Giáp Tý hội
AnKhoa
09/06/2012
HoaManLau
09/06/2012
Tần là nhân vật chăm chỉ, chịu khó, khỏe mạnh, tài giỏi, hào hoa, phong nhã
Đứng trước Tần, Sở quả thật cảm thấy hổ thẹn rồi >"<
Đứng trước Tần, Sở quả thật cảm thấy hổ thẹn rồi >"<
ThanVuong
10/06/2012
ông Sở quá lời rồi. tôi cũng là con người bình thường như mọi người thôi. dạo nạy ta cũng đang bị phân tâm vì nhiều chuyện đây ...
cố gắng mãi mà vẫn chả thấy gì cả? so với nhiều người mình vẫn chỉ là con tép.hjx bao giờ sự nghiệp mới ổn định được nhỉ? đến tận lúc 35-37 tuổi cơ ah? lâu quá biết đợi đến bao giờ đây?
Sửa bởi TanThuyHoang: 10/06/2012 - 10:20
cố gắng mãi mà vẫn chả thấy gì cả? so với nhiều người mình vẫn chỉ là con tép.hjx bao giờ sự nghiệp mới ổn định được nhỉ? đến tận lúc 35-37 tuổi cơ ah? lâu quá biết đợi đến bao giờ đây?
"Thân nam nhi ta mang nhiều hoài bão.
Cố gắng nhiều mà tài sức chẳng là bao"
Sửa bởi TanThuyHoang: 10/06/2012 - 10:20
HoaManLau
10/06/2012
Ờ
Cố lên lão Tần
Ta thì đang dần mất kiểm soát với cơ thể, cứ đà này, không sớm thì muộn cũng bị tàn phế
Ta cũng đang chiến đấu cho sự tồn tại từng ngày, phải kiếm đc thật nhiều kim tiền, phải kiếm đc thật nhiều kim tiền
Hà Hà
Sửa bởi HoaManLau: 10/06/2012 - 11:35
Cố lên lão Tần
Ta thì đang dần mất kiểm soát với cơ thể, cứ đà này, không sớm thì muộn cũng bị tàn phế
Ta cũng đang chiến đấu cho sự tồn tại từng ngày, phải kiếm đc thật nhiều kim tiền, phải kiếm đc thật nhiều kim tiền
Hà Hà
Sửa bởi HoaManLau: 10/06/2012 - 11:35
AnKhoa
10/06/2012
Con tép là đúng rồi. Chúng ta cũng chỉ là con tép mà thôi.
Từ đầu năm nay, tôi tự hứa là không quan tâm tới chuyện chính trị, xã hội của đất nước nữa.
Thu hẹp phạm vi quan tâm. Cố gắng ÉP mình sống ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân và gia đình.
Danh thì ta không cần, vì ta không thích được người khác chú ý đến. Quyền ta cũng không cần, vì trên người này phải dưới người kia, mà ta không thích phải cúi đầu trước ku nào. Tiền thì cũng vừa đủ thôi, vì ta sống đơn giản lắm, nhu cầu cũng ít.
Quan trọng nhất là sự tự do, chủ động, và khỏe mạnh
Thánh nhân dạy rằng: Makemeno
Từ đầu năm nay, tôi tự hứa là không quan tâm tới chuyện chính trị, xã hội của đất nước nữa.
Thu hẹp phạm vi quan tâm. Cố gắng ÉP mình sống ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân và gia đình.
Danh thì ta không cần, vì ta không thích được người khác chú ý đến. Quyền ta cũng không cần, vì trên người này phải dưới người kia, mà ta không thích phải cúi đầu trước ku nào. Tiền thì cũng vừa đủ thôi, vì ta sống đơn giản lắm, nhu cầu cũng ít.
Quan trọng nhất là sự tự do, chủ động, và khỏe mạnh
Thánh nhân dạy rằng: Makemeno
ThanVuong
10/06/2012
ừ dạo này có vẻ rất căng thẳng. mà ta để ý rồi năm nào cũng thế cứ đến mùa hè là khá nhiều chuyện xảy ra... sang năm hết đại vận đầu của khốc hư chắc sẽ tốt hơn
@ ankhoa ta thì khác chút. ta quyết phải lên cơ đồ thì mới được ... hjx càng khó ta lại càng máu @@ chắc số mình khổ toàn thích đi vào chỗ trông gai...
Sửa bởi TanThuyHoang: 10/06/2012 - 11:40
@ ankhoa ta thì khác chút. ta quyết phải lên cơ đồ thì mới được ... hjx càng khó ta lại càng máu @@ chắc số mình khổ toàn thích đi vào chỗ trông gai...
Sửa bởi TanThuyHoang: 10/06/2012 - 11:40
HoaManLau
10/06/2012
Thứ 6 này vào lúc 10 am, mình có chuyện phải đi qua bến xe mỹ đình, ankhoa rảnh thì qua nhà giáo sư làm tách cafe
Đồng ý thì pm mình số dt
Sửa bởi HoaManLau: 10/06/2012 - 11:45
Đồng ý thì pm mình số dt
Sửa bởi HoaManLau: 10/06/2012 - 11:45
AnKhoa
10/06/2012
Ta trước cũng giống các ông thôi. Nhưng từ đầu năm nay, khi biết ông anh họ (cũng tuổi Giáp Tý) bị ung thư, và chuẩn bị die thì ta tự dưng có suy nghĩ như vậy.
Theo đuổi cái gì cũng vậy, cứ mặc kệ mẹ nó, thì nó sẽ tự tìm tới ta, cứ chăm chăm theo đuổi, nó lại làm kiêu ngạo, đêk được
HML: Ta chưa nói trước được điều gì, đang ở quê vài ngày. Ta sẽ pm trước hôm đó.
Theo đuổi cái gì cũng vậy, cứ mặc kệ mẹ nó, thì nó sẽ tự tìm tới ta, cứ chăm chăm theo đuổi, nó lại làm kiêu ngạo, đêk được
HML: Ta chưa nói trước được điều gì, đang ở quê vài ngày. Ta sẽ pm trước hôm đó.
HoaManLau
10/06/2012
Ừ
Nếu thực sự giỏi thì người ta sẽ tìm đến để cầu tài
Ngày trước Lưu Bị mất rất nhiều thời gian mới có được Ngọa Long
Còn không thật sự giỏi thì có makert kiểu gì đi chăng nữa cũng chẳng ai thèm ngó mắt
Thành công cũng chẳng bao giờ mở ra với những người không thực sự cố gắng
Sửa bởi HoaManLau: 10/06/2012 - 11:53
Nếu thực sự giỏi thì người ta sẽ tìm đến để cầu tài
Ngày trước Lưu Bị mất rất nhiều thời gian mới có được Ngọa Long
Còn không thật sự giỏi thì có makert kiểu gì đi chăng nữa cũng chẳng ai thèm ngó mắt
Thành công cũng chẳng bao giờ mở ra với những người không thực sự cố gắng
Sửa bởi HoaManLau: 10/06/2012 - 11:53
HoaManLau
10/06/2012
Hồi lớp 3 mình bị 1 căn bệnh qoái ác, máu đỏ bao phủ hết mắt, bố mẹ không quan tâm
Đến khi gần mù rồi, mọi thứ mờ ảo quá thì gặp 1 ông lão, ông lão nhìn vào mắt và cho mấy liều thuốc để uống. Sau đó tự nhiên mắt sáng trở lại và lại quậy phá tiếp
Bi giờ hy vọng khi mình sắp tàn phế sẽ có duyên gặp 1 cao nhân
Đến khi gần mù rồi, mọi thứ mờ ảo quá thì gặp 1 ông lão, ông lão nhìn vào mắt và cho mấy liều thuốc để uống. Sau đó tự nhiên mắt sáng trở lại và lại quậy phá tiếp
Bi giờ hy vọng khi mình sắp tàn phế sẽ có duyên gặp 1 cao nhân
ThanVuong
10/06/2012
sống chết tại trời mà có gì phải lo. nhưng mình còn sống thì quyết phải lên cơ đồ gì đó mới được.. ta ghét cuộc sống nhàn hạ ... cảm thấy nó hơi vô nghĩa. thế đi tu còn sướng hơn
P/S: hôm lâu có một ông bác tầm trên 70 tuổi rồi. cho ta con một quyển sách tàu bảo ta đạt 7-8 điểm trở lên, tương lai khả năng là hành trạng nguyên sau này.he
Sửa bởi TanThuyHoang: 10/06/2012 - 12:27
P/S: hôm lâu có một ông bác tầm trên 70 tuổi rồi. cho ta con một quyển sách tàu bảo ta đạt 7-8 điểm trở lên, tương lai khả năng là hành trạng nguyên sau này.he
Sửa bởi TanThuyHoang: 10/06/2012 - 12:27
AnKhoa
10/06/2012
Giờ tu thân, tề gia đã, chuyện xã hội đất nước tạm vứt xó sang một bên
Hai khoản kia xong, đủ lực, nếu có nhảy vào làm gì thì nó đáng làm một chút, không kẻo lại thành tên tay sai của một số tên gian hùng khác, lợi thì chả thấy đâu, chỉ rước hại vào thân.
Hai khoản kia xong, đủ lực, nếu có nhảy vào làm gì thì nó đáng làm một chút, không kẻo lại thành tên tay sai của một số tên gian hùng khác, lợi thì chả thấy đâu, chỉ rước hại vào thân.
ThanVuong
10/06/2012
................................
Sửa bởi TanThuyHoang: 10/06/2012 - 13:35
Sửa bởi TanThuyHoang: 10/06/2012 - 13:35


