Giáp Tý hội
ThanVuong
07/04/2012
TNK75
07/04/2012
CHECKER
07/04/2012
hây hây...
Một người đàn bà quyến rũ, lúc nào cũng thơm nức gợi tình, lại còn điêu luyện trong chuyện ấy...Anh em ai chả thích
KingGoldLight
07/04/2012
CHECKER
07/04/2012
khì khì.... chắc Tan Thuy Hoang lại nghĩ đến mấy em xinh xinh hay đứng trước cửa công ty lão ấy mà!
Thảo nào mà mấy em ấy hay tia trộm lão Hoàng thế nhỉ?
Thảo nào mà mấy em ấy hay tia trộm lão Hoàng thế nhỉ?
ThanVuong
07/04/2012
lôm côm nào. mấy em làm ở đối diện chỗ tôi trông rất tử tế đó.
xem xét một thời gian xem sao. nếu thấy tính cách được ông tán. "cung thê của ta có cơ lương" tức là hiền mỹ chi thê cơ mà. với lại tiêu chuẩn của ta là lấy vợ gần chứ ko lấy vợ xa quá. sau này khổ?
xem xét một thời gian xem sao. nếu thấy tính cách được ông tán. "cung thê của ta có cơ lương" tức là hiền mỹ chi thê cơ mà. với lại tiêu chuẩn của ta là lấy vợ gần chứ ko lấy vợ xa quá. sau này khổ?
KingGoldLight
07/04/2012
ThanVuong
07/04/2012
mà anh em tính hôm nào mời chú SPC đi giao lưu chứ? hôm đó ta lên "Hà Lội" luôn
Sửa bởi TanThuyHoang: 07/04/2012 - 21:37
Sửa bởi TanThuyHoang: 07/04/2012 - 21:37
CHECKER
07/04/2012
Ta nghĩ là SPC tiền bối ko thích nơi ồn ào náo nhiệt thì phải
Sơn là Núi- Phong là gió - Cổ có nghĩa là mê hoặc, hoặc ngờ vưc, không yên lòng.
Có lẽ Bác Sơn phong Cổ thích uống rượu nhâm nhi ngắm trăng, thưởng gió trên Núi cao, cầm đàn gảy khúc Hiệp Khách Hành
Sửa bởi TaeYang: 07/04/2012 - 21:46
Sơn là Núi- Phong là gió - Cổ có nghĩa là mê hoặc, hoặc ngờ vưc, không yên lòng.
Có lẽ Bác Sơn phong Cổ thích uống rượu nhâm nhi ngắm trăng, thưởng gió trên Núi cao, cầm đàn gảy khúc Hiệp Khách Hành
Sửa bởi TaeYang: 07/04/2012 - 21:46
Classic
07/04/2012
vậy ông pm đi xem thế nào? ta cũng thích hóng gió, cũng thích ngăm trăng, cũng thích ở trên cao ...