←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Giáp Tý hội

Bình Chọn: Giáp Tý hội

Đây là bình chọn công khai. Các Hội viên khác có thể biết bạn chọn phương án nào

Bạn thích người Giáp Tý ?

Bạn chưa thể xem kết quả bình chọn nếu chưa tham gia bình chọn. Hãy đăng nhập và bình chọn để xem kết quả.
Bình Chọn Khách không thể bình chọn

ThanVuong's Photo ThanVuong 16/05/2012

 Hỏa Ka, on 16/05/2012 - 21:14, said:

Lão tắc nhận xét về tính cách ta như nào(chỉ tính cách thôi nhá)
Vì chính ta cũng ko hiểu nổi ta nữa

Ta thấy ta ảo thủng chảo
tôi thấy ông Sở cũng là con người độ lượng đó chứ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 16/05/2012

ừ, thực ra đó cũng là 1 cách cải thiện vận mệnh

bởi lá số là biểu hiện cơ chế khí âm dương trong cơ thể, khi lá số có sát kị tinh hay khuyết thiếu ở đâu, tức là nó mất cân bằng, thì những không gian thiên nhiên, tĩnh lặng lại giúp cho cơ thể bình an, điều hòa âm dương

xã hội càng phát triển, càng loạn, con người càng xông pha thì cơ chế âm dương trong con người càng có xu hướng mất cân bằng, nên trừ phi anh nào khỏe, có kết cấu vững chắc, hay biết điều tiết, nên không thì lao càng nhanh sẽ càng suy giảm cơ thể

hồi trước ta cũng máu lắm (Thất Sát mà), nhưng sau một hồi máu mấy thì cũng chỉ đi phục vụ lợi ích của mấy tên chả liên quan gì tới ta và gia đình ta, nên giờ cũng bình thường mọi thứ, ta thích sống theo cách của ta mà chả cần ai phải trọng vọng hay quan tâm

một cuộc sống đơn giản, đủ sống và yên bình
nói vậy thôi, có được nó thì không có mấy ai đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

MasterChef's Photo MasterChef 16/05/2012

Lão Sở có 2 lá số liền. May ra có lão sư Trần Đoàn phân biệt đc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 16/05/2012

 Hỏa Ka, on 16/05/2012 - 21:14, said:

Lão tắc nhận xét về tính cách ta như nào(chỉ tính cách thôi nhá)
Vì chính ta cũng ko hiểu nổi ta nữa

Ta thấy ta ảo thủng chảo

Muốn biết mình nên đi theo hướng nào, nhìn vào cung Thân.
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 16/05/2012

thực ra nhiều lúc ta nghĩ mình cũng chả cần mơ ước gì nhiều. chỉ cần có cuộc sống bình thường nhưng hp là được...

nhưng khi ra ngoài chứng kiến nhiều sự bất công quá. lên mình lại nổi máu lên ... dần dần nó ngấm vào máu @@

không biêt sau này sẽ thế nào? nhưng bản năng con người là sinh tồn mà. ai cũng cố ngoi lên để bảo vệ và khẳng định mình ...
Sửa bởi TanThuyHoang: 16/05/2012 - 21:28
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 16/05/2012

cách đây vài tháng, chính ta cũng tham vấn 1 cụ già câu hỏi đó, vì ta cũng băn khoăn đã lâu

cụ nói 1 câu: mỗi người sinh ra, thượng để đã chỉ ngón tay lên trán, để cho biết anh ở đâu và nên làm gì

câu nói ẩn ý, nhưng ta hiểu rằng: phải biết lựa sức mình, sức ở đâu thì làm ở đó, sức 5 thì dù cố cũng đến 6 thôi, cố quá 7-8 chắc reo họa cho mình và gia đình
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 16/05/2012

ta cũng chơi nhiều với các cụ già nhưng ai cũng bảo ta học chữ "nhân" thôi.

dù trắng - đen - hay xanh đỏ tím vàng thì vẫn phải giữ được "nhân"
Trích dẫn

Hỏa Ka's Photo Hỏa Ka 16/05/2012

 AnKhoa, on 16/05/2012 - 21:22, said:

Muốn biết mình nên đi theo hướng nào, nhìn vào cung Thân.
Hướng đi thì Hỏa đã rõ từ đầu năm, chỉ có tính cách của bản thân còn chưa rõ
Lúc thì có hành động bỉ ổi, lúc thì lại nghĩa hiệp
Tính cách Hỏa vốn cô độc chứ ko phải loại dễ gần
Nói chung là đến giờ vẫn chưa hiểu nổi tính cách của bản thân nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Chỉ có 1 điểm rõ ràng trong tính cách là không có hứng thú bao đồng chuyện thiên hạ
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 16/05/2012

Ta nói hướng đi, bao gồm cả tính cách và lối sống. Vì dù không muốn, thì con người cùng sẽ dần dần chuyển sang Thân một cách tự nhiên, tính cách, thói quen... rồi hình thành số mệnh.

Mệnh lẫn lộn giữa Cát - Hung tinh thì bao giờ chẳng phải mất thời gian để dung hòa. Nó gọi là Trắng - Đen đều có phần, nhìn cung Thân để xem diễn tiến.

Ta coi diễn đàn là môi trường mô phỏng cuộc sống thật. Qua đó để ta tập dượt cho cuộc sống.
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 16/05/2012

ta cả thân và mệnh đều lẫn lộn thì sao
mà theo AK, thân và mệnh cái nào quan trọng hơn
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 16/05/2012

Ankhoa thấy bài này thế nào

Từ lúc xem tử vi cho đến bây giờ có thế nói những câu hỏi của bạn là hay nhất mà mình đã từng được đề nghị trả lời và những câu hỏi trên hoàn toàn hợp lý và thoả đáng . Mình xin trả lời câu hỏi của bạn như thế sau . Câu nói '' Mệnh tốt ko bằng thân tốt, thân tốt lại ko bằng hạn tốt'' thì tất cả những người nghiên cứu bộ môn tử vi đều đã biết nhưng giải thích nó thì có nhiều ý kiến trái luồng khác nhau , nên mình xin đưa ra quan điểm riêng về nhận định của mình . Thứ nhất mệnh ở đây tức là trời cái này tất cả chúng ta đều biết không cần giải thích , còn Thân thì theo mình chính là ta , là chủ đương số nói ra xa thì đó là con người . Vậy nên khi phân tích câu đầu sẽ có ý nghĩa là '' con người đó lúc sinh ra dù được trời cho số mệnh tốt nhưng bản thân con người đó lại không phát huy được thì cũng không bằng một người khác sinh ra có hoàn cảnh khó khăn và vận mệnh xấu nhưng vì bản thân biết nỗ lực thì sẽ thành công '' câu nói trên là đúng nhưng xét giữa trọng lượng so sánh giửa cung mệnh và cung thân thì cung nào có ảnh hưởng lớn hơn đến đương số thì lại sai , vì bao giờ cung mệnh cũng có tầm ảnh hưởng lớn hơn hẳn cung thân , nên phải nói là '' thân tốt không bằng mệnh tốt thì mới chính xác '' con người là một quần thể sinh học trong môi trường tự nhiện , sự hoạt động và tồn tại của con người có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường tự nhiên nhưng chắc chắn một điều là con người phải dựa vào tự nhiên mới tồn tại được , chứ tự nhiên không bao giờ phải dựa vào con người để tồn tại , nhờ quy luật tự nhiên mới có được con người chứ con người không thể tạo ra tự nhiên được , nếu trái đất này có mất đi thì vẫn còn những hành tinh khác và trái đất chỉ là một tiểu hành tinh trong hằng hà xa số các hành tinh của vũ trụ , chính vì vậy mệnh ở đây là tự nhiên và chính mệnh điều phối con người , còn con người là thân , thân nằm trong mệnh giống như ý nghĩa , con người và vũ trụ vậy . Vì thế tính chất ảnh hưởng của cung mệnh lớn hơn cung thân trên một lá số tử vi là điều hiển nhiên , nên câu nói ''mệnh tốt không bằng thân tốt '' tính chất chung là khuyên con người nổ lực để phần nào làm thay đổi số phận , chứ không thể xét là cung thân tốt thì tốt hơn cung mệnh được .
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 16/05/2012

Tất nhiên Mệnh vẫn là trung tâm, nhưng nó thiên về tiềm tàng, vô thức
Thân là xu thế của Mệnh, là cái hiện hữu, là cái phát triển

Cái nào CÁT hơn thì cái đó ta nên coi trọng hơn
Trích dẫn

KingGoldLight's Photo KingGoldLight 16/05/2012

Còn ta mệnh thân đồng cung thì nên xem thế nào, biết lối nào mà đi đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông Sở đúng là tính cách phức tạp thật, tự trong bản thân vốn đã có rất nhiều mâu thuẫn, không biết ông đã bao giờ tự hỏi và tìm ra đáp án " điều gì là quan trọng nhất đối với cuộc sống của chính mình chưa"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

MasterChef's Photo MasterChef 16/05/2012

Theo đánh giá của Ta thì Sở lão lão thuộc thể loại " Đa nhân cách" .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Dạng người này thì ta đã thấy nói nhiều rồi... Những người này có thể sống với nhiều khuôn mặt khác nhau, cách xử lý linh động từng đối tượng.

Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, cá tính như vậy là cần thiết vì luôn phải ứng biến.

Ta tự nhận là mình cũng có đôi chút giống tính cách như vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vài dòng chém gió với anh em.
Trích dẫn

Hỏa Ka's Photo Hỏa Ka 16/05/2012

Điều quan trọng nhất:

Tiền và địa vị
Ta muốn ta nổi tiếng khắp thiên hạ tầm cỡ putin
Ta muốn tên tuổi ta lưu mãi ngàn năm như một nhân vật huyền thoại
Ta muốn dòng họ ta trở thành dòng họ nổi tiếng khắp thế giới

Điều quan trọng nữa là ta không có hứng thú dựa dẫm vào phụ nữ, thế mà 3 người phụ nữ ta từng yêu đều là con nhà đại gia cộng thêm một chút chua ngoa
Trích dẫn