Giáp Tý hội
HoaManLau
11/06/2012
cơ thể ko cho phép ngồi code lâu, cứ bám lấy nghiệp code thì không khéo tàn phế
AnKhoa
11/06/2012
Ưh, ta giờ cũng không thích gắn bó nhiều với máy tính, làm mấy việc thuần kỹ thuật. Người nó trì trệ đi. Ngồi nhiều khí huyết không lưu thông được.
Minhtam
11/06/2012
AnKhoa, on 11/06/2012 - 13:14, said:
Ưh, ta giờ cũng không thích gắn bó nhiều với máy tính, làm mấy việc thuần kỹ thuật. Người nó trì trệ đi. Ngồi nhiều khí huyết không lưu thông được.
Sửa bởi Minhtam: 11/06/2012 - 14:19
ThanVuong
11/06/2012
ta nghĩ làm gì cũng cần có sự bình tĩnh và gan lì nữa. không thể cứ loi choi như con thiêu thân được... nhiều khi cơ hội đến cũng chưa chắc đã làm vì cần xem xét cho thật kỹ mới được. chứ đôi khi cứ tưởng thế nhưng lại không phải như thế ...
ta cũng vấp ngã khá nhiều rồi lên học được ra như vậy. người ta cứ bảo "mỗi lần vấp ngã là bao lần bớt dại" nhưng thực ra đó chỉ là câu động viên an ủi thôi. vấp vào cái ổ gà thì còn dậy được chứ vấp vào cái hố to mà què chân què tay thì có cứu bằng rời. chưa nói đến vấp quả to quá chẳng may rơi xuống vực thì coi như xong ...
thành quả nào mà chẳng phải trả giá bằng xương máu và thậm chí là cả nước mắt nữa. nhưng ta phải trung thành với con đường hay lý tưởng mà mình đã chọn.
không thể vì một giai đoạn khó khăn mà thay đổi hay bỏ cuộc được. có rất nhiều người cũng phải hi sinh rất nhiều thứ của riêng mình thì họ mới có được thành quả và được xã hội công nhận và vinh danh.
ta chỉ cố gắng làm sao để cái giá mình trả hay bỏ ra không quá đắt so với thành quả đạt được là cũng được rồi.
bây giờ bảo ai có không lý tưởng hay mơ ước hoài bão là hoàn toàn sai. người nghèo thì mơ ước đủ ăn, người khi đủ ăn đủ tiêu thì mơ ước cuộc sống hp và sang trọng hơn ... người cao tuổi thì mơ ước con cái sau này thành đạt .... người giàu có thì cũng mơ ước giữ được cơ nghiệp cho con cái ...
mỗi người có một lý tưởng và mục địch khác nhau lên cái giá phải trả cũng khác nhau...
ta nghĩ như thế
Sửa bởi TanThuyHoang: 11/06/2012 - 15:07
ta cũng vấp ngã khá nhiều rồi lên học được ra như vậy. người ta cứ bảo "mỗi lần vấp ngã là bao lần bớt dại" nhưng thực ra đó chỉ là câu động viên an ủi thôi. vấp vào cái ổ gà thì còn dậy được chứ vấp vào cái hố to mà què chân què tay thì có cứu bằng rời. chưa nói đến vấp quả to quá chẳng may rơi xuống vực thì coi như xong ...
thành quả nào mà chẳng phải trả giá bằng xương máu và thậm chí là cả nước mắt nữa. nhưng ta phải trung thành với con đường hay lý tưởng mà mình đã chọn.
không thể vì một giai đoạn khó khăn mà thay đổi hay bỏ cuộc được. có rất nhiều người cũng phải hi sinh rất nhiều thứ của riêng mình thì họ mới có được thành quả và được xã hội công nhận và vinh danh.
ta chỉ cố gắng làm sao để cái giá mình trả hay bỏ ra không quá đắt so với thành quả đạt được là cũng được rồi.
bây giờ bảo ai có không lý tưởng hay mơ ước hoài bão là hoàn toàn sai. người nghèo thì mơ ước đủ ăn, người khi đủ ăn đủ tiêu thì mơ ước cuộc sống hp và sang trọng hơn ... người cao tuổi thì mơ ước con cái sau này thành đạt .... người giàu có thì cũng mơ ước giữ được cơ nghiệp cho con cái ...
mỗi người có một lý tưởng và mục địch khác nhau lên cái giá phải trả cũng khác nhau...
ta nghĩ như thế
Sửa bởi TanThuyHoang: 11/06/2012 - 15:07
VIVI
11/06/2012
Nắng Vàng Biển Xanh Và Anh
Nắng lên rồi đêm vội đi ngày đông tới
đất với trời bắt tay nói câu chào nhau
gió tung tăng vui đùa bay làn tóc rối
Cả thiên nhiên cũng hân hoan đón mặt trời
Biển trong xanh nhẹ hôn bờ cát trắng
sóng lao xao mơn mang vuốt ve bàn chân
khẽ trao nhau những nụ hôn thật êm ái
khép đôi mi để chiếc hôn ngắn được dài
có anh rất hiền,có em yếu mềm,cho đôi ta nghe trái tim mình dịu dàng lên tiếng
men tình ngay ngất,hương tình lâng lâng,còn chờ đợi chi anh ơi hãy ôm em vào lòng
DK:
Trái tim này sẽ không quay lưng lại dẫu cho bao thăng trầm đổi thay,hãy hứa 1 lời với em nào hỡi người rằng đôi ta suốt đời có nhau
Đã yêu rồi sẽ yêu anh trọn đời,trái tim em chỉ biết anh thôi và tình yêu đó sẽ được dành riêng cho chỉ người em yêu và được yêu.
Nắng lên rồi đêm vội đi ngày đông tới
đất với trời bắt tay nói câu chào nhau
gió tung tăng vui đùa bay làn tóc rối
Cả thiên nhiên cũng hân hoan đón mặt trời
Biển trong xanh nhẹ hôn bờ cát trắng
sóng lao xao mơn mang vuốt ve bàn chân
khẽ trao nhau những nụ hôn thật êm ái
khép đôi mi để chiếc hôn ngắn được dài
có anh rất hiền,có em yếu mềm,cho đôi ta nghe trái tim mình dịu dàng lên tiếng
men tình ngay ngất,hương tình lâng lâng,còn chờ đợi chi anh ơi hãy ôm em vào lòng
DK:
Trái tim này sẽ không quay lưng lại dẫu cho bao thăng trầm đổi thay,hãy hứa 1 lời với em nào hỡi người rằng đôi ta suốt đời có nhau
Đã yêu rồi sẽ yêu anh trọn đời,trái tim em chỉ biết anh thôi và tình yêu đó sẽ được dành riêng cho chỉ người em yêu và được yêu.
VIVI
11/06/2012
Nắng vàng, biển xanh ...
Vác ba lô đi thôi
Xúng xính váy áo nè, xúng xính ... bikini nè
Thích quá thôi , sắp đi rồi
Vác ba lô đi thôi
Xúng xính váy áo nè, xúng xính ... bikini nè
Thích quá thôi , sắp đi rồi
VIVI
11/06/2012
Ầy dà... Tần huynh chớ lo lắng sớm thế
2-3 hôm nữa ta đi du lịch với cơ quan
Sẽ mang quà về cho các huynh các huynh thjk gì nào ?
Sau những ngày stresss có 1 tuần để vui chơi , vui gì bằng
2-3 hôm nữa ta đi du lịch với cơ quan
Sẽ mang quà về cho các huynh các huynh thjk gì nào ?
Sau những ngày stresss có 1 tuần để vui chơi , vui gì bằng
TNK75
11/06/2012
muội mang mấy con mực khô về
bọn ta mang bia lạnh tới heeeeeeeeeeeeeeeeeee
bọn ta mang bia lạnh tới heeeeeeeeeeeeeeeeeee
AnKhoa
11/06/2012
HoaManLau
11/06/2012
Nghe nói AK bị mấy đứa nhóc 89 oánh bại à?
Nguyên nhân tại sao?
Dạo này rảnh rỗi quá nên khoái buôn chuyện -,-
Nguyên nhân tại sao?
Dạo này rảnh rỗi quá nên khoái buôn chuyện -,-
KingGoldLight
11/06/2012
AnKhoa, on 11/06/2012 - 11:57, said:
ta vừa thi vào vietinbank nhưng bị tạch vòng 2 (chắc 1 phần là không có tiền đi cửa sau), đang tính chỗ khác đây
AnKhoa, on 11/06/2012 - 12:56, said:
Có một điểm cho ta, Tần và Sở là đều Mệnh cư Ngọ có Khốc Hư.
Tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, an tại Ngọ là Bại địa, nên độ số sẽ bị giảm, cái phát sẽ có tiềm ẩn không bền. Cho nên cần để ý gốc rễ, kẻo lên cao rồi lại ngã đau.
Khốc Hư cũng là bộ sao chủ phát chậm muộn. Biết mình có ảnh hưởng bởi Khốc Hư không thì cứ xét tính tình, quan điểm và hoàn cảnh thì rõ. Khốc Hư tượng trưng cho những sầu bi, lo lắng, đa sầu đa cảm, hơi lý thưởng không thực tế. Chính những cái tính cách, quan điểm đó làm cho tuổi trẻ anh lận đận. Sau, giai đoạn lập thân, sống độc lập hơn, nhìn đời thực tế hơn, không lo nghĩ những thứ vô ích hơn, thì tinh lực nó mới tập trung và có thể phát triển được.
Hồi xưa cứ đợt nào đang hăng máu làm việc, mọi thứ tốt đẹp, tự dưng có vài chuyện buồn từ gia đình là tại lại hết cảm hứng chiến đấu cho công việc. Tinh lực phân tán, tinh thần đi xuống. Ví dụ vậy.
Tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, an tại Ngọ là Bại địa, nên độ số sẽ bị giảm, cái phát sẽ có tiềm ẩn không bền. Cho nên cần để ý gốc rễ, kẻo lên cao rồi lại ngã đau.
Khốc Hư cũng là bộ sao chủ phát chậm muộn. Biết mình có ảnh hưởng bởi Khốc Hư không thì cứ xét tính tình, quan điểm và hoàn cảnh thì rõ. Khốc Hư tượng trưng cho những sầu bi, lo lắng, đa sầu đa cảm, hơi lý thưởng không thực tế. Chính những cái tính cách, quan điểm đó làm cho tuổi trẻ anh lận đận. Sau, giai đoạn lập thân, sống độc lập hơn, nhìn đời thực tế hơn, không lo nghĩ những thứ vô ích hơn, thì tinh lực nó mới tập trung và có thể phát triển được.
Hồi xưa cứ đợt nào đang hăng máu làm việc, mọi thứ tốt đẹp, tự dưng có vài chuyện buồn từ gia đình là tại lại hết cảm hứng chiến đấu cho công việc. Tinh lực phân tán, tinh thần đi xuống. Ví dụ vậy.
TanThuyHoang, on 11/06/2012 - 15:06, said:
thành quả nào mà chẳng phải trả giá bằng xương máu và thậm chí là cả nước mắt nữa. nhưng ta phải trung thành với con đường hay lý tưởng mà mình đã chọn.