Giáp Tý hội
KingGoldLight
29/04/2012
Tặng ông TTH mấy câu về Văn khúc-hóa kỵ:
Văn khúc hóa Kị, còn dễ xảy ra tình huống bị tình cảm và tiền bạc cùng gây lụy.
Văn khúc hóa Kị, còn chủ về dễ rơi vào ảo tưởng, mà còn chấp trước ảo tưởng, do đó nảy sinh cảm giác có tài mà không gặp thời
Chi tiết xem tại topic" Phân tích 51 cách cục thường gặp trong tử vi nhé"hehe
Năm nay tiểu hạn của ông có Văn khúc-hóa kỵ mà cung thân cũng an tại đó, cẩn thận nhá
Văn khúc hóa Kị, còn dễ xảy ra tình huống bị tình cảm và tiền bạc cùng gây lụy.
Văn khúc hóa Kị, còn chủ về dễ rơi vào ảo tưởng, mà còn chấp trước ảo tưởng, do đó nảy sinh cảm giác có tài mà không gặp thời
Chi tiết xem tại topic" Phân tích 51 cách cục thường gặp trong tử vi nhé"hehe
Năm nay tiểu hạn của ông có Văn khúc-hóa kỵ mà cung thân cũng an tại đó, cẩn thận nhá
ThanVuong
29/04/2012
lúc nào mà tôi cả có cách đó
còn nhiều cách lắm, kình đà hiệp kỵ nữa ... vi bại cục đó
còn nhiều cách lắm, kình đà hiệp kỵ nữa ... vi bại cục đó
KingGoldLight
29/04/2012
Àh, hóa ra nhiều lúc ông Tần cảm thấy cũng "máu lắm" nhưng vẫn sợ chit đó nhỉ
Classic
29/04/2012
MasterChef
29/04/2012
Chào anh em Giáp Tý. đông vui quá, tui là TaeYang đây!
Hôm nay ta phải lập nick này lên để chia sẻ chút chuyện với các lão 1 chuyện. Chả là, 2 hôm vừa rồi ta có đi xem bói ở 2 thầy khác nhau.
Nói chung là đúng cơ bản nhưng có điều trùng hợp là ai cũng nói nếu ta còn tiếp tục nghiên cứu về bói toán thì sẽ càng gặp nhiều trở ngại vất vả trên đời.
Đầu năm nay ta cũng đã từng đi xem bói 1 thầy ở Hà Tây, người ấy còn nói ta cũng có Căn số . Nếu không từ bỏ bói toán đi để tập trung cho sự
nghiệp thì rất dễ gặp những chuyện không may, thậm chí dễ bị bắt phải làm Thầy.
Ban đầu, ta nghĩ nếu có biết chút thì cũng chẳng làm sao, nhưng càng ngày càng cảm thấy ảnh hưởng riêng từ việc nghiên cứu bói toán. Hầu như thầy nào cũng mà ta xem cũng nói rằng : Thiên Cơ không dễ tiết lộ! Phải những người nào được "Trên" cho phép mới được nói.
Không phải là Ta quá mê tín đâu nhưng càng ngày Ta càng thấy rõ tác hại của việc đi sâu vào huyền học... . Ta thấy rằng: nếu có chút thành tựu trong dự đoán thì cũng sẽ dễ phải đánh đổi ít nhiều thành công trong đường đời.
Ta chỉ có 1 lời khuyên chân thành với Giáp Tý hội là đừng nên sa đà vào bói toán , huyền học nữa, nhất là dự đoán đúng sai càng không nên.
Duyên Nghiệp quả thực là tồn tại đó. Hãy để khi nào công thành danh toại, rảnh rang trong cuộc sống thì hãy nghiên cứu tiếp, nếu không rất dễ bị lệ thuộc vào Bói toán...
Có lẽ từ nay ta sẽ tạm khép lại kho sách Bói Toán của bản thân để rảnh rang hơn trong cuộc sống.
Ân Khoa cùng Lão Hoàng, lão Sở cũng đừng nên sa đà vào nghiên cứu bói toán nhé! Ta khuyên chân thành đó. 3 người thầy bói ta xem năm nay cũng đều khuyên ta như vậy! Quan trọng nhất là cũng đừng nên phán bừa cho bất kể ai, dễ gây khẩu nghiệp lắm!
Ta cảm thấy mấy vị thầy bói đó đều muốn tốt cho Ta nên ta tin lắm. Mấy vị huynh đệ Giáp Tý cũng đừng bỏ ngoài tai lời Ta, Ta khuyên chân thành đó.
Đó không phải chỉ là Mê Tín đâu, mà thực ra là duyên nghiệp, sự đánh đổi cơ hội nữa đó! Bói Toán đúng là Nghiệp mà người thường cần tránh đó! Đừng nên sa đà!
Sửa bởi duyennghiep: 29/04/2012 - 22:47
Hôm nay ta phải lập nick này lên để chia sẻ chút chuyện với các lão 1 chuyện. Chả là, 2 hôm vừa rồi ta có đi xem bói ở 2 thầy khác nhau.
Nói chung là đúng cơ bản nhưng có điều trùng hợp là ai cũng nói nếu ta còn tiếp tục nghiên cứu về bói toán thì sẽ càng gặp nhiều trở ngại vất vả trên đời.
Đầu năm nay ta cũng đã từng đi xem bói 1 thầy ở Hà Tây, người ấy còn nói ta cũng có Căn số . Nếu không từ bỏ bói toán đi để tập trung cho sự
nghiệp thì rất dễ gặp những chuyện không may, thậm chí dễ bị bắt phải làm Thầy.
Ban đầu, ta nghĩ nếu có biết chút thì cũng chẳng làm sao, nhưng càng ngày càng cảm thấy ảnh hưởng riêng từ việc nghiên cứu bói toán. Hầu như thầy nào cũng mà ta xem cũng nói rằng : Thiên Cơ không dễ tiết lộ! Phải những người nào được "Trên" cho phép mới được nói.
Không phải là Ta quá mê tín đâu nhưng càng ngày Ta càng thấy rõ tác hại của việc đi sâu vào huyền học... . Ta thấy rằng: nếu có chút thành tựu trong dự đoán thì cũng sẽ dễ phải đánh đổi ít nhiều thành công trong đường đời.
Ta chỉ có 1 lời khuyên chân thành với Giáp Tý hội là đừng nên sa đà vào bói toán , huyền học nữa, nhất là dự đoán đúng sai càng không nên.
Duyên Nghiệp quả thực là tồn tại đó. Hãy để khi nào công thành danh toại, rảnh rang trong cuộc sống thì hãy nghiên cứu tiếp, nếu không rất dễ bị lệ thuộc vào Bói toán...
Có lẽ từ nay ta sẽ tạm khép lại kho sách Bói Toán của bản thân để rảnh rang hơn trong cuộc sống.
Ân Khoa cùng Lão Hoàng, lão Sở cũng đừng nên sa đà vào nghiên cứu bói toán nhé! Ta khuyên chân thành đó. 3 người thầy bói ta xem năm nay cũng đều khuyên ta như vậy! Quan trọng nhất là cũng đừng nên phán bừa cho bất kể ai, dễ gây khẩu nghiệp lắm!
Ta cảm thấy mấy vị thầy bói đó đều muốn tốt cho Ta nên ta tin lắm. Mấy vị huynh đệ Giáp Tý cũng đừng bỏ ngoài tai lời Ta, Ta khuyên chân thành đó.
Đó không phải chỉ là Mê Tín đâu, mà thực ra là duyên nghiệp, sự đánh đổi cơ hội nữa đó! Bói Toán đúng là Nghiệp mà người thường cần tránh đó! Đừng nên sa đà!
Sửa bởi duyennghiep: 29/04/2012 - 22:47
HoaManLau
29/04/2012
Mãn Lâu ngộ ra điều này từ đầu năm rồi
Quên hết tử vi từ đầu năm đến giờ
Chỉ là hôm nay rảnh vào 8 với anh chị em 1 chút
Hum nào Tắc răng lên hn cứ alo Mãn Lâu
Hữu duyên thiên lý năng tư ngộ
Quên hết tử vi từ đầu năm đến giờ
Chỉ là hôm nay rảnh vào 8 với anh chị em 1 chút
Hum nào Tắc răng lên hn cứ alo Mãn Lâu
Hữu duyên thiên lý năng tư ngộ
Kimthuy20212054
29/04/2012
Nên biết nhưng ko luận bừa, giữ vài miếng luận cho đối tác bằng hữu thì tốt mà. Đặc biệt ai nắm đc bí quyết trợ cách thì thật là hay
AnKhoa
29/04/2012
Lời TaeYang đúng đó. Có điều không hẳn phải là cái gì đó cao siêu như thiên cơ, duyên nghiệp đâu. Tôi cảm giác rất dễ hiểu và dễ lý giải, nhưng chưa dùng từ để diễn ra được.
Coi nó như môn thỉnh thoảng giải trí nhẹ nhàng vài ba chục phút thì OK. Đi sâu, đem nó bên mình thì ... mệt đó
Coi nó như môn thỉnh thoảng giải trí nhẹ nhàng vài ba chục phút thì OK. Đi sâu, đem nó bên mình thì ... mệt đó
KingGoldLight
29/04/2012
@duyennghiep: Hôm nọ ông nhắn tin cho ta lúc ta đang nhậu nhẹt nên không nhắn lại nữa hj. Mà ông xem các thầy ở đâu vậy, có vẻ hay đấy nhỉ, mách ta với Ta không màng công danh sự nghiệp, chỉ muốn biết khi nào lấy được vợ thôi khakha. Năm nay chả biết là cái hạn gì nhưng ta cũng đi xem bói mấy thầy rùi. Chuyện các thầy nói có căn số thì nhiều người như thế lắm nhưng đúng là đừng nên sa đà vì ảnh hưởng đến cuộc sống thực tại rùi có khi lại phải làm thầy, dù sao đó cũng là duyên nghiệp nhưng mình hãy cố gắng hết khả năng là được Mà tới giờ ta mới biết ông Tắc lại đam mê và am hiểu về bói toán đến mức đó đó, cứ tưởng cũng chỉ tào lao cho vui thui hehe
AnKhoa
29/04/2012
Lý giải nôm na, thế giới huyền học nó hình thành một cái hố đen với lực hút rất ác liệt, sẵn sàng cuốn hút hết sức lực và thời gian của bất kỳ ai.
MasterChef
29/04/2012
Trước tui không sợ mấy đâu nhưng mà tháng vừa rồi mê man kinh quá nên lại đi xem bói. Giờ hơi khiếp, cũng thấy lạ là mình cũng yêu 1 cơ số người nhưng chả được ai lâu cả. Thôi, có lẽ tránh cho nó lành...
HoaManLau
29/04/2012
Vãn sinh đã mấy lần cố lôi AK thiếu hiệp ra khỏi hố đen
Sau này có hô mưa gọi gió thì nhớ chiếu cố vãn sinh nha
Sau này có hô mưa gọi gió thì nhớ chiếu cố vãn sinh nha
AnKhoa
29/04/2012
duyennghiep, on 29/04/2012 - 23:11, said:
Trước tui không sợ mấy đâu nhưng mà tháng vừa rồi mê man kinh quá nên lại đi xem bói. Giờ hơi khiếp, cũng thấy lạ là mình cũng yêu 1 cơ số người nhưng chả được ai lâu cả. Thôi, có lẽ tránh cho nó lành...
Tôi cảm nhận được từ tháng trước, tháng Không - Riêu. Có cảm giác như ngày nào mình không động tới, người bức bách khó chịu, rồi lúc động tới thì cảm giác thỏa mãn và như bị một lực hút nào đó, như bị nghiện. Tuy nhiên, tôi không cho nó là cái gì huyền bí, mà nó có thể lý giải dựa trên khái niệm Khí. Tháng này cũng cảm giác vậy, nhưng nhẹ hơn, nên đang lái sang nghiên cứu Dưỡng sinh, để phục vụ cho sức khỏe. Sau tháng Không Kị này, cũng là tạm ổn chương trình học. Hy vọng, sau 2 năm "mưa rả rích u tối", trời lại sáng
HoaManLau, on 29/04/2012 - 23:13, said:
Vãn sinh đã mấy lần cố lôi AK thiếu hiệp ra khỏi hố đen
Sau này có hô mưa gọi gió thì nhớ chiếu cố vãn sinh nha
Sau này có hô mưa gọi gió thì nhớ chiếu cố vãn sinh nha
Hehe, an tâm


