Thất tình.
RachelGreen
05/04/2012
Em ngại quá chị TPVT ơi, tháng 3 này,em rơi vào cung Di có Lưu Tuế, Vũ, Kỵ, Khốc, Tang, không mở topic được á
Tử Phủ Vũ Tướng
05/04/2012
RachelGreen
05/04/2012
Rút khăn chậm nước mắt, bấu bấu vai chị TPVT, ời chưa chi đã Hóa Kỵ với em rùi, hạn ứng ghê, ngó giùm em lá số đi
Mucdong
05/04/2012
pen, on 05/04/2012 - 10:02, said:
thoy, em mở topic nào cũng ế hẩm ế hiu hết. chán òy. Mucdong mát tay hơn.
Đợt này nhìn đời "vô thường" nhắm.
Nhưng mà biết đâu, thấy thiên hạ ghét Tham Lang, tối nay em về lại hứng chí mún mở màn cái topic Tham lang. Ghét luôn cả thể
Sửa bởi Mucdong: 05/04/2012 - 13:17
Tử Phủ Vũ Tướng
05/04/2012
hanbaoquan
05/04/2012
hoa1618021989, on 03/04/2012 - 17:57, said:
Hoa yêu 1 cô kết nhất trong các cô đang tán tỉnh, nhưng cô nàng 1 lời nói ra là e gái, 2 lời là em gái, nhưng lúc nào cũng muốn đc anh trai quan tâm. Vậy thực bụng nàng thiếu ng quan tâm hay nàng kết rồi nhưng làm trò hả ace?
Tử Phủ Vũ Tướng
05/04/2012
hoa1618021989, on 05/04/2012 - 14:42, said:
Hoa cũng nghĩ thế, nó là học trò của Hoa, nhưng muốn nhận Hoa làm anh trai, cơ hội tương đối thấp. Vì nàng ta là Tham DIêu, 1 hotgirl của trường, hức. Tham Diêu là người thế nào nhỉ
Tử Phủ Vũ Tướng
05/04/2012
Cho chị xem ảnh và ls nàng với Hoa (pm đi). Có phải nàng mà lần trước Hoa kể không?
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 05/04/2012 - 16:13
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 05/04/2012 - 16:13
Tử Phủ Vũ Tướng
05/04/2012
Nàng này lá số nhiều cái giống chị, ngược mỗi mệnh thân. hichic nếu cung phu vậy sẽ thích người quân tử, đàng hoàng, giỏi giang
unkn0wn
06/04/2012
hoa1618021989, on 05/04/2012 - 16:35, said:
Uhm, lo là thế, nhưng biết đâu Nàng lại chọn thằng KK, ích kỷ và lắm mưu mẹo. E xài mưu mẹo có vẻ nàng bị lừa. Có khi cả Tháng trời ko liên lạc, thế là nàng đt bảo, hôm trc gặp a ở trường mà lơ em đi. hishi, rùi lại rủ đi chơi liền tù tì. Nhìn tướng thì rất sang, đa tình. Nhòm vàò lá số e mới tự tin có cơ hội, chứ nếu ko có lá số ấy chắc ko dám tán
Quân tử, đàng hoàng thì dễ. Nhưng để giỏi giang thì e rằng Hoa ko đủ tuổi
Quân tử, đàng hoàng thì dễ. Nhưng để giỏi giang thì e rằng Hoa ko đủ tuổi
Đàn ông chết vì mắt, đàn bà chết vì tai. Dùng chữ Khiêm trong tình trường, khi mở lời xong thì người ta tay đã bồng tới đời... cháu.
LyTraDa
06/04/2012
Trac, on 03/04/2012 - 17:53, said:
Mình đã tỏ tình rồi. Mà nói chung là tình cảm "ảo" nên kết cục cũng chẳng ra sao cả. Bây giờ thì người ta đã có người yêu rồi. Tóm lại em thấy mình làm phiền người ta quá, gây mệt mỏi, giờ nói chuyện cũng khó nữa. Cảm ơn vì đã chia sẻ.
Mình thấy tình yêu thường ưa tình đơn phương lắm, thôi thì coi như mình không có duyên hay có duyên không phận với người đó. Cảm giác của bạn mình biết, có khi 2 bên bị ngại, hay là mình hơi quê, hay gì đó. Cho thêm thời gian rồi coi ra sao, có thể còn làm bạn được.
LyTraDa
06/04/2012
Làm gì thì làm, đừng hại đời người ta, tội nhiều lắm, kiếp trước chắc tôi hại nhiều cô lắm cho nên kiếp này khổ vì tình quá xá.
Nói thật chứ ai biết chuyện quả báo ra sao, mình trả kiếp sau, hay là con cái mình trả... cái này con tội nặng hơn nữa
Nói thật chứ ai biết chuyện quả báo ra sao, mình trả kiếp sau, hay là con cái mình trả... cái này con tội nặng hơn nữa