Giáp Tý hội
Mucdong
05/06/2012
VIVI
05/06/2012
Mucdong
05/06/2012
VIVI
05/06/2012
Ờ.... thế thì quên luôn đi thui ... chứ biết tính sao nữa hả e
Mình cũng chưa thấy cái giề của mình, toàn thấy của người thì nhiều !!!
Chán vật vã
Mình cũng chưa thấy cái giề của mình, toàn thấy của người thì nhiều !!!
Chán vật vã
KingGoldLight
05/06/2012
Mucdong, on 05/06/2012 - 22:43, said:
Em đau hoài vẫn... chả thấy cái gì của mình. Vụ này tính sao?
VIVI
05/06/2012
KingGoldLight, on 05/06/2012 - 22:50, said:
Sao e lại so sánh với nàng công chúa Vivi của bọn anh chứ, chị ấy từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, nào có bao jo biết đau là gì chứ hả e Còn về phần e, cứ đau thêm vài lần nữa thì sẽ không còn biết đau là gì đâu e ạ
NỊNH THÔ QUÁ ĐẤY CHÀNG
KingGoldLight
05/06/2012
AnKhoa
05/06/2012
Đến mấy cái đồ trên người mình còn không phải của mình mà, vì mình có quản lý được nó đâu
KingGoldLight
05/06/2012
Thội,Nhường lại sân chơi cho Ankhoa nhé, nhớ dỗ dành và chăm sóc nàng Vivi cẩn thận vào đây, đây vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ đó hehe ta đi ngủ trước đây, bb!
KingGoldLight
05/06/2012
Mucdong
05/06/2012
Tưởng là cái gì dính lên người còn chả phải của mình nữa cơ.
Đang phe phởn lượn lờ hóng mát. Mắt kiếng đen ngòm rất fashion, mải ngắm bèo dạt hoa trôi, hok thèm để ý đường vì như vầy mới là phong cách, như vầy mới là lãng tử. Bỗng dưng phi đến rầm cái vào giữa cục sỏi. Trời đất tối sầm trước mắt. Có cặp giò lụa hịn nhất thì "gáu" cái thành đôi. Thế là phải trả ông địa. Khóc thành tiếng Mán cũng phải cố mà khóc
Sửa bởi Mucdong: 05/06/2012 - 23:14
Đang phe phởn lượn lờ hóng mát. Mắt kiếng đen ngòm rất fashion, mải ngắm bèo dạt hoa trôi, hok thèm để ý đường vì như vầy mới là phong cách, như vầy mới là lãng tử. Bỗng dưng phi đến rầm cái vào giữa cục sỏi. Trời đất tối sầm trước mắt. Có cặp giò lụa hịn nhất thì "gáu" cái thành đôi. Thế là phải trả ông địa. Khóc thành tiếng Mán cũng phải cố mà khóc
Sửa bởi Mucdong: 05/06/2012 - 23:14
VIVI
05/06/2012
Ờ... Gần gũi là sao ta Như thía nào là được cho là gần gũi
Nói ta xem! để ta biết gần gũi
Nói ta xem! để ta biết gần gũi


