiểu Ma Kết không? Đừng nói em hiểu, bản thân họ còn không hiểu nổi chính mình.
- Tính khí Ma Kết rất cứng đầu, nếu có ngày bạn thật sự chọc điên họ, MK sẵn sàng 'chơi tới bến' với bạn. Khiến MK nguôi giận không khó, bất luận là MK nam hay MK nữ, cũng không phân biệt là đồng giới hay khác giới, chỉ cần bạn nhẹ nhàng/nũng nịu nói đôi ba câu bùi tai, MK sẽ thôi giận nữa. Song nếu lừa dối MK thì bạn hãy chuẩn bị tâm lý nhận đau thương, trong thế giới của MK, đối đãi với kẻ dối gạt là rất chi vô tình ~
- Ma Kết, bị tổn thương sẽ cả đời không quên, biểu hiện như chẳng việc gì. Bạn bè rất ít, đa số đều phải kinh qua trải nghiệm của thời gian, có thể cùng nhau trong hoạn nạn. Thích đơn độc trong cuộc hành trình dài, ở những nơi lạ thường có cảm giác an toàn khác lạ. Lười, chỉ cần có người ở bên thì chẳng lo bất cứ chi, khi có một mình lại vô cùng kiên cường. Với một số chuyện tồi tệ thường không chấp nhận được rồi dẫn đến buồn khổ, khiến người ta chẳng cách chi hiểu được.
- Khi phát hiện có những việc và người không đáng chú ý, Ma Kết sẽ toàn tâm rũ bỏ, nhưng tiếc thay khẩu thị tâm phi. Dù bị thương tổn nhiều cỡ nào, Ma Kết cũng trầm lặng quan tâm, tuy đã mệt, nhưng cứ nghĩ thứ không đáng có thì càng phải giành lấy, tuy đau nhưng có nửa tia hy vọng cũng cam lòng chịu đựng. Nói cho cùng, Ma Kết không phải cố chấp, không phải háo thắng, không tham lam, Ma Kết trước đến nay chỉ sống vì linh hồn mang tên Mâu Thuẫn.
- Ma Kết là người thuộc chủ nghĩa hoàn mỹ, chủ nghĩa cực đoan, muốn rốt ráo, muốn hoàn mỹ như thế, không muốn nửa vời. Họ chỉ lựa chọn những việc họ yêu thích làm, không làm thì thôi, làm phải làm cho tốt. Nhưng kỳ thật Ma Kết "lười" lắm, không muốn sống mệt mỏi vậy, có thể đơn giản hóa thì triệt để đơn giản, không ưa giải thích, với những ai hiểu mình thì chẳng phí lời biện hộ các kiểu làm chi, còn ai không hiểu hà tất phải giải thích, không muốn quản ai hoặc dính dáng chi quá nhiều, ghét kẻ nhập nhằng và lũ thùng rỗng kêu to.
- Đấu với Ma Kết thường chẳng hay ho gì, cơ bản họ có một quan niệm: người không chọc ta, ta không chọc người. Hơn nữa cơn phẫn nộ của họ chẳng giữ được lâu, trừ phi họ cảm giác mình bị phản bội, tội phản trắc có thể nói là án tử hình với một Ma Kết, bị quay lưng là rất đau khổ. Nếu vết thương quá sâu, thậm chí họ sẽ không bao giờ còn tin bất cứ ai nữa. Họ chỉ là quá sớm thành thục, quá sớm hiểu biết thế giới này!
- Ma Kết xoay quanh em, không nhất thiết là yêu em!
Ma Kết tốn thời gian bên em, không nhất thiết là yêu em!
Ma Kết đối xử tốt với em, không nhất thiết là yêu em!
Nếu Ma Kết nguyện ý vì em bỏ qua lòng tự tôn quan trọng nhất, đó nhất định là lúc Ma Kết yêu em đến độ hết thuốc chữa!
- Ma Kết bẩm sinh như loài mèo, rất có tâm phân biệt đồng loại và lãnh thổ, đồ vật/thứ gì của bản thân nếu người khác động vào mà chưa được phép, trong lòng của Ma Kết sẽ hơi khó chịu. Lười nhác như mèo, hành động chầm chậm và tính toán thời gian đâu ra đó. Nhìn thì có vẻ nhiệt tình, nhưng trên thực tế rất lãnh đạm, không thân cận quá mà cũng chẳng giữ khoảng cách quá.
Nhiều quá, đọc mấy cái này mãi chả chán
Sửa bởi NhatTieuLacLac: 02/05/2012 - 09:16
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#101
Gửi vào 02/05/2012 - 20:59
Only the half apple can be a mirror image of its other half.
Faces here are mere an illusion.
Every brighter side has its darker side,
Here its all pitched dark inside.
Pondering over what all we have.
wonder if dreams are so seclude.
Doing what we suppose to do,
Blind folded, and reclusive.
Nothing here is obscure, yet not clearer.
Delusion at it's best,
We all walk on same path.
Thanked by 1 Member:
|
|
#102
Gửi vào 02/05/2012 - 21:20
nothing gold can stay. robert frost
Nature's first green is gold,
Her hardest hue to hold.
Her early leafs a flower;
But only so an hour.
Then leaf subsides to leaf.
So Eden sank to grief,
So dawn goes down to day.
Nothing gold can stay.
Thanked by 1 Member:
|
|
#104
Gửi vào 03/05/2012 - 18:30
Thu đến làm chi để lá rơi
Cho sầu vời vợi nhớ chơi vơi
Vàng ngập lối đi chiều xuống chậm
Tím cả hoàng hôn, tím chiều rơi
Khẽ bước nhẹ lên lá vàng rơi
Sợ hồn vỡ nát dưới chân thôi
Quay đi ngoảnh lại chiều thu nhớ
Tím cả hoàng hôn tím cả lòng
Thu tím sầu dâng nỗi chạnh lòng
Tím ngắt chiều hoang tím nhớ mong
Nghe hồn hiu hắt buồn lắng đọng
Giọt đắng sầu rơi thu tím ơi!
Hoàng hôn lặng lẽ ngắm chiều rơi
Tìm lại hương xưa chút nắng thừa
Thu tím tình ai còn đâu nữa
Rũ bóng hoàng hôn thu tím rơi...
Sửa bởi Thuphai: 03/05/2012 - 18:31
Thanked by 1 Member:
|
|
#105
Gửi vào 05/05/2012 - 07:53
Giữa biển người mờ mịt, là ta đã uống trọn độc dược tình ái
Hồng trần tịch mịch cô liêu quá
Đốt bước người đi những nỗi niềm
Hoa đào hé nở mấy hôm trước
Bỗng nhiên tàn lụi mấy hôm nay
Một phiến đào cô độc, đã từng được điêu tàn trên đầu ngón tay ai?
Một phiến đào dần tàn lụi vì nghe tiếng ai thở dài giữa nhân gian?
Tịch mịch tàn tiêu nguyệt tự ba
Không san đề biến nại minh hà
Thập niên thống khốc cùng đồ lệ
Dữ nhĩ chu thần huyết thục đa
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












