Giáp Tý hội
AnKhoa
30/06/2012
Làm gì có thằng nào dám choảng đâu
Nói chung, kệ thôi, việc mình mình làm, cứ đúng là được
. Giới thầy bói toàn ông to mồm, hăng lên thì nói vài câu, chứ có dám làm gì
Nói chung, kệ thôi, việc mình mình làm, cứ đúng là được
TNK75
30/06/2012
Got...Talent
30/06/2012
THG hình như đang viết báo à? ông còn hay dịch thuật ko?
Sửa bởi Got...Talent: 30/06/2012 - 23:17
Sửa bởi Got...Talent: 30/06/2012 - 23:17
TNK75
30/06/2012
ThanVuong
01/07/2012
BabyCute, on 30/06/2012 - 20:35, said:
Lão Hoàng: Đời là một cuộc tranh đấu để sinh tồn. Ông ko đấu với họ thì chắc gì họ ko đấu với ông.
Ta biết ông có máu chiến đấu bẩm sinh nhưng đang còn ở dạng tiềm năng chưa khai thác.
Cứ tà tà, nếu muốn, ta sẽ khai mở dần dần cho ông
Ta biết ông có máu chiến đấu bẩm sinh nhưng đang còn ở dạng tiềm năng chưa khai thác.
Cứ tà tà, nếu muốn, ta sẽ khai mở dần dần cho ông
không biết ý ông trời thế nào chứ ta bị thử thách và rèn luyện quá nhiều rồi: có những lúc một mình bị tới 30-40 sát thủ bao vây. mà mình thì chẳng làm gì sai cả? rồi lại thoát ra một cách bình thường, những thằng bạn đi cùng mình thì đều bị thương phải đi cấp cứu hết ... nhiều khi ngồi nghĩ lại thấy mình cũng có nhiều may mắn!
đã gặp khá nhiều các thể loại trên cõi đời này .... nhưng sau mỗi lần như vậy ta cảm thấy mình trở lên bản lĩnh hơn và gan lì hơn nữa. chứ trước đây khi còn bé ta rát chít lắm
nhiều khi tưởng rằng mình đã bỏ mạng nơi đất khách quê người rồi. số không tốt có khi giờ đã xanh cỏ lâu rồi!
bây giờ ta đã nhận ra là trong cuộc sống nhiều khi không được sống hết mình vì sợ rằng đến một ngày gặp con cọp (hổ) dữ ta sẽ không còn đủ sức để chiến đấu với nó.
Sửa bởi TanThuyHoang: 01/07/2012 - 08:54
ThanVuong
01/07/2012
ông tonhanhgia85 này chả hiểu gì cả? thế nào là xh đen - xh đỏ???
quân đen có mạnh đến bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn chỉ là con tốt trong tay quân đỏ thôi!
ta chỉ là người bình thường không tham gia phe cánh nào cả? nhưng khi bất đắc dĩ bị dồn ép thì cũng phải chiến thôi!
quân đen có mạnh đến bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn chỉ là con tốt trong tay quân đỏ thôi!
ta chỉ là người bình thường không tham gia phe cánh nào cả? nhưng khi bất đắc dĩ bị dồn ép thì cũng phải chiến thôi!
MasterChef
01/07/2012
TonHanhGia mở chuyên mục dạy tiếng trung trên diễn đàn đi, mình xin đăng ký đầu tiên...
Sửa bởi BabyCute: 01/07/2012 - 09:55
AnKhoa
01/07/2012
Tần có tương lai lắm, nhưng phải tới trung tuổi (Mệnh Khốc Hư thành danh tuổi 50). Chắc phải để trải nghiệm, va chạm nhiều thực tế nữa.
Xưa nay, những người thành danh đều là những kẻ không thực tế, và bị coi là ngông cuồng.
Cái quan trọng là anh có đủ lực biến cái không thực tế, ngông cuồng này thành hiện thực không.
Kiểu như "Kim Không tắc minh, Hỏa Không tắc phát"
Xưa nay, những người thành danh đều là những kẻ không thực tế, và bị coi là ngông cuồng.
Cái quan trọng là anh có đủ lực biến cái không thực tế, ngông cuồng này thành hiện thực không.
Kiểu như "Kim Không tắc minh, Hỏa Không tắc phát"
ThanVuong
01/07/2012
các bạn quá khen. tại hạ tự nhận thấy mình còn nhiều yếu kém. hổ thẹn rồi! (mượn câu này của ông Sở đại hiệp)
ThanVuong
01/07/2012
AnKhoa, on 01/07/2012 - 09:57, said:
Tần có tương lai lắm, nhưng phải tới trung tuổi (Mệnh Khốc Hư thành danh tuổi 50). Chắc phải để trải nghiệm, va chạm nhiều thực tế nữa.
Xưa nay, những người thành danh đều là những kẻ không thực tế, và bị coi là ngông cuồng.
Cái quan trọng là anh có đủ lực biến cái không thực tế, ngông cuồng này thành hiện thực không.
Kiểu như "Kim Không tắc minh, Hỏa Không tắc phát"
Xưa nay, những người thành danh đều là những kẻ không thực tế, và bị coi là ngông cuồng.
Cái quan trọng là anh có đủ lực biến cái không thực tế, ngông cuồng này thành hiện thực không.
Kiểu như "Kim Không tắc minh, Hỏa Không tắc phát"
ANkhoa ah. 50 tuổi thì sắp xuống lỗ rồi. còn vinh hoa phú quý cái gì nữa. lúc đó trên bảo chắc gì dưới nó đã nghe!
AnKhoa
01/07/2012
Đó là mệnh cách Khốc Hư Tý Ngọ, ý là tuổi đó thì nổi danh, nhiều người biết. Thực tế thì phải chờ đã.
Có thể lúc nào đó TQ đánh VN, là lúc Tần nổi danh
Còn chuyện kia, tuổi nào cũng vẫn vậy: Dưới bảo, trên nghe
Có thể lúc nào đó TQ đánh VN, là lúc Tần nổi danh
Còn chuyện kia, tuổi nào cũng vẫn vậy: Dưới bảo, trên nghe