Giáp Tý hội
dauchankyniem17185
21/11/2013
NguaQuaDoc, on 21/11/2013 - 16:07, said:
chán thật..lại có chồng rồi à.haizz..gái xinh lấy chồng hết cả
TanThuyHoang, on 21/11/2013 - 18:29, said:
Có chồng thì mặc cóa “trồng”. kứ chia tay đy là duyệt =))
NguaQuaDoc
22/11/2013
dauchankyniem17185, on 21/11/2013 - 19:13, said:
Hihi. Các bạn trong Hội mình vui tính thật đó! Mình rất vui khi được tham gia Hội và giao lưu cùng các bạn!
ơ mà tôi có thấy tên nick của tôi ở đâu đâu nhỉ ?
dauchankyniem17185
23/11/2013
NguaQuaDoc, on 22/11/2013 - 19:58, said:
bạn chỉ cần lưu ý tránh xa cái nick dê gái tanthuyhoang ra còn lại các bạn khác trong hội thì không vấn đề gì,sự thật mất lòng tôi cứ nói thẳng kẻo bạn lại nghĩ khác về hội.
ơ mà tôi có thấy tên nick của tôi ở đâu đâu nhỉ ?
ơ mà tôi có thấy tên nick của tôi ở đâu đâu nhỉ ?
Tên của bạn được thống kê ở ngay trên đầu trang đó , bạn nằm trong số 12,17% những người thích " Giáp Tý Hội" đó bạn!
NguaQuaDoc
24/11/2013
chết dở,năm nay giáp tý chết nhiều quá..gần nhà đã có 3 thằng giáp tý chết trong năm nay đều chưa vợ..thấy giống giống mình quá =))
ngauhungyeuem
24/11/2013
Theo thống kê: Giáp tý có một đặc điểm: "Nếu không thể hiện được trời long đất lỡ, thì cũng phải ẩn mình nơi hố gạo"
NguaQuaDoc
24/11/2013
ngauhungyeuem, on 24/11/2013 - 02:46, said:
Theo thống kê: Giáp tý có một đặc điểm: "Nếu không thể hiện được trời long đất lỡ, thì cũng phải ẩn mình nơi hố gạo"
ngauhungyeuem
24/11/2013
NguaQuaDoc
24/11/2013
ngauhungyeuem
24/11/2013
Kapuchino
30/11/2013
NguaQuaDoc
30/11/2013
KingGoldLight
30/11/2013
NguaQuaDoc
30/11/2013
KingGoldLight, on 30/11/2013 - 22:00, said:
Còn mấy đứa cháu tầm 9x thôi, ông kết không thì vợ chồng tôi giới thiệu cho?
KingGoldLight, on 30/11/2013 - 22:00, said:
Còn mấy đứa cháu tầm 9x thôi, ông kết không thì vợ chồng tôi giới thiệu cho?
KingGoldLight
05/12/2013
Báo cáo các lão, sau 2 đêm trông vợ đẻ giờ tại hạ mới có thời gian lên đây để chia sẻ tâm sự với các lão ạ. Chuyên là thế này: vợ tại hạ sau gần 07h đau đẻ và vỡ ối thì cũng được bác sĩ chỉ định làm thủ tục để mổ đẻ luôn(lần 1) nhưng sau đó tại hạ và gia đình vào làm việc lại và xin bác sĩ xem xét để cố gắng cho vợ tại hạ đẻ thường, cuối cùng bác sĩ cũng đồng ý tiêm thuốc kích thích và để tiếp tục theo dõi thêm nhưng sau 3h nữa trôi qua, tình hình căng thẳng hơn,cuối cùng vợ tại hạ vẫn phải lên giường mổ theo chỉ định của bác sĩ (lần 2) và kết quả là vào lúc 18h30 ngày 3/12/2013(1/11 âm lịch), thằng Bi nhà tại hạ đã cất tiếng khóc chào đời. Đẻ mổ như vậy thì thằng Bi nhà mình liệu có còn đúng số với lá số lấy vào giờ sinh không các lão nhỉ?


