Giáp Tý hội
Classic
11/05/2012
nếu cứ nhìn vào lá số tử vi mà phán e rằng sẽ sai nhiều đó. có nhiều lá số cùng ngày, tháng, năm và giờ sinh nhưng cuộc đời vẫn khác nhau hoàn toàn ...
mà quan trọng nhất là lúc còn trẻ được gia đình giáo dục tốt, lớn lên chút cần có bản lĩnh, hiểu biết ...
xã hội thời nay, không cần đào hoa, xấu cũng có người theo hết ...
mà quan trọng nhất là lúc còn trẻ được gia đình giáo dục tốt, lớn lên chút cần có bản lĩnh, hiểu biết ...
xã hội thời nay, không cần đào hoa, xấu cũng có người theo hết ...
Mucdong
11/05/2012
@ TanDoanhChinh: Vậy nên Mucdong mới hỏi TanDoanhChinh dựa vào đâu để buông 1 lời phán? Còn nếu là dựa vào cảm nhận cá nhân thì cũng nên nói ra để em nó bớt hoang mang rằng có Ông Trời nào đó đã chỉ định số phận em nó như vầy.
@ em tamxinh: Theo chị thấy thì em không nên xem Tử Vi, và lại càng không nên để cho mấy anh này xem cho em vì em sẽ thấy càng rối rắm, đến lúc em không còn biết đâu là mình.
Hãy cứ sống và cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của em. Tử Vi cũng chỉ là 1 cách nhìn nhận về con người, về cuộc sống, thậm chí lại còn rất phức tạp, mơ hồ. Khi em bị Tử Vi lôi cuốn, dần dần em sẽ nhìn con người, nhìn cuộc sống qua lăng kính của nó, cảm nhận của em cũng sẽ dần bị nó chiếm hữu, không còn trong trẻo như cảm nhận của chính em.
Nó sẽ chẳng giúp được gì cho em, so với việc em cố gắng học tốt, có một vài mục tiêu nho nhỏ của cuộc sống và quyết tâm thực hiện chúng, trân trọng bản thân mình và những người xung quanh.
@ em tamxinh: Theo chị thấy thì em không nên xem Tử Vi, và lại càng không nên để cho mấy anh này xem cho em vì em sẽ thấy càng rối rắm, đến lúc em không còn biết đâu là mình.
Hãy cứ sống và cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của em. Tử Vi cũng chỉ là 1 cách nhìn nhận về con người, về cuộc sống, thậm chí lại còn rất phức tạp, mơ hồ. Khi em bị Tử Vi lôi cuốn, dần dần em sẽ nhìn con người, nhìn cuộc sống qua lăng kính của nó, cảm nhận của em cũng sẽ dần bị nó chiếm hữu, không còn trong trẻo như cảm nhận của chính em.
Nó sẽ chẳng giúp được gì cho em, so với việc em cố gắng học tốt, có một vài mục tiêu nho nhỏ của cuộc sống và quyết tâm thực hiện chúng, trân trọng bản thân mình và những người xung quanh.
MasterChef
11/05/2012
Trích dẫn
Vậy điều lệ của các chú Giáp Tý là 18+
Ok, cháu tamxinh up hình lên, sẽ có nhiều chú xem giúp cho, có chú Hoàng, chú Tắc, chú Sa, chú Nai... Các chú sẽ huy động thêm các chuyên gia của diễn đàn nếu cần thiết.
Còn chú này thì không xem số cho con gái.
Ok, cháu tamxinh up hình lên, sẽ có nhiều chú xem giúp cho, có chú Hoàng, chú Tắc, chú Sa, chú Nai... Các chú sẽ huy động thêm các chuyên gia của diễn đàn nếu cần thiết.
Còn chú này thì không xem số cho con gái.
AnKhoa xem cho em nó đi. Công phu tu tâp tử vi của ông lâu nay đâu rồi. Giúp em ấy cái để biết đường mà định hướng cho tương lai chứ ông.
tamxinh
11/05/2012
Mucdong, on 11/05/2012 - 11:55, said:
@ TanDoanhChinh: Vậy nên Mucdong mới hỏi TanDoanhChinh dựa vào đâu để buông 1 lời phán? Còn nếu là dựa vào cảm nhận cá nhân thì cũng nên nói ra để em nó bớt hoang mang rằng có Ông Trời nào đó đã chỉ định số phận em nó như vầy.
@ em tamxinh: Theo chị thấy thì em không nên xem Tử Vi, và lại càng không nên để cho mấy anh này xem cho em vì em sẽ thấy càng rối rắm, đến lúc em không còn biết đâu là mình.
Hãy cứ sống và cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của em. Tử Vi cũng chỉ là 1 cách nhìn nhận về con người, về cuộc sống, thậm chí lại còn rất phức tạp, mơ hồ. Khi em bị Tử Vi lôi cuốn, dần dần em sẽ nhìn con người, nhìn cuộc sống qua lăng kính của nó, cảm nhận của em cũng sẽ dần bị nó chiếm hữu, không còn trong trẻo như cảm nhận của chính em.
Nó sẽ chẳng giúp được gì cho em, so với việc em cố gắng học tốt, có một vài mục tiêu nho nhỏ của cuộc sống và quyết tâm thực hiện chúng, trân trọng bản thân mình và những người xung quanh.
@ em tamxinh: Theo chị thấy thì em không nên xem Tử Vi, và lại càng không nên để cho mấy anh này xem cho em vì em sẽ thấy càng rối rắm, đến lúc em không còn biết đâu là mình.
Hãy cứ sống và cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của em. Tử Vi cũng chỉ là 1 cách nhìn nhận về con người, về cuộc sống, thậm chí lại còn rất phức tạp, mơ hồ. Khi em bị Tử Vi lôi cuốn, dần dần em sẽ nhìn con người, nhìn cuộc sống qua lăng kính của nó, cảm nhận của em cũng sẽ dần bị nó chiếm hữu, không còn trong trẻo như cảm nhận của chính em.
Nó sẽ chẳng giúp được gì cho em, so với việc em cố gắng học tốt, có một vài mục tiêu nho nhỏ của cuộc sống và quyết tâm thực hiện chúng, trân trọng bản thân mình và những người xung quanh.
tamxinh
11/05/2012
Thanh.Long
11/05/2012
tamxinh, on 11/05/2012 - 10:05, said:
em ít chụp ảnh nên có mỗi cái ảnh này thôi ạ nhờ các Anh(chị) .. (
gửi càng nhiều ảnh thì coi mới càng ..chính xác em ơi , vì 1 lá số có nhiều hướng đi khác nhau mà , nên phải soi ảnh nhiều vô để biết em ăn vào cách cục nào . Phú Tử Vi của Lê Qúy Đôn bảo thế , không phải anh bịa đâu ..
Anh xem sơ qua thì thấy cung phu quân của em đẹp lắm ,chồng em là người tài năng đức độ
Mucdong
11/05/2012
tamxinh, on 11/05/2012 - 11:57, said:
hhihi tại tính cách em cũng hơi hâm hâm ý mà chị,em rất thíc tìm hiểu để tìm ra đâu là ưu điểm để pháthuy,đâu là khuyết điểm để sửa chữa,vì bản thân ai cũng muốn hoàn thiện con người mình mà chị ^^
Danh sách ưu điểm của con người với nhược điểm của con người nó nhiều lắm em ạ.
Những thứ ưu điểm, nhược điểm nổi bật của con người thì con người họ vẫn nhai nhải suốt ngày thôi, có điều không phải ai cũng làm được. Không cần phải dùng đến Tử Vi mới có thể biết được đường nào tốt nên đi, đường nào xấu nên tránh. Những cái này em đọc những sách về học làm người thì sẽ tốt hơn.
Các anh chị ở đây, có khi nghiên cứu đến nát cả đống sách Tử Vi rồi vẫn không biết phát huy ưu điểm, sửa chữa nhược điểm của mình đâu em ạ. Khi nào có người nào đắc đạo, kiếm được chìa khóa vạn năng đóng mở, xoay chuyển cánh cửa cuộc đời rồi em hẵng mất công vào hỏi. Còn bây giờ, ở đây chưa có ai biết được thực hư chuyện có số phận hay không, có như thế nào, sửa đổi như thế nào đâu em.
VIVI
11/05/2012
Sở hương + cho huynh 1 điểm mưu cao
Lão Tần quyết tâm bỏ hội ra đi ... vậy mà " hảo" mưu )
Huynh Tần chúc mừng huynh đã quay trở lại, vắng huynh hội buồn thê thảm
P/s: lão Tắc đổi avtar đj, huynh để thế có câu đc lão Tần quay lại đâu , giờ có e Tamxinh ruj
Lão Tần quyết tâm bỏ hội ra đi ... vậy mà " hảo" mưu )
Huynh Tần chúc mừng huynh đã quay trở lại, vắng huynh hội buồn thê thảm
P/s: lão Tắc đổi avtar đj, huynh để thế có câu đc lão Tần quay lại đâu , giờ có e Tamxinh ruj
tamxinh
11/05/2012
ThanhLongHoaCai, on 11/05/2012 - 12:10, said:
gửi càng nhiều ảnh thì coi mới càng ..chính xác em ơi , vì 1 lá số có nhiều hướng đi khác nhau mà , nên phải soi ảnh nhiều vô để biết em ăn vào cách cục nào . Phú Tử Vi của Lê Qúy Đôn bảo thế , không phải anh bịa đâu ..
Anh xem sơ qua thì thấy cung phu quân của em đẹp lắm ,chồng em là người tài năng đức độ
Anh xem sơ qua thì thấy cung phu quân của em đẹp lắm ,chồng em là người tài năng đức độ
HoaManLau
11/05/2012
Hảo này
Topic này thiếu một chút mầu sắc của phụ nữ cho nên có vẻ hơi chìm
Em kéo thêm mấy bạn của em vào topic này buôn dưa cùng bọn anh cho vui
(Bạn của hảo nhiều em xinh lắm đấy nhớ , Tên Sở mới tìm lại được người họ hàng xa này mấy hôm thôi)
Topic này thiếu một chút mầu sắc của phụ nữ cho nên có vẻ hơi chìm
Em kéo thêm mấy bạn của em vào topic này buôn dưa cùng bọn anh cho vui
(Bạn của hảo nhiều em xinh lắm đấy nhớ , Tên Sở mới tìm lại được người họ hàng xa này mấy hôm thôi)
MasterChef
11/05/2012
Classic
11/05/2012
VIVI, on 11/05/2012 - 12:13, said:
Huynh Tần chúc mừng huynh đã quay trở lại, vắng huynh hội buồn thê thảm
P/s: lão Tắc đổi avtar đj, huynh để thế có câu đc lão Tần quay lại đâu , giờ có e Tamxinh ruj
ta vừa đi gặp mấy tên chuột GT về, thấy tên nào cũng kêu năm nay thê thảm te tua... @@
xem ra còn vật vã hơn 2 năm trước ...
không biết cuối năm có sáng sủa tí nào không?
ta chả muốn làm người lớn nữa. thấy mệt mỏi, cứ trẻ con không phải lớn thì tốt
MasterChef
11/05/2012
Thời buổi kinh tế khó khăn mà lão Tần, vận nước vậy, mình cũng đâu làm đc gì nhìu ...
TamXinh: Anh bỏ bói toán rồi nên sợ nói rồi dính khẩu nghiệp lắm
Nhưng mà anh cũng xin liều nhận xét mấy câu:
Má hồng don nhọn trái đào- Trai giàu tình ái, gái giàu tình nhân
( trích lịch vạn sự 2012) hihi
Nói chung em là người thông minh, xinh xắn, khéo ăn nói, có tố chất lãnh đạo, sinh ra có thể được sung túc, cha mẹ chăm lo đầy đủ.
nhìn chung là tốt. trong chuyện tình yêu tình báo thì có thể được nhiều người yêu mến, theo đuổi.
Ở đây không-kiếp không lo lắm, bởi theo lý thuyết của minhgiac lão đệ thì Quyền tinh chế không kiếp, nên không đáng lo.
Chúc em sớm đạt thành công trong cả tình duyên và nghề nghiệp. Người này có số làm chỉ huy, lãnh đạo. Nếu học về quản trị cũng tốt.
============
thế thôi, em nhỉ. Mà anh hỏi nè, em là bạn gái lão Sở hả?
Sửa bởi BabyCute: 11/05/2012 - 13:25
TamXinh: Anh bỏ bói toán rồi nên sợ nói rồi dính khẩu nghiệp lắm
Nhưng mà anh cũng xin liều nhận xét mấy câu:
Má hồng don nhọn trái đào- Trai giàu tình ái, gái giàu tình nhân
( trích lịch vạn sự 2012) hihi
Nói chung em là người thông minh, xinh xắn, khéo ăn nói, có tố chất lãnh đạo, sinh ra có thể được sung túc, cha mẹ chăm lo đầy đủ.
nhìn chung là tốt. trong chuyện tình yêu tình báo thì có thể được nhiều người yêu mến, theo đuổi.
Ở đây không-kiếp không lo lắm, bởi theo lý thuyết của minhgiac lão đệ thì Quyền tinh chế không kiếp, nên không đáng lo.
Chúc em sớm đạt thành công trong cả tình duyên và nghề nghiệp. Người này có số làm chỉ huy, lãnh đạo. Nếu học về quản trị cũng tốt.
============
thế thôi, em nhỉ. Mà anh hỏi nè, em là bạn gái lão Sở hả?
Sửa bởi BabyCute: 11/05/2012 - 13:25