Giáp Tý hội
Kimthuy20212054
29/04/2012
Sang năm Giáp tý 30t đến vận ăn cung Thân, ae nên chuẩn bị nhập thế mà làm ăn nhớn(nếu cung thân tốt)
HoaManLau
29/04/2012
hạn tháng ankhoa tính như nào?
Mãn Lâu đọc mỗi 1 quyển tử vi hàm số nên chưa biết cách tính hạn tháng như nào cho chuẩn
Mãn Lâu đọc mỗi 1 quyển tử vi hàm số nên chưa biết cách tính hạn tháng như nào cho chuẩn
ThanVuong
29/04/2012
cách đây hai ngày có chỗ đang gọi mình nộp hồ sơ đi làm, vào công chức
tuần sau đi đặt cọc tiền, không biết thế nào? nhưng thấy cũng vui vui lương khởi điểm 6-8 củ.hi không biết có chạy được không?
bắt đầu lại từ con số 0 vậy? làm chân trong chân ngoài chắc sẽ mệt mỏi đây.
tuần sau đi đặt cọc tiền, không biết thế nào? nhưng thấy cũng vui vui lương khởi điểm 6-8 củ.hi không biết có chạy được không?
bắt đầu lại từ con số 0 vậy? làm chân trong chân ngoài chắc sẽ mệt mỏi đây.
ThanVuong
29/04/2012
mà đi làm công chức lại phải rượu chè. tính mình lại hay cả nể. sáng lại phải dậy sớm nữa chứ @@ không biết có cách nào tránh và hạn chế được không nhỉ?
tách ra khỏi đàn cũng khó tồn tại, mà hòa nhập nhiều khi cũng chít ...
AnKhoa
29/04/2012
AnKhoa
29/04/2012
TanThuyHoang, on 29/04/2012 - 10:14, said:
mà đi làm công chức lại phải rượu chè. tính mình lại hay cả nể. sáng lại phải dậy sớm nữa chứ @@ không biết có cách nào tránh và hạn chế được không nhỉ?
tách ra khỏi đàn cũng khó tồn tại, mà hòa nhập nhiều khi cũng chít ... Thì tôi đã bảo, triết lý cuộc sống quanh quẩn cũng chỉ là làm sao cân bằng được cặp Mệnh - Di
Lá số ông, mệnh VCD, trục Mệnh Di thiên lệch về Di, sau lập Thân thì mới đủ vững
KingGoldLight
29/04/2012
thiensa1000ff, on 29/04/2012 - 09:53, said:
Sang năm Giáp tý 30t đến vận ăn cung Thân, ae nên chuẩn bị nhập thế mà làm ăn nhớn(nếu cung thân tốt)
HoaManLau, on 29/04/2012 - 09:53, said:
hạn tháng ankhoa tính như nào?
Mãn Lâu đọc mỗi 1 quyển tử vi hàm số nên chưa biết cách tính hạn tháng như nào cho chuẩn
Mãn Lâu đọc mỗi 1 quyển tử vi hàm số nên chưa biết cách tính hạn tháng như nào cho chuẩn
TanThuyHoang, on 29/04/2012 - 10:02, said:
cách đây hai ngày có chỗ đang gọi mình nộp hồ sơ đi làm, vào công chức
tuần sau đi đặt cọc tiền, không biết thế nào? nhưng thấy cũng vui vui lương khởi điểm 6-8 củ.hi không biết có chạy được không?
bắt đầu lại từ con số 0 vậy? làm chân trong chân ngoài chắc sẽ mệt mỏi đây.
tuần sau đi đặt cọc tiền, không biết thế nào? nhưng thấy cũng vui vui lương khởi điểm 6-8 củ.hi không biết có chạy được không?
bắt đầu lại từ con số 0 vậy? làm chân trong chân ngoài chắc sẽ mệt mỏi đây.
ThanVuong
29/04/2012
lâu không gặp thấy ông KGL ngày càng thông minh hơn nhỷ? hehe
không phải là hối lộ đâu mà là mua việc vào người
không phải là hối lộ đâu mà là mua việc vào người
ThanVuong
29/04/2012
AnKhoa, on 29/04/2012 - 10:51, said:
Thì tôi đã bảo, triết lý cuộc sống quanh quẩn cũng chỉ là làm sao cân bằng được cặp Mệnh - Di
Lá số ông, mệnh VCD, trục Mệnh Di thiên lệch về Di, sau lập Thân thì mới đủ vững
Lá số ông, mệnh VCD, trục Mệnh Di thiên lệch về Di, sau lập Thân thì mới đủ vững
nói thật với ankhoa là coi thì coi thôi chứ tôi chỉ tin 50% thôi, còn 50% là cố gắng. bao giờ thành công đảm bảo sẽ tin 100%
vì bản chất của tử vi là huyền diệu, kỳ ảo lên rất khó tìm ra được đáp án và đi đến kết luận cuối cùng. nếu mình tin quá sẽ tự làm khổ mình và không có hướng đi rất khoát được...
KingGoldLight
29/04/2012
TanThuyHoang, on 29/04/2012 - 11:32, said:
lâu không gặp thấy ông KGL ngày càng thông minh hơn nhỷ? hehe
không phải là hối lộ đâu mà là mua việc vào người
không phải là hối lộ đâu mà là mua việc vào người
ThanVuong
29/04/2012
ông cứ nghĩ tiếp đi. sẽ cho ông biết khi cảm thấy hợp lý ...
gợi ý nhỏ nhé: "vì nhân ái mà sinh ra dũng cảm"
gợi ý nhỏ nhé: "vì nhân ái mà sinh ra dũng cảm"
KingGoldLight
29/04/2012
AnKhoa
29/04/2012
Tôi dạo này hay được nghe 1 câu:
Lịch sử chứng minh rằng: Anh hùng thì thường chết trước, còn thành quả thì để lại cho kẻ khác ngồi thụ hưởng.
Nói chung, một con người sinh ra, quan trọng nhất là chữ hiếu, tức là phải biết "trân trọng cái thân mà cha mẹ nuôi nấng". Còn lại những thứ khác, tùy cơ mà hành động.
Xã hội nó cũng có lắm trò, đủ các loại lý do để lôi kéo mình theo cái con đường mà nó muốn lôi kéo.
Lịch sử chứng minh rằng: Anh hùng thì thường chết trước, còn thành quả thì để lại cho kẻ khác ngồi thụ hưởng.
Nói chung, một con người sinh ra, quan trọng nhất là chữ hiếu, tức là phải biết "trân trọng cái thân mà cha mẹ nuôi nấng". Còn lại những thứ khác, tùy cơ mà hành động.
Xã hội nó cũng có lắm trò, đủ các loại lý do để lôi kéo mình theo cái con đường mà nó muốn lôi kéo.
ThanVuong
29/04/2012
ThanVuong
29/04/2012
AnKhoa, on 29/04/2012 - 13:07, said:
Tôi dạo này hay được nghe 1 câu:
Lịch sử chứng minh rằng: Anh hùng thì thường chết trước, còn thành quả thì để lại cho kẻ khác ngồi thụ hưởng.
Nói chung, một con người sinh ra, quan trọng nhất là chữ hiếu, tức là phải biết "trân trọng cái thân mà cha mẹ nuôi nấng". Còn lại những thứ khác, tùy cơ mà hành động.
Xã hội nó cũng có lắm trò, đủ các loại lý do để lôi kéo mình theo cái con đường mà nó muốn lôi kéo.
Lịch sử chứng minh rằng: Anh hùng thì thường chết trước, còn thành quả thì để lại cho kẻ khác ngồi thụ hưởng.
Nói chung, một con người sinh ra, quan trọng nhất là chữ hiếu, tức là phải biết "trân trọng cái thân mà cha mẹ nuôi nấng". Còn lại những thứ khác, tùy cơ mà hành động.
Xã hội nó cũng có lắm trò, đủ các loại lý do để lôi kéo mình theo cái con đường mà nó muốn lôi kéo.
Người ta sinh ra thì mềm yếu mà khi chết thì cứng lại. Thảo mộc sinh ra thì mềm dịu mà khi chết đi thì lại khô cứng. Cho nên cứng rắn, cáu giận là biểu hiện của chết, mềm yếu, khiêm nhường là dấu hiệu của sống. Binh mạnh thì không thắng, cây cứng thì lại bị chặt. Cứng mạnh thì phải ở dưới, mềm yếu lại được ở trên.
Mạnh về dám làm “can đảm, cương cường” thì chết, mạnh về không dám làm “thận trọng, nhu nhược” thì sống. Hai cái đó cùng là mạnh mẽ, mà một cái thì được lợi, một cái lại bị hại; ai mà biết được tại sao trời lại ghét cái quả cảm, cương cường? Danh dự với sinh mệnh, cái nào mới thật sự quý? Người khôn ngoan không bao giờ vì trọng cái danh hão mà xem nhẹ tính mạng mình.