Giáp Tý hội
ThanVuong
04/06/2012
thế được hay mất? ngày học cấp III năm cuối cấp tôi cũng hay bỏ học chơi games. toàn chơi bóng đá 98 -99 thôi. cũng cay cú lắm. chỉ cần kích nhau một câu hôm nay mày thua tao 2-0, 3-0 là lại rủ nhau ra quán games fang luôn. có hôm bỏ cả học. may là ngày đó mình học cũng giỏi có tiếng trong trường lên nghỉ chả làm sao?
khi đi là SV thì ít chơi. vì không ham nữa sợ nghiện. nhưng bọn phòng chúng nó chơi kinh lắm đánh đế chế cả ngày đêm. phòng 8 thằng 8 máy tính đấu với phòng bên cạnh cũng 8 thằng ... hầu như toàn 2-3h sáng mới ngủ.
những hôm thứ 7, cn thì cả phòng ngủ một mạch đến 17h chiều mới bắt đầu dậy đánh răng rửa mặt và đi ăn sáng
khi đi là SV thì ít chơi. vì không ham nữa sợ nghiện. nhưng bọn phòng chúng nó chơi kinh lắm đánh đế chế cả ngày đêm. phòng 8 thằng 8 máy tính đấu với phòng bên cạnh cũng 8 thằng ... hầu như toàn 2-3h sáng mới ngủ.
những hôm thứ 7, cn thì cả phòng ngủ một mạch đến 17h chiều mới bắt đầu dậy đánh răng rửa mặt và đi ăn sáng
Mrgio
04/06/2012
thắng chứ , học đại học cứ thằng nào hay chém gió bọn tôi gọi nó là phù thủy " ây ô ây ô " rồi tự nhận mình là quân mác xê chống phù , đi học ví ông thầy là chòi canh choison , bắn ko ra trường được đến giờ vẫn mê đế chế và half life
Tần học Bách Khoa à ?
Tần học Bách Khoa à ?
ThanVuong
04/06/2012
MRGIO, on 04/06/2012 - 22:12, said:
thắng chứ , học đại học cứ thằng nào hay chém gió bọn tôi gọi nó là phù thủy " ây ô ây ô " rồi tự nhận mình là quân mác xê chống phù , đi học ví ông thầy là chòi canh choison , bắn ko ra trường được đến giờ vẫn mê đế chế và half life
Tần học Bách Khoa à ?
Tần học Bách Khoa à ?
lúc đầu cũng nghiện games lắm nhưng về sau bỏ vì nhà mình có dòng máu hiếu chiến lắm. chơi cái gì cũng thích thắng. càng thua thì càng cay cú,hjx sợ ngập vào không bỏ được lên không tham gia nữa
đợt đó tôi học SƯ Phạm. thi bách khoa năm đầu trượt tại hôm đi thi bị ốm đợt mình thi là khu ký túc xá 17 tầng mới đang xây. cũng có hai bác làm trong đó. trường công đoàn, nông nghiệp ... cũng có người nhà làm nhưng ngày đó không thích gần họ hàng.
Sửa bởi TanThuyHoang: 04/06/2012 - 22:18
Mrgio
04/06/2012
TanThuyHoang, on 04/06/2012 - 22:16, said:
lúc đầu cũng nghiện games lắm nhưng về sau bỏ vì nhà mình có dòng máu hiếu chiến lắm. chơi cái gì cũng thích thắng. càng thua thì càng cay cú,hjx sợ ngập vào không bỏ được lên không tham gia nữa
đợt đó tôi học SƯ Phạm. thi bách khoa năm đầu trượt tại hôm đi thi bị ốm đợt mình thi là khu ký túc xá 17 tầng mới đang xây. cũng có hai bác làm trong đó. trường công đoàn, nông nghiệp ... cũng có người nhà làm nhưng ngày đó không thích gần họ hàng.
đợt đó tôi học SƯ Phạm. thi bách khoa năm đầu trượt tại hôm đi thi bị ốm đợt mình thi là khu ký túc xá 17 tầng mới đang xây. cũng có hai bác làm trong đó. trường công đoàn, nông nghiệp ... cũng có người nhà làm nhưng ngày đó không thích gần họ hàng.
Tần tôi thấy tiên sinh khá điềm đạm , hợp làm giáo viên , Hoa tiên sinh thì nguy hiểm cho con trẻ quá , trường nào có Hoa dạy nếu có con giai tôi sẽ gửi vào , còn có con gái thì thôi , lớn rồi tôi cũng ko cay cú nhiều , có nhiều thứ ngoài khả năng của mình , phải chấp nhận thôi , haizzzzzzzzz
ThanVuong
04/06/2012
nhưng chả hiểu sao nhưng vẫn thích con đường chính trị hơn.hi
trước đây thôi chứ bây giờ khó khăn, gian khổ cũng phải chấp nhận hết. mà như thế mới lên người được
trước đây thôi chứ bây giờ khó khăn, gian khổ cũng phải chấp nhận hết. mà như thế mới lên người được
AnKhoa
04/06/2012
ông Tần hay viết ngọng (chắc cũng nói ngọng) chữ "lên", và "nên" (hình như toàn dùng "lên")
muốn làm chính trị phải sửa cái đó trước đã, nói giọng, viết sai chính tả không ai nghe đâu
muốn làm chính trị phải sửa cái đó trước đã, nói giọng, viết sai chính tả không ai nghe đâu
ThanVuong
04/06/2012
AnKhoa, on 04/06/2012 - 22:32, said:
ông Tần hay viết ngọng (chắc cũng nói ngọng) chữ "lên", và "nên" (hình như toàn dùng "lên")
muốn làm chính trị phải sửa cái đó trước đã, nói giọng, viết sai chính tả không ai nghe đâu
muốn làm chính trị phải sửa cái đó trước đã, nói giọng, viết sai chính tả không ai nghe đâu
Mucdong
04/06/2012
Mrgio
04/06/2012
TanThuyHoang, on 04/06/2012 - 22:28, said:
nhưng chả hiểu sao nhưng vẫn thích con đường chính trị hơn.hi
trước đây thôi chứ bây giờ khó khăn, gian khổ cũng phải chấp nhận hết. mà như thế mới lên người được
trước đây thôi chứ bây giờ khó khăn, gian khổ cũng phải chấp nhận hết. mà như thế mới lên người được
Mucdong
04/06/2012
ThanVuong
04/06/2012
MRGIO, on 04/06/2012 - 22:37, said:
Tần phấn đấu đảng viên đi , giờ con đường đấy ngắn nhất , mấy đứa em tôi nó đi bộ đội rồi ra làm ở đoàn thanh niên , phấn đấu đảng viên , con đường nó vậy chứ chính trị nước mình là 1 đảng , ko đa đảng được
tôi dự định mấy năm rồi nhưng bận quá. vừa học vừa đi làm nữa nhiều khi chả có thời gian
nhưng nhiều khi cũng nghĩ kỹ rồi. cái quan trọng là gặp thời nữa. có người vào đảng từ năm 18-19 tuổi. phấn đấu mãi đến khi 40-50 tuổi mới lên được chức chủ tịch xã là cùng...hjx như thế tôi chả cần.
cứ cố gắng học cái đã, rồi làm ăn quan hệ mà tốt thì nhảy lên một chức nào đó rồi lại nháy tiếp ... nhảy tiếp ... chả biết mình tính có được không vì tôi làm ngành này quan hệ giới công chức khá nhiều. hiện tại lớp học có hai ông năm nay 57 tuổi rồi làm tổng GD tập đoàn trong nhà nước. nhưng vui tính và hòa đồng lắm. bảo chú đi học để làm gương cho con cháu
thôi cứ thế đã, tính nhiều đua đầu mà "may không bằng hên"
Mucdong, on 04/06/2012 - 22:37, said:
dzì sao phải làm chính chị? làm.... chính anh hok được à?
là sao mucdong? no hiểu?
voiva
04/06/2012
Ở đây vui nhỉ, vào chém gió với các bạn tí nhé.
Tôi ngày xưa cũng rất hiếm khi sai chính tả, nhưng gần đây cũng sai nhiều ở mức báo động. Nếu mình chịu khó đọc sách, tần số những chữ có nguy cơ đập vào mắt mình nhiều sẽ quen đến khi mình viết sẽ đỡ sai hơn.
Thời đi học đúng là vui nhất nhỉ, càng bé càng vui, lớn lên cái sự học nó mang nhiều yếu tố, sau đi làm càng nhiều cái phải đối mặt ta bắt đầu toan tính, vô cảm và ...
Tần học sư phạm ngành tin hả, xưa bọn con trai lớp tôi hay qua sư phạm tán gái, vì chúng nó quan niệm lấy con gái làm cô giáo về sau này nó dạy con.
Có câu nói gái sư phạm như cành liễu rủ, các cụ biết câu này không?
Sửa bởi voiva: 04/06/2012 - 22:50
Tôi ngày xưa cũng rất hiếm khi sai chính tả, nhưng gần đây cũng sai nhiều ở mức báo động. Nếu mình chịu khó đọc sách, tần số những chữ có nguy cơ đập vào mắt mình nhiều sẽ quen đến khi mình viết sẽ đỡ sai hơn.
Thời đi học đúng là vui nhất nhỉ, càng bé càng vui, lớn lên cái sự học nó mang nhiều yếu tố, sau đi làm càng nhiều cái phải đối mặt ta bắt đầu toan tính, vô cảm và ...
Tần học sư phạm ngành tin hả, xưa bọn con trai lớp tôi hay qua sư phạm tán gái, vì chúng nó quan niệm lấy con gái làm cô giáo về sau này nó dạy con.
Có câu nói gái sư phạm như cành liễu rủ, các cụ biết câu này không?
Sửa bởi voiva: 04/06/2012 - 22:50
Mucdong
04/06/2012
ThanVuong
04/06/2012
anh (tiên sinh) voiva vẫn khỏe chứ?
học sư phạm thì phải học môn tâm sinh lý lứa tuổi nữa gái sp ngày xưa thôi chứ bây giờ cũng kinh khủng lắm.
nghe nói anh voiva đi buôn gì mà? phải không? cho TTH theo với
học sư phạm thì phải học môn tâm sinh lý lứa tuổi nữa gái sp ngày xưa thôi chứ bây giờ cũng kinh khủng lắm.
nghe nói anh voiva đi buôn gì mà? phải không? cho TTH theo với


