←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

TẠI SAO NGƯỜI XƯA CÓ THỂ NĂM THÊ BẢY THIẾP ?

Locked

1 2

XH83's Photo XH83 28/02/2012

Cháu chào các bác,các anh chị trên diễn đàn, cháu mạo muội xin hỏi tại sao ngày xưa có rất nhiều cụ có thể năm thê bảy thiếp ? có phải nguyên nhân chính là ở cung phu thê không ạ ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

KingPlace's Photo KingPlace 28/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienCo_TuanTriet, on 28/02/2012 - 11:03, said:

Cháu chào các bác,các anh chị trên diễn đàn, cháu mạo muội xin hỏi tại sao ngày xưa có rất nhiều cụ có thể năm thê bảy thiếp ? có phải nguyên nhân chính là ở cung phu thê không ạ ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thời thế thôi...... bây giờ luật pháp cho phép như đạo hồi xem, khối ông trăm thê vạn thiếp chứ không chỉ là năm thê bảy thiếp. Về chính danh thì thời này không có nhiều nhưng không chính danh lại rất nhiều.....
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 28/02/2012

Thế ngày xưa phụ nữ nhiều hơn bây giờ nhỉ?
Trích dẫn

VDTT's Photo VDTT 28/02/2012

@Thiên Cơ Tuần Triệt:

Bạn cứ thử nghĩ đi. Ngày xưa chiến tranh thế nào? Bao nhiêu phần trăm đàn ông phải đi lính? Bao nhiêu phần trăm trai tráng còn sống sót? (Đời Đường thi hào Đỗ Phủ có bài thơ thời cuộc viết về một ông già quyết định quẳng gậy chống, ra mặt trận bởi vì đằng nào thì con cháu cũng chết cả rồi.)

Nói gì xa xôi. Thời tôi mới lớn lên ở miền Nam (giữa lúc chiến tranh khốc liệt) mạng con trai rẻ như cỏ rác, nhưng nếu sống thì được quý như vàng.

Thời nay thì khác. Trai thừa gái thiếu nghiêm trọng. Các cô thời mới quý hơn kim cương.

Hay là đã đến thời năm chồng bảy kép rồi chăng?
Trích dẫn

NgoaLong's Photo NgoaLong 28/02/2012

Ngay sau khi bác VDTT đăng đàn phát biểu thì mã PNNN (Phụ Nữ Ngày Nay) tăng vọt. Khổ cho những ai phải trút thêm vốn đầu tư vào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Sửa bởi NgoaLong: 28/02/2012 - 12:53
Trích dẫn

XH83's Photo XH83 28/02/2012

@ Bác VDTT :chả có nhẽ thời nay đàn ông chúng ta lại mất giá quá vậy hẳn nào cháu vẫn ế vợ không lẽ đi làm kép, ước gì được như các cụ ngày xưa năm thê bẩy thiếp cho đáng kiếp trai, ôi bao giờ cho tới ngày xưa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 28/02/2012

Nói chung thời nào thì cũng chỉ có những ông giàu có, quyền chức mới 5 thê 7 thiếp thôi. Tầng lớp bình dân đói rã họng ra lấy đâu mà đào kép.
Trích dẫn

KingPlace's Photo KingPlace 28/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DieuBich, on 28/02/2012 - 13:38, said:

Nói chung thời nào thì cũng chỉ có những ông giàu có, quyền chức mới 5 thê 7 thiếp thôi. Tầng lớp bình dân đói rã họng ra lấy đâu mà đào kép.

Cũng còn tùy.... tôi biết có người ba đời cũng chỉ nông dân bình thường nhưng mấy vợ liền, con cháu mấy chục....
Trích dẫn

BadDayXiii's Photo BadDayXiii 28/02/2012

Những người 5 thê 7 thiếp thì đa phần đều thuộc một trong 3 dạng sau :

+ Dạng người thành đạt , chức quyền tiền bạc . (Chả vậy mà mệnh Tuế Hổ Phù thì Nô luôn là Đào Hồng , hihi...) .
+ Dạng lãng tử nghệ sỹ dễ rung cảm với đời , cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc .
+ Dạng những người nông dân hoặc dân tộc , lấy nhiều vợ do hủ tục và truyền thống .

Bên cạnh mặt tiêu cực mà nói , xét về mặt tích cực , việc 1 người đàn ông có nhiều người vợ vẫn có 1 điểm tốt :
- Đa phần những người nhiều vợ , nhiều bồ bịch thời nay đều là những người thành đạt , những bộ não thiên tài đầy sạn , việc nhiều vợ có thể lưu lại thêm nhiều hơn những bộ gen di truyền quý giá cho các thế hệ sau
Trích dẫn

CHECKER's Photo CHECKER 28/02/2012

Lắm Tài thì nhiều Vợ, đơn giản vậy thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ChanhAnQuan's Photo ChanhAnQuan 28/02/2012

Nếu ai sống ở HN thời còn chiến tranh thập niên 60 (chắc phải lớn tuổi mới biết) chuyện một ông mà có 10 bà vợ, ông chồng là lính lái xe chở gạo cho chiến trường, ông có 10 bà vợ, mỗi bà ở một tỉnh khác nhau, chẳng bà nào biết bà nào, ông có 49 người con cả thảy, hàng tháng chở gạo cho chiến trường và dĩ nhiên khi đi qua các tỉnh từ HN vào chiến trường ông ấy đều cung cấp gạo nuôi các bà vợ và con. Khi chuyện bị vỡ lở ra, tòa tuyên án xử tử hình ông ấy. vì tôi tham ô. Trước khi đem đi bắn, tòa cho ông ấy một ân huệ cuối cùng là được gập mặt vợ con. Ông ấy nói với tòa cho một tờ giấy để ông ấy viết tên vợ con !!!
Danh sách gồm 10 bà vợ + 49 người con, trong số 49 người con ông ấy có 3 người con làm Tướng trong quân đội đang chiến đấu trong chiến trường. Khi hay tin bố mình bị bắn họ liền đem lính cận vệ của mình về HN, thách tòa rằng đứa nào dám bắn bố tao ???, chuyện lan đến trung ương, Ô. Phạm văn Đồng xuống xử. Ông bố bảo rằng " Tôi tham ô gạo nhà nước không phải làm giầu cho bản thân, mà để nuôi con đi đánh giặc chống Mỹ". Sau đó chính ông Phạm văn Đồng ký lệnh tha bổng cho ông bố và lệnh cho bộ xây dựng xây cho ông này một căn nhà để cho ông ấy + 10 bà vợ + 49 người con ở.
( hihihi tha tội chết nhưng bắt tội sống, bắt ở chung với 10 bà vợ !!!! làm sao mà sống nổi hihihi .... )
Cung phúc của ông này phải cực đẹp. SURE.
Sửa bởi Brokenheart: 28/02/2012 - 17:37
Trích dẫn

Mr.Anh's Photo Mr.Anh 28/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Brokenheart, on 28/02/2012 - 17:36, said:

Nếu ai sống ở HN thời còn chiến tranh thập niên 60 (chắc phải lớn tuổi mới biết) chuyện một ông mà có 10 bà vợ, ông chồng là lính lái xe chở gạo cho chiến trường, ông có 10 bà vợ, mỗi bà ở một tỉnh khác nhau, chẳng bà nào biết bà nào, ông có 49 người con cả thảy, hàng tháng chở gạo cho chiến trường và dĩ nhiên khi đi qua các tỉnh từ HN vào chiến trường ông ấy đều cung cấp gạo nuôi các bà vợ và con. Khi chuyện bị vỡ lở ra, tòa tuyên án xử tử hình ông ấy. vì tôi tham ô. Trước khi đem đi bắn, tòa cho ông ấy một ân huệ cuối cùng là được gập mặt vợ con. Ông ấy nói với tòa cho một tờ giấy để ông ấy viết tên vợ con !!!
Danh sách gồm 10 bà vợ + 49 người con, trong số 49 người con ông ấy có 3 người con làm Tướng trong quân đội đang chiến đấu trong chiến trường. Khi hay tin bố mình bị bắn họ liền đem lính cận vệ của mình về HN, thách tòa rằng đứa nào dám bắn bố tao ???, chuyện lan đến trung ương, Ô. Phạm văn Đồng xuống xử. Ông bố bảo rằng " Tôi tham ô gạo nhà nước không phải làm giầu cho bản thân, mà để nuôi con đi đánh giặc chống Mỹ". Sau đó chính ông Phạm văn Đồng ký lệnh tha bổng cho ông bố và lệnh cho bộ xây dựng xây cho ông này một căn nhà để cho ông ấy + 10 bà vợ + 49 người con ở.
( hihihi tha tội chết nhưng bắt tội sống, bắt ở chung với 10 bà vợ !!!! làm sao mà sống nổi hihihi .... )
Cung phúc của ông này phải cực đẹp. SURE.

Chuyện này rất mới và lạ, mới được biết, đúng không ta? hay chuyện bịa đó?
Trích dẫn

ChanhAnQuan's Photo ChanhAnQuan 28/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mr.Anh, on 28/02/2012 - 17:51, said:

Chuyện này rất mới và lạ, mới được biết, đúng không ta? hay chuyện bịa đó?

Một người cháu của ông này là chính ủy Trung Đoàn 8* Sư đoàn 3** tham gia đánh trận ỡ chiến trường K, sau 1989 thì ở lại K nhập quốc tịch, hiện là Trung tướng Tư lệnh QK của 3 tỉnh sát biên giới Thái-K, chỉ huy trận đánh nhau giữa Thái và K năm 2011 tranh chủ quyền ngôi đền Preavihia, trong trận đấu pháo ở Osamach, K đã phản pháo làm chết 1 Thiếu tướng + 1 Đại tá pháo binh của Thái - báo chí và truyền thông đã dấu không đưa tin này.
( nguồn Quân báo của Quân đội Hoàng gia Campuchia ).
Anh có muốn biết ngày giờ sinh của ông này không ? Đi du lịch K một chuyến, xe của Quân khu ra đón.
Sửa bởi Brokenheart: 28/02/2012 - 18:33
Trích dẫn

CHECKER's Photo CHECKER 28/02/2012

THẬT LÀ QUÁ HOÀNH TRÁNG!!!
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 28/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Brokenheart, on 28/02/2012 - 17:36, said:

Nếu ai sống ở HN thời còn chiến tranh thập niên 60 (chắc phải lớn tuổi mới biết) chuyện một ông mà có 10 bà vợ, ông chồng là lính lái xe chở gạo cho chiến trường, ông có 10 bà vợ, mỗi bà ở một tỉnh khác nhau, chẳng bà nào biết bà nào, ông có 49 người con cả thảy, hàng tháng chở gạo cho chiến trường và dĩ nhiên khi đi qua các tỉnh từ HN vào chiến trường ông ấy đều cung cấp gạo nuôi các bà vợ và con. Khi chuyện bị vỡ lở ra, tòa tuyên án xử tử hình ông ấy. vì tôi tham ô. Trước khi đem đi bắn, tòa cho ông ấy một ân huệ cuối cùng là được gập mặt vợ con. Ông ấy nói với tòa cho một tờ giấy để ông ấy viết tên vợ con !!!
Danh sách gồm 10 bà vợ + 49 người con, trong số 49 người con ông ấy có 3 người con làm Tướng trong quân đội đang chiến đấu trong chiến trường. Khi hay tin bố mình bị bắn họ liền đem lính cận vệ của mình về HN, thách tòa rằng đứa nào dám bắn bố tao ???, chuyện lan đến trung ương, Ô. Phạm văn Đồng xuống xử. Ông bố bảo rằng " Tôi tham ô gạo nhà nước không phải làm giầu cho bản thân, mà để nuôi con đi đánh giặc chống Mỹ". Sau đó chính ông Phạm văn Đồng ký lệnh tha bổng cho ông bố và lệnh cho bộ xây dựng xây cho ông này một căn nhà để cho ông ấy + 10 bà vợ + 49 người con ở.
( hihihi tha tội chết nhưng bắt tội sống, bắt ở chung với 10 bà vợ !!!! làm sao mà sống nổi hihihi .... )
Cung phúc của ông này phải cực đẹp. SURE.

hấp dẫn quá
Trích dẫn
Locked

1 2