Cảm ơn Trongthuc về cuốn sách , thực chất năm nay mình dính tướng ấn mã ngộ triệt nên tính toàn cần hết sức cẩn thận nên phải tham khảo thêm , mình vẫn ở VN , nhưng chỉ là ko ở Hà Nội thôi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hôm nay ngó kĩ qua lá số mình : ( năm ngoái bác Nghĩa xem chuẩn thật ) bảo năm nay mình bị mất nhiều tiền vào vi phạm giao thông , va chạm xã hội...
đại hạn 10 thì cũng tàm tạm , triệt ảnh hưởng khoảng 2/10 lại tọa cung dương ( mình tuổi âm ) nên chắc cũng gặp ít biến động vừa trải qua 1 đại hạn hao ko kiếp thật mệt mỏi
năm nay
Mệnh quan tài : dính các sao lưu thái tuế , quan phù , bạch hổ , mênh dính thái tuế thời vận có phần lao đao , quan phù nhập thân ( tai quan lộc ) nên vừa rồi bị CA bắt vì tội chẳng ra tội ( đèn xanh rẽ phải ko xi nhan ) , ứng với nguyệt hạn tại tử tước ( tháng 2 âm ) : đến gặp bạn bè vì có việc nhờ giúp ,vì sợ dính hóa kị nên phải đi , kết quả mã hỏa tuyệt + lưu thiên không tại phụ mẫu chiếu sang ( thiên không tại mệnh ứng với tai hoa xảy ra trước ) đáng lẽ phải là tháng 3 âm mới bị mất tiền .nhưng nay là tháng 2 âm
lưu niên đại tiểu hạn trùng phùng cung thê , tiểu hạn và LN đại hạn mã ấn tướng ngộ triệt ( ảnh hưởng tiểu hạn triệt vỗ mặt thật sự rất nguy hiểm nên năm nay rất hạn chế đi ra ngoài đường , ngó trước ngó sau mới đi , cũng may vì có trường sinh nên sẽ dai dẳng ko toi luôn được ) cũng vì tháng 1 bạch hổ phi liêm ( hổ mọc cánh ) nên ăn nhậu nhiều với lưu kình dương mạnh bạo chủ ngay và luôn ( nhưng tọa tại tý " kiếm treo đầu chuột " chuột thì nhát lắm treo sao được ) nên hôm mùng 5 âm say rượu tưởng quẩy dép đi tây phương , từ đó rất là kìm chế ( sợ hãi cũng là 1 cái hay ) .....
tháng 3 này nguyệt hạn trùng với đại tiểu hạn chẳng đi đâu và cũng ko tính toán nhiều " tướng là đầu , mặt , giờ ngộ triệt " nên rất dễ bị đau đầu giờ nghe nhạc nhẹ và ko suy tư nhiều , tháng này chả thích gây sự với đứa nào thế mà hôm nay gặp ngay 1 thằng bộ đội già chí phèo , mình chả làm gì nó mà nó vu oan mình chẹt vào chân nó , sau đó cả nhà nó chạy ra mình phải té ngay ....... kẻo ăn đòn hội đồng , đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng đùng
tướng quân ngộ triệt trước miền
ra đường gặp giặc mình liền tan xương
tháng 4 năm nay có nhuận nên 2 tháng ( mua vàng ngay tháng đầu thì có vẻ ko ổn ) vì om hoa sẽ lâu và dễ bị xuống giá : phá hao ko kiếp chủ tiêu hao , nên sẽ chờ đến tầm tháng 4 nhuận khi quan sát tình hình ổn ( khôi việt khoa ) hóa lộc chiếu sang sẽ mua .
tháng 5 : chắc sang hè rồi , sẽ đi du lịch biển , tha hồ vùng vẫy ( thanh long cư thìn hội lưu hà ---> song long quá hải , nhưng vì dính thái tuế , lại đại tiểu hạn xấu nên sẽ bơi ở gần bờ ) tất cuối tháng sẽ có tin vui về tiền bạc ( lúc này chắc nên bán vàng )
Năm nay mệnh dính thái tuế nên di có tuế phá ( tức biến động ) hội đà la phạng nào mệnh đến tháng 6 tất hội cùng đà la cung phụ mẫu thành hạn tam la ( thật sự nguy hiểm chủ hình tai của ngoại cảnh tác động ) nên phải chờ thiên không đáo hạn , đầu tháng chắc giá vàng sẽ tụt mạnh
tháng 7 , tiểu hạn triệt cũng bớt đi rồi , lại vào hạn lộc tồn thiên hỉ : hi vọng có may mắn ( lộc tồn ) , có tin vui ( thiên hỉ ) , hi vọng là vậy
tháng 8 trở ra là tốt đến hết tháng 9
tháng 10 cũng tốt chỉ cẩn thận dính thi phi , tất sẽ có mất lòng 1 số người ( cự kị )
tháng 11 tử tướng ngộ tuần , sẽ sức khỏe yếu nên sẽ ko đi ăn nhậu , LN đại hạn và tiểu hạn xấu nên sẽ hạn chế ra ngoài
tháng 12 lưu lộc tồn + bạch hổ ( riêu y hỉ = hạnh phúc phòng the ) : thôi chả nghĩ nữa