Giáp Tý hội
ThanVuong
03/08/2012
về công việc, sự nghiệp, tình yêu ...
mọi cái đều tiến một cách từ từ và song song với nhau!
Ankhoa có thất sát thì chống đỡ như thế nào nhỷ?
Sửa bởi TanThuyHoang: 03/08/2012 - 21:07
mọi cái đều tiến một cách từ từ và song song với nhau!
Ankhoa có thất sát thì chống đỡ như thế nào nhỷ?
Sửa bởi TanThuyHoang: 03/08/2012 - 21:07
AnKhoa
03/08/2012
cái gì mình nghĩ là to thì nó to đè nặng vai mình
cái gì mình thích nghĩ là nhỏ thì nó biến thành nhỏ bé để mình nắm trong bàn tay
cái gì mình thích nghĩ là nhỏ thì nó biến thành nhỏ bé để mình nắm trong bàn tay
VIVI
03/08/2012
Tần huynh có thể kể 1 chút về lúc đầu lập nghiệp thế nào ko? chi tiết đc thì tốt
Thaks huynh nhiều !
Tử vi có giải quyết được một vấn đề mình đang phân vân để mình quyết hay ko quyết ko các chàng!?
Thaks huynh nhiều !
Tử vi có giải quyết được một vấn đề mình đang phân vân để mình quyết hay ko quyết ko các chàng!?
ThanVuong
03/08/2012
trong cuộc sống đời thường cũng vậy, có nhiều cái ta biết, ta nghĩ thế nhưng lại không xảy ra như thế? tử vi cũng vậy?
vì nó còn phụ thuộc vào thiên - địa - nhân nữa ... và rất nhiều thứ khác.
con người vừa tự làm lên chính mình và cũng chính là một định mệnh, nhưng định mệnh không phải là một bản án!
khởi nghiệp của ta nhiều bão táp phong ba lắm ... chắc phải sang năm mới ổn định được ... kể ra có người lại khóc đấy. hehe
Sửa bởi TanThuyHoang: 03/08/2012 - 21:51
vì nó còn phụ thuộc vào thiên - địa - nhân nữa ... và rất nhiều thứ khác.
con người vừa tự làm lên chính mình và cũng chính là một định mệnh, nhưng định mệnh không phải là một bản án!
khởi nghiệp của ta nhiều bão táp phong ba lắm ... chắc phải sang năm mới ổn định được ... kể ra có người lại khóc đấy. hehe
Sửa bởi TanThuyHoang: 03/08/2012 - 21:51
TNK75
03/08/2012
TanThuyHoang, on 03/08/2012 - 21:48, said:
trong cuộc sống đời thường cũng vậy, có nhiều cái ta biết, ta nghĩ thế nhưng lại không xảy ra như thế? tử vi cũng vậy?
vì nó còn phụ thuộc vào thiên - địa - nhân nữa ... và rất nhiều thứ khác.
con người vừa tự làm lên chính mình và cũng chính là một định mệnh, nhưng định mệnh không phải là một bản án!
khởi nghiệp của ta nhiều bão táp phong ba lắm ... chắc phải sang năm mới ổn định được ... kể ra có người lại khóc đấy. hehe
vì nó còn phụ thuộc vào thiên - địa - nhân nữa ... và rất nhiều thứ khác.
con người vừa tự làm lên chính mình và cũng chính là một định mệnh, nhưng định mệnh không phải là một bản án!
khởi nghiệp của ta nhiều bão táp phong ba lắm ... chắc phải sang năm mới ổn định được ... kể ra có người lại khóc đấy. hehe
tần sau mà làm đại gia thì để ta viết hồi ký cho
Kimthuy20212054
03/08/2012
Viêt nam sắp loạn oài, thằng Tàu Khựa xua 23.000 tàu cá xuống biển đông, đây là thời của những người "độc sát" như Hoa công tử ae ạ
VIVI
03/08/2012
Hãy cho em bông hồng thủy tinh
Như bài hát hôm nào anh vẫn hát
Sóng biển xô một đời khao khát
Thủy tinh hồng có dễ vỡ không anh?
Như bài hát hôm nào anh vẫn hát
Sóng biển xô một đời khao khát
Thủy tinh hồng có dễ vỡ không anh?
ThanVuong
04/08/2012
TonHanhGia85, on 03/08/2012 - 22:47, said:
tần sau mà làm đại gia thì để ta viết hồi ký cho
đợt lâu có ông thầy coi tướng bảo đến năm 35 tuổi rất giàu có. khi đó đất đai mênh mông biển rộng bao la bát ngát là của mày hết ...
ta nghĩ mãi gần một năm nay vẫn chưa hiểu tại sao ông ấy lại nói thế? mình cũng chưa nghĩ là sẽ làm gì để có nhiều như thế? nhưng dù sao cũng thích thích ...
Sửa bởi TanThuyHoang: 04/08/2012 - 08:27
AnKhoa
04/08/2012
Sát tinh đem lại cho con người ta sự nhiệt huyết, lăn xả, nhưng thêm vào đó lại sự tính cảm tính (làm việc dựa trên đam mê, nhiệt huyết, còn đam mê còn làm việc, hết đam mê hết làm việc), cho nên nó mới thăng trầm, và đôi lúc bị gò bó.
Điều này càng đúng trong những xã hội, tổ chức có tính chất hệ thống cổ hủ, trì trệ
Điều này lại là một điểm + cho những xã hội, tổ chức trẻ, cấp tiến, đặc biệt trong những lĩnh vực trọng đam mê như nghệ thuật, khoa học kỹ thuật
Điều này càng đúng trong những xã hội, tổ chức có tính chất hệ thống cổ hủ, trì trệ
Điều này lại là một điểm + cho những xã hội, tổ chức trẻ, cấp tiến, đặc biệt trong những lĩnh vực trọng đam mê như nghệ thuật, khoa học kỹ thuật
AnKhoa
04/08/2012
VIVI, on 03/08/2012 - 22:12, said:
Đôi khi muốn đặt niềm tin vào điều gì đó
Những người có một trong tứ Không nhập các cường cung thường có cảm giác bấp bênh, chồng chềnh, cuộc đời cứ như con thuyền lênh đênh trên biển, cho nên thường muốn có một thứ để dựa vào. Vì thế họ thường là những người tin vào một loại Đạo nào đó.
KingGoldLight
04/08/2012
TanThuyHoang, on 04/08/2012 - 08:18, said:
ok. nhưng ta vẫn thích đi theo con đường quyền lực chính trị hơn! như thế thì mới hô mưa gọi gió được?
đợt lâu có ông thầy coi tướng bảo đến năm 35 tuổi rất giàu có. khi đó đất đai mênh mông biển rộng bao la bát ngát là của mày hết ...
ta nghĩ mãi gần một năm nay vẫn chưa hiểu tại sao ông ấy lại nói thế? mình cũng chưa nghĩ là sẽ làm gì để có nhiều như thế? nhưng dù sao cũng thích thích ...
đợt lâu có ông thầy coi tướng bảo đến năm 35 tuổi rất giàu có. khi đó đất đai mênh mông biển rộng bao la bát ngát là của mày hết ...
ta nghĩ mãi gần một năm nay vẫn chưa hiểu tại sao ông ấy lại nói thế? mình cũng chưa nghĩ là sẽ làm gì để có nhiều như thế? nhưng dù sao cũng thích thích ...
ThanVuong
04/08/2012
ông đó nhiều tuổi rồi, tầm trên 70 tuổi ... chuyên xem cho các đoàn việt kiều ở Mỹ và châu âu ...
hôm đó ta không chủ động đi xem, bị bà chị lừa đi xem ... lúc đến cũng có một đoàn việt kiều ở Mỹ về, thấy bảo họ theo ông ấy 20 năm nay rồi ...
ưu tiên người ở xa lên ta phải đợi ... ta định bỏ về mấy lần mà bà chị cứ bắt ở lại ... gần trưa mới coi được!
ông thầy nhà giàu lắm, có cả đệ tử trông xe nữa, thấy mọi người kể bảo số mình may, không hẹn mà coi được luôn, chứ có nhiều người đến phải đợi 2-3 ngày mới đến lượt, có khi đến gần 1 tuần cơ
có cả một dãy phòng cho những người ở xa đến đợi và ngủ ở đó ... cơm trưa và tối có người nầu cho ăn miễn phí nữa
ông ấy bảo mình chủ yếu cố gắng con đường học vấn đã, ít nhất phải có bằng cao học ...
ông ấy còn nói đối với tôi, tôi thích những người giàu có về trí tuệ, chứ giàu tiền của đối với tôi là bình thường ...
Sửa bởi TanThuyHoang: 04/08/2012 - 12:11
hôm đó ta không chủ động đi xem, bị bà chị lừa đi xem ... lúc đến cũng có một đoàn việt kiều ở Mỹ về, thấy bảo họ theo ông ấy 20 năm nay rồi ...
ưu tiên người ở xa lên ta phải đợi ... ta định bỏ về mấy lần mà bà chị cứ bắt ở lại ... gần trưa mới coi được!
ông thầy nhà giàu lắm, có cả đệ tử trông xe nữa, thấy mọi người kể bảo số mình may, không hẹn mà coi được luôn, chứ có nhiều người đến phải đợi 2-3 ngày mới đến lượt, có khi đến gần 1 tuần cơ
có cả một dãy phòng cho những người ở xa đến đợi và ngủ ở đó ... cơm trưa và tối có người nầu cho ăn miễn phí nữa
ông ấy bảo mình chủ yếu cố gắng con đường học vấn đã, ít nhất phải có bằng cao học ...
ông ấy còn nói đối với tôi, tôi thích những người giàu có về trí tuệ, chứ giàu tiền của đối với tôi là bình thường ...
Sửa bởi TanThuyHoang: 04/08/2012 - 12:11