Giáp Tý hội
Libra
10/07/2012
Tranh luận về bề ngoài và cái bên trong, có nhiều. Mỗi người , dân tộc, văn hóa , mỗi ý . Libra có nhớ một câu tiếng Pháp của Victor Hugo : " La forme, c'est le fond qui remonte à la surface " Hì hì, bạn nào diễn giải giùm theo thành ngữ tiếng Việt nếu có
GiaHanhTon58
10/07/2012
VIVI
10/07/2012
@Chị Kiss:
.... Nhưng hoàng tử hành tây khi được bóc hết đâu có trái tim.... thất vọng, đau khổ ... nhưng nếu cho lựa chọn lại thì có bóc không? em xin mượn câu trả lời của Trịnh Vi cho Nguyễn Nguyễn trọng truyện đó là: ... nếu không bóc thì làm sao biết được......
Vì thế em nghĩ t/g Tân Di Ổ không mượn ý nghĩa " hành tây " về chiều sâu như trong phim Shrek chị nói đâu ạ
Cám ơn chị đã cho e biết thêm 1 ý nghĩa nữa về ẩn dụ này
" Hoàng tử hành tây " cũng ko trái lẽ thường như ý tác giả viết đâu, vì khi yêu, trong mắt mình dù xấu hay đẹp đều là " hoàng tử" chị à
Chỉ là cảm nhận của riêng em, tán nhảm thôi
em thích và hiểu câu đó theo 1 cách đơn giản lắm, khi yêu chàng hoàng tử hành tây ngay từ đầu đã làm ta chảy nước mắt, càng muốn bóc hết những lớp vỏ càng làm nước mắt ta rơi nhiều hơn, nhưng luôn có một hy vọng rằng sau những lớp vỏ đó có 1 trái tim ấm nóng có thể lau khô những giọt nước mắt sưởi ấm trái tim mình.
.... Nhưng hoàng tử hành tây khi được bóc hết đâu có trái tim.... thất vọng, đau khổ ... nhưng nếu cho lựa chọn lại thì có bóc không? em xin mượn câu trả lời của Trịnh Vi cho Nguyễn Nguyễn trọng truyện đó là: ... nếu không bóc thì làm sao biết được......
Vì thế em nghĩ t/g Tân Di Ổ không mượn ý nghĩa " hành tây " về chiều sâu như trong phim Shrek chị nói đâu ạ
Cám ơn chị đã cho e biết thêm 1 ý nghĩa nữa về ẩn dụ này
" Hoàng tử hành tây " cũng ko trái lẽ thường như ý tác giả viết đâu, vì khi yêu, trong mắt mình dù xấu hay đẹp đều là " hoàng tử" chị à
Chỉ là cảm nhận của riêng em, tán nhảm thôi
ThanVuong
10/07/2012
mà "hoàng tử hành tây" là ai thế VIVI?
hành tây ăn không ngon = hành ta được
hành tây ăn không ngon = hành ta được
ThanVuong
10/07/2012
hội GT đâu hết rồi nhỉ? thôi ta đi ngủ đây....
.....................................
...................................
ai ghé thăm mời thưởng thức ca khúc này
.....................................
...................................
ai ghé thăm mời thưởng thức ca khúc này
Got...Talent
10/07/2012
Để dễ ngủ, nghe bài này mới chất nè lão Hoàng.
Sweet dream cover cực hay!!!
Đảm bảo ngủ rất, rất sâu
Sweet dream cover cực hay!!!
VIVI
10/07/2012
VIVI
10/07/2012
kissintherain
11/07/2012
VIVI, on 10/07/2012 - 22:30, said:
@Chị Kiss:
" Hoàng tử hành tây " cũng ko trái lẽ thường như ý tác giả viết đâu, vì khi yêu, trong mắt mình dù xấu hay đẹp đều là " hoàng tử" chị à
Chỉ là cảm nhận của riêng em, tán nhảm thôi
em thích và hiểu câu đó theo 1 cách đơn giản lắm, khi yêu chàng hoàng tử hành tây ngay từ đầu đã làm ta chảy nước mắt, càng muốn bóc hết những lớp vỏ càng làm nước mắt ta rơi nhiều hơn, nhưng luôn có một hy vọng rằng sau những lớp vỏ đó có 1 trái tim ấm nóng có thể lau khô những giọt nước mắt sưởi ấm trái tim mình." Hoàng tử hành tây " cũng ko trái lẽ thường như ý tác giả viết đâu, vì khi yêu, trong mắt mình dù xấu hay đẹp đều là " hoàng tử" chị à
Chỉ là cảm nhận của riêng em, tán nhảm thôi
Chị cũng tán nhảm thôi mờ. có sao đâu.
Haizz... love is blind huh.
Cách lột hành tây không bị cay mắt là bắt các anh em hội GT lột dùm
Yêu ai cứ mang lên đây cho các cụ GT quần một lát ... bao nhiêu vỏ cũng bung ra hết.
đuà tí.
Sửa bởi kissintherain: 11/07/2012 - 00:13
kissintherain
11/07/2012
ThanVuong
11/07/2012
VIVI, on 10/07/2012 - 23:46, said:
Theo cái nhìn chung ta tưởng " Tây" hơn " Ta"
Vì thế mệnh đề trên phải để Tần lão lão chứng mình
Vì thế mệnh đề trên phải để Tần lão lão chứng mình
không cần chứng minh vì ai cũng biết:
hành tây củ to nhưng ít chất, mùi không thơm lắm, ăn vào thấy nhạt nhạt ...
hành ta củ nhỏ nhưng chất, thơm và có vị đậm đà
=> kết luận là: ta hơn tây ah nhầm "hành ta" ngon hơn "hành tây"
MasterChef
11/07/2012
Ta hiểu ý lão Hoàng
Lão Hoàng có phải muốn cho ViVi biết: Hoàng tuy dây không dài nhưng Củ tốt đúng hẻm ??? hahaha
Sửa bởi MasterChef: 11/07/2012 - 16:45
Các Cụ xưa đã có câu: Xấu dây thì tốt Củ mà
Lão Hoàng có phải muốn cho ViVi biết: Hoàng tuy dây không dài nhưng Củ tốt đúng hẻm ??? hahaha
Sửa bởi MasterChef: 11/07/2012 - 16:45