←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Danh Ngôn



1 2 3

newday's Photo newday 29/03/2012

Phúc hay họa của tuổi già, đó chính là hậu quả của cuộc đời quá khứ.

S-Bô-ve(pháp)
Trích dẫn

newday's Photo newday 29/03/2012

Con mắt nhìn thấy tất cả nhưng lại không tự nhìn được nó.

Ngạn ngữ Nga
Trích dẫn

newday's Photo newday 30/03/2012

Kẻ nào mất của cải là mất nhiều; kẻ nào mất bạn bè còn mất nhiều hơn thế; những kẻ nào mất can đảm là mất tất cả.

Fa-đơ-rơ(anh)
Trích dẫn

newday's Photo newday 31/03/2012

Với một thời gian ít ỏi, học vấn cho chúng ta cái kinh nghiệm của nhiều thế kỷ.

(st)
Trích dẫn

newday's Photo newday 01/04/2012

Kiên nhẫn làm tròn nhiệm vụ và im lặng là câu trả lời tốt nhất cho mọi lời vu khống.

(st)
Trích dẫn

newday's Photo newday 02/04/2012

Cuộc sống tư tưởng chan hòa lợi ích xã hội và lấy đó làm mục đích là cuộc sống tốt đẹp nhất, thú vị nhất trên đời.

(st)
Trích dẫn

newday's Photo newday 03/04/2012

Bí quyết thành công trên đời là lo riêng một việc cho thật chu đáo và trăm nghìn việc khác vừa đủ thôi.

(st)
Trích dẫn

newday's Photo newday 04/04/2012

Thân thiện sinh ra hạnh phúc, văn minh mang tới hài hòa.

(st)
Trích dẫn

newday's Photo newday 08/04/2012

Tiền là phương tiện của những người thông minh - Tiền là mục tiêu của những kẻ ngu ngốc.

(st)
Trích dẫn

newday's Photo newday 08/04/2012

Với người nghĩ rằng tiền có thể làm được mọi thứ, ta có thể nghi ngờ anh ta làm mọi thứ vì tiền.

(st)
Trích dẫn

newday's Photo newday 10/04/2012

Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp.

(st)
Trích dẫn

newday's Photo newday 13/04/2012

Yêu một người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau.
Trích dẫn

newday's Photo newday 20/04/2012

Hai tiếng đồng hồ ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp, bạn sẽ cảm thấy như chỉ có một phút. Ngồi trên lò than đang đốt trong một phút, bạn sẽ cảm thấy lâu như hai tiếng đồng hồ. Đấy chính là thuyết tương đối.

EINSTIEN(Mỹ)
Trích dẫn

newday's Photo newday 21/04/2012

Người sống bằng tình cảm thì sinh mệnh là bi kịch, người sống bằng lý trí thì sinh mệnh là hài kịch.

(Bruyere)
Trích dẫn

TeddyBear's Photo TeddyBear 28/04/2019

Chủ đề này hay mà sao bạn chủ topic không tiếp tục nữa nhỉ????
Trích dẫn


1 2 3