Giáp Tý hội
TNK75
08/06/2012
Sở lên mạng k quậy tí nào, e thấy hắn là 1 sát thủ, hễ ra tay là đánh rắn dập đầu
hem bít có sai k nữa
hem bít có sai k nữa
Durobi
08/06/2012
Hỏa Ka, on 08/06/2012 - 00:25, said:
Đừng nhầm lẫn giữa sống chân thực với tình cảm và sống mất dạy
2 khái niệm này hoàn toàn khác nhau mà nhiều người cứ nghĩ nó là 1
Tội nghiệp cho những cô bé sống chân thực với tình cảm của mình
2 khái niệm này hoàn toàn khác nhau mà nhiều người cứ nghĩ nó là 1
Tội nghiệp cho những cô bé sống chân thực với tình cảm của mình
Hỏa Ka, on 08/06/2012 - 00:22, said:
Gái hư ư? họ hoàn toàn không hư
Họ là những con người sống chân thực và hết mình với tình cảm thực sự của mình
Họ là những con người sống chân thực và hết mình với tình cảm thực sự của mình
Sửa bởi Durobi: 08/06/2012 - 00:43
Hỏa Ka
08/06/2012
Ở ngoài đời thì em biết người nào nên ứng xử như nào để họ cảm thấy thoải mái vui vẻ thôi chứ không khéo lắm đâu
Ở ngoài thì tính cách em biến đổi liên xoành xoạch, đến em cũng chóng cả mặt >"<
Nhưng được cái là ai cũng đánh giá là đáng tin tưởng ^^!
Vì em sống rất chân thực mà, trong diễn đàn em cũng có nói dối câu nào đâu, tật xấu của em em kể rất hết đó thôi
Linh căn là gì đó du đại ka
Ở ngoài thì tính cách em biến đổi liên xoành xoạch, đến em cũng chóng cả mặt >"<
Nhưng được cái là ai cũng đánh giá là đáng tin tưởng ^^!
Vì em sống rất chân thực mà, trong diễn đàn em cũng có nói dối câu nào đâu, tật xấu của em em kể rất hết đó thôi
Linh căn là gì đó du đại ka
TNK75
08/06/2012
Durobi
08/06/2012
Durobi
08/06/2012
100dong
08/06/2012
TonHanhGia85, on 08/06/2012 - 00:19, said:
thế nào là gái hư - hình như mọi người còn chưa thống nhất
với ta gái hư chỉ phóng khoáng hoang dại chút thôi, còn như 100 đ nói là thành mất dạy rồi
100đ pót số tử vi lên ta xem nào - đang có hứng
với ta gái hư chỉ phóng khoáng hoang dại chút thôi, còn như 100 đ nói là thành mất dạy rồi
100đ pót số tử vi lên ta xem nào - đang có hứng
Gái hư là ăn chơi, buông thả, cặp kè với những thành phần cá biệt.
Có chạm tới quá khứ của ai không vậy ?
Mấy em gái của ông, ta đâu có coi là hư. Số ông đào hoa thì ông hưởng.
Ta đang không có hứng post lá số, xin lỗi ông vậy.
Hỏa Ka
08/06/2012
Đệ không muốn đi tu đâu nhá
Đệ muốn thống nhất đất nước cơ
Dòng họ đệ mấy đời làm quan phụng sự đất nước, đến đời đệ thì đệ muốn để đất nước bị ai đó quậy tưng lên rồi sau đó đệ khởi nghĩa, nếu ko có ai quậy tưng thì đành phải ngậm ngùi làm quan >"<
Đệ muốn thống nhất đất nước cơ
Dòng họ đệ mấy đời làm quan phụng sự đất nước, đến đời đệ thì đệ muốn để đất nước bị ai đó quậy tưng lên rồi sau đó đệ khởi nghĩa, nếu ko có ai quậy tưng thì đành phải ngậm ngùi làm quan >"<
Durobi
08/06/2012
Hiểu Đạo đâu nhất thiết phải đi tu ..., ra đời tranh đấu là cũng là cách tu, qua đó biết mình là ai, xuống đời này để làm gì ! Hoàn thành sứ mệnh cuộc đời này xong là ta trưởng thành về mặt tâm linh ...
voiva
08/06/2012
Durobi, on 08/06/2012 - 00:47, said:
Linh căn là người có cái thoáng nhìn (gần như ngộ, nhưng ngắn) về Thượng Đế (Đạo) !
Vào thoáng thấy bài bạn Du ghé chơi tí với bạn Du.
Mình thì lại nghĩ có nhiều cách để nhìn về chữ "ngộ" trong đạo. Đối với mình đạo của tự nhiên là vĩ đại nhất, nó bao trùm nhất và thông minh nhất. không gì vĩ đại và tuyệt vời như thế giới tự nhiên. mọi thứ quy về hệ quy chiếu đó sẽ hiện rõ các quy luật vận động. Sự tồn tại của không gian khác (hiện nay có thuyết cho rằng đó là không gian có 6 chiều - linh hồn, dạng vật chất vô hình đều ở đó ) cũng không nằm ngoài được tự nhiên.
Còn theo DU trên đời này đạo nào lớn nhất, vĩ đại nhất và bao trùm nhất?
Sửa bởi voiva: 08/06/2012 - 01:02
Hỏa Ka
08/06/2012
Du đại hiệp ngó lá số của Hỏa thì có thấy Hỏa là kiểu người máu gái không?
Du đại hiệp cho hỏi luôn, đại ka đang sống ở balan, năm nay 38 tuổi?
Du đại hiệp cho hỏi luôn, đại ka đang sống ở balan, năm nay 38 tuổi?
Durobi
08/06/2012
voiva, on 08/06/2012 - 00:55, said:
Vào thoáng thấy bài bạn Du ghé chơi tí với bạn Du.
Mình thì lại nghĩ có nhiều cách để nhìn về chữ "ngộ" trong đạo. Đối với mình đạo của tự nhiên là vĩ đại nhất, nó bao trùm nhất và thông minh nhất. không gì vĩ đại và tuyệt vời như thế giới tự nhiên. mọi thứ quy về hệ quy chiếu đó sẽ hiện rõ các quy luật vận động. Sự tồn tại của không gian khác mà hiện nay có thuyết cho rằng đó là không gian có 6 chiều) cũng không nằm ngoài được tự nhiên.
Còn theo DU trên đời này đạo nào lớn nhất, vĩ đại nhất và bao trùm nhất?
Mình thì lại nghĩ có nhiều cách để nhìn về chữ "ngộ" trong đạo. Đối với mình đạo của tự nhiên là vĩ đại nhất, nó bao trùm nhất và thông minh nhất. không gì vĩ đại và tuyệt vời như thế giới tự nhiên. mọi thứ quy về hệ quy chiếu đó sẽ hiện rõ các quy luật vận động. Sự tồn tại của không gian khác mà hiện nay có thuyết cho rằng đó là không gian có 6 chiều) cũng không nằm ngoài được tự nhiên.
Còn theo DU trên đời này đạo nào lớn nhất, vĩ đại nhất và bao trùm nhất?
Durobi
08/06/2012
Hỏa Ka
08/06/2012
Mà đại ka ơi, Từ nhỏ đến lớn Hỏa toàn gặp ma thôi,
Lúc mới sinh ra đã bị 9 người bác đã mất bắt đi, mẹ đệ phải van xin mãi mới tha, cha đệ là con út trong 10 anh em nhưng là người duy nhất sinh ra và lớn lên, 9 người bác kia vừa đẻ ra đã mất
đêm ngủ thi thoảng hồn thoát ra ngoài đi trên cửa sổ, muốn quay lại thân xác nhưng không được, gặp mấy con ma nó oánh cho tóe máu mũi, Hỏa cay quá túm tóc chúng nó oánh bạt hết, từ đấy về sau không gặp nữa
Không biết tâm thần đệ của bị làm sao không nữa
Nói đến Linh căn mà thấy sợ quá
Nhưng 4 năm nay thì hết rồi, ko gặp bất kỳ hiện tượng nào nữa
Lúc mới sinh ra đã bị 9 người bác đã mất bắt đi, mẹ đệ phải van xin mãi mới tha, cha đệ là con út trong 10 anh em nhưng là người duy nhất sinh ra và lớn lên, 9 người bác kia vừa đẻ ra đã mất
đêm ngủ thi thoảng hồn thoát ra ngoài đi trên cửa sổ, muốn quay lại thân xác nhưng không được, gặp mấy con ma nó oánh cho tóe máu mũi, Hỏa cay quá túm tóc chúng nó oánh bạt hết, từ đấy về sau không gặp nữa
Không biết tâm thần đệ của bị làm sao không nữa
Nói đến Linh căn mà thấy sợ quá
Nhưng 4 năm nay thì hết rồi, ko gặp bất kỳ hiện tượng nào nữa
TNK75
08/06/2012
Hỏa Ka, on 08/06/2012 - 01:04, said:
Mà đại ka ơi, Từ nhỏ đến lớn Hỏa toàn gặp ma thôi,
Lúc mới sinh ra đã bị 9 người bác đã mất bắt đi, mẹ đệ phải van xin mãi mới tha, cha đệ là con út trong 10 anh em nhưng là người duy nhất sinh ra và lớn lên, 9 người bác kia vừa đẻ ra đã mất
đêm ngủ thi thoảng hồn thoát ra ngoài đi trên cửa sổ, muốn quay lại thân xác nhưng không được, gặp mấy con ma nó oánh cho tóe máu mũi, Hỏa cay quá túm tóc chúng nó oánh bạt hết, từ đấy về sau không gặp nữa
Không biết tâm thần đệ của bị làm sao không nữa
Nói đến Linh căn mà thấy sợ quá
Nhưng 4 năm nay thì hết rồi, ko gặp bất kỳ hiện tượng nào nữa
Lúc mới sinh ra đã bị 9 người bác đã mất bắt đi, mẹ đệ phải van xin mãi mới tha, cha đệ là con út trong 10 anh em nhưng là người duy nhất sinh ra và lớn lên, 9 người bác kia vừa đẻ ra đã mất
đêm ngủ thi thoảng hồn thoát ra ngoài đi trên cửa sổ, muốn quay lại thân xác nhưng không được, gặp mấy con ma nó oánh cho tóe máu mũi, Hỏa cay quá túm tóc chúng nó oánh bạt hết, từ đấy về sau không gặp nữa
Không biết tâm thần đệ của bị làm sao không nữa
Nói đến Linh căn mà thấy sợ quá
Nhưng 4 năm nay thì hết rồi, ko gặp bất kỳ hiện tượng nào nữa
nghe kinh vậy
sao có lần nghe là danh gia mà, Hỏa là chi thứ à