Jump to content

Advertisements




Giới thiệu PP TU MẬT đơn giản mà linh ứng nhiệm màu


46 replies to this topic

#46 pth

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 42 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 08/05/2012 - 10:33

ÂN PHƯỚC TRONG TU HÀNH

Con xin được báo cáo quá trình con được chư vị chữa bệnh cho con.

Trước khi con được điểm đạo, con có đi kiểm tra sức khỏe ở một bệnh viện lớn và sau khi có kết quả siêu âm, bác sĩ cho con biết trong bụng con có một polip nhỏ, phải theo dõi và uống thuốc. Nếu polip này phát triển lớn thì phải làm phẫu thuật lấy polip ra.

Từ khi polip xuất hiện, lâu lâu bụng con thấy đau nhói và nhiều lúc khiến con không thể làm việc gì được. Việc chữa trị cũng rất là tốn thời gian và tiền bạc.

Vào ngày 21-4-2011, khi con đang trì chú con thấy con đến một nơi vắng vẻ, chung quanh có nhiều cây cỏ, chính giữa khu vực là một ngôi nhà tranh đơn sơ. Đang đứng nhìn chung quanh thì con thấy có một vị bất ngờ xuất hiện làm con giật mình mở mắt ra. Ngay lúc đó, con nghe chư vị độ của con nhắc:

”Con niệm tiếp đi, kẻo không được gặp bây giờ”.

Con nghe theo và tiếp tục trì chú. Con thấy vị nam hay múa võ trong siêu hình hiện ra và nói:

”Ta sẽ dạy cho con học”...

Rồi thần lực chuyển cho tay con kiết ấn nhiều loại và con thấy cơ thể con chuyển động như múa. Ngay lúc đó con cảm nhận ngay trên đỉnh đầu của con như có ai đang gõ nhịp.

Bài học trên vừa kết thúc, con thấy một vị nữ với thân hình hơi mập xuất hiện. Vị nữ này nhìn con cười, gật đầu và nói với con:

”Ta sẽ chữa bệnh cho con“.

Khi nghe nói vậy, con nói “dạ” và trong thâm tâm con cũng thắc mắc sao vị đó biết con có bệnh. Con cũng thắc mắc không biết vị nữ kia chữa bệnh cho con như thế nào...

Ý nghĩ vừa dứt, con thấy vị nữ múa rất đẹp và dùng hai tay chưởng một lực vào ngay chỗ vùng bụng của con; vị dùng bàn tay vừa xoa chỗ đau của con vừa nói:

”Để xem nó nằm chỗ nào”...

Ngay lúc đó, con cảm nhận bụng con có gì đó là lạ, hơi nhói lên một chút và người con thì nóng lên. Con ngạc nhiên và vui quá, vị nữ biết được nơi con bị đau và cách chữa bệnh của vị giống như xạ trị ở hữu hình. Trong lúc được chữa bệnh, con cảm thấy bụng con thóp lại rất mạnh, và từ bụng có một cục gì đó di chuyển lên ngực rồi miệng con mở ra cho cục đó bay ra. Hiện tượng này xảy ra hai lần.

Được một lúc, vị nữ đó nhìn con cười và nói:

”Ta đã chữa cho con rồi. Tuy nhiên Phước của con đến đâu, ta sẽ chữa đến đó. Con phải cố gắng làm đạo, tu học để có thêm phước để căn bệnh được thuyên giảm.”

Dứt lời, vị nữ đó biến mất. Con trở lại trạng thái bình thường và dùng tay ấn mạnh vào vùng bụng của mình và không còn cảm thấy đau. Trước đây, mỗi khi dùng tay ấn mạnh vào vùng bụng, con thấy bị đau nhói.

Sau đó, chư vị độ của con cho biết polip đã thu nhỏ lại và chư vị khuyên con ráng ăn chay trong vòng một tháng, siêng trì chú nhiều hơn và giữ tâm trong sạch thì sẽ hết. Con cũng y theo lời dạy của chư vị cố gắng trì chú, điểm đạo và ăn chay trong một tháng.

Vào đầu tháng 9-2011, khi đang trì Ngũ bộ chú, con thấy một vị nữ với gương mặt hiền từ phúc hậu, vị mặc đồ có thêu hoa văn giống như những quý tộc thời xưa của Trung Quốc và vị đội mão rất đẹp trên đầu. Vị này xuất hiện và kiết ấn Chuẩn Đề chĩa vào bụng của con để tiếp tục chữa bệnh cho con.
Sau một lúc, vị đó nói:

”Ta đã chữa bệnh cho con. Con phải điểm đạo thêm hai người nữa thì con mới đủ phước để hết bệnh.”

Sau khi nói xong, vị biến mất.

Cơ duyên đưa đẩy đã cho con cơ hội điểm đạo thêm được năm người nữa, trong đó có

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và người em gái ruột của con.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tên là Thúy khi được điểm đạo và niệm Phật đã thấy có rất nhiều vầng mây trắng bay vòng vòng trên đầu. Trong lúc chờ em con cầu nguyện, con cũng niệm NBC và con thấy có 4-5 chư vị xuất hiện trước bàn thờ nhà con. Mấy vị đó đang bàn luận một vấn đề gì đó. Sau đó, con thấy hai vị độ của con xuất hiện sau lưng em gái con và cho con biết: ”Người này là một đồng tử.“

Ngày hôm nay, con quyết định đi kiểm tra lại xem polip trong bụng con như thế nào. Con đã đến 2 bệnh viện để kiểm tra và sau khi nhìn kết quả siêu âm Bác sĩ đã quả quyết với con rằng không có polip nào cả. Con đang nửa tin nửa ngờ thì một bác sĩ ở một bệnh viện có uy tín trong thành phố cho biết máy ở đây mới được trang bị rất hiện đại, cho kết quả chính xác và khuyên con cứ yên tâm, không có polip nào cả.

Con hạnh phúc và vui sướng quá. Con đảnh lễ tạ ơn Tổ Thầy đã truyền trao pháp quý và cảm ơn chư vị đã dẫn dắt cho con có cơ hội được tu học. Con đã được nhận thật nhiều những ân phước từ siêu hình dù con chưa làm được gì để trả ơn Tổ Thầy và chư vị. Con cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến mà chư vị độ dành cho con. Con nguyện sẽ cố gắng học đạo và điểm đạo cho những ai có duyên trong cuộc đời này để tri ân những gì con đã được nhận từ Tổ Thầy và chư vị.

Ngocan.

Nguồn đọc thêm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#47 pth

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 42 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 26/06/2012 - 12:51

TCTĐ-MẬT KHẢI TÒA THÁP TRÍ TUỆ

Con thachanhtrang xin được báo cáo về buổi lễ xin thỉnh lá phép TCTĐ ạ.

Ngày 11 tháng 3 năm 2012, 2h30 phút chiều.
Nhận được thông báo của sư huynh về việc Tổ, thầy ban cho lá phép TCTD số 83 tới số 87, con đã lập tức làm lể xin thỉnh ngay...


Ngay sau khi bắt đầu trì chú, con nhìn thấy không gian trước mặt chia làm 2 nữa. Mỗi nữa được tạo thành từ các khúc ánh sáng cầu vồng. Sau đó con thấy mình đi vào giữa hai không gian đó. Đi được một lúc, thì con thấy một bầu trời với các chùm ánh sáng màu xanh lam lấp lánh, hệt như hàng triệu bông kim cương xanh lam lấp lánh hiện ra. Cả một bầu trời rực sáng màu kim cương xanh lam, bông to, bông bé dày đặc.

Nhìn ngắm bầu trời xanh sáng đó một lúc, thì con thấy nổi lên ở giữa 2 thanh kiếm cũng màu sáng xanh, sáng rực rỡ. Hai thanh kiếm này được đặt chéo lên nhau, có chuôi màu đen được trạm trổ tinh vi, và hai lưỡi kiếm thì bằng ánh sáng xanh rực rỡ.

Thế rồi xuất hiện một con chim thần, trước đó mấy tuần, khi ngồi học con hay thấy linh ảnh một đôi chim thần, có đôi cánh xanh biếc viền màu da cam, đôi mỏ rất to và đặc biệt là đôi mắt thật sáng. Lần này con nhìn thấy đôi mắt của chim thần như làm bằng ngọc màu hổ phách, cái mỏ to cũng phát sáng màu xanh lam rực rỡ. Đi bên cạnh chim thần là một con rùa thần, cũng to và cả mai, đầu, bốn chân đều phát ánh sáng màu xanh, lững thững đi bên cạnh chim thần.

Hình ảnh này vừa hết, thì xuất hiện một con ngựa thần rất to, cao gấp 10 lần người thường. Con thấy mình được mặc áo giáp bằng vàng, đội mũ bằng vàng và ngồi tót lên lưng con ngựa này. Ngựa bắt đầu phi, nó cứ đi mãi, đi mãi, đến một nơi mà con nhìn thấy từ xa, có một cái tháp tròn rất cao, trông như một cây nấm khổng lồ mọc giữa trời.

Khi con ngựa chở con đến gần cái tháp này, thì từ phía bên trên đỉnh tháp, xuất hiện một con đường, làm bằng mây trắng thả xuống, trông như một dải lụa khổng lồ từ đỉnh tháp uốn xuống dưới chân, ngựa theo đường mây này đi lên phía trên tháp, đến đỉnh tháp thì chui vào một cánh cửa, bên trong tháp là một không gian màu đỏ ngọc, có các hàng cột lớn, mỗi cột có một con rồng toàn thân màu đỏ ngọc cuộn xung quanh cái cột, miệng thì phun ra một loại lửa cũng màu đỏ ngọc.

Con thấy mình xuống ngựa, đi bộ trên một con đường dốc ngược lên, mà hai bên là các hàng cột rồng ngọc đỏ. Nhìn xuống dưới chân, con phát hiện ra mình đi trên lưng những con rồng khác, nằm dài thành cầu thang, hai bên mình rồng đó có những dải tơ màu đỏ làm thành hành lang. Con đi mãi và đến một căn phòng rộng, ở giữa căn phòng để hai thanh kiếm bằng ánh sáng xanh mà con thấy ở linh ảnh ban đầu.

Ở phía cao trên căn phòng, xuất hiện một cánh cửa rất to, ánh sáng trắng xanh tràn ngập vào trong phòng. Một ông già mặc áo trắng, râu tóc cũng bạc trắng xuất hiện ở cánh cửa, ông ấy ôm trong tay một bồ tòan những lá linh phù, và vị nầy sử dụng một cánh tay, phóng những lá linh phù bay ra vù vù, dán kín xung quanh căn phòng, phát ra ánh sáng trắng xanh. Làm xong Vị đó biến mất.

Con đột nhiên thấy mình ngồi vào giữa căn phòng, giữa hai thanh kiếm chống cao từ dưới đất lên cao quá đầu.
Con nghe thấy có tiếng nói, rằng con được ban cho 2 thanh kiếm này, và những linh phù cụ già vừa phóng ra là để con luyện kiếm.

Lập tức xuất hiện 5 cánh tay, mỗi cánh tay cầm một thanh kiếm ánh sáng, nằm song song và chiếu vào các lá linh phù trên tường, rồi chiếu vào hai thanh kiếm trên đầu con. Sau đó 5 cánh tay và 5 thanh kiếm kia biến mất. Con thấy những lá linh phù phát ra ánh sáng rất mạnh, chiếu vào hai thanh kiếm của con.

Trong người con cảm giác luồng thần lực rất mạnh. Bỗng có một đạo hào quang sáng vàng trắng rực rỡ cuồn cuộn phát ra từ chỗ con ngồi, rồi xoay quanh người con, cuộn lấy hai thanh kiếm, cuộn lấy những luồng ánh sáng từ các linh phù quanh phòng.

Đạo hào quang càng ngày càng mạnh, con thấy mình như cuốn hẳn vào đạo hào quang đó, quên luôn cả thân hình và như thể tan biến luôn vào trong. Một lúc sau, hào quang đó cũng hết, và con thấy trước mặt mình là một thanh kiếm, nhưng lưỡi nó không thẳng như hai thanh kiếm đầu, mà nó cong cong như lưỡi mâu trong phim kiếm hiệp. Con nhấc thanh kiếm mới này lên, rồi từ một thanh kiếm này nó biến thành nhiều lưỡi kiếm khác, nhỏ hơn và chập lại thành một như trước.

Con thấy mình cầm thanh kiếm này ngồi trong một căn phòng khác, rộng vô cùng, bên trên có rất nhiều lưỡi kiếm phát sáng được sắp theo các hình tròn, vuông sáng rực.

Sau đó, con thấy mình được bay lên, đi vào một vùng trời màu hồng tuyệt đẹp, với các đám mây cũng màu hồng.

Con thấy mình được cưỡi trên lưng một con chim thần to lắm. Con chim thần này cho con đi thăm quan các tòa tháp, mà các tầng cao nhất vượt lên cả đám mây hồng. Đỉnh các tòa tháp hình nhọn, mái có 4 chóp hướng về 4 phía. Mải mê nhìn các tòa tháp ẩn hiện trong các đám mây màu hồng một lúc, thì con thấy con chim thần hạ dần xuống. Phía dưới có một dòng suối quanh co, rừng cây xanh rậm rạp, ẩn hiện là các tòa tháp cao, có các hành lang bằng ánh sáng. Rồi con chim hạ hẳn xuống một cái sân rộng, rồi thả con xuống đó, rồi chim thần bay vút lên trời cao, lượn quanh chỗ con đứng vài vòng rồi lại bay đi mất.

Con ngơ ngác đứng giữa sân rộng, phóng mắt nhìn xung quanh, thì thấy có 3 tòa tháp rất cao to, ở 3 hướng khác nhau. Con nghĩ mình phải đi đến một tòa tháp, nhưng không biết là chọn cái nào, trong đầu con thấy có ý nghĩ là con tự phải quyết định.

Thế rồi con chọn tòa tháp phía trước mặt, bên tay phải. Con đi qua sân rộng, vào một hành lang ánh sáng rồi chui vào trong tòa tháp đó. Vào bên trong, có một biểu tượng hình nhiều quả cầu quay theo đường e líp quanh một quả cầu lớn.

Tự nhiên con buột miệng, biểu tượng của “Trí Tuệ”!

Thì, ngay sau đó có một giọng nói vang lên: “đúng, con đã chọn tòa tháp của Trí Tuệ, hai tòa tháp kia một tòa bên trái là Phép Thuật, tòa sau lưng con là Sức Mạnh- Quyền Lực”.

Thế rồi một cụ già quắc thước, râu tóc dài, đen xuất hiện, cụ ấy ngồi ở một cái ghế cao lưng chừng tòa tháp, tay cầm một cây trượng. Cụ ấy thả ra một viên ngọc, và cụ biến mất.

Viên ngọc này nó rất nghịch ngợm, nó vọt lên, vọt xuống, bay lượn khắp tòa tháp, không chịu dừng lại nên con chẳng kịp nhìn xem nó thế nào.

Rồi có một giọng nói vang lên, “ta ban cho con viên ngọc của Trí Tuệ, con hãy tìm cách bắt lấy nó”. Thế là viên ngọc càng được thể nhảy nhót, con đuổi theo bắt mãi chẳng được, chợt nhớ ra là mình còn đang xin thỉnh lá phép TCTĐ, mà cứ rong chơi mãi thế này thì bao giờ mới thỉnh xong, thì con nhớ ra mình có một cây kiếm phép, vậy là con rút cây kiếm ra, múa vài đường để lại trong không gian một lớp ánh sáng quện vào nhau hệt như một cái mạng nhện. Viên ngọc kia bay nhảy một lúc thì vướng ngay vào mạng nhện ánh sáng đó, nhảy nhót một lúc không thoát ra được, càng ngày càng bị bó chặt vào trung tâm của mạng nhện. Đến đây thì con biết mình đã bắt được viên ngọc, lập tức nó biến thành rất nhiều màu sắc, đỏ rực, vàng rực, rồi trắng sáng, những ánh sáng đó cứ lan tỏa vào con.

Con nghe thấy giọng nói “con đã được rồng thần, rùa thần, ngựa thần, chim thần độ hộ, lại được ban pháp bảo kiếm báu, con phải hiểu điều con được ban cho quý báu nhất là Trí Tuệ, vì vậy, bao nhiêu lá phép cũng không quan trọng, bản chất bên trong là con học được Trí Tuệ, và hãy đi cầu tìm Trí Tuệ, giờ con hãy quay về, dâng lễ và xin thỉnh các lá phép đi”...


Nguồn đọc thêm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |