Giáp Tý hội
100dong
20/10/2012
Lão Tôn ạ, để thay đổi tâm tính, nên thay đổi từ khẩu phần đưa vào miệng.
Những con vật ăn thịt thường rất hung dữ, ăn cỏ thì lại rất hiền.
Ăn thịt thì ta dữ, ăn rau thì ta hiền.
Ăn thịt là ta ăn cả hỉ nộ ái ố, tham sân si của con vật vào người; hạn chế chừng nào, tốt chừng ấy.
Mỗi người đều có thể chuyển hóa chính mình theo hướng tích cực.
Ta chẳng cần khuyên thì Alex cũng đã biết, anh ấy chưa thực hiện, có lẽ là do anh còn mải tranh đấu với mọi người.
Những con vật ăn thịt thường rất hung dữ, ăn cỏ thì lại rất hiền.
Ăn thịt thì ta dữ, ăn rau thì ta hiền.
Ăn thịt là ta ăn cả hỉ nộ ái ố, tham sân si của con vật vào người; hạn chế chừng nào, tốt chừng ấy.
Mỗi người đều có thể chuyển hóa chính mình theo hướng tích cực.
Ta chẳng cần khuyên thì Alex cũng đã biết, anh ấy chưa thực hiện, có lẽ là do anh còn mải tranh đấu với mọi người.
Black
20/10/2012
Em xóa vì h mới đọc kĩ =.=
Bệnh lớp tớp
Sửa bởi black: 20/10/2012 - 01:49
Bệnh lớp tớp
Sửa bởi black: 20/10/2012 - 01:49
100dong
20/10/2012
pen, on 20/10/2012 - 01:10, said:
mịa, đời mình thì sống dở dở ương ương chả ra tró gì tuổi gì mà đòi đi khuyên ng khác?
alex k cần p phí lời hay bận tâm với cái thể loại này.
alex k cần p phí lời hay bận tâm với cái thể loại này.
Đây là một công án mà mình cần phải phá đấy anh Alex ạ.
Theo anh thì tôi nên làm thế nào với em Pen xinh đẹp này đây ?
Nết Na
20/10/2012
100dong, on 20/10/2012 - 01:02, said:
Lão Tôn ạ, để thay đổi tâm tính, nên thay đổi từ khẩu phần đưa vào miệng.
Những con vật ăn thịt thường rất hung dữ, ăn cỏ thì lại rất hiền.
Ăn thịt thì ta dữ, ăn rau thì ta hiền.
Ăn thịt là ta ăn cả hỉ nộ ái ố, tham sân si của con vật vào người; hạn chế chừng nào, tốt chừng ấy.
Mỗi người đều có thể chuyển hóa chính mình theo hướng tích cực.
Ta chẳng cần khuyên thì Alex cũng đã biết, anh ấy chưa thực hiện, có lẽ là do anh còn mải tranh đấu với mọi người.
Những con vật ăn thịt thường rất hung dữ, ăn cỏ thì lại rất hiền.
Ăn thịt thì ta dữ, ăn rau thì ta hiền.
Ăn thịt là ta ăn cả hỉ nộ ái ố, tham sân si của con vật vào người; hạn chế chừng nào, tốt chừng ấy.
Mỗi người đều có thể chuyển hóa chính mình theo hướng tích cực.
Ta chẳng cần khuyên thì Alex cũng đã biết, anh ấy chưa thực hiện, có lẽ là do anh còn mải tranh đấu với mọi người.
Cự Cơ
20/10/2012
NetNa, on 20/10/2012 - 07:22, said:
nếu ăn cỏ Thành Phật được thì trâu bò lợn gà Thành phật hết rồi:)) ai nai thịt:))
Đừng suy nghĩ thiển cận như vậy, trâu bò lợn gà ăn những thứ thức ăn bình thường chúng nó hay ăn, Đôi với con người, ăn chay là hãm mình, là kiềm chế tham, sân, si
Tham: ưa muốn, ham mê, đắm say, thích thú, cố giữ, keo kiết, ưng được thỏa mãn, mong được khoái lạc, danh vọng,..
Sân: chán ghét, giận dữ, thù hận, nóng nảy, chống trả,..
Si: ngu dốt, đần độn, lầm lạc, thành kiến, giáo điều, cuồng tín, mê tín,...
HoaManLau
20/10/2012
AnKhoa
20/10/2012
For Giáp Tý: Gia đình là chốn bình an. Không cần thiết đem sự ồn ào của xã hội, của công việc về làm xáo trộn sự yên tĩnh này làm gì. Đàn ông nên có bản lĩnh từ chối, đàn bà bớt bao đồng đi một chút. Thế là được.
tuphasonghanh
20/10/2012
AnKhoa
20/10/2012
tuphasonghanh
20/10/2012
AnKhoa
20/10/2012
Ok, thẳng thắn ngay từ đầu sẽ tiết kiệm được time.
Đang tò mò xem Tử - Phá đấu tranh thế nào rồi. Phần thắng chắc thuộc về Phá Quân ?
Đang tò mò xem Tử - Phá đấu tranh thế nào rồi. Phần thắng chắc thuộc về Phá Quân ?
100dong
20/10/2012
Ta mới đi thang máy cùng một thằng dưới tuổi; gần xuống tới tầng 1, nó bấm loạn bảng số, cho cái thang máy chạy lung tung.
Ta bảo nó mày đừng làm thế, thì nó bấm thêm vài lần nữa.
Ta bảo mày phá nó vừa thôi, thì nó hỏi ta "cái gì cái gì", nghe như định khủng bố!
Ta có thể làm gì nó đây ?
Vẫn phải lặng im mà sống,... để mọi chuyện trôi qua như làn gió.
Ta bảo nó mày đừng làm thế, thì nó bấm thêm vài lần nữa.
Ta bảo mày phá nó vừa thôi, thì nó hỏi ta "cái gì cái gì", nghe như định khủng bố!
Ta có thể làm gì nó đây ?
Vẫn phải lặng im mà sống,... để mọi chuyện trôi qua như làn gió.
AnKhoa
20/10/2012
100dong, on 20/10/2012 - 12:18, said:
Ta mới đi thang máy cùng một thằng dưới tuổi; gần xuống tới tầng 1, nó bấm loạn bảng số, cho cái thang máy chạy lung tung.
Ta bảo nó mày đừng làm thế, thì nó bấm thêm vài lần nữa.
Ta bảo mày phá nó vừa thôi, thì nó hỏi ta "cái gì cái gì", nghe như định khủng bố!
Ta có thể làm gì nó đây ?
Vẫn phải lặng im mà sống,... để mọi chuyện trôi qua như làn gió.
Ta bảo nó mày đừng làm thế, thì nó bấm thêm vài lần nữa.
Ta bảo mày phá nó vừa thôi, thì nó hỏi ta "cái gì cái gì", nghe như định khủng bố!
Ta có thể làm gì nó đây ?
Vẫn phải lặng im mà sống,... để mọi chuyện trôi qua như làn gió.
"Biết sợ" là đặc tính của những anh hùng vĩ đại trong lịch sử.


