Giáp Tý hội
ThanVuong
06/05/2012
voiva, on 06/05/2012 - 10:50, said:
Ha ha, mình đã nói rồi mà các Nhâm Tuất kia anh hùng hảo hán là vì họ tài giỏi, mình thì ngược lại. Họ là Khoa Quyền Lộc còn mình là Kỵ đấy. Mình tôn trọng mọi người, ai cũng có sở trường của mình cậu cũng vậy. Có thấy Ak xếp cậu là No1 về thật thà không?
Cậu cũng có chí tung hoành nhỉ, mạnh mẽ lắm. Cố lên nhé.
Cậu cũng có chí tung hoành nhỉ, mạnh mẽ lắm. Cố lên nhé.
hi anh lại khiêm tốn nữa rồi. "cao quý, cao quý"
em cũng có tý tham vọng thôi.
Sửa bởi TanThuyHoang: 06/05/2012 - 11:09
KingGoldLight
06/05/2012
AnKhoa, on 06/05/2012 - 10:53, said:
Thiên Đồng là một sao thật thà, nhưng cái chí của nó cao lắm, nhìn thì tưởng thế thôi . Tử Phủ còn ngán Không Kiếp, Sát Phá, Sát Phá đôi khi còn hàng Tử Phủ, nhưng Thiên Đồng nó chơi tất, chả ngán ai cả
HoaManLau
06/05/2012
Ankhoa mệnh đối địa không, thân đối địa kiếp
Tính qoái đôi khi lộ liễu nhưng ít ai nhìn thấy
Tính qoái đôi khi lộ liễu nhưng ít ai nhìn thấy
AnKhoa
06/05/2012
HML nói vậy, thì ta phải nói với HML 1 câu rằng:
AnKhoa là một kẻ ngông nghênh. Ngông nghênh đến mức không có ai đáng để AnKhoa phải nói trái với lòng mình
AnKhoa là một kẻ ngông nghênh. Ngông nghênh đến mức không có ai đáng để AnKhoa phải nói trái với lòng mình
ThanVuong
06/05/2012
HoaManLau
06/05/2012
Có gì đâu mà phải nghại
Hoa mãn lâu mệnh nhị hợp địa không, thân giáp địa kiếp,(nói chung là đủ cả 6 sát tinh)
Đôi lúc cũng hay dùng trò bỉ ổi
Nhưng mà còn xem người đó có nên dùng trò đó ko
Hoa mãn lâu mệnh nhị hợp địa không, thân giáp địa kiếp,(nói chung là đủ cả 6 sát tinh)
Đôi lúc cũng hay dùng trò bỉ ổi
Nhưng mà còn xem người đó có nên dùng trò đó ko
KingGoldLight
06/05/2012
Tính khí ngang tàn và đôi khi rất máu của lão Tần có thể giải thích là vì mệnh VCD có linh hỏa ở di chiếu, mệnh ôm trọn bộ tang tuế điếu đặc biệt tuế phá lại đóng tại mệnh nên thêm phần bất mã, ngỗ ngược trong bản thân mình. Thân lại có Cự kỵ giáp kình đà càng thể hiện xu hướng đấu tranh nội tâm ghê gớm
HoaManLau
06/05/2012
Nói về mức độ thành công giữa ông tần và ông ankhoa thì cũng ko biết ai hơn ai thua
AnKhoa thì cương quá nên nhiều lúc mất lòng người ta
Ông tần tuy kém hơn ankhoa về nhiều mặt nhưng nhiều lúc biết giải nai để qua mặt thiên hạ
AnKhoa thì cương quá nên nhiều lúc mất lòng người ta
Ông tần tuy kém hơn ankhoa về nhiều mặt nhưng nhiều lúc biết giải nai để qua mặt thiên hạ
ThanVuong
06/05/2012
thôi. ta đổi ý rồi, chả mơ ước tham vọng gì nữa. thiệt đó.hi
anhkhoa thế nào thì ta không biết
anhkhoa thế nào thì ta không biết
MasterChef
06/05/2012
Ta thấy ảnh Lão Tần rồi. Trông hắn cũng hầm hố lắm. Ta có cảm tưởng, hắn có nét gì đó không thật thà, có đôi chút gian trá
Ta chỉ đưa chút suy tưởng thôi, lão Hoàng đừng giận ta nhé
kiểu như phục binh ấy...
Ta chỉ đưa chút suy tưởng thôi, lão Hoàng đừng giận ta nhé
Classic
06/05/2012
sao các chú cứ thích nhận xét về ta thế nhỷ? ta thì chả tức gì cả? nhưng nhận xét về người ta mà không được sự đồng ý của người ta tức là nói xấu sau lưng người khác.
trong diễn đàn này quả thật nhiều khi lắm thị phi hơn ngoài đời thực, nó cũng bộc lộ được phần lớn tính cách một con người... ảo mà thật, thật mà ảo...
ta thấy ngoài đời ta gặp nhiều người tốt hơn. nhưng thân ai thì người ấy lo, người ta tốt với mình không có nghĩa là lo cho mình được.
quan điểm của ta như thế này. sống ở đâu cũng được, cũng phải cố gắng nhưng nếu sống trong một môi trường thuận lợi mà nó không hợp với mình thì ta chọn con đường rút lui..... ta có thể sống ở môi trường khác khắc nghiệt hơn nhưng mình cảm thấy thoải mái ta cũng chấp nhận...
ta sinh ra không phải để tạo thị phi hay scandan mà muốn hòa đồng thôi, mình không trêu ai thì đừng ai động đến mình, hợp nhau thì chia sẻ, không hợp thì không chia sẻ....
còn riêng bản thân ta từ trước đến giờ chưa bao giờ ta phải quỵ lụy hay cúi đầu cầu xin ai cái gì cả? có thì dùng, không có thì nhịn...
nhất chết cũng không bao giờ bán rẻ danh dự của mình!
tạm biệt! top GT. lần này sẽ không vào đây nữa. thật đấy
cảm thấy trống vắng ta mớ topic khác ra tâm sự một mình!
trong diễn đàn này quả thật nhiều khi lắm thị phi hơn ngoài đời thực, nó cũng bộc lộ được phần lớn tính cách một con người... ảo mà thật, thật mà ảo...
ta thấy ngoài đời ta gặp nhiều người tốt hơn. nhưng thân ai thì người ấy lo, người ta tốt với mình không có nghĩa là lo cho mình được.
quan điểm của ta như thế này. sống ở đâu cũng được, cũng phải cố gắng nhưng nếu sống trong một môi trường thuận lợi mà nó không hợp với mình thì ta chọn con đường rút lui..... ta có thể sống ở môi trường khác khắc nghiệt hơn nhưng mình cảm thấy thoải mái ta cũng chấp nhận...
ta sinh ra không phải để tạo thị phi hay scandan mà muốn hòa đồng thôi, mình không trêu ai thì đừng ai động đến mình, hợp nhau thì chia sẻ, không hợp thì không chia sẻ....
còn riêng bản thân ta từ trước đến giờ chưa bao giờ ta phải quỵ lụy hay cúi đầu cầu xin ai cái gì cả? có thì dùng, không có thì nhịn...
nhất chết cũng không bao giờ bán rẻ danh dự của mình!
tạm biệt! top GT. lần này sẽ không vào đây nữa. thật đấy
cảm thấy trống vắng ta mớ topic khác ra tâm sự một mình!
Classic
06/05/2012
không bao giờ ta cầu xin cái gì từ kẻ khác. kể cả trong tình yêu, dù rất đau buồn nhưng ta không bao giờ đi xin tình yêu. đang rất yêu nhưng em bảo em thích người khác rồi ta ok luôn, thậm chí dám tạo điều kiện cho em đi với người khác nữa
nhất là ta ế vợ cũng được
Sửa bởi TanDoanhChinh: 06/05/2012 - 13:44
rất buồn có thất vọng nhưng không hối tiếc.
nhất là ta ế vợ cũng được
Sửa bởi TanDoanhChinh: 06/05/2012 - 13:44
HoaManLau
06/05/2012
Ta ko nghĩ Tần vương biết cách quỵ lụy
Tần vương chỉ khi nào thất thế mới giả nai thôi
Khi đắc thế đảm bảo ăn nói hùng hồn lắm
Chỉ có điều vẫn ko sao bỏ được tật quăng bomb của dương cự
Sửa bởi HoaManLau: 06/05/2012 - 13:50
Tần vương chỉ khi nào thất thế mới giả nai thôi
Khi đắc thế đảm bảo ăn nói hùng hồn lắm
Chỉ có điều vẫn ko sao bỏ được tật quăng bomb của dương cự
Sửa bởi HoaManLau: 06/05/2012 - 13:50