Giáp Tý hội
Got...Talent
21/07/2012
Mình thấy nếu so sánh VN với nước khác, theo mình nên lấy Trung Quốc làm kim chỉ nam. Dù gì thì TQ vẫn ảnh hưởng mạnh lên VN nhất.
Giữa VN-TQ dường như có sợi dây vô hình gắn kết lại với nhau như hình với bóng. Nếu TQ thay đổi, VN cũng khó mà không thay đổi đc.
HQ tuy cũng thuộc Á Châu nhưng ảnh hưởng mạnh từ Nhật Bản hơn, tính cách dân tộc cũng có phần khác VN.
Sửa bởi Got...Talent: 21/07/2012 - 22:03
Giữa VN-TQ dường như có sợi dây vô hình gắn kết lại với nhau như hình với bóng. Nếu TQ thay đổi, VN cũng khó mà không thay đổi đc.
HQ tuy cũng thuộc Á Châu nhưng ảnh hưởng mạnh từ Nhật Bản hơn, tính cách dân tộc cũng có phần khác VN.
Sửa bởi Got...Talent: 21/07/2012 - 22:03
AnKhoa
21/07/2012
Hàn Quốc có Huynhdai thể hiện sự thành công, đúng đắn trên con đường. VN thì đang rùm beng mấy tập đoàn, chưa có gì. Khác nhau nhiều lắm.
Got...Talent
21/07/2012
AnKhoa nói chuẩn đó. HQ dám làm nhưng VN mình có dám làm ko? Làm rồi liệu có vượt mặt ông anh cả ko, hehe
tuphasonghanh
21/07/2012
Phim đấy kể về 1 lão hải quan, khi thanh tra sờ đến thì lão bị cấp trên ép nhận hết phần tội hối lộ về mình để cứu cả nhóm hải quan. ra khỏi ngành lão gia nhập xã hội đen 1 cách tình cờ.
lão là hiện thân của tầng lớp mafia hình thành trong xã hội, tức là vừa có chất gấu xã hội đen, vừa biết luồn cúi, nịnh nọt các quan chức chính phủ, vừa mang vỏ bọc doanh nhân thành đạt.
Phim có đoạn khá hay là 1 kiểm sát viên gọi cấp dưới đang lùng xã hội đen đến. Lão cấp trên đề nghị cấp dưới o bắt nữa, làm hòa mafia. Cấp dưới o nghe, hết dọa nạt o đc. Cuối cùng lão đem chức tước ra nhử khiến anh kiểm sát viên tưởng liêm chính phải cúi đầu giảng hòa.
Hàn quốc trc 1990 khác gì VN về nạn quan liêu, tham nhũng bây h đâu.
lão là hiện thân của tầng lớp mafia hình thành trong xã hội, tức là vừa có chất gấu xã hội đen, vừa biết luồn cúi, nịnh nọt các quan chức chính phủ, vừa mang vỏ bọc doanh nhân thành đạt.
Phim có đoạn khá hay là 1 kiểm sát viên gọi cấp dưới đang lùng xã hội đen đến. Lão cấp trên đề nghị cấp dưới o bắt nữa, làm hòa mafia. Cấp dưới o nghe, hết dọa nạt o đc. Cuối cùng lão đem chức tước ra nhử khiến anh kiểm sát viên tưởng liêm chính phải cúi đầu giảng hòa.
Hàn quốc trc 1990 khác gì VN về nạn quan liêu, tham nhũng bây h đâu.
Got...Talent
21/07/2012
tuphasonghanh, on 21/07/2012 - 22:22, said:
Hàn quốc trc 1990 khác gì VN về nạn quan liêu, tham nhũng bây h đâu.
Khác nhiều chứ lão tupha. Thể chế chính trị khác, đặc quyền ưu đãi KT khác, đồng minh khác, xuất phát điểm KT cũng khác
Thời điểm những năm 90, HQ đã là con rồng châu Á rồi.
Sửa bởi Got...Talent: 21/07/2012 - 22:29
ThanVuong
21/07/2012
chào các chú. giờ ta mí vào đây được... từ tối đến giờ đang ngâm cứu facebook thấy hay phết. mai ta lập cái nic mới được...
cách đây mấy tháng có lập rồi nhưng quên không kích hoạt bị khóa rồi, quên cả pass nữa ... nhưng hem sao?
có vụ gì mà hay thế? ông nào định đi đẻ thuê vậy?
cách đây mấy tháng có lập rồi nhưng quên không kích hoạt bị khóa rồi, quên cả pass nữa ... nhưng hem sao?
có vụ gì mà hay thế? ông nào định đi đẻ thuê vậy?
ThanVuong
21/07/2012
tuphasonghanh, on 21/07/2012 - 22:22, said:
Phim đấy kể về 1 lão hải quan, khi thanh tra sờ đến thì lão bị cấp trên ép nhận hết phần tội hối lộ về mình để cứu cả nhóm hải quan. ra khỏi ngành lão gia nhập xã hội đen 1 cách tình cờ.
lão là hiện thân của tầng lớp mafia hình thành trong xã hội, tức là vừa có chất gấu xã hội đen, vừa biết luồn cúi, nịnh nọt các quan chức chính phủ, vừa mang vỏ bọc doanh nhân thành đạt.
Phim có đoạn khá hay là 1 kiểm sát viên gọi cấp dưới đang lùng xã hội đen đến. Lão cấp trên đề nghị cấp dưới o bắt nữa, làm hòa mafia. Cấp dưới o nghe, hết dọa nạt o đc. Cuối cùng lão đem chức tước ra nhử khiến anh kiểm sát viên tưởng liêm chính phải cúi đầu giảng hòa.
Hàn quốc trc 1990 khác gì VN về nạn quan liêu, tham nhũng bây h đâu.
lão là hiện thân của tầng lớp mafia hình thành trong xã hội, tức là vừa có chất gấu xã hội đen, vừa biết luồn cúi, nịnh nọt các quan chức chính phủ, vừa mang vỏ bọc doanh nhân thành đạt.
Phim có đoạn khá hay là 1 kiểm sát viên gọi cấp dưới đang lùng xã hội đen đến. Lão cấp trên đề nghị cấp dưới o bắt nữa, làm hòa mafia. Cấp dưới o nghe, hết dọa nạt o đc. Cuối cùng lão đem chức tước ra nhử khiến anh kiểm sát viên tưởng liêm chính phải cúi đầu giảng hòa.
Hàn quốc trc 1990 khác gì VN về nạn quan liêu, tham nhũng bây h đâu.
đại ka tuphasonghanh lâu rồi không gặp. thấy anh vẫn yêu tổ quốc như ngày nào
Sửa bởi TanThuyHoang: 21/07/2012 - 23:08
ThanVuong
21/07/2012
không phải quê mà trước đây ta không thích. nhưng bây giờ đang có việc lên dùng, hé hé
ThanVuong
21/07/2012
Muốn tài cao, trí phải càng cao
Khó khăn chẳng quản, gian lao chẳng sờn
.......................
ta đi ngủ. tạm biệt!
Sửa bởi TanThuyHoang: 21/07/2012 - 23:15


