Giáp Tý hội
AnKhoa
03/09/2012
Nhưng IT là ngành có triển vọng phát triển đó. Đặc biệt mảng phục vụ Mobile Users. Vì nó không bị ảnh hưởng nhiều bởi những cái phiền phức, hay rối ren của quy trình, hạ tầng kinh doanh của VN.
ThanVuong
03/09/2012
mới nghiên cứu tử bình được cái này
kình dương tuy là sát (nghiã xấu), nhưng nó cũng tượng trưng cho uy quyền, sự dũng
mãnh nên cũng có 1 số tổ hợp tốt. Nên nhớ là mệnh tốt -quyền quý- thường (nếu không nói là luôn
luôn) có Sát, Kình dương, hay có hình , vì nhờ đó mà có uy trấn áp người khác; mệnh có Thương quan thì thuận lợi cho võ nghiệp.
- Thất sát có chế ngự (có Thương quan, hay Thực thần) và có kình dương là tướng, nắm
binh quyền (nắm quyền sinh sát) và nếu KD không bị xung thì cực quý .
- Kiếp tài, kình dương lại còn có quan sát : là bậc quan đài các.
- Kình dương, thất sát xen nhau : là người trấn giữ thành trì.
- Kình dươnggặp quan sát : là người cầm quyền trấn ải biên cương.
- Thất sát, kình dương đều rõ : uy lừng danh thiên hạ; có thể làm đến chức vương hầu.
- Kình dương mạnh, sát vượng : là người dũng mãnh, địch ba quân(dĩ nhiên ngày
xưa sẽ làm tướng; trong truyện Tàu ta gặp rất nhiềuthí dụ);
- Kình dương mạnh, sát yếu : gặp Vận sát sẽ thăng quan.
- Kình dương nhẹ, sát nặng lại không bị chế ngự : chỉ làm quan nhỏ.
- Thực thần lẫn kình dươngđóng ở quan : là quan nhất phẩm (Can là Quan, Chi là Thực thần và có KD).
- Thực thần chế ngự sát: là anh hùng áp đảo hàng vạn người, dĩ nhiên vợ vinh hiển, con hiển đạt;
- Thất sát có chế ngự (có Thương quan, Thực thần) : y lộc dồi dào :
* có sinh : uy trấn biên cương
* không gặp kiêu : nếu không nắm quyền sinh sát thì cũng giữ chức toà án binh.
* can có thực thần, chi có hợp : con cháu ai cũng làmquan.
- Trụ tháng có sát, ấn, trụ giờ có thương quan :sẽ được bổ nhiệm chức quan cao.
- Thân vượng, trụ tháng có thất sát : là bậc tướng.
- Nguyệt lệnh là thất sát, và thân sát đều mạnh : là quan tể tướng.
- thân vượng, Quan sát rất nặng, nếu gặp chế phục : là bậc trung thần.
- Thân vượng gặp thất sát phục ẩn : là quan trấn thủ một vùng.
- thân vượng, sát vượng : là quan thanh liêm cao quý.
- thân vượng, Sát vượng, nhưng bị vận chế ngự : sẽđược điều đi là tướng ở biên giới.
- thân vượng gặp Quan vận : tất sẽ thăng chức.
- Tướng tinh nếu gặp dụng thần, vong thần : là bậc quan rường cột.
- Hoa cáinhiều là tốt, nếu còn gặp vượng tướng : nhất định là người quyền cao chức trọng.
- Hoa cáigặp ấn kiêm vượng tướng : nhất định là quan trong triều.
kình dương tuy là sát (nghiã xấu), nhưng nó cũng tượng trưng cho uy quyền, sự dũng
mãnh nên cũng có 1 số tổ hợp tốt. Nên nhớ là mệnh tốt -quyền quý- thường (nếu không nói là luôn
luôn) có Sát, Kình dương, hay có hình , vì nhờ đó mà có uy trấn áp người khác; mệnh có Thương quan thì thuận lợi cho võ nghiệp.
- Thất sát có chế ngự (có Thương quan, hay Thực thần) và có kình dương là tướng, nắm
binh quyền (nắm quyền sinh sát) và nếu KD không bị xung thì cực quý .
- Kiếp tài, kình dương lại còn có quan sát : là bậc quan đài các.
- Kình dương, thất sát xen nhau : là người trấn giữ thành trì.
- Kình dươnggặp quan sát : là người cầm quyền trấn ải biên cương.
- Thất sát, kình dương đều rõ : uy lừng danh thiên hạ; có thể làm đến chức vương hầu.
- Kình dương mạnh, sát vượng : là người dũng mãnh, địch ba quân(dĩ nhiên ngày
xưa sẽ làm tướng; trong truyện Tàu ta gặp rất nhiềuthí dụ);
- Kình dương mạnh, sát yếu : gặp Vận sát sẽ thăng quan.
- Kình dương nhẹ, sát nặng lại không bị chế ngự : chỉ làm quan nhỏ.
- Thực thần lẫn kình dươngđóng ở quan : là quan nhất phẩm (Can là Quan, Chi là Thực thần và có KD).
- Thực thần chế ngự sát: là anh hùng áp đảo hàng vạn người, dĩ nhiên vợ vinh hiển, con hiển đạt;
- Thất sát có chế ngự (có Thương quan, Thực thần) : y lộc dồi dào :
* có sinh : uy trấn biên cương
* không gặp kiêu : nếu không nắm quyền sinh sát thì cũng giữ chức toà án binh.
* can có thực thần, chi có hợp : con cháu ai cũng làmquan.
- Trụ tháng có sát, ấn, trụ giờ có thương quan :sẽ được bổ nhiệm chức quan cao.
- Thân vượng, trụ tháng có thất sát : là bậc tướng.
- Nguyệt lệnh là thất sát, và thân sát đều mạnh : là quan tể tướng.
- thân vượng, Quan sát rất nặng, nếu gặp chế phục : là bậc trung thần.
- Thân vượng gặp thất sát phục ẩn : là quan trấn thủ một vùng.
- thân vượng, sát vượng : là quan thanh liêm cao quý.
- thân vượng, Sát vượng, nhưng bị vận chế ngự : sẽđược điều đi là tướng ở biên giới.
- thân vượng gặp Quan vận : tất sẽ thăng chức.
- Tướng tinh nếu gặp dụng thần, vong thần : là bậc quan rường cột.
- Hoa cáinhiều là tốt, nếu còn gặp vượng tướng : nhất định là người quyền cao chức trọng.
- Hoa cáigặp ấn kiêm vượng tướng : nhất định là quan trong triều.
ThanVuong
03/09/2012
AnKhoa, on 03/09/2012 - 22:09, said:
Nhưng IT là ngành có triển vọng phát triển đó. Đặc biệt mảng phục vụ Mobile Users. Vì nó không bị ảnh hưởng nhiều bởi những cái phiền phức, hay rối ren của quy trình, hạ tầng kinh doanh của VN.
nhưng cần định hình được con đường đi như thế nào đã ... không thể cứ lao bừa ào ào ... rồi lại làm lại được
ThanVuong
03/09/2012
VIVI
03/09/2012
.................
Em biết rằng ngày mai sẽ đến
Và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời.
Em biết rằng ngày mai sẽ đến
Và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời.
VIVI
04/09/2012
Tôi tập yêu cuộc sống lại từ đầu, không phải theo một cách mới, mà yêu theo một lối cũ như trước. Khi tôi nhận ra những thói quen tốt đẹp đang dần rời xa mình, tôi hoảng hốt…
Tập lại một thói quen cũ không phải là một điều khó khăn.
Tôi yêu những ngày gió lộng, những lo toan, những muộn phiền, những nghĩ suy… dường như trôi theo hướng gió. Dễ chịu lạ.
Tôi yêu tất cả những cành cây, ngọn cỏ, đóa hoa… trên đường về nhà. Mỗi ngày chúng lại khác đi, xinh đẹp hơn, mới lạ hơn và thu hút hơn. Tôi thích chầm chậm đi về nhà trên đoạn đường dài để có thể nhìn hết những thứ xinh đẹp xung quanh mình, để biết rằng mình thật hạnh phúc
.
Tôi yêu góc quán tôi hay ngồi một mình, chậm chạp gặm nhấm sự cô đơn, chậm chạp quan sát sự sống trước mắt mình, và chậm chạp suy nghĩ.
Tôi yêu những lần nhói đau. Những lần tôi khóc nức nở vì vấp ngã. Và tôi biết mình hãy còn bé nhỏ lắm, phải cố gắng nhiều hơn nữa, tôi ơi!
…
Sẽ không bao giờ kể được hết những điều mà mình yêu, vì cuộc sống có quá nhiều thứ khiến mình phải lưu tâm và lưu luyến. Khi mình còn yêu, nghĩa là mình không hời hợt, không vô tâm và không nhàn nhạt. Tôi tin như thế.
Nói ra những điều mình yêu, để biết sống thú vị như thế nào.
Tập lại một thói quen cũ không phải là một điều khó khăn.
Tôi yêu những ngày gió lộng, những lo toan, những muộn phiền, những nghĩ suy… dường như trôi theo hướng gió. Dễ chịu lạ.
Tôi yêu tất cả những cành cây, ngọn cỏ, đóa hoa… trên đường về nhà. Mỗi ngày chúng lại khác đi, xinh đẹp hơn, mới lạ hơn và thu hút hơn. Tôi thích chầm chậm đi về nhà trên đoạn đường dài để có thể nhìn hết những thứ xinh đẹp xung quanh mình, để biết rằng mình thật hạnh phúc
.
Tôi yêu góc quán tôi hay ngồi một mình, chậm chạp gặm nhấm sự cô đơn, chậm chạp quan sát sự sống trước mắt mình, và chậm chạp suy nghĩ.
Tôi yêu những lần nhói đau. Những lần tôi khóc nức nở vì vấp ngã. Và tôi biết mình hãy còn bé nhỏ lắm, phải cố gắng nhiều hơn nữa, tôi ơi!
…
Sẽ không bao giờ kể được hết những điều mà mình yêu, vì cuộc sống có quá nhiều thứ khiến mình phải lưu tâm và lưu luyến. Khi mình còn yêu, nghĩa là mình không hời hợt, không vô tâm và không nhàn nhạt. Tôi tin như thế.
Nói ra những điều mình yêu, để biết sống thú vị như thế nào.
HoaManLau
05/09/2012
Người đã không màng thế sự, tâm tại cửa phật, chí tại non cao
Thí chủ đừng nhắc tên nữa
A di đà phật
Thí chủ đừng nhắc tên nữa
A di đà phật