Giáp Tý hội
ThanVuong
04/06/2012
anh (tiên sinh) voiva vẫn khỏe chứ?
học sư phạm thì phải học môn tâm sinh lý lứa tuổi nữa gái sp ngày xưa thôi chứ bây giờ cũng kinh khủng lắm.
nghe nói anh voiva đi buôn gì mà? phải không? cho TTH theo với
học sư phạm thì phải học môn tâm sinh lý lứa tuổi nữa gái sp ngày xưa thôi chứ bây giờ cũng kinh khủng lắm.
nghe nói anh voiva đi buôn gì mà? phải không? cho TTH theo với
ThanVuong
04/06/2012
Mrgio
04/06/2012
TanThuyHoang, on 04/06/2012 - 22:45, said:
tôi dự định mấy năm rồi nhưng bận quá. vừa học vừa đi làm nữa nhiều khi chả có thời gian
nhưng nhiều khi cũng nghĩ kỹ rồi. cái quan trọng là gặp thời nữa. có người vào đảng từ năm 18-19 tuổi. phấn đấu mãi đến khi 40-50 tuổi mới lên được chức chủ tịch xã là cùng...hjx như thế tôi chả cần.
cứ cố gắng học cái đã, rồi làm ăn quan hệ mà tốt thì nhảy lên một chức nào đó rồi lại nháy tiếp ... nhảy tiếp ... chả biết mình tính có được không vì tôi làm ngành này quan hệ giới công chức khá nhiều. hiện tại lớp học có hai ông năm nay 57 tuổi rồi làm tổng GD tập đoàn trong nhà nước. nhưng vui tính và hòa đồng lắm. bảo chú đi học để làm gương cho con cháu
thôi cứ thế đã, tính nhiều đua đầu mà "may không bằng hên"
nhưng nhiều khi cũng nghĩ kỹ rồi. cái quan trọng là gặp thời nữa. có người vào đảng từ năm 18-19 tuổi. phấn đấu mãi đến khi 40-50 tuổi mới lên được chức chủ tịch xã là cùng...hjx như thế tôi chả cần.
cứ cố gắng học cái đã, rồi làm ăn quan hệ mà tốt thì nhảy lên một chức nào đó rồi lại nháy tiếp ... nhảy tiếp ... chả biết mình tính có được không vì tôi làm ngành này quan hệ giới công chức khá nhiều. hiện tại lớp học có hai ông năm nay 57 tuổi rồi làm tổng GD tập đoàn trong nhà nước. nhưng vui tính và hòa đồng lắm. bảo chú đi học để làm gương cho con cháu
thôi cứ thế đã, tính nhiều đua đầu mà "may không bằng hên"
Tôi thì kệ , thời thế tạo anh hùng , lúc nào có cơ hội là vẫy cờ ngay , tôi có nốt ruồi giữa lòng chân phải , tương lai có khi làm Vương Mãng hahaha lúc đó tôi với Tần làm nhé , ông bên ngoai giao , tôi thấy Tần mềm mỏng mà cũng cứng ra phết , tuyển thêm Hoa nữa
ThanVuong
04/06/2012
MRGIO, on 04/06/2012 - 22:53, said:
Tôi thì kệ , thời thế tạo anh hùng , lúc nào có cơ hội là vẫy cờ ngay , tôi có nốt ruồi giữa lòng chân phải , tương lai có khi làm Vương Mãng hahaha lúc đó tôi với Tần làm nhé , ông bên ngoai giao , tôi thấy Tần mềm mỏng mà cũng cứng ra phết , tuyển thêm Hoa nữa
làm đi tôi phò tá cho đảm bảo trung thành 101%
voiva
04/06/2012
TanThuyHoang, on 04/06/2012 - 22:51, said:
anh (tiên sinh) voiva vẫn khỏe chứ?
học sư phạm thì phải học môn tâm sinh lý lứa tuổi nữa gái sp ngày xưa thôi chứ bây giờ cũng kinh khủng lắm.
nghe nói anh voiva đi buôn gì mà? phải không? cho TTH theo với
học sư phạm thì phải học môn tâm sinh lý lứa tuổi nữa gái sp ngày xưa thôi chứ bây giờ cũng kinh khủng lắm.
nghe nói anh voiva đi buôn gì mà? phải không? cho TTH theo với
Mình vẫn bình thường, cám ơn bạn Tần hỏi thăm.
Có vài đứa bạn cũng lấy gái sp, ngày lễ, tết cũng nhiều phong bì. Thi thoảng mình vẫn nói vui, mất chất quá sau này ai dám nhờ vợ các ông dạy dỗ con cái đây, chúng nó chỉ cười bảo thời nó thế.
Mình có đi buôn gì đâu sao lại bảo thế, nếu có thì là đi buôn Gió. Đố các bạn biết buôn Gió là buôn gì???
Mrgio
04/06/2012
Buôn Gió là buôn nước bọt phải ko anh VoiVa , giờ trương lương với gia cát lượng nhiều lắm , mà nghề này nhàn , lại ko bỏ vốn lớn
@ Tần : yên tâm đi , sẽ đến vận , giờ cứ uống bia đã
Sửa bởi MRGIO: 04/06/2012 - 22:59
@ Tần : yên tâm đi , sẽ đến vận , giờ cứ uống bia đã
Sửa bởi MRGIO: 04/06/2012 - 22:59
voiva
04/06/2012
MRGIO, on 04/06/2012 - 22:57, said:
Buôn Gió là buôn nước bọt phải ko anh VoiVa , giờ trương lương với gia cát lượng nhiều lắm , mà nghề này nhàn , lại ko bỏ vốn lớn
Ha ha, cậu em Gió đúng là trí tưởng tượng phong phú. Có câu buôn trăng bán gió nghĩa là buôn đèn bán quạt đấy em ạ. Anh đã bảo là không đi buôn gì ở trên mà, chẳng qua thấy nick em anh chơi chữ tí thôi.
ThanVuong
04/06/2012
voiva, on 04/06/2012 - 22:55, said:
Mình vẫn bình thường, cám ơn bạn Tần hỏi thăm.
Có vài đứa bạn cũng lấy gái sp, ngày lễ, tết cũng nhiều phong bì. Thi thoảng mình vẫn nói vui, mất chất quá sau này ai dám nhờ vợ các ông dạy dỗ con cái đây, chúng nó chỉ cười bảo thời nó thế.
Mình có đi buôn gì đâu sao lại bảo thế, nếu có thì là đi buôn Gió. Đố các bạn biết buôn Gió là buôn gì???
Có vài đứa bạn cũng lấy gái sp, ngày lễ, tết cũng nhiều phong bì. Thi thoảng mình vẫn nói vui, mất chất quá sau này ai dám nhờ vợ các ông dạy dỗ con cái đây, chúng nó chỉ cười bảo thời nó thế.
Mình có đi buôn gì đâu sao lại bảo thế, nếu có thì là đi buôn Gió. Đố các bạn biết buôn Gió là buôn gì???
nói chung nhiều khi chả chọn được đâu anh. để tự nhiên theo ý trời thôi
lớp SP em ra trường 80% đi làm GV
Lớp CNTT cũng làm GV nhiều.
còn lớp hiện nay thì đi làm hết rồi. lung tung beng
P/S: ah TTH cũng thích nghề sp nhưng thấy nó hơi yếu đuối với lại thu nhập cũng không cao lên thôi
Sửa bởi TanThuyHoang: 04/06/2012 - 23:01
ThanVuong
04/06/2012
MRGIO, on 04/06/2012 - 22:57, said:
Buôn Gió là buôn nước bọt phải ko anh VoiVa , giờ trương lương với gia cát lượng nhiều lắm , mà nghề này nhàn , lại ko bỏ vốn lớn
@ Tần : yên tâm đi , sẽ đến vận , giờ cứ uống bia đã
@ Tần : yên tâm đi , sẽ đến vận , giờ cứ uống bia đã
ok. Gió uống được 1 két bia hn không?
buôn nước bọt bây giờ cũng được nhưng chỉ với người ít va chạm thôi. chứ người va chạm nhiều người ta cũng sành sỏi lắm.
nói ít và chất lượng thì người ta tin hơn là nói nhiều ...
mình thích làm nghề gì mà vẫn tích phúc được. chứ cái gì cũng có cái giá của nó cả?
kiếm đồng tiền ra phải chân chính thì tốt hơn. và quan điểm là mình lấy tiền của người ta nhưng họ vẫn phải cảm ơn mình thì mới thích
voiva
04/06/2012
@ Tần: uh thì cũng có nhiều yếu tố đưa đẩy, không ai nói trước được điều gì.
Lớp đại học mình ra trường có mỗi mình không theo nghề, bạn bè có người đi làm ngay có người học chuyển tiếp, trăm nẻo đường đời trăm nẻo lối vào mà.
Lớp đại học mình ra trường có mỗi mình không theo nghề, bạn bè có người đi làm ngay có người học chuyển tiếp, trăm nẻo đường đời trăm nẻo lối vào mà.
Mrgio
04/06/2012
Hôm trước tôi ngồi trao đổi với 1 ông thầy , cũng khá giỏi về thiên văn và phong thủy , có nói đất VN là đất anh hùng ngọa " rồng nằm , cú khi rồng quẫy lại có đổi thay " , địa lý giáp biển lại nằm trên đất liền , thủy triều lên cuốn , rồi lại rút , khi lên nó sẽ như bão tố , trong bão tố sẽ xuất hiện anh hùng ... tôi nghiệm cũng đúng , cứ khoảng 100 năm đất mình lại có chiến tranh ...
tôi uống được khoảng 10 chai thôi , gọi là biết uống , cả két dễ say lắm
Sửa bởi MRGIO: 04/06/2012 - 23:09
tôi uống được khoảng 10 chai thôi , gọi là biết uống , cả két dễ say lắm
Sửa bởi MRGIO: 04/06/2012 - 23:09
ThanVuong
04/06/2012
MRGIO, on 04/06/2012 - 23:07, said:
Hôm trước tôi ngồi trao đổi với 1 ông thầy , cũng khá giỏi về thiên văn và phong thủy , có nói đất VN là đất anh hùng ngọa " rồng nằm , cú khi rồng quẫy lại có đổi thay " , địa lý giáp biển lại nằm trên đất liền , thủy triều lên cuốn , rồi lại rút , khi lên nó sẽ như bão tố , trong bão tố sẽ xuất hiện anh hùng ... tôi nghiệm cũng đúng , cứ khoảng 100 năm đất mình lại có chiến tranh ...
tôi uống được khoảng 10 chai thôi , gọi là biết uống , cả két dễ say lắm
tôi uống được khoảng 10 chai thôi , gọi là biết uống , cả két dễ say lắm
mình chả thích thánh nhân hay anh hùng xuất hiện lắm vì khi đó nhân dân lại khổ. mà Gió nghiên cứu tìm được anh hùng chưa?
nói thế thôi chứ tôi cũng chỉ uống được mấy chai là cùng. trư khi sức khỏe tốt và bị ép thì mới uống như vậy nhưng hôm sau mệt lắm
@ anh voiva: anh có dự định gì không?
Mrgio
04/06/2012
Anh VoiVa biết pháp sư Hợi hà nội ko ? trước đây làm phép cho ông PGK đó
@ Tần : anh hùng thì chưa có , vì ông này ngó trời chưa thấy sao nào sáng cả , ông chỉ nói vậy thôi chứ ông cũng sợ đi tù , tôi thì nghĩ phải trấn đất này vì cứ để con rồng quẫy là hại dân hại nước , nghe nói thằng TQ cũng ko trấn được đất này ...
Sửa bởi MRGIO: 04/06/2012 - 23:15
@ Tần : anh hùng thì chưa có , vì ông này ngó trời chưa thấy sao nào sáng cả , ông chỉ nói vậy thôi chứ ông cũng sợ đi tù , tôi thì nghĩ phải trấn đất này vì cứ để con rồng quẫy là hại dân hại nước , nghe nói thằng TQ cũng ko trấn được đất này ...
Sửa bởi MRGIO: 04/06/2012 - 23:15
ThanVuong
04/06/2012
vụ đó tôi có nghe qua. nhưng thấy không tin lắm. bảo làm phép nhưng chưa chuẩn lắm lên chỉ phát đến hàng phó không lên hành trưởng được.
voiva
04/06/2012
MRGIO, on 04/06/2012 - 23:07, said:
Hôm trước tôi ngồi trao đổi với 1 ông thầy , cũng khá giỏi về thiên văn và phong thủy , có nói đất VN là đất anh hùng ngọa " rồng nằm , cú khi rồng quẫy lại có đổi thay " , địa lý giáp biển lại nằm trên đất liền , thủy triều lên cuốn , rồi lại rút , khi lên nó sẽ như bão tố , trong bão tố sẽ xuất hiện anh hùng ... tôi nghiệm cũng đúng , cứ khoảng 100 năm đất mình lại có chiến tranh ...
tôi uống được khoảng 10 chai thôi , gọi là biết uống , cả két dễ say lắm
tôi uống được khoảng 10 chai thôi , gọi là biết uống , cả két dễ say lắm
Cái này không đúng lắm. thủy triều lên xuống là do ảnh hưởng sức hút từ mặt trăng, nên không chỉ Việt Nam có thủy triều. Chúng ta đã có những thời ký ngàn năm bắc thuộc nhưng hào kiệt nào có mấy ai. Mãi đến khi Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán mới gọi là kết thúc thời kỳ dài nô lệ. Khoảng 100 năm lại có chiến tranh cũng không chính xác lắm, nhưng nếu nói cứ 1 khoảng chu kỳ nào đó theo vận (có vận dài, vận ngắn nước ta lại có biến động thì có lẽ chính xác hơn, tất nhiên cần có thống kê cụ thể đây chỉ là phỏng đoán thôi).
Gió: Nhà ông PGK bản thân các cụ trong nhà đã giỏi về bát tự và huyền học. Có quen với nhiều thầy giỏi, nhà ở khu Giảng Võ, nhà ở trên đất lệch có 6 cạnh. Anh không biết ông Hợi, anh chỉ biết một bác (tự nhiên quên tên) là trợ lý cho tướng Trà, theo anh cũng rất giỏi.
Tần: Mình có dự định nhưng cũng mơ hồ, tạm gọi là chưa có gì, cố gắng kiếm tiền nuôi thân và nuôi vợ con thôi.
Sửa bởi voiva: 04/06/2012 - 23:19