Giáp Tý hội
ThanVuong
12/07/2012
ghê thế cơ ah?
mà nói thật là từ bé đến giờ ta chưa vác xác đến nhà em nào tán gái bao giờ cả? bây giờ tự nhiên thích ai đó mà đi đến nhà người ta cũng ngại ... hjxhjx
Sửa bởi TanThuyHoang: 12/07/2012 - 22:55
nguy hiểm thật. thế mà hắn chả chia sẻ tý kinh nghiệm nào để anh em còn học hỏi mà tránh nhỷ?
mà nói thật là từ bé đến giờ ta chưa vác xác đến nhà em nào tán gái bao giờ cả? bây giờ tự nhiên thích ai đó mà đi đến nhà người ta cũng ngại ... hjxhjx
Sửa bởi TanThuyHoang: 12/07/2012 - 22:55
KingGoldLight
12/07/2012
Ta vừa đi tán gái về đây, em này thấy hình thức và nói chuyện cũng được mỗi tội bị cận hơi bị nặng. Ta có hỏi là " e đeo kính mấy phẩy đó". em ấy bảo" a đoán thử xem?". Ta bảo " chắc khoảng 3,4 phẩy" thì e ấy trả lời" gấp đôi chừng đấy cơ". Theo các cụ thì vấn đề này có quan trọng lắm không?
ThanVuong
12/07/2012
KingGoldLight, on 12/07/2012 - 22:56, said:
Ta vừa đi tán gái về đây, em này thấy hình thức và nói chuyện cũng được mỗi tội bị cận hơi bị nặng. Ta có hỏi là " e đeo kính mấy phẩy đó". em ấy bảo" a đoán thử xem?". Ta bảo " chắc khoảng 3,4 phẩy" thì e ấy trả lời" gấp đôi chừng đấy cơ". Theo các cụ thì vấn đề này có quan trọng lắm không?
thế ông đi tán gái chỉ ngồi hỏi mỗi em ấy đeo kính nặng mấy phẩy thôi ah? phải kể chuyện trên rừng dưới biển nữa ...
Sửa bởi TanThuyHoang: 12/07/2012 - 22:59
TNK75
12/07/2012
KingGoldLight, on 12/07/2012 - 22:56, said:
Ta vừa đi tán gái về đây, em này thấy hình thức và nói chuyện cũng được mỗi tội bị cận hơi bị nặng. Ta có hỏi là " e đeo kính mấy phẩy đó". em ấy bảo" a đoán thử xem?". Ta bảo " chắc khoảng 3,4 phẩy" thì e ấy trả lời" gấp đôi chừng đấy cơ". Theo các cụ thì vấn đề này có quan trọng lắm không?
chi 10 tr mổ là ổn mà
KingGoldLight
12/07/2012
TanThuyHoang, on 12/07/2012 - 22:59, said:
thế ông đi tán gái chỉ ngồi hỏi mỗi em ấy đeo kính nặng mấy phẩy thôi ah?
phải kể chuyện trên rừng dưới biển nữa ...TonHanhGia85, on 12/07/2012 - 22:59, said:
chi 10 tr mổ là ổn mà
ThanVuong
12/07/2012
ta đi ngủ đây. dạo này căng thẳng, áp lực nhiều lên cần ngủ nhiều để lấy sức chiến đấu ...
tạm biệt!!!
tạm biệt!!!
Got...Talent
12/07/2012
Đề nghị bạn Vua đèn đỏ lần sau đi tán gái dẫn bạn Hoàng đi theo với
ThanVuong
14/07/2012
好人好梦 - Người tốt mộng đẹp!
春光中你的笑容 暖暖的让我感动
告别那昨日的伤与痛 我的心你最懂
尽管这夜色艨胧 也知道何去何从
我和你走过雨走过风 慢慢地把心靠拢
就让我默默地真心为你 一切在无言中
有缘分不用说长相守 让感觉与众不同
就算是人间有风情万种 我依然情有独钟
亲爱的我永远祝福你 好人就有好梦
Người tốt mộng đẹp
Nụ cười ấm áp của anh trong ánh nến làm em cảm động
Và từ biệt những nỗi đau của ngày hôm qua,
Trái tim em anh là người hiểu rõ nhất
Cho dù đêm nay ánh trăng mờ không tỏ
vẫn biết mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu
Anh và em đã từng cùng trải qua mưa gió
để hai trái tim dần tiến sát bên nhau
Hãy để cho em được lặng lẽ yêu anh và vì anh
tất cả đều không cần dùng lời nói
Nếu đã có duyên không cần nói phải bên nhau dài lâu
để cho cảm giác của chúng ta đặc biệt khác với mọi người
Dù cho trên thế gian tình yêu muôn hình muôn vẻ
Em vẫn chỉ có một tình cảm đặc biệt với anh
Người yêu ơi, em sẽ mãi chúc phúc cho anh
Người tốt sẽ mơ những giấc mơ đẹp
Người tốt sẽ mơ những giấc mơ đẹp
...............................................................................
thật tuyệt vời. hehe
春光中你的笑容 暖暖的让我感动
告别那昨日的伤与痛 我的心你最懂
尽管这夜色艨胧 也知道何去何从
我和你走过雨走过风 慢慢地把心靠拢
就让我默默地真心为你 一切在无言中
有缘分不用说长相守 让感觉与众不同
就算是人间有风情万种 我依然情有独钟
亲爱的我永远祝福你 好人就有好梦
Người tốt mộng đẹp
Nụ cười ấm áp của anh trong ánh nến làm em cảm động
Và từ biệt những nỗi đau của ngày hôm qua,
Trái tim em anh là người hiểu rõ nhất
Cho dù đêm nay ánh trăng mờ không tỏ
vẫn biết mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu
Anh và em đã từng cùng trải qua mưa gió
để hai trái tim dần tiến sát bên nhau
Hãy để cho em được lặng lẽ yêu anh và vì anh
tất cả đều không cần dùng lời nói
Nếu đã có duyên không cần nói phải bên nhau dài lâu
để cho cảm giác của chúng ta đặc biệt khác với mọi người
Dù cho trên thế gian tình yêu muôn hình muôn vẻ
Em vẫn chỉ có một tình cảm đặc biệt với anh
Người yêu ơi, em sẽ mãi chúc phúc cho anh
Người tốt sẽ mơ những giấc mơ đẹp
Người tốt sẽ mơ những giấc mơ đẹp
...............................................................................
thật tuyệt vời. hehe
MasterChef
14/07/2012
Bài này trong phim Tuổi trẻ của Bao Thanh Thiên mà
Hình như nếu ko làm thì ở phần 1 thì phải, hehe
NguaQuaDoc
14/07/2012
hôm nay haiphong có mưa..mấy anh chàng giáp tý có đi ngủ sớm không nhi ?
ThanVuong
15/07/2012
hội GT này. Sắp hết tháng 5 âm lịch (thiên khắc địa xung rồi). đã cảm thấy tạm yên tâm
nhiều khi cứ tưởng nó ăn thịt mình ngay cơ
xem ra năm nhâm thìn này vừa là năm cuối hạn tam tai, vừa là năm cuối của Triệt lộ không vong hoạt động nữa thấy bao nhiêu tai họa khó khăn chồng chất ...
sau này phải cận thận hơn với cái hạn tam tai này mới được. 3 năm liên tiếp xảy ra bao nhiêu chuyện làm ta đứng ngồi không yên!
tổng kết đến thời điểm này ta có tầm 30 tên bạn tuổi chuột GT ở ngoài đời làm các doanh nghiệp thì đến thời điểm này còn lại tầm 4-5 tên/30 tên so với ban đầu năm canh dần 2010.
tổn thất quá lớn cho tuổi GT.
thương trường đúng là như chiến trường, nhiều khi cảm thấy thật là khốc liệt và tàn bạo ...
sau sáu tháng đầu năm đã vất vả chiến đấu và loại được một số đổi thủ không - kiếp ngoài đời...
nhiều khi cứ tưởng nó ăn thịt mình ngay cơ
xem ra năm nhâm thìn này vừa là năm cuối hạn tam tai, vừa là năm cuối của Triệt lộ không vong hoạt động nữa thấy bao nhiêu tai họa khó khăn chồng chất ...
sau này phải cận thận hơn với cái hạn tam tai này mới được. 3 năm liên tiếp xảy ra bao nhiêu chuyện làm ta đứng ngồi không yên!
tổng kết đến thời điểm này ta có tầm 30 tên bạn tuổi chuột GT ở ngoài đời làm các doanh nghiệp thì đến thời điểm này còn lại tầm 4-5 tên/30 tên so với ban đầu năm canh dần 2010.
tổn thất quá lớn cho tuổi GT.
thương trường đúng là như chiến trường, nhiều khi cảm thấy thật là khốc liệt và tàn bạo ...
NguaQuaDoc
15/07/2012
TanThuyHoang, on 15/07/2012 - 12:08, said:
hội GT này. Sắp hết tháng 5 âm lịch (thiên khắc địa xung rồi). đã cảm thấy tạm yên tâm
nhiều khi cứ tưởng nó ăn thịt mình ngay cơ
xem ra năm nhâm thìn này vừa là năm cuối hạn tam tai, vừa là năm cuối của Triệt lộ không vong hoạt động nữa thấy bao nhiêu tai họa khó khăn chồng chất ...
sau này phải cận thận hơn với cái hạn tam tai này mới được. 3 năm liên tiếp xảy ra bao nhiêu chuyện làm ta đứng ngồi không yên!
tổng kết đến thời điểm này ta có tầm 30 tên bạn tuổi chuột GT ở ngoài đời làm các doanh nghiệp thì đến thời điểm này còn lại tầm 4-5 tên/30 tên so với ban đầu năm canh dần 2010.
tổn thất quá lớn cho tuổi GT.
thương trường đúng là như chiến trường, nhiều khi cảm thấy thật là khốc liệt và tàn bạo ...
sau sáu tháng đầu năm đã vất vả chiến đấu và loại được một số đổi thủ không - kiếp ngoài đời... nhiều khi cứ tưởng nó ăn thịt mình ngay cơ
xem ra năm nhâm thìn này vừa là năm cuối hạn tam tai, vừa là năm cuối của Triệt lộ không vong hoạt động nữa thấy bao nhiêu tai họa khó khăn chồng chất ...
sau này phải cận thận hơn với cái hạn tam tai này mới được. 3 năm liên tiếp xảy ra bao nhiêu chuyện làm ta đứng ngồi không yên!
tổng kết đến thời điểm này ta có tầm 30 tên bạn tuổi chuột GT ở ngoài đời làm các doanh nghiệp thì đến thời điểm này còn lại tầm 4-5 tên/30 tên so với ban đầu năm canh dần 2010.
tổn thất quá lớn cho tuổi GT.
thương trường đúng là như chiến trường, nhiều khi cảm thấy thật là khốc liệt và tàn bạo ...