Chứng minh thư là chứng nhận làm người đó.
Có 1 câu chuyện thế này:
Hai người đàn ông, một già, 1 trẻ đang ngồi trong 1 quán ăn, vừa uống rượu, vừa tâm sự. Họ đều là quan lại của triều đình. Ngay từ lần đầu tiên nói chuyện, họ phát hiện ra họ có rất nhiều sở thích giống nhau. Đang trong đà câu chuyện, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Ông chủ quán đang túm áo và quát nạt một anh thanh niên gầy gò, rách rưới vừa lấy trộm đồ ăn của quán. Người thanh niên đó định quỳ xuống van xin ông chủ quán, nhưng rồi tất cả cùng quay về hướng hai người khách nọ khi thấy có người lên tiếng cắt ngang sự ồn ào.
Người đàn ông cao tuổi nói "Ông chủ quán, chắc ông hiểu nhầm rồi. Không phải anh ta lấy trộm đồ đâu. Ta thấy anh ta đã để tiền lại rồi mới lấy bánh đi đó" và tay chỉ vào mấy đồng xu trên chiếc bàn gần đó.
Người chủ quán không nói được gì và để anh kia đi.
Kỳ thực, vị quan khách kia đã nhanh tay đặt mấy đồng xu lên chiếc bàn kia trước khi mọi người kịp quay ra nhìn họ.
Tiếc rằng, người đàn ông đáng kính đó lại là người phò tá chủ khác, được gắn vào triều đình với sứ mạng của một gián điệp. Nhưng rồi lại phản lại chính chủ của mình khi ông đã sẵn sàng chết để cứu con trai ông không bị giết bởi chính tay người chủ mình, mặc dù điều đó sẽ làm hỏng việc đại sự của phe cánh đó, cũng là việc đại sự của ông cả đời ấp ủ và ôm hận trả thù. Người con trai đó chính là chàng trai trẻ cùng ngồi trong quán ăn nọ - đứa con trai bị bắt đi và đem bán cho người khác nuôi.
Chuyện này là mình xem phim, nên văn mình kể lại ko hay
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nhìn chung, quy định thì khó có thể mềm dẻo. Nhưng con người thì thường vẫn luôn có thể mềm dẻo, linh hoạt xử lý vì con người có tình cảm, suy nghĩ lại phức tạp. Trong trường hợp trên, 2 vị soát vẻ quả là không có tình thương người và sự xử lý mềm dẻo. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, không phải lúc nào tình cảm và mềm dẻo cũng khiến con người trở nên đẹp và tinh tế hơn, mà nó còn trở thành sách nhiễu, vì có tình cảm là có yêu/ghét, có thiên vị/khắc nghiệt, có nhiêu khê.