←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lọ Lem thời nay!

SONGHI's Photo SONGHI 17/03/2012

Bữa nay đọc bài trên web: 1 cô bé mới ra trường đi phỏng vấn, gặp ông TGD có hoàn cảnh tương tự như lý lịch cô bé, Ông liền đặt vấn đề...làm vợ ngay. Duyên định, định mệnh hay là một Lọ Lem thời nay?


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đại gia Việt 74 tuổi lấy thiếu nữ hai mươi

Chủ tịch khu du lịch Chí Linh và Công ty Lê Hoàng (Vũng Tàu) - ông Lê Ân, 74 tuổi vừa cưới vợ mới 20 tuổi. Trước đó, đại gia này đã từng 4 lần kết hôn, chia tay vợ thứ 4 khi cô ở tuổi 25.


Tình cờ trong một lần tuyển nhân sự, đại gia Lê Ân gặp và để mắt tới một cô gái trẻ có thân hình mảnh dẻ. Qua hỏi chuyện, ông biết hoàn cảnh của thiếu nữ gần với thủa ấu thơ của mình ở xứ Quảng với gia đình có 10 anh chị em, bươn bả cũng chỉ đủ ăn...
Nửa tháng sau, cô dự tuyển viên rụt rè bước vào căn phòng làm việc của ông chủ làng du lịch Chí Linh. Lặng đi một hồi lâu, Lê Ân hướng ánh mắt về phía cô gái với lời thẳng thắn: "Em lấy tôi làm chồng không?". Cô gái 20 tuổi thảng thốt nhưng không hoảng hốt vùng chạy mà sau một hồi lúng túng đã trả lời "để em suy nghĩ".

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đám cưới của đại gia Lê Ân với cô vợ 20 tuổi.
Một tuần sau, doanh nhân này nhận được lời đồng ý. Ngay sau đó, đám cưới lớn diễn ra với dàn xe khủng - chiếc Rolls Royce Phantom 25 tỷ đồng, chiếc Mercedes AMG S63 6 tỷ và dẫn đầu là xế hộp mui trần màu trắng mà chú rể mua tặng cô dâu 20 tuổi.
Đây là người vợ thứ 5 của đại gia Lê Ân. Trước đó, ông đã từng có 4 người vợ. Ông chia tay vợ thứ 4 khi cô gái 25 tuổi.
Ông Lê Ân là con thứ 5 trong một gia đình nghèo có 10 người con ở xứ Quảng. Sau nhiều năm mưu sinh qua đủ nghề may, nấu xà bông rồi đến vùng kinh tế mới, tham gia vượt biên, ông ngồi tù. Sau cải tạo, ông bỏ mối buôn thuốc tây, tích vốn kinh doanh vàng và ngoại tệ - đồng rúp Liên Xô khi đó.
Với số vốn tích được, Lê Ân xin thành lập Quỹ tín dụng Hòa Hưng, cái đích là thành lập ngân hàng Đại Nam. Nhưng vì tội từng ngồi tù, vượt biên, kế hoạch của ông bất thành. Từ đó, ông ra Vũng Tàu. Sau nhiều thăng trầm kinh doanh, hiện Lê Ân là Chủ tịch khu du lịch Chí Linh và công ty Lê Hoàng tại mảnh đất này.
Báo vnecpress.

Người mà thần may mắn, thần tài và thần hạnh phúc (chưa biết..hãy chờ...?) đã mỉm cười như 1 Lọ Lem phải có một cách cục rất thú vị? Mong mọi người luận cách cục nào mà lại như vậy? như trúng sổ xố đặc biệt mà không phải...?

SH
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 17/03/2012

chắc cô này nhà phúc lớn lắm. bây giờ có gắng theo cô này chắc còn mệt mới theo dc. đúng là "tức thời mới là tuấn kiệt".

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



như cậu Luyện kia nhà phúc cũng lớn lên giết người mà ko chít.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TTH có bà chị họ ở gần đó bảo mấy đời trước họ hàng nhà Luyện toàn đi tu và làm nhiều việc tốt tích phúc. chắc họ đã biết trước lên đã làm vậy?@@
Sửa bởi TanThuyHoang: 17/03/2012 - 17:51
Trích dẫn

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 17/03/2012

Lọ Lem lấy Hoàng tử, chứ đâu phải lấy ông già năm trước cưới cô 25, năm sau cưới cô 20?

Phúc mà thế này thì chả ham!
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 17/03/2012

ơ sao nó lại chạy sang đây nhỷ? mình thấy thích chú SPC này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Black's Photo Black 17/03/2012

Ông này cũng khỏe thật, lấy tới bà thứ 5 lận, gần thọ 80 rồi ~~

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn