Giáp Tý hội
voiva
06/05/2012
Nhách Hòn chăm học nhỉ, suốt ngày thấy đi học thế thì để đâu cho hết kiến thức.
@An Khoa: Ngày xưa vô sản là No1 đấy, ai vô sản mới được đi tây, 3 đời nông dân mới được đi du học.
Có cô công nhân nhà máy gạch chẳng may bị tai nạn lao động gẫy xương. Cái xương bị gẫy chèn vào tủy gây liệt. Giáo sư Tôn Thất Tùng có khám cho nhưng không giúp được vì điều kiện y tế nước ta lúc đó không cho phép các ca phấu thuật khó. Giáo sư chỉ bảo là nếu nhà cháu 3 đời là nông dân thì bác viết cho 1 cái thư giới thiệu sang Đông Đức để mổ may ra cứu được. Nhưng cô này không đủ điều kiện và cứ thế chờ chết dần chết mòn đấy.
Thời thế, thế thời không nói trước được nên biết đâu cậu là vô sản lại có lúc hữu dụng.
@An Khoa: Ngày xưa vô sản là No1 đấy, ai vô sản mới được đi tây, 3 đời nông dân mới được đi du học.
Có cô công nhân nhà máy gạch chẳng may bị tai nạn lao động gẫy xương. Cái xương bị gẫy chèn vào tủy gây liệt. Giáo sư Tôn Thất Tùng có khám cho nhưng không giúp được vì điều kiện y tế nước ta lúc đó không cho phép các ca phấu thuật khó. Giáo sư chỉ bảo là nếu nhà cháu 3 đời là nông dân thì bác viết cho 1 cái thư giới thiệu sang Đông Đức để mổ may ra cứu được. Nhưng cô này không đủ điều kiện và cứ thế chờ chết dần chết mòn đấy.
Thời thế, thế thời không nói trước được nên biết đâu cậu là vô sản lại có lúc hữu dụng.
AnKhoa
06/05/2012
@A.voiva: Cái gì cũng có cái hay của nó nếu ta chịu đi theo con đường đó. Chỉ sợ đang là A, nhưng vẫn ngấp nghé sang B. Hoặc đang là A, nhưng con người thực của anh đang ở B
.
voiva
06/05/2012
AnKhoa
06/05/2012
Anh voiva post lên đây phát, AnKhoa ít đọc truyện nên không rõ.
Cái ý trên, không phải là vui hay buồn đây, khi nó cũng có thể giải thích qua cặp Mệnh - Thân của Tử Vi. Theo AK là vậy.
Cái ý trên, không phải là vui hay buồn đây, khi nó cũng có thể giải thích qua cặp Mệnh - Thân của Tử Vi. Theo AK là vậy.
ThanVuong
06/05/2012
@ tiên sinh voiva tại hạ đang trên lớp. thấy tiên sinh quan tâm lên hồi đáp chút...
ta cứ mơ ước đã, thành hay bại một phần đo mình và một nữa do ý trời mà
ông Nguyễn Du đã nói: "có trời mà lại cũng có ta" đó thôi
ta cứ mơ ước đã, thành hay bại một phần đo mình và một nữa do ý trời mà
ông Nguyễn Du đã nói: "có trời mà lại cũng có ta" đó thôi
voiva
06/05/2012
súng AK: Ngại post lắm tại hôm nay đánh nhiều bên topic mộng lung tung lắm rồi.
Nhách Hòn: Cũng văn thơ gớm nhỉ, cậu đang học gì đấy, Giáp Tý ai cũng học nhiểu nhỉ, chả bù cho Chó Đốm bọn ta.
Nhách Hòn: Cũng văn thơ gớm nhỉ, cậu đang học gì đấy, Giáp Tý ai cũng học nhiểu nhỉ, chả bù cho Chó Đốm bọn ta.
AnKhoa
06/05/2012
AnKhoa là người đang "thấm" cái cảnh này.
Thuở xưa, có một người trung niên có hai bà vợ, một trẻ một già. Khi đến nhà người vợ trẻ thì chị ta nói rằng: “Em tuổi còn nhỏ mà anh thì già. Sống với anh, em bị người đời cười chê, em buồn quá. Thôi anh hãy đến nhà chị ấy mà sống.” Người ấy muốn sống với vợ nhỏ, bèn nhổ bớt mấy sợi tóc bạc trên đầu cho ra vẻ trẻ trung hơn.
Rồi khi đến nhà người vợ lớn tuổi hơn, chị này lại nói rằng: “Tôi đã già, đầu bạc cả rồi, mà anh thì đầu tóc đen mướt thế kia coi sao được.” Anh ta cũng muốn được ở với bà vợ này, nên mới để lại mấy sợi tóc bạc mà nhổ bớt mấy sợi tóc đen.
Thay qua đổi lại nhiều lần như vậy, tóc trên đầu anh bị nhổ gần hết. Hai người vợ bây giờ thấy anh xấu xa dị hợm quá, bèn bỏ hẳn không thèm sống với anh nữa.
Người này thuở trước vốn là một con chó, sống trong một nhà nằm ở khoảng giữa hai ngôi chùa, cách nhau một con sông. Chùa bên này về hướng đông, chùa bên kia về hướng tây. Khi chó nghe tiếng chuông ở chùa nào, nó biết chùa đó có lễ cúng, liền chạy đến để được các thầy cho ăn. Một hôm, cả hai chùa cùng có lễ cúng, cùng nện chuông một lượt. Chó ta vừa bơi đến giữa sông, bỗng nghe tiếng chuông gióng giả ở cả hai bờ đông tây. Muốn qua chùa bên này, thì sợ chùa bên kia có đồ ăn ngon hơn. Còn muốn trở lại bên kia, thì sợ bên này có đồ ăn ngon hơn. Phân vân lưỡng lự như vậy mãi, một hồi lâu đuối sức mà chết chìm.
Người vì quá tham sắc dục mà bị hai vợ đuổi xua, có khác nào đời trước làm con chó, bởi tham miếng ăn ngon nên phải chết chìm. Sự tham lam làm cho con người ta trở nên ngu tối, chìm đắm mãi trong biển luân hồi. Nhất là sự tham sắc dục, nó đày đoạ và vùi lấp biết bao cuộc đời, gây ra những sự sỉ nhục rất gớm ghê!
Thuở xưa, có một người trung niên có hai bà vợ, một trẻ một già. Khi đến nhà người vợ trẻ thì chị ta nói rằng: “Em tuổi còn nhỏ mà anh thì già. Sống với anh, em bị người đời cười chê, em buồn quá. Thôi anh hãy đến nhà chị ấy mà sống.” Người ấy muốn sống với vợ nhỏ, bèn nhổ bớt mấy sợi tóc bạc trên đầu cho ra vẻ trẻ trung hơn.
Rồi khi đến nhà người vợ lớn tuổi hơn, chị này lại nói rằng: “Tôi đã già, đầu bạc cả rồi, mà anh thì đầu tóc đen mướt thế kia coi sao được.” Anh ta cũng muốn được ở với bà vợ này, nên mới để lại mấy sợi tóc bạc mà nhổ bớt mấy sợi tóc đen.
Thay qua đổi lại nhiều lần như vậy, tóc trên đầu anh bị nhổ gần hết. Hai người vợ bây giờ thấy anh xấu xa dị hợm quá, bèn bỏ hẳn không thèm sống với anh nữa.
Người này thuở trước vốn là một con chó, sống trong một nhà nằm ở khoảng giữa hai ngôi chùa, cách nhau một con sông. Chùa bên này về hướng đông, chùa bên kia về hướng tây. Khi chó nghe tiếng chuông ở chùa nào, nó biết chùa đó có lễ cúng, liền chạy đến để được các thầy cho ăn. Một hôm, cả hai chùa cùng có lễ cúng, cùng nện chuông một lượt. Chó ta vừa bơi đến giữa sông, bỗng nghe tiếng chuông gióng giả ở cả hai bờ đông tây. Muốn qua chùa bên này, thì sợ chùa bên kia có đồ ăn ngon hơn. Còn muốn trở lại bên kia, thì sợ bên này có đồ ăn ngon hơn. Phân vân lưỡng lự như vậy mãi, một hồi lâu đuối sức mà chết chìm.
Người vì quá tham sắc dục mà bị hai vợ đuổi xua, có khác nào đời trước làm con chó, bởi tham miếng ăn ngon nên phải chết chìm. Sự tham lam làm cho con người ta trở nên ngu tối, chìm đắm mãi trong biển luân hồi. Nhất là sự tham sắc dục, nó đày đoạ và vùi lấp biết bao cuộc đời, gây ra những sự sỉ nhục rất gớm ghê!
ThanVuong
06/05/2012
voiva, on 06/05/2012 - 09:58, said:
Nhách Hòn:Cũng văn thơ gớm nhỉ, cậu đang học gì đấy, Giáp Tý ai cũng học nhiểu nhỉ, chả bù cho Chó Đốm bọn ta.
mà các cụ đã nói rồi: "ngọc không mài không thành đồ đẹp, người không học thì không biết lẽ phải mà"
lên tại hạ cũng chỉ học mong là sau này mình đủ kiến thức để phân biệt được phải - trái - đúng - sai thôi
voiva
06/05/2012
Nhách Hòn nói hay lắm (gọi nhách hòn có ok không, nếu không thích thì xin lỗi và để ta đổi). Cố gắng học cho tốt thôi, còn Nhâm Tuất khác ta không biết thế nào chứ Nhâm Tuất này thì chán lắm, tâm hèn, tài mọn, không có gì để nói cả.
Tặng bạn bài hát này nhé.
Sửa bởi voiva: 06/05/2012 - 10:27
Tặng bạn bài hát này nhé.
Sửa bởi voiva: 06/05/2012 - 10:27
ThanVuong
06/05/2012
hihi nếu là bạn thì gọi thế nào cũng được. còn không phải là bạn mà xúc phạm là tại hạ không tha đâu
anh lại khiêm tốn rùi. nhưng cũng chúc mừng anh vì "khiêm tốn chính là gốc của cao quý". TTH cũng biết vậy mà lại chưa làm được
hi vọng là TTH sau này sẽ không bất đắc chí là được, nếu thế tại hạ đi tu luôn. hehe
anh lại khiêm tốn rùi. nhưng cũng chúc mừng anh vì "khiêm tốn chính là gốc của cao quý". TTH cũng biết vậy mà lại chưa làm được
hi vọng là TTH sau này sẽ không bất đắc chí là được, nếu thế tại hạ đi tu luôn. hehe
ThanVuong
06/05/2012
khiếp. ở trong đây em thấy có mấy vị NT toàn là bậc anh hùng, thông minh tài giỏi cả thì làm gì biết sợ ai chứ?
nhưng mà tính em ngang lắm. ngày xưa bọn con gái lớp em nó nhận xét là trông thì hiền lành nhưng rất ngang tàng ... @@
cái gì mình đã thích thì nhất quyết phải làm được... càng thua lại càng cay cú và quyết tâm hơn.hjxhjx chả hiểu sao nữa @@
nhưng em xác đinh rồi. tờ giấy trắng quyết có ngày phải viết lên trang sử vàng chứ không thể để vết mực bẩn làm hoen ố được...
anh cũng trong số đó
nhưng mà tính em ngang lắm. ngày xưa bọn con gái lớp em nó nhận xét là trông thì hiền lành nhưng rất ngang tàng ... @@
cái gì mình đã thích thì nhất quyết phải làm được... càng thua lại càng cay cú và quyết tâm hơn.hjxhjx chả hiểu sao nữa @@
nhưng em xác đinh rồi. tờ giấy trắng quyết có ngày phải viết lên trang sử vàng chứ không thể để vết mực bẩn làm hoen ố được...
voiva
06/05/2012
Ha ha, mình đã nói rồi mà các Nhâm Tuất kia anh hùng hảo hán là vì họ tài giỏi, mình thì ngược lại. Họ là Khoa Quyền Lộc còn mình là Kỵ đấy. Mình tôn trọng mọi người, ai cũng có sở trường của mình cậu cũng vậy. Có thấy Ak xếp cậu là No1 về thật thà không?
Cậu cũng có chí tung hoành nhỉ, mạnh mẽ lắm. Cố lên nhé.
Cậu cũng có chí tung hoành nhỉ, mạnh mẽ lắm. Cố lên nhé.
AnKhoa
06/05/2012
Khiêm tốn là gốc của cao quý
Nhưng không vì thế mà mất đi bản sắc của mình
Thiên Đồng là một sao thật thà, nhưng cái chí của nó cao lắm, nhìn thì tưởng thế thôi . Tử Phủ còn ngán Không Kiếp, Sát Phá, Sát Phá đôi khi còn hàng Tử Phủ, nhưng Thiên Đồng nó chơi tất, chả ngán ai cả
Nhưng không vì thế mà mất đi bản sắc của mình
Thiên Đồng là một sao thật thà, nhưng cái chí của nó cao lắm, nhìn thì tưởng thế thôi . Tử Phủ còn ngán Không Kiếp, Sát Phá, Sát Phá đôi khi còn hàng Tử Phủ, nhưng Thiên Đồng nó chơi tất, chả ngán ai cả