Giáp Tý hội
AnKhoa
11/04/2012
Hoa có kinh nghiệm gì trong việc làm & ăn gạo nứt muối mè không: nguyên liệu mua ở đâu, hay có ai chuyên làm món này không ?
Ông này là anh họ thân thiết của AnKhoa:
- Mệnh Thiên Phủ Kình Dương tại Mão, Địa Không xung chiếu
- Thân Thiên Tướng Tả Hữu Khôi Việt giáp Xương Khúc tại Mùi, Địa Kiếp chiếu
Ông này là anh họ thân thiết của AnKhoa:
- Mệnh Thiên Phủ Kình Dương tại Mão, Địa Không xung chiếu
- Thân Thiên Tướng Tả Hữu Khôi Việt giáp Xương Khúc tại Mùi, Địa Kiếp chiếu
KingGoldLight
11/04/2012
AnKhoa, on 11/04/2012 - 18:48, said:
Vừa nghe tin một bạn Giáp Tý bị ung thư dạ dày
Hy vọng bạn nào có tiền sử dạ dày, lại hay nốc rượu thì để ý
Rượu, căn nguyên của tội lỗi.
Hy vọng quý vị đủ dũng khí mà từ chối thẳng thừng với mọi cuộc chiến của rượu.
Không cần thiết hy sinh cái lớn lao để dành được mấy thứ nhảm nhí của XH.
Hy vọng bạn nào có tiền sử dạ dày, lại hay nốc rượu thì để ý
Rượu, căn nguyên của tội lỗi.
Hy vọng quý vị đủ dũng khí mà từ chối thẳng thừng với mọi cuộc chiến của rượu.
Không cần thiết hy sinh cái lớn lao để dành được mấy thứ nhảm nhí của XH.
AnKhoa
11/04/2012
KingGoldLight, on 11/04/2012 - 22:14, said:
Thưởng thức rượu cũng là một điều thi vị của cuộc sống. Không có nó ta khó mà cảm nhận được thế nào là tột đỉnh của hạnh phúc cũng như tận cùng của nỗi đau hehe
Ừ, nếu là thưởng thức thì tốt, tức là mình chủ động và kiểm soát
Còn để bị lôi kéo vào cuộc chơi mà không đủ sức từ chối thì cũng mệt đó
Sửa bởi AnKhoa: 11/04/2012 - 22:19
AnKhoa
11/04/2012
hoa1618021989, on 11/04/2012 - 22:18, said:
nếu ở quê thì ra cửa hàng gạo bảo họ làm cho.
Ở Tp thì cũng ra cửa hàng đặt họ mua gạo lứt, sau vài ngày đến lấy. Người bán gạo ở TP cũng thường là ở các làng quê ven đô tự xay từ lúa ra mà.
Ngày trc ở viện K Hà Nội người ta truyền tay nhau 1 quyển sách pho tô, nói rõ về kinh nghiệm số điện thoại và cả câu lạc bộ những người chữa bệnh kiểu này. Bạn có thể qua các quán nước vỉa hè. hay hiệu phô tô gần đó hỏi dò. Nói chung có sách đọc để mình thấy người ta chữa đc mà tăng quyết tâm thôi.
Đầu tiên bạn ăn gạo lứt muối mè, sau đó thì tập tuyệt thực, lúc đầu tuyệt thực 1-2 ngày, sau thì ăn lại, sau này quen dần có thể tuyệt thực lên 10 ngày mỗi đợt. Sau khoảng nữa năm đi làm sinh khiết xét nghiệm lại sẽ thấy giảm hàm lượng tế bào ung thư trong máu=> khi đó có quyết tâm hơn, càng thực hiện tốt càng mau khỏi. Khi khỏi rồi thì lại ăn gạo trắng muối mè, rau cỏ như bình thường, tuyệt nhiên ko đc ăn đồ đạm như thịt cá
Ở Tp thì cũng ra cửa hàng đặt họ mua gạo lứt, sau vài ngày đến lấy. Người bán gạo ở TP cũng thường là ở các làng quê ven đô tự xay từ lúa ra mà.
Ngày trc ở viện K Hà Nội người ta truyền tay nhau 1 quyển sách pho tô, nói rõ về kinh nghiệm số điện thoại và cả câu lạc bộ những người chữa bệnh kiểu này. Bạn có thể qua các quán nước vỉa hè. hay hiệu phô tô gần đó hỏi dò. Nói chung có sách đọc để mình thấy người ta chữa đc mà tăng quyết tâm thôi.
Đầu tiên bạn ăn gạo lứt muối mè, sau đó thì tập tuyệt thực, lúc đầu tuyệt thực 1-2 ngày, sau thì ăn lại, sau này quen dần có thể tuyệt thực lên 10 ngày mỗi đợt. Sau khoảng nữa năm đi làm sinh khiết xét nghiệm lại sẽ thấy giảm hàm lượng tế bào ung thư trong máu=> khi đó có quyết tâm hơn, càng thực hiện tốt càng mau khỏi. Khi khỏi rồi thì lại ăn gạo trắng muối mè, rau cỏ như bình thường, tuyệt nhiên ko đc ăn đồ đạm như thịt cá
Ok, trong tay tôi cũng có cuốn "Zen và Dưỡng sinh" của Thái Khắc Lễ mua cách đây 2 năm, đọc biết chứ chưa dùng, có lẽ đợt này phải ngâm cứu cụ thể. Mà ông Hoa, ông dùng thấy hiệu quả thế nào ?
CHECKER
12/04/2012
Lão Hoa à! Ta đã tìm ra Thánh Nhân rồi ... Ông có tin không? Gần mà Xa đó
Người này sinh năm 1984, hiện đang nắm uy quyền tuyệt đối
-------------------------------------
to lão Hoàng: chiều nay gọi Ta hử? Sao ko pm qua email.
Sửa bởi TaeYang: 12/04/2012 - 19:49
Người này sinh năm 1984, hiện đang nắm uy quyền tuyệt đối
-------------------------------------
to lão Hoàng: chiều nay gọi Ta hử? Sao ko pm qua email.
Sửa bởi TaeYang: 12/04/2012 - 19:49
KingGoldLight
12/04/2012
TaeYang, on 12/04/2012 - 19:48, said:
Lão Hoa à! Ta đã tìm ra Thánh Nhân rồi ... Ông có tin không? Gần mà Xa đó
Người này sinh năm 1984, hiện đang nắm uy quyền tuyệt đối
-------------------------------------
to lão Hoàng: chiều nay gọi Ta hử? Sao ko pm qua email.
Người này sinh năm 1984, hiện đang nắm uy quyền tuyệt đối
-------------------------------------
to lão Hoàng: chiều nay gọi Ta hử? Sao ko pm qua email.
À Ông Tắc hay có ai biết vì sao lá số tôi mệnh thân VCD đóng tại Ngọ mà trên một số trang web lại ghi là chủ mệnh "tham lang", chủ thân "linh tinh" là như thế nào?.
(sinh ngày 22/6/1984 lúc 0h20'')
Sửa bởi KingGoldLight: 12/04/2012 - 21:39
CHECKER
12/04/2012
ấy ấy chớ chớ... Lão nói nhẹ nhàng thôi chớ. Người này căn bản do sung sướng từ bé nên bị mập phì thôi =))
Tướng cậu ta ko phải MNDD đâu. Hoa cần phải nhìn 2 má, đôi mắt và phá tướng là vầng trán nữa. 2 má như vậy là tài kho sung túc đó
Khi nào rảnh, ta lại bạn thêm. Tuổi Giáp Tý thành công đến vậy là cùng... À quên, KGL nói đúng, tuổi 1984 mới chuẩn, hihi
Sửa bởi TaeYang: 12/04/2012 - 21:43
Tướng cậu ta ko phải MNDD đâu. Hoa cần phải nhìn 2 má, đôi mắt và phá tướng là vầng trán nữa. 2 má như vậy là tài kho sung túc đó
Khi nào rảnh, ta lại bạn thêm. Tuổi Giáp Tý thành công đến vậy là cùng... À quên, KGL nói đúng, tuổi 1984 mới chuẩn, hihi
Sửa bởi TaeYang: 12/04/2012 - 21:43
ThanVuong
13/04/2012
ông mạnh tú này. lúc đêm qua tầm 2h sáng ta bị ngạt mũi ko ngủ được tỉnh giấc mở điện thoại ra vào mạng. thấy ông có bài viết hay thế về GT sao lại xóa đi.
cái mà sinh ra trong thời loạn mới hợp ấy ....
cái mà sinh ra trong thời loạn mới hợp ấy ....
thaidich
13/04/2012
mình có ba thằng bạn thân cùng tuổi giáp tí với mình, năm ngoái 1 thằng ông nội mất, một thằng bà nội mất, một thằng nó mất, còn mình thì ông nội mất, đúng là hạn tam tai. năm nay mình lưu đại hạn tại ngay cung mệnh có phá, hình, kình, hổ không biết có sao không, chắc phải đi nhổ cái răng quá!
ThanVuong
13/04/2012
hai năm nay thấy chuột GT rụng như ngả dạ.hjx khả năng là đang chọn lọc anh hùng chăng?
ThanVuong
13/04/2012
Đang bức xúa quá. trưa nay TTH mới dọa một tên giám đốc một chi nhánh ngân hàng xong. mẹ nó cứ lừa ông từ đầu tháng đến giờ làm ông mất mấy trục triệu oan...
Mình đùng số máy khác nhắn tin bảo: "mày cẩn thận cái mạng chó của mày đấy?"
nó nhắn tin lại bảo: "ai thế?"
một tiếng sau ta lại nt tiếp bảo: "mày cứ biết thế là được?"
đền giờ chưa thấy dám bật lại!
hắn sinh năm 1977.
Mình đùng số máy khác nhắn tin bảo: "mày cẩn thận cái mạng chó của mày đấy?"
nó nhắn tin lại bảo: "ai thế?"
một tiếng sau ta lại nt tiếp bảo: "mày cứ biết thế là được?"
đền giờ chưa thấy dám bật lại!
hắn sinh năm 1977.


