Giáp Tý hội
MasterChef
14/05/2012
ThanVuong
14/05/2012
dạo này anh trai của cái em tình yêu đầu của ta ấy, cứ hay liên lạc với ta.hjx mà ta và em đó đã quyết cắt đứt rùi mờ ...
vừa nãy gọi cho mình bảo mai qua chỗ ta chơi ...@@
như thế là sao nhỷ? ta không hiểu nữa ...
trước đây ta mở cửa hàng chung với một người bạn ở cạnh nhà em đó. tất cả gia đình, họ hàng em đó đều biết ta ...
mà mấy năm qua có những gì ta đã hướng dẫn chỉ bảo, truyền hết cho em đó rùi ... hi vọng sau này em đó sẽ ngày một tài giỏi hơn nữa
cũng rất hay cãi nhau nữa, nhưng em đó thì chẳng bao giờ cãi lại ta cả?
mình đã xóa hết số điện thoại quyết cắt đứt rùi mờ
cứ như kiểu dòng sông bên nở bên bồi ấy... bờ bên này sóng to thì bên kia lặng sóng...
..................................................................................
phải quyết khép lại “cuốn sách” cũ trước khi mở đầu “tiểu thuyết” mới chứ nhỉ?
Sửa bởi TanThuyHoang: 14/05/2012 - 11:18
vừa nãy gọi cho mình bảo mai qua chỗ ta chơi ...@@
như thế là sao nhỷ? ta không hiểu nữa ...
trước đây ta mở cửa hàng chung với một người bạn ở cạnh nhà em đó. tất cả gia đình, họ hàng em đó đều biết ta ...
mà mấy năm qua có những gì ta đã hướng dẫn chỉ bảo, truyền hết cho em đó rùi ... hi vọng sau này em đó sẽ ngày một tài giỏi hơn nữa
cũng rất hay cãi nhau nữa, nhưng em đó thì chẳng bao giờ cãi lại ta cả?
mình đã xóa hết số điện thoại quyết cắt đứt rùi mờ
cứ như kiểu dòng sông bên nở bên bồi ấy... bờ bên này sóng to thì bên kia lặng sóng...
..................................................................................
phải quyết khép lại “cuốn sách” cũ trước khi mở đầu “tiểu thuyết” mới chứ nhỉ?
Sửa bởi TanThuyHoang: 14/05/2012 - 11:18
AnKhoa
14/05/2012
Ông Tần này còn sách vở hơn ta
Mà ông đã "truyền hết cho em nó" cái gì vậy
Mà ông đã "truyền hết cho em nó" cái gì vậy
ThanVuong
14/05/2012
AnKhoa, on 14/05/2012 - 11:37, said:
Ông Tần này còn sách vở hơn ta
Mà ông đã "truyền hết cho em nó" cái gì vậy
Mà ông đã "truyền hết cho em nó" cái gì vậy
nhiều thứ lắm ... kinh nghiệm cuộc sống, trường đời, đối nhân xử thế ...
nhiều khi thấy mình đối xử cũng hơi dã man với em đó ...
có lúc em đó hỏi sao anh gớm với em vậy?
lúc chia tay ta mới bảo: "vì anh muốn rèn luyện cho em bản lĩnh hơn và cứng rắn hơn để sau này có thể đối chọi được với cs vốn nhiều khắc nghiệt này"
mà ở cũng gần, cách không xa lắm nhưng cũng rất ít khi gặp nhau ...
kể ra cứ như tiểu thuyết trong phim ấy nhỉ?
nhưng mà ta toàn thấy bùn nhiều hơn vui ...
AnKhoa
14/05/2012
Ừa, Khốc Hư Tý Ngọ nên nó thế. Cứ buồn buồn, nhưng lại hay hay
Ta chả hiểu sao, vừa thích xem phim Kiếm hiệp Trung Quốc, vừa thích xem phim tình cảm Hàn Quốc. Lão Tần vậy không?
Ta chả hiểu sao, vừa thích xem phim Kiếm hiệp Trung Quốc, vừa thích xem phim tình cảm Hàn Quốc. Lão Tần vậy không?
ThanVuong
14/05/2012
không. bây giờ ta ghét xem phim lắm... ngày xưa thì còn hay xem ...
phim tình cảm bây giờ giả tạo nhiều hơn thực tế ...
ta thích xem phim dã sử thôi ... cái đó rất hay. nói về đạo làm người ... của người xưa rất hay
ta đi ăn kơm đây. chiều đi làm nốt một ít thủ tục hồ sơ xin việc...
Sửa bởi TanThuyHoang: 14/05/2012 - 12:05
phim tình cảm bây giờ giả tạo nhiều hơn thực tế ...
ta thích xem phim dã sử thôi ... cái đó rất hay. nói về đạo làm người ... của người xưa rất hay
ta đi ăn kơm đây. chiều đi làm nốt một ít thủ tục hồ sơ xin việc...
Sửa bởi TanThuyHoang: 14/05/2012 - 12:05
TNK75
14/05/2012
TanThuyHoang, on 14/05/2012 - 09:11, said:
hôm qua ta thấy mặt hoiphe rồi. trông được đó ...
với cái mặt đó thì ông đừng quá tin vào tử vi, cứ quyết và làm thôi ... nhưng cơ hội thành công cao đó ...
chứ có nhiều người lá số tử vi cực tốt mà trông chả ra gì? mặt quắt, tai rơi ... da khô nữa ... nếu tướng đó mà đi giao dịch chắc cũng khó được ngươi ta tin tưởng ...
ah ai muốn coi mặt ta hem?
với cái mặt đó thì ông đừng quá tin vào tử vi, cứ quyết và làm thôi ... nhưng cơ hội thành công cao đó ...
chứ có nhiều người lá số tử vi cực tốt mà trông chả ra gì? mặt quắt, tai rơi ... da khô nữa ... nếu tướng đó mà đi giao dịch chắc cũng khó được ngươi ta tin tưởng ...
ah ai muốn coi mặt ta hem?
ảnh thời xưa ý mà, dạo này giề xuống mã rồi
tối ta đi đập phá chút, lão tần show muộn tí
Classic
14/05/2012
he he tối nay ta bận rồi. có việc rồi. không online được
ta vừa làm song một số thủ tục hồ sơ ...
hôm nay đi mấy chỗ gặp toàn người quen, xin gần 100 con dấu và chữ ký mà chẳng ai lấy tiền mình cả
kể ra cũng có nhiều người tốt chứ nhỉ?
P/S: ta nhờ ra rồi, năm ngoài có ông thầy bảo ta, tất cả những gì ta mất đi từ trước đến nay, từ giờ trở đi sẽ được trả lại gấp 10-20 lần
Sửa bởi TanDoanhChinh: 14/05/2012 - 16:56
ta vừa làm song một số thủ tục hồ sơ ...
hôm nay đi mấy chỗ gặp toàn người quen, xin gần 100 con dấu và chữ ký mà chẳng ai lấy tiền mình cả
kể ra cũng có nhiều người tốt chứ nhỉ?
P/S: ta nhờ ra rồi, năm ngoài có ông thầy bảo ta, tất cả những gì ta mất đi từ trước đến nay, từ giờ trở đi sẽ được trả lại gấp 10-20 lần
Sửa bởi TanDoanhChinh: 14/05/2012 - 16:56
VIVI
14/05/2012
Mệt................. wá........................ !!!
Tắc huynh thần y, huynh ko có bài thuốc nào về việc chữa bị di ứng khi uống bia rượu à? uống boganic chỉ khi đã hết bị di ứng cho bổ gan thôi đúng ko? một ngày thật sáng thì té trầy chân, trưa thì bia với chẳng rượu Ghét Ghét Ghét
Tắc huynh thần y, huynh ko có bài thuốc nào về việc chữa bị di ứng khi uống bia rượu à? uống boganic chỉ khi đã hết bị di ứng cho bổ gan thôi đúng ko? một ngày thật sáng thì té trầy chân, trưa thì bia với chẳng rượu Ghét Ghét Ghét
MasterChef
14/05/2012
VIVI, on 14/05/2012 - 19:07, said:
Mệt................. wá........................ !!!
Tắc huynh thần y, huynh ko có bài thuốc nào về việc chữa bị di ứng khi uống bia rượu à? uống boganic chỉ khi đã hết bị di ứng cho bổ gan thôi đúng ko? một ngày thật sáng thì té trầy chân, trưa thì bia với chẳng rượu Ghét Ghét Ghét
Tắc huynh thần y, huynh ko có bài thuốc nào về việc chữa bị di ứng khi uống bia rượu à? uống boganic chỉ khi đã hết bị di ứng cho bổ gan thôi đúng ko? một ngày thật sáng thì té trầy chân, trưa thì bia với chẳng rượu Ghét Ghét Ghét
Nếu uống thuốc bổ gan mà ko khỏi vậy thì nàng nên tránh uống bia rượu đi. Đi tiếp khách thì có thể chuyển sang uống nước ngọt hay nước trái cậy gì đó cũng đc.
Khách mà là đàn ông, chắc họ cũng ko ép người đẹp uống nhiều bia rượu đâu
AnKhoa
14/05/2012
Mệnh Kình hãm
Thân Liêm Sát
Không giữ được sức khỏe thì sau bao công lao cố gắng đổ xuống sông hết !
Thân Liêm Sát
Không giữ được sức khỏe thì sau bao công lao cố gắng đổ xuống sông hết !
KingGoldLight
14/05/2012
VIVI, on 14/05/2012 - 19:07, said:
Mệt................. wá........................ !!!
Tắc huynh thần y, huynh ko có bài thuốc nào về việc chữa bị di ứng khi uống bia rượu à? uống boganic chỉ khi đã hết bị di ứng cho bổ gan thôi đúng ko? một ngày thật sáng thì té trầy chân, trưa thì bia với chẳng rượu Ghét Ghét Ghét
Tắc huynh thần y, huynh ko có bài thuốc nào về việc chữa bị di ứng khi uống bia rượu à? uống boganic chỉ khi đã hết bị di ứng cho bổ gan thôi đúng ko? một ngày thật sáng thì té trầy chân, trưa thì bia với chẳng rượu Ghét Ghét Ghét