Giáp Tý hội
ThaoThao
18/04/2012
ai mà xỉa em em nhớ lắm, bác không nhớ thôi vậy, em chưa ngủ nhưng chúc bác ngủ ngon
ThaoThao
18/04/2012
KingGoldLight
18/04/2012
ThaoThao
18/04/2012
Classic
18/04/2012
thế thui. ta đi ngủ đây. dạo này sức khỏe ko được tốt lắm
hay mất ngủ về đêm.hjx
Sửa bởi MaDAO: 18/04/2012 - 21:53
hay mất ngủ về đêm.hjx
Sửa bởi MaDAO: 18/04/2012 - 21:53
CHECKER
19/04/2012
ViVi nàng ơi! Hôm vừa rồi nàng add nick TaeYang hử?
Tên nàng hay thật đó .
VIVI
19/04/2012
Uh là vivi đó, thỉnh thoảng chém gjo với huynh cho zuj
, njck đó của huynh là ảo tùng chảo hử ?????????????
HoaManLau
19/04/2012
Xem clip vivi muội tặng ta lại nhớ đến lớp học của ta
cả tháng rồi ta chưa dạo qua >"<
Sắp tới ko biết có còn múa võ đi quyền được nữa ko.........
cả tháng rồi ta chưa dạo qua >"<
Sắp tới ko biết có còn múa võ đi quyền được nữa ko.........
KingGoldLight
19/04/2012
HoaManLau
19/04/2012
năm nay nhiều việc xảy đến làm cho hoa mãn lâu chóng hết cả mặt
Không còn thời gian mà võ vẽ chứ nói gì đến gái gú
Chuyện trai gái luôn được xếp ở hàng áp chót trong danh sách ưa thích của HML đó huynh đài
Không còn thời gian mà võ vẽ chứ nói gì đến gái gú
Chuyện trai gái luôn được xếp ở hàng áp chót trong danh sách ưa thích của HML đó huynh đài
voiva
20/04/2012
@ Tần Thủy Hoàng: Ta ở đời va vấp nhiều, nên trọng sự trân thành. Ở diễn đàn này ta quý TTH và Mr Gio bởi điều đó. Kẻ tuổi trẻ thông minh, tài năng và thành tựu ta gặp nhiều nhưng quả thật không thích. Khiến ta quyến luyến có cát hạ và cậu MR Gio. Hiện nay ta chưa hiểu tại sao ta lại vậy.
Hôm trước ta có trêu TTH về việc like 100 phát để xin làm đệ tử anh Dungkq quả thật ta thấy áy náy bởi cái tâm trong sáng của TTH khi cầu học thật sự nên muốn nói vài lời.
Có giao lưu với anh Dũng nên ta cảm nhận TTH không phải mẫu mà anh dungkq muốn nhận làm đệ tử, sợ rồi mất công rồi lại thất vọng. Nhưng nếu không nản thì cứ cố thử xem biết đâu ta sai. Ta rất lâu rồi không quay lại vietlyso nên không biết chuyện thu tiền học để dạy tử vi là thế nào nhưng ta e rằng người dạy sẽ không phải là anh Dũng.
Học có rất nhiều cách học không nhất thiết cứ phải thầy trực tiếp truyền thụ mới là học. Học ở mọi thứ quanh ta, học của người hơn mình, học từ sách vở của người ta cũng là học. Miễn là học không cần nhiều mà chỉ cần học 1 trang phải hiểu sâu sắc 1 trang đó nói gì, suy ra được cái gì mới là quan trọng. Hãy tự tìm ra cách học phù hợp với khả năng của mình đừng theo cách học của người khác như Bạch Hùng, Thatsat, An Khoa, Tử Phủ Vũ Tướng.. bởi họ là họ, ta là ta, khác nhau đấy.
Nếu thực sự cần học tử vi hãy trả lời câu hỏi giỏi tử vi giúp TTH cái gì? Nó có thật sự có ích không? So sánh nó với cái khác cái nào hơn? rồi hãy đầu tư học, bởi học là cần đam mê và sáng tạo mới có thành tựu.
Thôi đến đây thôi ngôn tận rồi. Ta cũng học từ TTH sự trân thành xuất phát từ tâm nên viết bài này coi như cám ơn TTH. Cũng gửi lời đến An Khoa với lời chúc vui vẻ.
Bình chọn rất thích Giáp Tý coi như món quà tặng riêng 2 bạn của GT hội. Bye!
Sửa bởi voiva: 20/04/2012 - 06:55
Hôm trước ta có trêu TTH về việc like 100 phát để xin làm đệ tử anh Dungkq quả thật ta thấy áy náy bởi cái tâm trong sáng của TTH khi cầu học thật sự nên muốn nói vài lời.
Có giao lưu với anh Dũng nên ta cảm nhận TTH không phải mẫu mà anh dungkq muốn nhận làm đệ tử, sợ rồi mất công rồi lại thất vọng. Nhưng nếu không nản thì cứ cố thử xem biết đâu ta sai. Ta rất lâu rồi không quay lại vietlyso nên không biết chuyện thu tiền học để dạy tử vi là thế nào nhưng ta e rằng người dạy sẽ không phải là anh Dũng.
Học có rất nhiều cách học không nhất thiết cứ phải thầy trực tiếp truyền thụ mới là học. Học ở mọi thứ quanh ta, học của người hơn mình, học từ sách vở của người ta cũng là học. Miễn là học không cần nhiều mà chỉ cần học 1 trang phải hiểu sâu sắc 1 trang đó nói gì, suy ra được cái gì mới là quan trọng. Hãy tự tìm ra cách học phù hợp với khả năng của mình đừng theo cách học của người khác như Bạch Hùng, Thatsat, An Khoa, Tử Phủ Vũ Tướng.. bởi họ là họ, ta là ta, khác nhau đấy.
Nếu thực sự cần học tử vi hãy trả lời câu hỏi giỏi tử vi giúp TTH cái gì? Nó có thật sự có ích không? So sánh nó với cái khác cái nào hơn? rồi hãy đầu tư học, bởi học là cần đam mê và sáng tạo mới có thành tựu.
Thôi đến đây thôi ngôn tận rồi. Ta cũng học từ TTH sự trân thành xuất phát từ tâm nên viết bài này coi như cám ơn TTH. Cũng gửi lời đến An Khoa với lời chúc vui vẻ.
Bình chọn rất thích Giáp Tý coi như món quà tặng riêng 2 bạn của GT hội. Bye!
Sửa bởi voiva: 20/04/2012 - 06:55
ThanVuong
20/04/2012
Không có khí phách, không thể dung tha người khác; không có hoài bão không thể chịu đựng được việc thất bại.
cảm ơn anh voiva đã chia sẻ và quan tâm!
sáng nay tại hạ ngủ dậy sớm ra vườn ngắm cảnh, không ngờ vườn nhà mình lại nhiều cây ra hoa, nở hoa, đơm hoa kết trái đến vậy? mà bao năm nay nay TTH không để ý và không biết điều đó.
sáng nay đi một vòng quanh vườn TTH nhận ra nhà mình thật là nhiều cây, nhiều loại cây và loại hoa khác nhau... nhưng mỗi loại cây hay loại hoa lại có một vi hương thơm và sắc đẹp khác nhau, nhưng cuối cùng TTH cũng tìm được một loại hoa mà mình yêu thích!
mùa xuân đúng là mùa đâm trồi nảy lộc lên có trăm hoa đua nhau kheo sắc, nhưng hương thơm thì lại không giống nhau, cuối cùng TTH đã nhận ra điều đó!
anh voiva có nói là: "trọng sự trân thành" rất mong lời nói của anh cũng là "trân thành".
còn chuyện học về tử vi thì đó lại không phải là mơ ước của TTH anh ah. TTH chỉ muốn học về thời cuộc và vận mệnh đất nước (từ đó nghe có vẻ xa vời quá nhưng biết sao được khi ta đã thích). nhưng nếu anh dungkq sinh năm 1980 thì chắc chắn TTH sẽ không học dù là được học miễn phí 100%. TTH muốn đi theo các tiền bối tầm 5x-4x hơn, đơn giản chỉ như vậy.
đó cũng là đôi lời tâm sự của TTH. rất cảm ơn anh và chúc anh sức khỏe - hạnh phúc và thành công trên con đường mình đã lựa chọn hay mơ ước của chính mình!
cảm ơn anh voiva đã chia sẻ và quan tâm!
sáng nay tại hạ ngủ dậy sớm ra vườn ngắm cảnh, không ngờ vườn nhà mình lại nhiều cây ra hoa, nở hoa, đơm hoa kết trái đến vậy? mà bao năm nay nay TTH không để ý và không biết điều đó.
sáng nay đi một vòng quanh vườn TTH nhận ra nhà mình thật là nhiều cây, nhiều loại cây và loại hoa khác nhau... nhưng mỗi loại cây hay loại hoa lại có một vi hương thơm và sắc đẹp khác nhau, nhưng cuối cùng TTH cũng tìm được một loại hoa mà mình yêu thích!
mùa xuân đúng là mùa đâm trồi nảy lộc lên có trăm hoa đua nhau kheo sắc, nhưng hương thơm thì lại không giống nhau, cuối cùng TTH đã nhận ra điều đó!
anh voiva có nói là: "trọng sự trân thành" rất mong lời nói của anh cũng là "trân thành".
còn chuyện học về tử vi thì đó lại không phải là mơ ước của TTH anh ah. TTH chỉ muốn học về thời cuộc và vận mệnh đất nước (từ đó nghe có vẻ xa vời quá nhưng biết sao được khi ta đã thích). nhưng nếu anh dungkq sinh năm 1980 thì chắc chắn TTH sẽ không học dù là được học miễn phí 100%. TTH muốn đi theo các tiền bối tầm 5x-4x hơn, đơn giản chỉ như vậy.
đó cũng là đôi lời tâm sự của TTH. rất cảm ơn anh và chúc anh sức khỏe - hạnh phúc và thành công trên con đường mình đã lựa chọn hay mơ ước của chính mình!