Giáp Tý hội
tuphasonghanh
20/10/2012
AnKhoa
20/10/2012
Ok, thẳng thắn ngay từ đầu sẽ tiết kiệm được time.
Đang tò mò xem Tử - Phá đấu tranh thế nào rồi. Phần thắng chắc thuộc về Phá Quân ?
Đang tò mò xem Tử - Phá đấu tranh thế nào rồi. Phần thắng chắc thuộc về Phá Quân ?
100dong
20/10/2012
Ta mới đi thang máy cùng một thằng dưới tuổi; gần xuống tới tầng 1, nó bấm loạn bảng số, cho cái thang máy chạy lung tung.
Ta bảo nó mày đừng làm thế, thì nó bấm thêm vài lần nữa.
Ta bảo mày phá nó vừa thôi, thì nó hỏi ta "cái gì cái gì", nghe như định khủng bố!
Ta có thể làm gì nó đây ?
Vẫn phải lặng im mà sống,... để mọi chuyện trôi qua như làn gió.
Ta bảo nó mày đừng làm thế, thì nó bấm thêm vài lần nữa.
Ta bảo mày phá nó vừa thôi, thì nó hỏi ta "cái gì cái gì", nghe như định khủng bố!
Ta có thể làm gì nó đây ?
Vẫn phải lặng im mà sống,... để mọi chuyện trôi qua như làn gió.
AnKhoa
20/10/2012
100dong, on 20/10/2012 - 12:18, said:
Ta mới đi thang máy cùng một thằng dưới tuổi; gần xuống tới tầng 1, nó bấm loạn bảng số, cho cái thang máy chạy lung tung.
Ta bảo nó mày đừng làm thế, thì nó bấm thêm vài lần nữa.
Ta bảo mày phá nó vừa thôi, thì nó hỏi ta "cái gì cái gì", nghe như định khủng bố!
Ta có thể làm gì nó đây ?
Vẫn phải lặng im mà sống,... để mọi chuyện trôi qua như làn gió.
Ta bảo nó mày đừng làm thế, thì nó bấm thêm vài lần nữa.
Ta bảo mày phá nó vừa thôi, thì nó hỏi ta "cái gì cái gì", nghe như định khủng bố!
Ta có thể làm gì nó đây ?
Vẫn phải lặng im mà sống,... để mọi chuyện trôi qua như làn gió.
"Biết sợ" là đặc tính của những anh hùng vĩ đại trong lịch sử.
lethanhnhi
20/10/2012
100dong, on 20/10/2012 - 12:18, said:
Ta mới đi thang máy cùng một thằng dưới tuổi; gần xuống tới tầng 1, nó bấm loạn bảng số, cho cái thang máy chạy lung tung.
Ta bảo nó mày đừng làm thế, thì nó bấm thêm vài lần nữa.
Ta bảo mày phá nó vừa thôi, thì nó hỏi ta "cái gì cái gì", nghe như định khủng bố!
Ta có thể làm gì nó đây ?
Vẫn phải lặng im mà sống,... để mọi chuyện trôi qua như làn gió.
Ta bảo nó mày đừng làm thế, thì nó bấm thêm vài lần nữa.
Ta bảo mày phá nó vừa thôi, thì nó hỏi ta "cái gì cái gì", nghe như định khủng bố!
Ta có thể làm gì nó đây ?
Vẫn phải lặng im mà sống,... để mọi chuyện trôi qua như làn gió.
tuphasonghanh
20/10/2012
AlexPhong
20/10/2012
Hỏa Ka
20/10/2012
Chẳng biết năm nay lộc mã kiểu kứt gì mà đang nợ đến 30 triệu hít hà
20/10 mà không có xiền đi chơi nằm nhà tụng kinh niệm phật hít hà
Nhân đây chúc vivi, netna, pen ngày càng trẻ trung vui vẻ và xinh hơn
20/10 mà không có xiền đi chơi nằm nhà tụng kinh niệm phật hít hà
Nhân đây chúc vivi, netna, pen ngày càng trẻ trung vui vẻ và xinh hơn
AnKhoa
20/10/2012
Uh, năm nay Giáp Tý có Lộc Mã nhưng vẫn chưa thuận. Chưa tìm cách lý giải hợp lý được:
- Năm tam tai ?
- Lộc Mã gặp lưu Hao ?
- Lộc Mã Triệt xung ?
- Tuổi Tý kị hạn tại Tý Ngọ Dần Thân ?
Ông anh Alex có idea gì không ?
- Năm tam tai ?
- Lộc Mã gặp lưu Hao ?
- Lộc Mã Triệt xung ?
- Tuổi Tý kị hạn tại Tý Ngọ Dần Thân ?
Ông anh Alex có idea gì không ?
AlexPhong
20/10/2012
......................................
Sửa bởi AlexPhong: 20/10/2012 - 13:39
Sửa bởi AlexPhong: 20/10/2012 - 13:39
AlexPhong
20/10/2012
............................................
Sửa bởi AlexPhong: 20/10/2012 - 13:39
Sửa bởi AlexPhong: 20/10/2012 - 13:39
lethanhnhi
20/10/2012
AlexPhong, on 20/10/2012 - 13:25, said:
Võ công của chúng ta khác nhau, AnKhoa thích biện về lý tính nên rất hợp với cách luận của Vương Đình Chi, cố gắng theo thời gian sẽ có thành tựu, khi thành rồi thì cách luận huyền ảo dễ nắm bắt được nhân tâm; nhược điểm là phải cân nhắc quá nhiều lý tính các sao. Tôi thích "nhất chưởng tất sát" nên theo tứ hóa cứ lãnh khốc băm nhát một nhát một. Mấy chiêu trên tôi không dùng và cũng không kiểm nghiệm.