Giáp Tý hội
NguaQuaDoc
08/09/2012
NguaQuaDoc
08/09/2012
VIVI, on 07/09/2012 - 23:16, said:
Chúc mừng sinh nhật bạn NguaQuaDoc
Chúc bạn tuổi mới Thành và Đạt được mọi điều mình muốn
Chúc bạn tuổi mới Thành và Đạt được mọi điều mình muốn
KingGoldLight
09/09/2012
Sắp cuối năm rồi đấy, có ông nào lên kế hoạch lấy vợ chưa?
Ta đang tính có khi cuối năm thì cưới mà dạo này công việc chán quá, tự nhiên lai thấy dao động, bùn bùn. Ông Tần và ông Khoai đổi việc thế nào, bước đầu khó khăn hay thuận lợi?
ThanVuong
10/09/2012
này các ông "Giáp tý thượng nguyên có huyền cơ" thật đó
thienxaxxx tìm hiểu được gì vào đây tiết lộ cái đi nèo?
năm nay vận xấu chưa bứt phá được, anh em cứ phải kìm mình lại đã ...
thienxaxxx tìm hiểu được gì vào đây tiết lộ cái đi nèo?
năm nay vận xấu chưa bứt phá được, anh em cứ phải kìm mình lại đã ...
AnKhoa
10/09/2012
Chưa thuận lợi được, nhưng cứ chiến thôi. Thuận lợi cố 1, khó khăn cố 10, cực kỳ khó khăn thì cố 100, không được thì vứt đi, chuyển cái mới.
NguaQuaDoc
10/09/2012
gặp người thương yêu thì cứ phải lấy thôi,còn đợi sự nghiệp mới lấy vợ thì khó lắm.k thì phải lấy thật muộn
NguaQuaDoc
10/09/2012
tôi đầu tháng có mối làm ăn với 1 người hàn quốc,họ muốn mua vôi nung từ đá của mình về làm giấy và sử lý môi trường.dẫn ông về xem và đưa mẫu cho họ cầm về tes mà chưa thấy trả lời chắc k làm được.bây giờ còn trông vào 1 cơ hội nữa nhưng đang quan hệ để mình được vào mua,nếu được vào thì lại phải đầu tư ..haiz...năm nay đúng là vận xấu cộng với kinh tế suy thoái cho nên lao đao thật.các ông có tiến triển gì không...công việc..quan hệ..tình cảm...?
ThanVuong
10/09/2012
Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Có đâu thiên vị người nào
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai
Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Có đâu thiên vị người nào
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai
Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
ThanVuong
10/09/2012
chiều nay đi phỏng vấn xin việc ... trao đổi gần 30 phút. họ nhận xét bảo trông trẻ so với tuổi, yêu cầu cắt móng tay, móng chân ...
rồi bảo nộp hồ sơ. mình bảo để em nghĩ đã
có gì hai ngày em trả lời ...
tại lương trả thấp, yêu cầu thử việc một tháng nữa. sau đó ra hồ tây chơi rồi về...
về đến nhà thằng bạn bảo bỏ, đi làm với tao. nó đang giới thiệu cho xếp nó, gặp xếp nó hai lần thấy xếp nó và mấy anh làm cùng cũng có vẻ thích mình ...
lại đợi chờ vậy ...
rồi bảo nộp hồ sơ. mình bảo để em nghĩ đã
có gì hai ngày em trả lời ...
tại lương trả thấp, yêu cầu thử việc một tháng nữa. sau đó ra hồ tây chơi rồi về...
về đến nhà thằng bạn bảo bỏ, đi làm với tao. nó đang giới thiệu cho xếp nó, gặp xếp nó hai lần thấy xếp nó và mấy anh làm cùng cũng có vẻ thích mình ...
lại đợi chờ vậy ...
AnKhoa
10/09/2012
Vậy đành phải cắt móng tay móng chân đi thôi. Cần biết hy sinh cái nhỏ để có cái lớn chứ. Vậy mới là anh hùng.