Giáp Tý hội
MasterChef
12/07/2012
Trích dẫn
này các ông hội GT, ta thấy Thánh nhân GT Kim Jong-un có người yêu rùi nhá
Sửa bởi MasterChef: 12/07/2012 - 10:00
ThanVuong
12/07/2012
MasterChef, on 12/07/2012 - 09:59, said:
Chuyện... Đại đại thiếu vương gia mà lị
Cậu này mà sang Hàn Quốc có mà tha hồ vơ mấy em diễn viên, ca sĩ của Hàn ờ ... hình như từ giờ đến sang năm thì tuổi GT mới phất lên được ... học tập theo gương bạn Kim Jong-un ấy.
năm nay thấy ở trong diễn đàn này có khá nhiều chuột GT tới tầm 30-40 con ấy nhỉ?
ThanVuong
12/07/2012
tham gia vào đây để vui vẻ và đợi chờ cơ hội thôi ... khi nào công việc ngoài đời thực sự bận rộn thì sẽ không có time để tham gia vào đây nữa ...
khi nào ta thấy nhàn dỗi hoặc khúc mắc cuộc sống thì khi đó ta lại vào.
khi nào ta thấy nhàn dỗi hoặc khúc mắc cuộc sống thì khi đó ta lại vào.
MasterChef
12/07/2012
Lão Hoàng nè! Tuổi nào cũng vậy, cũng sẽ có những người thành công (ít lắm) và những người rất rất bình thường, không nổi trội gì.
Vì vậy, nói thật, nếu năm sau hay tầm 10 năm nữa mà ông vẫn chưa "phất" thì cũng đừng buồn nghen.
Thế giới mà sinh ra tầm 4,5 chú Ủn Ỉn có mà đại loạn , hehe
Vì vậy, nói thật, nếu năm sau hay tầm 10 năm nữa mà ông vẫn chưa "phất" thì cũng đừng buồn nghen.
Thế giới mà sinh ra tầm 4,5 chú Ủn Ỉn có mà đại loạn , hehe
ThanVuong
12/07/2012
hehe chắc ông nhìn chữ ký của ta lên nói vậy chứ gì? để ta đổi chữ khác vậy ...
Sửa bởi TanThuyHoang: 12/07/2012 - 21:57
Sửa bởi TanThuyHoang: 12/07/2012 - 21:57
MasterChef
12/07/2012
Không phải đâu. Ta khuyên ông thật đó. Những người giỏi và thành công, họ đều có thực lực. Không phải cứ muốn gì, mơ mộng gì là nghĩ sẽ làm đc đâu.
Ta biết ông mà. Đừng nên mơ mộng quá xa rời thực tế
Ta biết ông mà. Đừng nên mơ mộng quá xa rời thực tế
MasterChef
12/07/2012
Hehe, tùy ông thôi. Lên chùa hay cạo trọc đầu đều là tự ông quyết định
ThanVuong
12/07/2012
mà ta vẫn đang cố gắng phấn đấu thui ... chứ đã biết tương lai thế nào đâu?
thành hay bại một phần do mình và một phần ở số mệnh nữa. đó gọi là ý trời mà
"có trời mà cũng có ta"
thành hay bại một phần do mình và một phần ở số mệnh nữa. đó gọi là ý trời mà
"có trời mà cũng có ta"
ThanVuong
12/07/2012
hehe ... nhưng mà cuộc sống không mơ ước hay hoài bão đôi khi ta cảm thấy nó hơi vô nghĩa ...
phải sóng to gió lớn rồi sau đó trời yên biển lặng mới thấy thi vị chứ cứ lăn tăn gợn sóng ta thấy chán .... thật đó!
phải sóng to gió lớn rồi sau đó trời yên biển lặng mới thấy thi vị chứ cứ lăn tăn gợn sóng ta thấy chán .... thật đó!
MasterChef
12/07/2012
Ừ cũng hay đó. Nhưng mà lão Hoàng phải cẩn thận nghen.
Chứ nếu không biết tự lượng sức mình thì dễ bị vùi dập lắm. Amen chúa và thánh thần phù hộ cho Hoàng
Chứ nếu không biết tự lượng sức mình thì dễ bị vùi dập lắm. Amen chúa và thánh thần phù hộ cho Hoàng
ThanVuong
12/07/2012
vãi chưởng với ông tắc thần y này ... sống chết có số rồi không cần cầu xin thánh thần làm gì?
Sửa bởi TanThuyHoang: 12/07/2012 - 22:19
Sửa bởi TanThuyHoang: 12/07/2012 - 22:19