Giáp Tý hội
ThanVuong
08/04/2012
xin chào người mới.
người đẹp vì lụa, lúa tốt vì ...
bạn có cái avata đẹp thế
người đẹp vì lụa, lúa tốt vì ...
bạn có cái avata đẹp thế
ThanVuong
08/04/2012
Gươm rồng vừa liếc nhọn và sắc
Tài trí ngang trời ai dám đương
Một sớm gặp thời giang tay đúng
Anh hùng mạnh giỏi khác người thường
Tài trí ngang trời ai dám đương
Một sớm gặp thời giang tay đúng
Anh hùng mạnh giỏi khác người thường
CHECKER
08/04/2012
Con Lợn Cái thỉnh thoảng vẫn vào topic này dòm trộm anh em ta thì phải, lão Hoàng ạ?
Ko lẽ là thèm zai!
Ko lẽ là thèm zai!
ThanVuong
08/04/2012
người ta quan tâm tới mình cũng tốt chứ sao? mình không ghét ai thì sẽ ko ai ghét mình. bây giờ đang hòa bình rồi, ta ko thích chiến tranh nữa. ta đi ăn cơm đây. pipi
CHECKER
08/04/2012
Hôm nay sinh nhật lão Hoàng hả?
vậy là hoàng lại thêm 1 tuổi mới... Già hơn ta rồi
KingGoldLight
08/04/2012
TaeYang, on 08/04/2012 - 12:25, said:
Con Lợn Cái thỉnh thoảng vẫn vào topic này dòm trộm anh em ta thì phải, lão Hoàng ạ?
Ko lẽ là thèm zai!
Ko lẽ là thèm zai!
ThanVuong
08/04/2012
dạo này mình ăn nhiều thế mà vẫn ko béo được. sáng ăn 2 quả trứng vịt + 1 tiết canh + 1 bát cháo thế mà vẫn chả béo được @@
ThanVuong
08/04/2012
tôi thấy trong cuộc sống: có nhiều người nghèo nhưng vẫn sang, đi đâu cũng được mợi người nể trọng. có người giàu có nhưng vẫn bị người ta coi thường... nếu giàu có mà cô đơn thì cũng vô nghĩa, còn nghèo quá thì cũng khổ ...
theo tôi thì cứ hòa đồng nhân hòa là tốt nhất. chứ gây thù oán nhiều người ghét mình thì chắc cũng chả dám vào diễn đàn nữa...
"Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí. Cho khỏi hổ thẹn về dĩ vãng ti tiện và hèn đốn của mình. Để khi nhắm mắt xuôi tay đôi môi ta có thể nở một nụ cười mãn nguyện..” (theo "Thép đã tôi thế đấy").
với lại hội GT có mấy tên tham gia đâu. có 3-4 tên bốc phét được vài câu là chán ....
theo tôi thì cứ hòa đồng nhân hòa là tốt nhất. chứ gây thù oán nhiều người ghét mình thì chắc cũng chả dám vào diễn đàn nữa...
"Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí. Cho khỏi hổ thẹn về dĩ vãng ti tiện và hèn đốn của mình. Để khi nhắm mắt xuôi tay đôi môi ta có thể nở một nụ cười mãn nguyện..” (theo "Thép đã tôi thế đấy").
với lại hội GT có mấy tên tham gia đâu. có 3-4 tên bốc phét được vài câu là chán ....
ThanVuong
08/04/2012
cảm ơn mọi người vẫn nhớ đến TTH. từ sáng đến giờ mình cũng nhận được tầm 20 tin nhắn vào đt. chứng tỏ có nhiều người cũng quý mình
đa tạ! đa tạ ...
cảm ơn ông KGL nữa đã mất 3k nhắn tin cho ta nữa. thôi tôi lại sắp phải đi học rồi
Sửa bởi TanThuyHoang: 08/04/2012 - 13:41
đa tạ! đa tạ ...
cảm ơn ông KGL nữa đã mất 3k nhắn tin cho ta nữa. thôi tôi lại sắp phải đi học rồi
Sửa bởi TanThuyHoang: 08/04/2012 - 13:41
CHECKER
08/04/2012
Thực ra chả có gì phải nhân hòa hay ko ở đây cả!
Ta chả nói đụng, chê bai kẻ nào ở đây cả.... Chỉ có những người giàu trí tưởng mới suy đoán vớ vẩn lời ta nói!
Mấy chú cứ thử đọc lại mấy comment ta coi, sẽ có thể hiểu thêm 3,4 ý khác!
Ta chả nói đụng, chê bai kẻ nào ở đây cả.... Chỉ có những người giàu trí tưởng mới suy đoán vớ vẩn lời ta nói!
Mấy chú cứ thử đọc lại mấy comment ta coi, sẽ có thể hiểu thêm 3,4 ý khác!