Giáp Tý hội
AnKhoa
15/05/2012
Khi phát hiện bị lục lọi riêng tư, ta giận đến run người. Máu Sát Hình trong ta lại nổi lên.
Nhưng khi biết đó là một người con gái làm, ta lại ... dịu hẳn đi.
Đúng là cung Thân của ta chế được cung Mệnh
Thôi, ta đi ngủ đây. Chuyện thiên hạ, để ý vậy thôi.
Nhưng khi biết đó là một người con gái làm, ta lại ... dịu hẳn đi.
Đúng là cung Thân của ta chế được cung Mệnh
Thôi, ta đi ngủ đây. Chuyện thiên hạ, để ý vậy thôi.
VIVI
15/05/2012
Ngoài đời thị phi 1 mạng ảo thị phi .... gấp nghìn lần !
Vì ngoài đời có khéo đến đâu 1 tg cũng bị lộ bản chất!
Mạng ảo con người có thể sống bằng muôn mặt vì có thể suy nghĩ và sửa đc khi viết ra 1 điều gì đó !
Ta tự dưng thấy CHÁN NẢN và THẤT VỌNG
Tạm biệt các huynh !
Vì ngoài đời có khéo đến đâu 1 tg cũng bị lộ bản chất!
Mạng ảo con người có thể sống bằng muôn mặt vì có thể suy nghĩ và sửa đc khi viết ra 1 điều gì đó !
Ta tự dưng thấy CHÁN NẢN và THẤT VỌNG
Tạm biệt các huynh !
KingGoldLight
15/05/2012
VIVI, on 15/05/2012 - 23:09, said:
Ngoài đời thị phi 1 mạng ảo thị phi .... gấp nghìn lần !
Vì ngoài đời có khéo đến đâu 1 tg cũng bị lộ bản chất!
Mạng ảo con người có thể sống bằng muôn mặt vì có thể suy nghĩ và sửa đc khi viết ra 1 điều gì đó !
Ta tự dưng thấy CHÁN NẢN và THẤT VỌNG
Tạm biệt các huynh !
Vì ngoài đời có khéo đến đâu 1 tg cũng bị lộ bản chất!
Mạng ảo con người có thể sống bằng muôn mặt vì có thể suy nghĩ và sửa đc khi viết ra 1 điều gì đó !
Ta tự dưng thấy CHÁN NẢN và THẤT VỌNG
Tạm biệt các huynh !
MasterChef
15/05/2012
Kinh nghiệm vốn sống của Ta ko nhiều , nhưng Ta cũng xin tặng ViVi 2 câu mà Ta tâm đắc nhất:
Đời là bể khổ- Giang hồ thì luôn hiểm ác
Đời là bể khổ- Giang hồ thì luôn hiểm ác
AnKhoa
15/05/2012
Đừng quá phức tạp làm gì.
Mọi chuyện cần giải quyết, nhưng xong rồi thì thôi. Ta lại quay lại mạch sống bình thường.
Mọi chuyện cần giải quyết, nhưng xong rồi thì thôi. Ta lại quay lại mạch sống bình thường.
100dong
15/05/2012
AnKhoa, on 15/05/2012 - 23:04, said:
Khi phát hiện bị lục lọi riêng tư, ta giận đến run người. Máu Sát Hình trong ta lại nổi lên.
Nhưng khi biết đó là một người con gái làm, ta lại ... dịu hẳn đi.
Đúng là cung Thân của ta chế được cung Mệnh
Thôi, ta đi ngủ đây. Chuyện thiên hạ, để ý vậy thôi.
Nhưng khi biết đó là một người con gái làm, ta lại ... dịu hẳn đi.
Đúng là cung Thân của ta chế được cung Mệnh
Thôi, ta đi ngủ đây. Chuyện thiên hạ, để ý vậy thôi.
Cái Sát-hình của lão chẳng khác gì vác dao ra đường chém lung tung.
Có gì phải bực, ta thấy mọi chuyện rất đơn giản.
Trừ phi là ta mất một cái nick yêu quí, còn lại mất hết cũng không tiếc.
AnKhoa
15/05/2012
Nguyên tắc của ta: Mọi chuyện mờ ám là không thể chấp nhận được và phải được đưa ra để răn đe. Đã là răn đe, thì phải đưa ra public và không thể nhẹ nhàng được.
Chia sẻ thật tình: Ta ghét cay ghét đắng mọi hành động mờ ám, đánh dấu mặt.
Đó là nói chung. Còn chuyện kia ta cho qua rồi. Thôi nhé. Chuyện này nói thế thôi.
Chia sẻ thật tình: Ta ghét cay ghét đắng mọi hành động mờ ám, đánh dấu mặt.
Đó là nói chung. Còn chuyện kia ta cho qua rồi. Thôi nhé. Chuyện này nói thế thôi.
AnKhoa
16/05/2012
Quan điểm của tôi là: Tôi ghét phần A trong anh, nhưng vẫn quý phần B trong anh.
Khi nào anh thể hiện là A, tôi sẽ lên án kịch liệt
Khi nào anh thể hiện là B, tôi sẽ quý anh
Ở đây, xét trên sự đánh giá cái phần anh thể hiện, chứ không đánh giá bản chất của anh.
Vì, bản chất con người, tôi coi: Chúng ta như nhau !
PS: Đúng sai không phân biệt ai.
Sửa bởi AnKhoa: 16/05/2012 - 00:13
Khi nào anh thể hiện là A, tôi sẽ lên án kịch liệt
Khi nào anh thể hiện là B, tôi sẽ quý anh
Ở đây, xét trên sự đánh giá cái phần anh thể hiện, chứ không đánh giá bản chất của anh.
Vì, bản chất con người, tôi coi: Chúng ta như nhau !
PS: Đúng sai không phân biệt ai.
Sửa bởi AnKhoa: 16/05/2012 - 00:13
100dong
16/05/2012
Uhm, chính bởi ta thấy mình là kẻ xấu xa, nên ai chửi ta ta cũng thấy có lí.
Ta không ghét bỏ ai; cái gì đúng ta bảo nó đúng, cái gì sai ta bảo nó sai; cái gì hay ta bảo nó hay, cái gì dở ta bảo nó dở.
Nhưng đời không thích vậy, đời là phải biết lấy lòng, còn ta thì không.
Ta khổ hơn lão nhiều.
Ta không ghét bỏ ai; cái gì đúng ta bảo nó đúng, cái gì sai ta bảo nó sai; cái gì hay ta bảo nó hay, cái gì dở ta bảo nó dở.
Nhưng đời không thích vậy, đời là phải biết lấy lòng, còn ta thì không.
Ta khổ hơn lão nhiều.
TNK75
16/05/2012
100dong, on 16/05/2012 - 00:16, said:
Uhm, chính bởi ta thấy mình là kẻ xấu xa, nên ai chửi ta ta cũng thấy có lí.
Ta không ghét bỏ ai; cái gì đúng ta bảo nó đúng, cái gì sai ta bảo nó sai; cái gì hay ta bảo nó hay, cái gì dở ta bảo nó dở.
Nhưng đời không thích vậy, đời là phải biết lấy lòng, còn ta thì không.
Ta khổ hơn lão nhiều.
Ta không ghét bỏ ai; cái gì đúng ta bảo nó đúng, cái gì sai ta bảo nó sai; cái gì hay ta bảo nó hay, cái gì dở ta bảo nó dở.
Nhưng đời không thích vậy, đời là phải biết lấy lòng, còn ta thì không.
Ta khổ hơn lão nhiều.
cái này giống ta
Classic
16/05/2012
cách đây ba năm về trước khi ta đến đây:
- cây cột điện chỗ này là chuẩn rồi.
- cây bưởi ở đây là đúng rồi...
- cái ao ở chỗ này cũng đúng rồi ...
- chỉ có cái khác là không thấy con bò đứng ở đây nữa, thành thử không dám chắc ...
có vẻ bắt đầu thấy hơi hoang mang ...
thật giả tốt xấu đúng sai sao mà khó phân biệt thế???
nhiều khi cứ nghĩ chỉ cần thông minh là đủ để phân biệt được tốt - xấu - thật - giả -đúng - sai ...???
nhưng nhiều khi nhận ra là chỉ có sự thông minh thì không thể phân biệt được thế nào là tốt xấu đúng sai phải trái ...
đúng là đôi khi sự phức tạp làm cho ta cảm thấy hoang mang ...
- cây cột điện chỗ này là chuẩn rồi.
- cây bưởi ở đây là đúng rồi...
- cái ao ở chỗ này cũng đúng rồi ...
- chỉ có cái khác là không thấy con bò đứng ở đây nữa, thành thử không dám chắc ...
có vẻ bắt đầu thấy hơi hoang mang ...
thật giả tốt xấu đúng sai sao mà khó phân biệt thế???
nhiều khi cứ nghĩ chỉ cần thông minh là đủ để phân biệt được tốt - xấu - thật - giả -đúng - sai ...???
nhưng nhiều khi nhận ra là chỉ có sự thông minh thì không thể phân biệt được thế nào là tốt xấu đúng sai phải trái ...
đúng là đôi khi sự phức tạp làm cho ta cảm thấy hoang mang ...
ThanVuong
16/05/2012
ta vẫn yêu chú chú SPC nhất trong BĐH. nếu chú mocau đúng là chú SPC nữa thì ta còn nể trọng hơn tý nữa...
hi vọng sau này có duyên được gặp chú ấy một lần ở ngoài đời thực!
được nói chuyện với chú ấy một lần
hi vọng sau này có duyên được gặp chú ấy một lần ở ngoài đời thực!
được nói chuyện với chú ấy một lần


