Giáp Tý hội
AnKhoa
16/05/2012
Tần cương - nhu tương tế hơn ta nhiều. Ta vẫn khá nóng tính và khó hòa đồng.
Tôi nghĩ, ông cứ giữ con người của mình, sau này dù gì thì cũng đừng để bị tha hóa. Vì con người như ông rất hiếm, và có thể chinh phục được người tài giỏi.
Ở diễn đàn này, 1 là voiva, 2 là ông, là 2 người có tố chất lãnh đạo.
Tôi nghĩ, ông cứ giữ con người của mình, sau này dù gì thì cũng đừng để bị tha hóa. Vì con người như ông rất hiếm, và có thể chinh phục được người tài giỏi.
Ở diễn đàn này, 1 là voiva, 2 là ông, là 2 người có tố chất lãnh đạo.
ThanVuong
16/05/2012
ông lại quá khen rồi. tất cả do trường đời dạy cả thôi ta thấy mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa...
trải qua nhiều cay đắng và sóng gió sẽ làm cho con người ta trưởng thành hơn. quan trọng nhất là giữ thái độ điềm đạm nhưng ta nhiều lúc vẫn máu lắm @@
việc thu phục lòng người là việc khó nhất đó. "lời nói ngọt ngào, dễ chịu sẽ chiếm được trái tim người nghe, do đó sẽ thắng được lý trí của họ" cái đó ta vẫn chưa làm được ...
với lại "lời nói có hiệu quả hơn mười vạn khẩu thần công" (Napoléon Bonaparte, 1769 - 1821)
trải qua nhiều cay đắng và sóng gió sẽ làm cho con người ta trưởng thành hơn. quan trọng nhất là giữ thái độ điềm đạm nhưng ta nhiều lúc vẫn máu lắm @@
việc thu phục lòng người là việc khó nhất đó. "lời nói ngọt ngào, dễ chịu sẽ chiếm được trái tim người nghe, do đó sẽ thắng được lý trí của họ" cái đó ta vẫn chưa làm được ...
với lại "lời nói có hiệu quả hơn mười vạn khẩu thần công" (Napoléon Bonaparte, 1769 - 1821)
AnKhoa
16/05/2012
AnKhoa chưa nhìn nhầm 1 ai cả.
Tuy nhiên, đó mới chỉ là tiềm năng. Còn phải xem ông biết cách nâng nó lên hay hạ nó xuống.
Muốn thu phục bọn võ tướng thì phải dùng Quan Vũ
Nhưng muốn thu phục Quan Vũ, chỉ có thể là Lưu Bị
Ta phải đi phát.
Tuy nhiên, đó mới chỉ là tiềm năng. Còn phải xem ông biết cách nâng nó lên hay hạ nó xuống.
Muốn thu phục bọn võ tướng thì phải dùng Quan Vũ
Nhưng muốn thu phục Quan Vũ, chỉ có thể là Lưu Bị
Ta phải đi phát.
ThanVuong
16/05/2012
ừ tôi cũng vừa về. dạo này nhiều việc quá ... mà tâm trạng cũng không thoải mái lắm ... như hôm qua bỏ mấy chục cuộc đt chả muốn nghe nữa.
anh hùng hay đầu gấu tôi không sợ. mà chỉ sợ nhất gặp người điềm đạm ... cái gì người ta cũng biết, cái gì họ cũng có ...
anh hùng hay đầu gấu tôi không sợ. mà chỉ sợ nhất gặp người điềm đạm ... cái gì người ta cũng biết, cái gì họ cũng có ...
MasterChef
16/05/2012
Hôm qua đọc bài của KiWi tôi với biết rằng:
Sơn Phong Cổ huynh đệ chính là bác MoCau, cũng chính là tiền bối ChinDonCo năm nào
Thảo nào mà Ta có linh cảm MoCau có vẻ quen quen, hôm trước lại còn rủ MoCau lão bá đi nhậu nhẹt nữa chứ
Không biết bác SơnPC có thích ăn thịt chó không nhỉ, Ta rất muốn rủ bác ấy đi nhậu giao lưu xem sao
Sơn Phong Cổ huynh đệ chính là bác MoCau, cũng chính là tiền bối ChinDonCo năm nào
Thảo nào mà Ta có linh cảm MoCau có vẻ quen quen, hôm trước lại còn rủ MoCau lão bá đi nhậu nhẹt nữa chứ
Không biết bác SơnPC có thích ăn thịt chó không nhỉ, Ta rất muốn rủ bác ấy đi nhậu giao lưu xem sao
KingGoldLight
16/05/2012
TanDoanhChinh, on 16/05/2012 - 08:43, said:
cách đây ba năm về trước khi ta đến đây:
- cây cột điện chỗ này là chuẩn rồi.
- cây bưởi ở đây là đúng rồi...
- cái ao ở chỗ này cũng đúng rồi ...
- chỉ có cái khác là không thấy con bò đứng ở đây nữa, thành thử không dám chắc ...
có vẻ bắt đầu thấy hơi hoang mang ...
thật giả tốt xấu đúng sai sao mà khó phân biệt thế???
nhiều khi cứ nghĩ chỉ cần thông minh là đủ để phân biệt được tốt - xấu - thật - giả -đúng - sai ...???
nhưng nhiều khi nhận ra là chỉ có sự thông minh thì không thể phân biệt được thế nào là tốt xấu đúng sai phải trái ...
đúng là đôi khi sự phức tạp làm cho ta cảm thấy hoang mang ...
- cây cột điện chỗ này là chuẩn rồi.
- cây bưởi ở đây là đúng rồi...
- cái ao ở chỗ này cũng đúng rồi ...
- chỉ có cái khác là không thấy con bò đứng ở đây nữa, thành thử không dám chắc ...
có vẻ bắt đầu thấy hơi hoang mang ...
thật giả tốt xấu đúng sai sao mà khó phân biệt thế???
nhiều khi cứ nghĩ chỉ cần thông minh là đủ để phân biệt được tốt - xấu - thật - giả -đúng - sai ...???
nhưng nhiều khi nhận ra là chỉ có sự thông minh thì không thể phân biệt được thế nào là tốt xấu đúng sai phải trái ...
đúng là đôi khi sự phức tạp làm cho ta cảm thấy hoang mang ...
MasterChef
16/05/2012
Lão KGL à! Nhận xét về lão Hoàng thì ngay từ đầu trong topic CB GTH, ta đã nói:
Lão ấy có tâm hồn của một thi sĩ- Mơ theo Trăng và thơ thẩn cùng Mây.
Biết phong cách của lão Hoàng rồi, nên Ta cũng mặc kệ hắn, cũng chẳng trêu chọc làm gì
Lão ấy có tâm hồn của một thi sĩ- Mơ theo Trăng và thơ thẩn cùng Mây.
Biết phong cách của lão Hoàng rồi, nên Ta cũng mặc kệ hắn, cũng chẳng trêu chọc làm gì
Classic
16/05/2012
@KGL tên đó thông minh đấy chứ? có cả phim hẳn hoi đây này.
đoạn đó ở 4 phút 36 giây đó
thôi ta đang đi làm. không phải IP của mình. hẹn gặp sau
Sửa bởi TanDoanhChinh: 16/05/2012 - 14:52
đoạn đó ở 4 phút 36 giây đó
thôi ta đang đi làm. không phải IP của mình. hẹn gặp sau
Sửa bởi TanDoanhChinh: 16/05/2012 - 14:52
MasterChef
16/05/2012
Haha... thì ra là Tén tùng.. Ta nói có sai đâu mà. Lão Hoàng nhỉ?
Thỉng thoảng có lão tung mấy clip hoạt náo viên vui phết đấy!
Thỉng thoảng có lão tung mấy clip hoạt náo viên vui phết đấy!
KingGoldLight
16/05/2012
Oh 1 thước phim hài à,Tandoanhchinh nói vậy là đang hạ thấp giá trị của 2 từ "thông minh" đó hehe. Nếu muốn lấy ví dụ về sự thông minh nhung lại làm phức tạp hóa vấn đề thì có thể kể đến những người chơi chứng khoán. Trên thị trường chứng khoán có rất nhiều nguồn tin từ các nhà kinh tế, các công ty chứng khoán, báo chí... đưa ra phân tích, đánh giá, giải pháp này nọ về thị trường cổ phiếu, đầu tư nhưng những thông tin ảo cũng không hề ít nên đôi khi sự tiếp xúc với nhiều nguồn tin lại gây lên nhiễu loạn và làm người thông minh hóa thành kẻ dại khờ
Sửa bởi KingGoldLight: 16/05/2012 - 15:18
Sửa bởi KingGoldLight: 16/05/2012 - 15:18
MasterChef
16/05/2012
Hic, Sao phải đổi. Ko ai bắt bẻ đc Ta cả.
Tình-Lý đều thuộc về Ta mà.
Tình-Lý đều thuộc về Ta mà.
MasterChef
16/05/2012
Mà ta thấy cái lão Tần cũng lạ thật, đi ham hố cái gì, chứ lại đi ham hố mấy cái chức hư danh trên diễn đàn này cơ chứ.
Làm lãnh tụ tinh thần nhưng lại thiên về Ảo Giác như thế thì có ích lợi gì? Vừa hại Tâm-Can, lại mất thời gian, Tiền thì lại không có...Chep chep....
Làm lãnh tụ tinh thần nhưng lại thiên về Ảo Giác như thế thì có ích lợi gì? Vừa hại Tâm-Can, lại mất thời gian, Tiền thì lại không có...Chep chep....
ThanVuong
16/05/2012
ai bảo ta ham hố. đánh cho nhấc người bi giờ?
thấy nhiều người có hành vi không tốt lên ta đứng ra thử tý thôi.
thấy nhiều người có hành vi không tốt lên ta đứng ra thử tý thôi.


