Giáp Tý hội
KingGoldLight
07/06/2012
Haiz sự nghiệp thì vẫn cứ phải phấn đấu dài dài, giờ ta chỉ đặt mục tiêu lấy vợ lên hàng đầu thôi
Thanh.Long
07/06/2012
thấy ai lấy vợ rồi cũng than : chưa lấy hối hả , lấy rồi hối hận =))
Sửa bởi Thanh.Long: 07/06/2012 - 20:29
Sửa bởi Thanh.Long: 07/06/2012 - 20:29
KingGoldLight
07/06/2012
AnKhoa, on 07/06/2012 - 20:25, said:
Đợt này ta quan sát, hình như các vị làm sếp, làm lãnh đạo đang có xu hướng mất dạy dần thì phải ?
Sửa bởi KingGoldLight: 07/06/2012 - 20:32
Thanh.Long
07/06/2012
bây giờ là thời ..sắp loạn mà , mấy ông ở trên thế mà không làm gương , hỏi sao đạo đức xã hội không suy đồi : lừa đảo , tranh chấp , ngoại tình .
Haizz.. thời sắp tới rồi
Haizz.. thời sắp tới rồi
KingGoldLight
07/06/2012
Thanh.Long
07/06/2012
KingGoldLight
07/06/2012
Thanh.Long
07/06/2012
mỗi người có quan điểm khác nhau về cuộc sống muh , em hỏi thế để biết ý bác . Em thì thấy lấy vợ chỉ có 1 nhu cầu là Tình Cảm để chia sẻ , còn trách nhiệm thì chẳng thấy có trách nhiệm gì phải lấy vợ ?
100dong
07/06/2012
Đời là bể khổ.
Lấy vợ là làm khổ mình, khổ vợ.
Đẻ con ra nữa là lại làm khổ thêm một kiếp người nữa.
Ta đã suy đi nghĩ lại rất nhiều, ta không định lấy vợ.
Lấy vợ là làm khổ mình, khổ vợ.
Đẻ con ra nữa là lại làm khổ thêm một kiếp người nữa.
Ta đã suy đi nghĩ lại rất nhiều, ta không định lấy vợ.
AnKhoa
07/06/2012
Số ta nhiều vợ, nên ta đành phải lấy nhiều vợ. Thôi, khổ đành chịu vậy, số mà .
Hỏa Ka
07/06/2012
Mỗi khi ta tức phát điên mà nhìn thấy mấy khuôn mặt ngây thơ trong sáng, lòng ta bỗng dịu lại
Mặc dầu chăm sóc và dạy dỗ chúng rất vất vả. nhưng dù sao cũng là một niềm vui, vui khi chúng vui, nghe chúng gọi bố mà lòng xốn sang để báo ta biết rằng ở thế gian này vẫn còn có một điều để ta muốn sống, tồn tại, chiến đầu và chở che. Ta sẽ dạy chúng cách oánh nhau với mấy thằng bạn cùng lớp để lên làm đại ka, cho chúng nó học ở ngôi trường tốt nhất, cho chúng điều kiện sống tốt nhất, dạy chúng nó biết yêu từ cấp 2 và bơm cho chúng nó tiền để có thêm điều kiện yêu sớm....và còn nhiều thứ nữa
Ta thích có con, càng đông con ta càng thích. Vợ có hay không cũng ko quan trọng vì ta xác định ta không phải mẫu người của gia đình...Ta phải đi, đi nhiều nơi lắm...ta đi vì nước non còn đợi chờ ^^!
Mặc dầu chăm sóc và dạy dỗ chúng rất vất vả. nhưng dù sao cũng là một niềm vui, vui khi chúng vui, nghe chúng gọi bố mà lòng xốn sang để báo ta biết rằng ở thế gian này vẫn còn có một điều để ta muốn sống, tồn tại, chiến đầu và chở che. Ta sẽ dạy chúng cách oánh nhau với mấy thằng bạn cùng lớp để lên làm đại ka, cho chúng nó học ở ngôi trường tốt nhất, cho chúng điều kiện sống tốt nhất, dạy chúng nó biết yêu từ cấp 2 và bơm cho chúng nó tiền để có thêm điều kiện yêu sớm....và còn nhiều thứ nữa
Ta thích có con, càng đông con ta càng thích. Vợ có hay không cũng ko quan trọng vì ta xác định ta không phải mẫu người của gia đình...Ta phải đi, đi nhiều nơi lắm...ta đi vì nước non còn đợi chờ ^^!
Hỏa Ka
07/06/2012
Cấp 1 đến cấp 2 ta(bố của lũ trẻ sau này) toàn có hạnh kiểm cá biệt thôi hehehe,bố mẹ ta phải đi họp xin lỗi rối rít rồi mong cô bảo ban thêm. Ông già ta toàn oánh ta đau đến lằn lưng như ta vẫn quậy
Cô giáo bắt viết bản kiểm điểm xin chữ ký bố mẹ hoài, lần nào cũng bị oánh nên ta thường cho tiền ông bơm xe để ông đi họp thay và ký thay
Chỉ có 1 điều rằng sức học của ta thì cả trường ít ai bì kịp đó nhé hehehhe
Hồi nhỏ ta là trùm quậy phá đó nhá
Sửa bởi Hỏa Ka: 07/06/2012 - 21:55
Cô giáo bắt viết bản kiểm điểm xin chữ ký bố mẹ hoài, lần nào cũng bị oánh nên ta thường cho tiền ông bơm xe để ông đi họp thay và ký thay
Chỉ có 1 điều rằng sức học của ta thì cả trường ít ai bì kịp đó nhé hehehhe
Hồi nhỏ ta là trùm quậy phá đó nhá
Sửa bởi Hỏa Ka: 07/06/2012 - 21:55
VIVI
07/06/2012
Ài .. thế này Hỏa ka thành hotboy của trường roài
Ta nhớ xưa mà chàng nào cá tính, học giỏi... bạn gái hâm mộ nhắm
Ta nhớ xưa mà chàng nào cá tính, học giỏi... bạn gái hâm mộ nhắm
Hỏa Ka
07/06/2012
Hồi đó chưa có danh hiệu hotboy
Chỉ biết rằng mấy đứa bạn cùng lớp bị bố mẹ cấm chơi với ta, ta cô độc lắm, quanh đi quẩn lại chỉ có 2, 3 thằng bạn cá biệt chơi cùng
Ta không chơi với bọn đầu gấu vì ta không thích bắt nạt ai cả, nhưng kẻ nào động vào ta thì kiểu gì cũng phải đốn gục
Bạn gái thì hồi đó ta gà lắm, lên cấp 3 mới có bạn gái nhưng chỉ cầm tay cầm chân không dám làm gì. sinh nhật bạn gái ta xin tiền ông già nhưng sau đó ko mua quà cho nó mà lao vào quầy điện tử chơi game ^^!, nó ngồi treo niêu cả tối mà ko thấy ta đâu
Chỉ biết rằng mấy đứa bạn cùng lớp bị bố mẹ cấm chơi với ta, ta cô độc lắm, quanh đi quẩn lại chỉ có 2, 3 thằng bạn cá biệt chơi cùng
Ta không chơi với bọn đầu gấu vì ta không thích bắt nạt ai cả, nhưng kẻ nào động vào ta thì kiểu gì cũng phải đốn gục
Bạn gái thì hồi đó ta gà lắm, lên cấp 3 mới có bạn gái nhưng chỉ cầm tay cầm chân không dám làm gì. sinh nhật bạn gái ta xin tiền ông già nhưng sau đó ko mua quà cho nó mà lao vào quầy điện tử chơi game ^^!, nó ngồi treo niêu cả tối mà ko thấy ta đâu


