←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Giáp Tý hội

Bình Chọn: Giáp Tý hội

Đây là bình chọn công khai. Các Hội viên khác có thể biết bạn chọn phương án nào

Bạn thích người Giáp Tý ?

Bạn chưa thể xem kết quả bình chọn nếu chưa tham gia bình chọn. Hãy đăng nhập và bình chọn để xem kết quả.
Bình Chọn Khách không thể bình chọn

Agalloch's Photo Agalloch 28/02/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NguaQuaDoc, on 19/02/2015 - 21:32, said:

chúc anh em trong hội ai chưa có vợ năm nay có thể lấy vợ rồi,hết thái bạch rồi nhé =))
Chúng nó cưới hết cmn năm vừa rồi rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

nicefish's Photo nicefish 27/03/2015

Mình vừa có tin vui trong công việc đấy. Bạn King nói đúng nhỉ.
Trích dẫn

Agalloch's Photo Agalloch 12/05/2015

đá con mòe, từ đầu năm giờ cv không đâu vào đâu, thị phi đầy mình.
Trích dẫn

KingGoldLight's Photo KingGoldLight 14/05/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NguaQuaDoc, on 13/02/2015 - 17:19, said:

có tiền không,nói vào vấn đề chính đi. =))
Ợ, cũng có chút chút nhưng mà gom góp vào việc sửa nhà rồi ông ạ, tốn kém quá!
Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 16/05/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KingGoldLight, on 14/05/2015 - 16:58, said:

Ợ, cũng có chút chút nhưng mà gom góp vào việc sửa nhà rồi ông ạ, tốn kém quá!
uh ai bắt ông xây 3 tầng làm gì,nhà có hai vợ chồng với đứa con xây như thế ở sao hết. =)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Agalloch, on 28/02/2015 - 09:14, said:

Chúng nó cưới hết cmn năm vừa rồi rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


vẫn xót tanthuyhoang mày ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

KingGoldLight's Photo KingGoldLight 18/05/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NguaQuaDoc, on 16/05/2015 - 19:40, said:

vẫn xót tanthuyhoang mày ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hình như Giáp Tý phải lấy vợ vào thì làm ăn mới phát đc các ông ạ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

vochinhdieu111's Photo vochinhdieu111 16/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KingGoldLight, on 18/05/2015 - 16:59, said:


Hình như Giáp Tý phải lấy vợ vào thì làm ăn mới phát đc các ông ạ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Minh đọc qua cảm giác bạn với mình có cùng lá số ko bít có đúng ko?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

KingGoldLight's Photo KingGoldLight 17/08/2015

Xin chào người anh em vochinhdieu111. Nếu cả 2 ta đều đúng giờ sinh thì diễn đàn này chắc sẽ có nhiều người tò mò lắm đấy, mình cứ từ nhé hehe
Trích dẫn

KingGoldLight's Photo KingGoldLight 28/08/2015

Mấy ông Giáp Tý chắc vẫn còn bận đi hẹn hò tán tỉnh hay sao mà chả thấy ông nào bén mảng lên đây thế? Tháng cô hồn đen quá hic
Trích dẫn

bluebird2304's Photo bluebird2304 28/08/2015

Bao nhiêu Giáp Tý nam tôi quen hoặc nhờ vợ gánh, hoặc kiếm ko bằng vợ,hoặc gia thế ko bằng phải ở rể, hoặc nhờ vợ mà đi nước ngoài...Vợ cùng tuổi thì vợ kiếm nhiều hơn. Chắc tuổi này phải đẹp trai lắm mới khổ thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 28/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KingGoldLight, on 28/08/2015 - 16:44, said:

Mấy ông Giáp Tý chắc vẫn còn bận đi hẹn hò tán tỉnh hay sao mà chả thấy ông nào bén mảng lên đây thế? Tháng cô hồn đen quá hic
Cô hồn gì tôi chả tin lắm, nhiều tay còn kể mơ thấy cô hồn mà nói thiệt tui cũng chưa biết mặt mũi bà ấy thế nào?!

Ra fb đi ông! Hôm nọ tui mới đi off với đội tvhn gặp toàn mỹ nhân thoai :v :v :v

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bluebird2304, on 28/08/2015 - 17:07, said:

Bao nhiêu Giáp Tý nam tôi quen hoặc nhờ vợ gánh, hoặc kiếm ko bằng vợ,hoặc gia thế ko bằng phải ở rể, hoặc nhờ vợ mà đi nước ngoài...Vợ cùng tuổi thì vợ kiếm nhiều hơn. Chắc tuổi này phải đẹp trai lắm mới khổ thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hỏi thiệt nhé! Ông bạn được ở nhờ nhà vợ chưa?!

Tôi nghĩ bọn GT này phải qua rất nhiều sóng gió bão táp, sau này tên nào vượt qua được thì lên tiền đồ ... còn không thì rụng hết: v :v :v
Không chủ kiến thì làm gì cũng khó!

Không có khí phách không thể dung tha người khác, không có hoài bão không thể chịu đựng nổi sự thất bại :v
Trích dẫn

bluebird2304's Photo bluebird2304 29/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TanThuyHoang, on 28/08/2015 - 19:10, said:

Cô hồn gì tôi chả tin lắm, nhiều tay còn kể mơ thấy cô hồn mà nói thiệt tui cũng chưa biết mặt mũi bà ấy thế nào?!

Ra fb đi ông! Hôm nọ tui mới đi off với đội tvhn gặp toàn mỹ nhân thoai :v :v :v


Hỏi thiệt nhé! Ông bạn được ở nhờ nhà vợ chưa?!

Tôi nghĩ bọn GT này phải qua rất nhiều sóng gió bão táp, sau này tên nào vượt qua được thì lên tiền đồ ... còn không thì rụng hết: v :v :v
Không chủ kiến thì làm gì cũng khó!

Không có khí phách không thể dung tha người khác, không có hoài bão không thể chịu đựng nổi sự thất bại :v
Tôi chưa được ở nhà vợ, nhưng có người quý rất khá giả muốn bắt rể trong 1 thời gian rất dài , ngay cả lúc tôi đang sa sút nhất, rỗng túi nhất, nhưng tôi vẫn ko tham. Muốn biết thất bại đau thế nào còn tuỳ đã leo bao cao đã. Khi đó biết đứng lên từ thất bại đó có bao nhiêu ý nghĩa.

Chủ kiến, khí phách là dành cho những người tự chủ ăn ở cái đã( Tui mệt nhiều ông chủ kiến khí phách với bố mẹ, với vợ trong khi đang dựa vào đó lắm). Sau đó là ko luồn cúi, a dua , thoả hiệp với sự bất công.

Còn hoài bão chỉ dành cho để khuyên những người đã bằng lòng với cuộc sống hiện tại hãy tìm mục tiêu cao hơn. Chứ đang thất bại thì cố leo lên lại từng bước với tinh thần cùi ko sợ lở chứ nằm gậm nhấm thất bại + ôm hoài bão thì khác gì mơ mộng.
Sửa bởi bluebird2304: 29/08/2015 - 04:05
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 29/08/2015

uk giờ tầm này chắc phải suy nghĩ chín chắn trưởng thành rồi, đâu còn mơ mộng nữa ...

có điều cuộc sống bất công nhiều khi khiến ta trở lên tàn bạo hơn thoai ...

muốn đấu tranh như ông tôi cũng chả thèm cản. nhưng nó phải có bài vở và thời thế thuận nữa mới được ... khi đã quyết thì không bao giờ được từ bỏ.

nhưng lịch sử cũng để lại nhiều bài học rồi, có hàng trăm các anh hùng muốn làm lên nghiệp lớp nhưng chỉ có một người thành công, còn lại 99 anh hùng kia phải bỏ mạng hoặc nhắm mắt ôm hận ngàn thu đó thoai. hí hí

"Đỉnh cao muôn trượng vẫn phải là trí tuệ" nhưng vẫn thua thời thế.hí hí
Trích dẫn

bluebird2304's Photo bluebird2304 05/09/2015

Đấu tranh quái gì.Ông đừng lấy tham vọng chính trị của mình rồi nghĩ ai cũng như thế, chỉ ở VN thì quan hệ chính trị là điều kiện cần để giàu dễ dàng nên ai cũng muốn giành lấy, chứ ở nơi cơ hội giành cho mọi người thì chỉ những người háo danh háo địa vị, thích làm cha thì mới đi làm chính trị, chứ thích kiếm tiền thì làm việc khác. Muốn làm cách mạng thì phải về VN phát biểu viết blog này nọ, vào tù ra khám lấy số má, nhưng từ khi lập quốc đến nay, nhà văn, nhà báo, luật sư, nhà thơ... vô tù đông như quân nguyên mà có ai đủ số má đâu.

Phải tầm nhìn tư duy thế nào mà nói thẳng những gì mình suy nghĩ , làm người đứng thẳng lưng được nâng tầm lên đấu tranh giành chén cơm đặc quyền. Im lặng thoả hiệp hoặc hùa theo đám đông bầy đàn thì có tinh thần cách mạng.Cứ nhìn những nơi mà tổng thống, thủ tướng mà vẫn bị ném giày, tạt nước mà thấy tội. Uy tín họ lớn thì họ sợ quái gì vài thằng viết blog nói xấu hay tạt nước.

Làm người ăn ngay nói thật với những gì mình nghĩ khác với làm anh hùng. Vì đa số anh hùng mà còn sống để hưởng địa vị, để viết lịch sử sách báo ca ngợi thì họ cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, chỉ ra vẻ anh hùng thôi. Còn số anh hùng sẵn sàng hi sinh cho lý tưởng thì thường được ưu ái cho hi sinh rồi.

Nói riêng cho cái nick, nước Tần thống nhật được 6 nước là do tích sút nhiều đời vua Tần cải cách, khoan sức dân, trọng dụng nhân tài và các nước khác suy thoái, sống với hào quang quá khứ,hay ăn xài bạt mạng hay lo tranh quyền đoạt vị , nịnh thần được trọng dụng, nhân tài bỏ đi... tự làm minh suy yếu, Doanh Chính chỉ hái quả thôi, chứ nếu giỏi thì cũng chẳng loạn sớm như thế. Chứ mượn tiền ăn xài bạt mạng mà thành rồng thì chưa nước nào làm được từ cổ chí kim.
Trích dẫn

KingGoldLight's Photo KingGoldLight 06/09/2015

Haiz các lão toàn nói những chuyện to tát từ cổ chí kim,hoài bão này nọ ta chẳng hiểu lắm nhưng ta cũng biết đến câu"tề gia trị quốc bình thiên hạ". Giờ ta chỉ lo cho kinh tế,hạnh phúc gia đình,tiếp sau thì tính làm sao kiếm được mảnh đất nữa cho thăng cu thứ 2 đang chuẩn bị chào đời. Nếu tạm được thế đã là vui rồi hehe
Trích dẫn